Bài viết mới | Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 15:35
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 14:14
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 10:27
Một thoáng mây bay 10 by Phương Nguyên Today at 09:27
Cụ bà bán rau xây biệt thự by Phương Nguyên Today at 09:24
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Today at 09:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:27
Những Bài Giảng Của HT Thích Thanh Từ by mytutru Today at 00:10
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by Ai Hoa Yesterday at 10:12
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Ai Hoa Yesterday at 10:07
Nỗi ám ảnh lý lịch by Trà Mi Yesterday at 07:48
Cướp phi cơ by Trà Mi Yesterday at 07:29
Mẹ là dòng sông bến đợi bến chờ by vamcodonggiang Yesterday at 07:21
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 08 Jun 2023, 16:49
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 07 Jun 2023, 14:01
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat 26 Sep 2020, 10:29 | |
| NỬA CUỐI MÙA THU Chợt mưa, chợt nắng rồi thôi Cứ như hờn dỗi, như người đùa dai Chập cheng đã nửa tháng rồi Nửa Thu còn lại làm tôi nản lòng Xanh đồng, xanh núi, xanh sông Chỉ riêng trời cứ phập phồng ầu ơ Cắt xong, cày vỡ, rồi chờ Lại mơ cái nắng hanh khô thuở nào Mưa nhiều lo vỡ bờ ao Cuốn trôi bắp cải xu hào vừa gieo Chẳng mong kiếm chác chi nhiều Chỉ mong nắng ấm thuận theo lẽ trời. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 28 Sep 2020, 08:27 | |
| MÙA CƯỚI Nghe con Chim Khách gọi mời, Giọng mừng có vẻ lả lơi cuối vườn. Nếp Mùa mới gặt còn thơm, Vấn vương đến tận cọng rơm ven đường. Trời Thu rải nắng vàng ươm, Xe Hoa nhộn nhịp trên đường cái quan. Người đi áo váy chảy tràn, Phấn son tỉa tót, khăn voan phủ đầu. Người đi phù rể phù dâu, Qua sông, rẽ lối chân cầu gió bay. Người lo tiệc cưới hao gầy, Đồng tiền đâu sẵn, phải vay trả dần. Từ nay đến Lễ Tình Nhân, Chắc rằng tiệc cưới có phần dày hơn. Sự đời đói góp no dồn, Nợ đời, ai dám thiệt hơn luận bàn. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed 30 Sep 2020, 11:49 | |
| DẠI KHỜ Đã qua cái tuổi ngây thơ Nhưng tôi còn chút dại khờ trẻ con Vu vơ em bảo em buồn Tôi cười chê cái tính con nhà giàu Em ngồi nói chuyện trầu cau Lạc đề tôi bảo có cầu có cung Huyênh hoang tôi nói chẳng dừng Chê vài cô gái bỗng dưng muộn chồng Lời Ve chạm tới tiếng Ong Để em từ đó mếch lòng lảng xa Nhớ em ,tôi ghé lại nhà Em đi cùng với “Người ta” lúc chiều Dại khờ, tôi chẳng biết yêu Để cho gió cuốn cánh diều dần xa. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu 01 Oct 2020, 12:01 | |
| NỤ TẦM XUÂN Mùa thu đã được đôi phần Trước nhà mấy nụ Tầm Xuân nở rồi Cúc vàng- vàng rực nơi nơi Khóm Tầm Xuân chỉ mấy chồi non tơ Thứ hoa đỏ tựa sắc cờ Mới nhìn như thực như mơ giữa ngày Hóa Công một cuộc vần xoay Xuân Lan-Thu Cúc tính ngày nở hoa Tầm Xuân một khóm trước nhà Thẹn thùng, chỉ nở chút hoa muộn mằn Ừ thì đôi khóm Tầm Xuân Mùa Thu chắc cũng đỡ phần quạnh hiu. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Fri 02 Oct 2020, 14:29 | |
| CHIỀU THU QUÊ HƯƠNG Đã thấy sen tàn sau quãng đê, Trời thu xanh ngát một vùng quê, Đôi con cò trắng bay trong nắng, Chiều ráng chân mây tỏa bốn bề. Vẫn biết năm nay có tháng nhuần, Gió cuồng, Hoa Lý rụng đầy sân, Triền đê mấy chỗ thuyền neo lại, Nước lớn bờ sông cứ lở dần. Thong thả bóng dài sau lũy tre, Vội vàng, lữ khách đổ còi xe, Chiều thu chầm chậm dần qua ngõ, Trâu thả đồng xa túc tắc về. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 05 Oct 2020, 09:55 | |
| ĐỢI NẮNG MÙA THU Vẫn còn một nửa mùa thu Vẫn còn bão tố đến từ khơi xa Trái hồng, trái thị, trái na Dẫu chưa thật chín cũng già trên cây Đoái thương một mảnh trăng gầy Đơn côi lẻ bóng trời tây nhạt nhòa Lúa tươi phơi mãi chẳng già Nắng non nắng yếu xúc ra xúc vào Đợi thời bổ mấy buồng cau Nửa đêm mưa lớn rụng tàu lá khô Giận trời sao vẫn thờ ơ Đã chờ, lại phải cố chờ tuần sau. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed 07 Oct 2020, 10:17 | |
| HOÀI NIỆM Ngồi buồn nhớ mẹ cha xưa Con trâu túc tắc, cái bừa vác vai Mưa giăng đồng cả mả dài Phận nghèo trời chẳng thương ai gọi là Ngại thay cái đất gan gà Trâu cày mướn mãi người ta xót lòng Cách sông- đành phải đi vòng Nợ đời trả mãi mà không trọn đời Cái ngày xưa…đã xưa rồi Mà sao bầm dập trong tôi nặng nề Có ai sắm được tàu xe ? Tôi xin một vé để về ngày xưa. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat 10 Oct 2020, 08:42 | |
| SÔNG CHIỀU Le te nước chảy chân cầu Trên sông một bóng thuyền câu vật vờ Gặp mồi, cá cũng thờ ơ Vài con giả bộ đớp hờ cọng rêu Xóm chài cuối bãi đìu hiu Nghe con Bìm Bịp kêu chiều buồn xo Xa xa về phía bến đò Kẻ lo xuống bến, người lo đẩy sào Chẳng buồn, cũng thấy nao nao Sông chiều như gợi lối vào vườn thu. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed 21 Oct 2020, 19:28 | |
| MƯA LŨ MIỀN TRUNG Em ơi mưa lũ Miền Trung Chẳng ai đo được tận cùng nỗi đau Cái hôm lũ cuốn trôi cầu Bà con dắt díu gọi nhau chạy làng Đẩy con thuyền nhỏ anh sang Lũ nguồn nào có dễ dàng với ai Nước xô đổ cánh cửa ngoài Anh nghe yếu ớt tiếng ai gọi mình Bên ngoài song cửa chênh vênh Có hai em nhỏ gồng mình lách qua Nước lên cao nửa mái nhà Trời xui đất khiến anh qua kịp thời Gió mưa vẫn quật tơi bời Nhìn ra bốn phía củi trôi ngập dòng Mai ngày nước rút về sông Anh sang gạt đất san đồng cùng em Chẳng mong của nổi của chìm Chỉ mong em giữ niềm tin vẹn tròn. ./. Lê Hải Châu |
|  | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
 | Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu 22 Oct 2020, 13:47 | |
| LẠI NHỚ NGÀY XƯA Ngồi buồn lại nhớ ngày xưa Mang nơm úp cá gặp mưa giữa đồng Chao ôi “tháng sáu máu rồng” * Bên Tấy sấm động, bên Đông chớp lòe Chích chòe tao tác bờ tre Gió lay đổ chiếc vó bè đầu kênh Bèo trôi nước cuốn dập dềnh Mấy con cò đứng buồn tênh giữa đồng Cá mừng cá lội về sông Người di úp cá nẻo vòng đường xa. ./. Lê Hải Châu Ghi chú(*) chỉ tháng sáu mưa nắng dữ dằn |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 4 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |