VÌ SAO..
Sao anh lại trả mối tình si
Để những đêm trăng tủi mộng vì...
Bóng nguyệt lu mờ hình dĩ vãng
Cô phòng gió lạnh buốt xuân thì...
Sao anh trả lại khúc thơ yêu
Để lá vàng bay cả những chiều
Tóc rối bờ vai gầy dáng liễu
Mi hoen ướt lệ mắt đăm chiêu
Sao anh trả lại nụ hồng thơm
Sắc thắm mờ phai nét dỗi hờn
U uất làn hương anh có biết...
Khắc khoải tâm tư lắng đọng buồn...
Sao anh lại trả...vì sao thế...
Chẳng hiểu nàng thơ có giận hờn
Nét bút bây giờ trăn trở mãi
Bâng khuâng giọt mực nhạt nhòa hơn...
24.09.2017
ThanhVân
"Bài thơ hay"