Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LOA KÈN TRẮNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Mon 19 Apr 2021, 07:34

LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Tue 20 Apr 2021, 07:21

Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210



Thưởng cho trái sầu riêng!

LOA KÈN TRẮNG Saurie15

_________________________
LOA KÈN TRẮNG Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Tue 20 Apr 2021, 09:14

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210



Thưởng cho trái sầu riêng!

LOA KÈN TRẮNG Saurie15
Hì! Hi! Nhìn sầu riiêng của thầy không hiểu gì cả, cóp py về máy phóng to cỡ 20, thì ra ... Hì Hì Hì! Phần vỏ thầy tặng cháu bác không dám đụng, xin cháu một múi giải khát Hè thôi! Ha Ha Ha!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Tue 20 Apr 2021, 13:10

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210



Thưởng cho trái sầu riêng!

LOA KÈN TRẮNG Saurie15
Hì! Hi! Nhìn sầu riiêng của thầy không hiểu gì cả, cóp py về máy phóng to cỡ 20, thì ra ... Hì Hì Hì! Phần vỏ thầy tặng cháu bác không dám đụng, xin cháu một múi giải khát Hè thôi! Ha Ha Ha!

Công nhận thầy mình tinh mắt thật bác nhỉ :tongue: Cháu vừa lột vỏ sầu vừa căng mắt ra tìm mà không thấy lỗi. Cháu lại cứ nghĩ bài của cháu bị thất đối hoặc bình đầu thượng vỹ gì cơ. May có bác gợi ý nên cháu đã nhìn ra lỗi rồi Very Happy Cháu biếu bác ruột sầu ăn lấy thảo nha bác. Sầu thầy tặng vỏ thì gai vừa dầy vừa nhọn còn ruột thì trông thế thôi chứ chua lắm ạ. Tại thầy thương bác đau chân nên không tặng bác đấy. Thầy mà tặng thì... hì hì
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Tue 20 Apr 2021, 13:28

Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210

Thưa thầy em sửa bài!

LOA KÈN NHÀ TỚ

Khi mua chỉ ngậm mãi không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt cô nàng e ấp nở
Ta liền chụp ảnh gửi vào khoe

Phương Nguyên
18/4/2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Tue 20 Apr 2021, 13:39

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210



Thưởng cho trái sầu riêng!

LOA KÈN TRẮNG Saurie15
Hì! Hi! Nhìn sầu riiêng của thầy không hiểu gì cả, cóp py về máy phóng to cỡ 20, thì ra ... Hì Hì Hì! Phần vỏ thầy tặng cháu bác không dám đụng, xin cháu một múi giải khát Hè thôi! Ha Ha Ha!

Công nhận thầy mình tinh mắt thật bác nhỉ :tongue: Cháu vừa lột vỏ sầu vừa căng mắt ra tìm mà không thấy lỗi. Cháu lại cứ nghĩ bài của cháu bị thất đối hoặc bình đầu thượng vỹ gì cơ. May có bác gợi ý nên cháu đã nhìn ra lỗi rồi Very Happy Cháu biếu bác ruột sầu ăn lấy thảo nha bác. Sầu thầy tặng vỏ thì gai vừa dầy vừa nhọn còn ruột thì trông thế thôi chứ chua lắm ạ. Tại thầy thương bác đau chân nên không tặng bác đấy. Thầy mà tặng thì... hì hì
Bác cũng biết thế mà! Bây giờ nhớ nhớ quên quên, được thế cũng là không phụ công thầy rồi. Từ đây bác không họa thơ nữa, chỉ tự làm tùy cảm hứng thôi. Bác sẽ dồn tâm huyết thực hiện Bộ sưu tập cây cỏ vươn ra hệ sinh thái toàn cầu. Bác đã nhờ chú em thiết kế cho một Blog chuyên đề cây cỏ, đầu tháng 5/2020 sẽ ra mắt bạn đọc. Mắt bác mờ đi nhiều rồi, nhưng được lúc nào biết lúc ấy, ngọn lửa khát học trong bác vẫn bừng bừng. 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Wed 21 Apr 2021, 06:42

Phương Nguyên đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210

Thưa thầy em sửa bài!

LOA KÈN NHÀ TỚ

Khi mua chỉ ngậm mãi không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt cô nàng e ấp nở
Ta liền chụp ảnh gửi vào khoe

Phương Nguyên
18/4/2021

4-5 trái sầu riêng mà mới sửa có 2! Rolling Eyes

_________________________
LOA KÈN TRẮNG Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Wed 21 Apr 2021, 13:53

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210

Thưa thầy em sửa bài!

LOA KÈN NHÀ TỚ

Khi mua chỉ ngậm mãi không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt cô nàng e ấp nở
Ta liền chụp ảnh gửi vào khoe

Phương Nguyên
18/4/2021

4-5 trái sầu riêng mà mới sửa có 2!  Rolling Eyes

Thầy ui em hoang mang quá, tìm mãi không thấy lỗi. Thầy bôi đỏ giúp em đi. Tại mắt em khóc nhiều quá nên nó bị nhoè không nhìn rõ được đó thầy huhu
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Wed 21 Apr 2021, 19:35

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210

Thưa thầy em sửa bài!

LOA KÈN NHÀ TỚ

Khi mua chỉ ngậm mãi không x
Lá cứ xanh ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt cô nàng e ấp nở
Ta liền chụp ảnh gửi vào khoe

Phương Nguyên
18/4/2021

4-5 trái sầu riêng mà mới sửa có 2!  Rolling Eyes

Thầy ui em hoang mang quá, tìm mãi không thấy lỗi. Thầy bôi đỏ giúp em đi. Tại mắt em khóc nhiều quá nên nó bị nhoè không nhìn rõ được đó thầy huhu

_________________________
LOA KÈN TRẮNG Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13Thu 22 Apr 2021, 08:57

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LOA KÈN TRẮNG



Tới tuổi thì em cũng phải xoè
Bao ngày ấp nụ dịu dàng xoe
Vừa bung rực rỡ còn thân nảy
Đã thấy bâng khuâng hết buổi loè
Mẹ bảo cành vươn xanh quá đẹp 
Ba rằng cánh nở trắng hơi loe
Nguyên tuần lặng lẽ nơi bàn nhỏ 
Điểm sắc cho đời chứ chẳng khoe


Lê Thu Trang


*****

Hoạ


LOA KÈN NHÀ TỚ


Mua xong đợi mãi hắn không xoè
Lá cứ xanh rì ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt bây giờ e ấp nở
Ta liền chụp ảnh pót lên khoe


Phương Nguyên
18/4/2021
*****
LOA KÈN TRẮNG 60609210

Thưa thầy em sửa bài!

LOA KÈN NHÀ TỚ

Khi mua chỉ ngậm mãi không x
Lá cứ xanh ngọn cứ xoe
Chắc bởi ngù ngờ va chỗ bịp
Hay do lẩm cẩm dính nơi loè
Cho bình giấc sáng cành hơi ngỏng
Thay nước tầm chiều nụ khẽ loe
Bất chợt cô nàng e ấp nở
Ta liền chụp ảnh gửi vào khoe

Phương Nguyên
18/4/2021

4-5 trái sầu riêng mà mới sửa có 2!  Rolling Eyes

Thầy ui em hoang mang quá, tìm mãi không thấy lỗi. Thầy bôi đỏ giúp em đi. Tại mắt em khóc nhiều quá nên nó bị nhoè không nhìn rõ được đó thầy huhu

Thầy ui, ba chữ X trong hai câu liên du di được hông thầy? Em tra bảng thông vần thì i chỉ thông vần với e mà không thông với oe, e thì thông với oe.
Chữ cho thầy bôi đỏ nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao. Nếu em sửa chữ cho thành chữ cắm có được hông ạ?
Em chúc thầy một ngày vui vẻ hạnh phúc!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LOA KÈN TRẮNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LOA KÈN TRẮNG   LOA KÈN TRẮNG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LOA KÈN TRẮNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-