Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MƠ!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 13:14

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 13:16

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 13:18

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa


Chàng Lê tri bảo Hoà tiếp chiêu tiếp nà...

CẢNH BÁO TRƯỚC NHÁ.

Số phận an bài ở rể Miên
Canh trăm mẫu đất lượm thêm tiền
Khi nhàn rượu gạo bày ra uống
Lúc gấp đùi gà luộc khỏi chiên
Vợ đảm hăm chồng quy ước sẽ
Chồng ương quát vợ chiến tranh liền
Biển hồ Siêm Riệp đừng nên tới
Mắt nổ bay tròng nhỡ thấy tiên.

Lí Lắc. 18/01/2021
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 13:23

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa


Chàng Lê tri bảo Hoà tiếp chiêu tiếp nà...

CẢNH BÁO TRƯỚC NHÁ.

Số phận an bài ở rể Miên
Canh trăm mẫu đất lượm thêm tiền
Khi nhàn rượu gạo bày ra uống
Lúc gấp đùi gà luộc khỏi chiên
Vợ đảm hăm chồng quy ước sẽ
Chồng ương quát vợ chiến tranh liền
Biển hồ Siêm Riệp đừng nên tới
Mắt nổ bay tròng nhỡ thấy tiên.

Lí Lắc. 18/01/2021


Hehe
Rất hân hạnh xướng họa cùng các bạn và đăc biệt là cô nàng  Lí Lắc

Nhưng sắp tới có chút bận bịu nên tạm rời cuộc chơi vài tuần ( chắc là qua tết)

Xin gửi 2 bài họa nơi đây theo kiểu không đôi công với Lý Lắc nữa mà sẽ xếp càng chịu phép ( dẫn đâu theo đó )


9 năm sau

Theo nàng ở rể tận trời Miên
Sẵn đất sẵn công lại sẵn tiền
Lẩm rẩm quen hơi bù hốc sống
Dần dần nhạt vị mắm đù chiên
Tứ phương trọn thấu hai tim lẻ
Thập kỷ chưa qua tám đứa liền
Ngắm trẻ đôi khi lòng chợt ước
Ước gì trở lại tuổi thần tiên

20 năm sau nữa

Bây giờ mình đã lão già Miên
Vợ đẹp con ngoan chẳng thiếu tiền
Đường nhảy e dè kiêng chất ngọt
Mỡ thừa rục rịch cữ đồ chiên
Hoa, chim bạn rủ vù xe lẹ
Bia, rượu ai kêu ngoảnh mặt liền
Lướt dấu thời gian em vẫn vậy
Dày dày sẵn đúc một toà tiên

( le lưỡi )

Bảo Hòa
18.1.2021
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 16:58

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa


Chàng Lê tri bảo Hoà tiếp chiêu tiếp nà...

CẢNH BÁO TRƯỚC NHÁ.

Số phận an bài ở rể Miên
Canh trăm mẫu đất lượm thêm tiền
Khi nhàn rượu gạo bày ra uống
Lúc gấp đùi gà luộc khỏi chiên
Vợ đảm hăm chồng quy ước sẽ
Chồng ương quát vợ chiến tranh liền
Biển hồ Siêm Riệp đừng nên tới
Mắt nổ bay tròng nhỡ thấy tiên.

Lí Lắc. 18/01/2021


Hehe
Rất hân hạnh xướng họa cùng các bạn và đăc biệt là cô nàng  Lí Lắc

Nhưng sắp tới có chút bận bịu nên tạm rời cuộc chơi vài tuần ( chắc là qua tết)

Xin gửi 2 bài họa nơi đây theo kiểu không đôi công với Lý Lắc nữa mà sẽ xếp càng chịu phép ( dẫn đâu theo đó )


9 năm sau

Theo nàng ở rể tận trời Miên
Sẵn đất sẵn công lại sẵn tiền
Lẩm rẩm quen hơi bù hốc sống
Dần dần nhạt vị mắm đù chiên
Tứ phương trọn thấu hai tim lẻ
Thập kỷ chưa qua tám đứa liền
Ngắm trẻ đôi khi lòng chợt ước
Ước gì trở lại tuổi thần tiên

20 năm sau nữa

Bây giờ mình đã lão già Miên
Vợ đẹp con ngoan chẳng thiếu tiền
Đường nhảy e dè kiêng chất ngọt
Mỡ thừa rục rịch cữ đồ chiên
Hoa, chim bạn rủ vù xe lẹ
Bia, rượu ai kêu ngoảnh mặt liền
Lướt dấu thời gian em vẫn vậy
Dày dày sẵn đúc một toà tiên

( le lưỡi )

Bảo Hòa
18.1.2021


TỚ HÓNG

Lót dép xem người tấu chuyện Miên
Làm đây cũng hóng tựa mong tiền
Anh kêu rể dỏm vàng không nộp
Chị bảo dâu khờ cá chẳng chiên
Thấy hão bà năm sang nghía lẹ
Nhìn sơ bác bảy tới la liền
Dưng mà tính việc xa xôi rứa?
Cứ tự nhiên mình chớ nghĩ tiên

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 16:59

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa


Chàng Lê tri bảo Hoà tiếp chiêu tiếp nà...

CẢNH BÁO TRƯỚC NHÁ.

Số phận an bài ở rể Miên
Canh trăm mẫu đất lượm thêm tiền
Khi nhàn rượu gạo bày ra uống
Lúc gấp đùi gà luộc khỏi chiên
Vợ đảm hăm chồng quy ước sẽ
Chồng ương quát vợ chiến tranh liền
Biển hồ Siêm Riệp đừng nên tới
Mắt nổ bay tròng nhỡ thấy tiên.

Lí Lắc. 18/01/2021


Hehe
Rất hân hạnh xướng họa cùng các bạn và đăc biệt là cô nàng  Lí Lắc

Nhưng sắp tới có chút bận bịu nên tạm rời cuộc chơi vài tuần ( chắc là qua tết)

Xin gửi 2 bài họa nơi đây theo kiểu không đôi công với Lý Lắc nữa mà sẽ xếp càng chịu phép ( dẫn đâu theo đó )


9 năm sau

Theo nàng ở rể tận trời Miên
Sẵn đất sẵn công lại sẵn tiền
Lẩm rẩm quen hơi bù hốc sống
Dần dần nhạt vị mắm đù chiên
Tứ phương trọn thấu hai tim lẻ
Thập kỷ chưa qua tám đứa liền
Ngắm trẻ đôi khi lòng chợt ước
Ước gì trở lại tuổi thần tiên

20 năm sau nữa

Bây giờ mình đã lão già Miên
Vợ đẹp con ngoan chẳng thiếu tiền
Đường nhảy e dè kiêng chất ngọt
Mỡ thừa rục rịch cữ đồ chiên
Hoa, chim bạn rủ vù xe lẹ
Bia, rượu ai kêu ngoảnh mặt liền
Lướt dấu thời gian em vẫn vậy
Dày dày sẵn đúc một toà tiên

( le lưỡi )

Bảo Hòa
18.1.2021


TỚ HÓNG

Lót dép xem người tấu chuyện Miên
Làm đây cũng hóng tựa mong tiền
Anh kêu rể dỏm vàng không nộp
Chị bảo dâu khờ cá chẳng chiên
Thấy hão bà năm sang nghía lẹ
Nhìn sơ bác bảy tới la liền
Dưng mà tính việc xa xôi rứa?
Cứ tự nhiên mình chớ nghĩ tiên

Lê Thu Trang


ĐỒ TIÊN

Hôm nào rảnh rỗi kiếm hàng Miên
Bởi đã dùng qua thấy rẻ tiền
Chị bảy khen nồi mau mắn nấu
Anh mười thích chảo dễ dàng chiên
Đem về thử lửa nhìn soi kỹ
Rửa lại vô bao để cất liền
Đợi tết ta xài không sợ hỏng
Khoe chồng lão nguýt bảo đồ tiên

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 17:01

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa


Chàng Lê tri bảo Hoà tiếp chiêu tiếp nà...

CẢNH BÁO TRƯỚC NHÁ.

Số phận an bài ở rể Miên
Canh trăm mẫu đất lượm thêm tiền
Khi nhàn rượu gạo bày ra uống
Lúc gấp đùi gà luộc khỏi chiên
Vợ đảm hăm chồng quy ước sẽ
Chồng ương quát vợ chiến tranh liền
Biển hồ Siêm Riệp đừng nên tới
Mắt nổ bay tròng nhỡ thấy tiên.

Lí Lắc. 18/01/2021


Hehe
Rất hân hạnh xướng họa cùng các bạn và đăc biệt là cô nàng  Lí Lắc

Nhưng sắp tới có chút bận bịu nên tạm rời cuộc chơi vài tuần ( chắc là qua tết)

Xin gửi 2 bài họa nơi đây theo kiểu không đôi công với Lý Lắc nữa mà sẽ xếp càng chịu phép ( dẫn đâu theo đó )


9 năm sau

Theo nàng ở rể tận trời Miên
Sẵn đất sẵn công lại sẵn tiền
Lẩm rẩm quen hơi bù hốc sống
Dần dần nhạt vị mắm đù chiên
Tứ phương trọn thấu hai tim lẻ
Thập kỷ chưa qua tám đứa liền
Ngắm trẻ đôi khi lòng chợt ước
Ước gì trở lại tuổi thần tiên

20 năm sau nữa

Bây giờ mình đã lão già Miên
Vợ đẹp con ngoan chẳng thiếu tiền
Đường nhảy e dè kiêng chất ngọt
Mỡ thừa rục rịch cữ đồ chiên
Hoa, chim bạn rủ vù xe lẹ
Bia, rượu ai kêu ngoảnh mặt liền
Lướt dấu thời gian em vẫn vậy
Dày dày sẵn đúc một toà tiên

( le lưỡi )

Bảo Hòa
18.1.2021


TỚ HÓNG

Lót dép xem người tấu chuyện Miên
Làm đây cũng hóng tựa mong tiền
Anh kêu rể dỏm vàng không nộp
Chị bảo dâu khờ cá chẳng chiên
Thấy hão bà năm sang nghía lẹ
Nhìn sơ bác bảy tới la liền
Dưng mà tính việc xa xôi rứa?
Cứ tự nhiên mình chớ nghĩ tiên

Lê Thu Trang


ĐỒ TIÊN

Hôm nào rảnh rỗi kiếm hàng Miên
Bởi đã dùng qua thấy rẻ tiền
Chị bảy khen nồi mau mắn nấu
Anh mười thích chảo dễ dàng chiên
Đem về thử lửa nhìn soi kỹ
Rửa lại vô  bao để cất liền
Đợi tết ta xài không sợ hỏng
Khoe chồng lão nguýt bảo đồ tiên

Lê Thu Trang


SẼ TIẾP DU

Cha rằng đã dặn chớ qua Miên
Bởi tốn thời gian lẫn túi tiền
Má bảo quê người còn dịch phát
Anh cười chỗ bếp có cơm chiên
Đành đi nói trạm ngừng xe sớm
Phải đến nài ga trả vé liền
Phí tổn hơi nhiều thôi cũng chịu
Mơ ngày xếp tiếp lịch du tiên

Lê Thu Trang

Còn nữa nè chị Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13Fri 12 Jan 2024, 17:03

Mơ!

Ngày nào cũng thế bận liên miên
Mà túi thì luôn hổng có tiền
Sáng dậy ăn khoai thèm mực nướng
Trưa về nấu tép nghĩ gà chiên
Nhằm hôm mắt nhức cần lo vội
Gặp buổi răng đau phải chữa liền
Tiết kiệm dăm ngàn mua xổ số
Nếu vào độc đắc sẽ lên tiên

Phương Nguyên
11:02 - 12/01/2021


Các bài hoạ

CHƠI ĐỀ

Ngồi thừ óc nghĩ tựa thôi miên
Đoán số chiều ra kiếm bộn tiền
Hết bữa vùi đầu nhai sắn luộc
Thôi ngày xụ mặt nhá xôi chiên
Đồng hồ mấy chỉ đi mua gấp
Điện thoại đôi cây chạy sắm liền
Tiếng ẻm sau hè kêu: hết gạo
Giật mình rụng mất giấc mơ tiên

Hàn Phong


Họa với tỷ vài câu nhé
__ MƠ __

Con đề đánh mãi trật triền miên
Bóp bỗng cô đơn hết sạch tiền
Định hỏi em Chiều vay mượn đỡ
Ra tìm kí thịt xách về chiên
Vừa nghe bạn báo tui chờ sẵn.
Mới thấy mình sang nhỏ trốn liền
Giận quá bung giày kê gối ngủ
Mơ rằng chút nữa gặp bà tiên

Tần Lĩnh Sơn 120121


1.TRẢI VÁCH QUẾ GIÓ VÀNG HIU HẮT
MẢNH VŨ Y LẠNH NGẮT NHƯ ĐỒNG
(Cung oán ngâm khúc)
.
Đông về trằn trọc giấc cô miên
Gối lẻ đầu kê giá hệt tiền
Tịch mịch mùi hương ôm khóm cúc
Lù mù ánh điện hắt chuồng chiên
Đàn ai thống thiết bên nhà cận
Khúc nọ bi ai chỗ nhịp liền
Gác tía giam linh hồn thục nữ
Hôn rồi nhung nhớ nụ đầu tiên

Lí Lắc. 12/01/2021
---------------------

2.MÔT CUỐC DU LỊCH.

Có bữa du hành tận xứ Miên
Ở chơi cả tháng vẫn còn tiền
Ban chiều dạo chợ xem gà đá
Buổi tối ra hàng xực chuối chiên
Thích cảnh người đông xe lại ít
Mê nơi quà rẻ quán thì liền
Đi hoài mỏi cẳng ngồi bên suối
Ngó bọn nhi đồng trật...tắm tiên

Lí Lắc. 13/01/2021

Em hoạ lạc đề tí nhá, dạo này em hơi bị...hâm. chắc là phải uống sữa lại thôi. Hìhì.....


MA ĐỀ

Tôi người xứ ở tận chùa Miên
Dẫu Đạo không theo cũng hám tiền
Lắm bữa lên cơ cầu số trúng
Đôi lần vỡ nợ bán đồ chiên
Nhà năm bảy tỷ mua nhanh gọn
Áo tám ngàn đô đổi lẹ liền
Được mất như làn mây trước gió
Mê đề giỏi mấy...cũng thành tiên.

LPT

Xin góp họa vui cùng Tỷ ạ.


Tại dốt ngoại ngữ !!!

Hôm rồi lạc bước tới Cao Miên
Thấy bảo bên ni dễ kiếm tiền
Mở sạp hùng hồn ngô luộc bán
Bày hàng rải rác khách kêu chiên
Vài anh nếm chán ngồi soi kĩ
Mấy chị ăn xong đứng dậy liền
Họ nói điều gì no Vietsub
Nên đành bỏ dở đoạn đường tiên.
CSQ.

Khoai luộc giờ mí chín, Phương tỉ ợ


Em hoạ nè chị, ko lười nữa đâu

Chỉ một lần

Thất nghiệp anh về lấy vợ Miên
Chân quê cục mịch chẳng ham tiền
Ngây khờ hãy kém đàng ăn nói
Thô ráp nhưng rành chuyện nấu chiên
Thấy cảnh trái ngang thường nhắc mãi
Giận ai chút xíu lại quên liền
Chỉ lần quen thói thời thơ dại
Rửa mắt trai làng bữa tắm tiên./.

Chữ tắm tiên hoạ đè , xin xí xoá ^^

Bảo Hoà 13.01.2021


Lê Trì Bảo Hòa Hìhì...Lí Lắc xin hoạ bài này với chị nè...

NẾU NHƯ….

Vốn dĩ em là gái nước Miên
Đơn sơ chẳng biết chuyện tiêu tiền
Tình đầu vẫn chửa tâm can sốt
Món ruột thường hoài trứng vịt chiên
Bởi số vô duyên đời ế mãi
Nếu anh có ý phận trao liền
Đôi mình nguyện kết thành phu phụ
Tiệc cưới trăm bàn ở…Suối Tiên

Lí Lắc 13/01/2021


Lí Lắc  CHỊU HÔN ???

Gái Việt khó lòng, lấy gái Miên
Nghe qua tiệc cưới ... lạnh như tiền
Canh thiu vớt cái dành mai trụng
Cơm nguội cất lồng để sáng chiên
Mong kẻ lỡ duyên đừng tính quá
Chờ em hạ giá tới ưng liền
Đôi mình nếu lỡ ... thành phu phụ
Khắng khít như rào quấn tóc tiên.

Ok nha !

Lê Trì Bảo Hoà


Thì ra Vô tri Bảo Hoà là đờn ông hở? Cám ơn chàng đã hỏi...CHỊU HÔN? Vậy thiếp cũng có nhời thưa rằng:

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG.

Cha đòi tuân thủ lệ bên Miên
Sính lễ trăm trâu hổng nhận tiền
Rể bận sà – rông giày mõm nghoé
Dâu quàng sam - bốt  mũ lông chiên
Xe hoa chục bánh nhìn xôm hẳn
Pháo chuột ngàn dây nổ khoái liền
Khách phải trầm trồ khi cuối tiệc
Nhà mời tráng miệng mứt đào tiên
.
Sarong. – Sampot
.
Lí Lắc 17/01/2021



Ý ANH VẦY NÈ

Ngẫm nghĩ khó lòng thủ luật Miên
Phụ thân dặn kỹ lúc sinh tiền
Rước dâu phải tục người Châu Đốc
Đãi cưới đúng tiềm vịt Cổ Chiên
Bốp trán vòng vo bao chuyện lỡ
Gác tay trăn trở mấy đêm liền
Nếu mà ... nấu gạo thành cơm ... cháy
Cha sẽ trăm điều gật trước tiên.

17.1.2021
Lê Trì Bảo Hòa


Chàng Lê tri bảo Hoà tiếp chiêu tiếp nà...

CẢNH BÁO TRƯỚC NHÁ.

Số phận an bài ở rể Miên
Canh trăm mẫu đất lượm thêm tiền
Khi nhàn rượu gạo bày ra uống
Lúc gấp đùi gà luộc khỏi chiên
Vợ đảm hăm chồng quy ước sẽ
Chồng ương quát vợ chiến tranh liền
Biển hồ Siêm Riệp đừng nên tới
Mắt nổ bay tròng nhỡ thấy tiên.

Lí Lắc. 18/01/2021


Hehe
Rất hân hạnh xướng họa cùng các bạn và đăc biệt là cô nàng  Lí Lắc

Nhưng sắp tới có chút bận bịu nên tạm rời cuộc chơi vài tuần ( chắc là qua tết)

Xin gửi 2 bài họa nơi đây theo kiểu không đôi công với Lý Lắc nữa mà sẽ xếp càng chịu phép ( dẫn đâu theo đó )


9 năm sau

Theo nàng ở rể tận trời Miên
Sẵn đất sẵn công lại sẵn tiền
Lẩm rẩm quen hơi bù hốc sống
Dần dần nhạt vị mắm đù chiên
Tứ phương trọn thấu hai tim lẻ
Thập kỷ chưa qua tám đứa liền
Ngắm trẻ đôi khi lòng chợt ước
Ước gì trở lại tuổi thần tiên

20 năm sau nữa

Bây giờ mình đã lão già Miên
Vợ đẹp con ngoan chẳng thiếu tiền
Đường nhảy e dè kiêng chất ngọt
Mỡ thừa rục rịch cữ đồ chiên
Hoa, chim bạn rủ vù xe lẹ
Bia, rượu ai kêu ngoảnh mặt liền
Lướt dấu thời gian em vẫn vậy
Dày dày sẵn đúc một toà tiên

( le lưỡi )

Bảo Hòa
18.1.2021


TỚ HÓNG

Lót dép xem người tấu chuyện Miên
Làm đây cũng hóng tựa mong tiền
Anh kêu rể dỏm vàng không nộp
Chị bảo dâu khờ cá chẳng chiên
Thấy hão bà năm sang nghía lẹ
Nhìn sơ bác bảy tới la liền
Dưng mà tính việc xa xôi rứa?
Cứ tự nhiên mình chớ nghĩ tiên

Lê Thu Trang


ĐỒ TIÊN

Hôm nào rảnh rỗi kiếm hàng Miên
Bởi đã dùng qua thấy rẻ tiền
Chị bảy khen nồi mau mắn nấu
Anh mười thích chảo dễ dàng chiên
Đem về thử lửa nhìn soi kỹ
Rửa lại vô  bao để cất liền
Đợi tết ta xài không sợ hỏng
Khoe chồng lão nguýt bảo đồ tiên

Lê Thu Trang


SẼ TIẾP DU

Cha rằng đã dặn chớ qua Miên
Bởi tốn thời gian lẫn túi tiền
Má bảo quê người còn dịch phát
Anh cười chỗ bếp có cơm chiên
Đành đi nói trạm ngừng xe sớm
Phải đến nài ga trả vé liền
Phí tổn hơi nhiều thôi cũng chịu
Mơ ngày xếp tiếp lịch du tiên

Lê Thu Trang

Còn nữa nè chị Phương Nguyên


NGHÈO

Phen này tớ định lấy chồng Miên
Ủ mộng đời thôi túng quẫn tiền
Cảnh khổ đâu người thuê với mướn
Thân già chẳng gạo nấu cùng chiên
Vay dì mấy triệu dì la dữ
Mượn bác dăm trăm bác chửi liền
Tết đến nhìn quanh mua sắm đủ
Riêng mình lặng lẽ mộng về tiên

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MƠ! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MƠ!   MƠ! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MƠ!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-