Bài viết mới | Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 02 Aug 2021, 10:38 | |
| HỌP LỚP THỜI COVID Gặp kỳ họp lớp năm nay, Lại thương mấy đứa dịp này cách ly. Đứa buồn, rủ chẳng cùng đi, Đứa xa ngàn dặm dễ gì về đây. Ừ thôi, giãn cách thế này, Chỉ dăm bảy đứa về đây đã mừng. Cũng không bày vẽ tiệc tùng, Không diễn văn đọc chúc mừng rình rang. Ghế kê, hàng đặt cách hàng, Đứa nào đứa nấy khẩu trang giữ mình. Khán phòng đôi lúc lặng thinh, Ừ thôi, họp có chương trình gì đâu. Nhớ ngày, về lại gặp nhau Kẻo mai kia nhỡ chuyến tàu trần gian. Cụng ly một chén rượu khan, Ngoài kia mây trắng nắng tràn vườn xanh. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue 03 Aug 2021, 10:44 | |
| VU LAN ĐÃ GẦN Dạo này phía Bắc nhiều mưa Mẹ ơi đã sắp tới mùa Vu lan Con mong từ cõi Niết bàn Mẹ về thăm lại trần gian ít ngày Mẹ ơi làng xóm mình đây Ấm no đã hẳn, đủ đầy còn dư Con mừng vì thấy dường như Mẹ vui nên nét ưu tư đỡ nhiều Vu lan, mùa của tin yêu Mẹ về ấm lại những chiều hằng mưa. ./. Lê hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu 05 Aug 2021, 10:05 | |
| VÀO THU Trời đang sắp sửa vào Thu Sương mù lẫn với mây mù bâng khuâng Chim bay chấp chới tầng không Đâu đây hương vị Nhãn Lồng thơm xa Khói lam quấn quít mái nhà Em ơi giờ đã dần qua nắng hè Ừ thôi, tạm biệt tiếng Ve Gói bao kỷ niệm bạn bè, người thương Phượng thôi đỏ những sân trường Nghe heo may đã vấn vương dặm dài Thị vàng thơm ngõ nhà ai Đã nghe câu kết cho bài: Vào Thu ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Sat 07 Aug 2021, 09:56 | |
| NẮNG CUỐI MÙA Khắp trời chẳng một gợn mây, Nắng lên từ lúc mở ngày buổi mai Những tia nhài quạt tỏa dài Rực hồng như thể có ai nhuộm màu Cá ngoi từ vũng bùn sâu Đàn trâu ùa xuống chân cầu dầm chân Trời như có vẻ rất gần Hèn chi trái bưởi ngoài sân rụng nhiều Củi phơi vài nhánh cong queo Nắng cho đến tận cuối chiều hoàng hôn Con sâu cái kiến bồn chồn Le te tý chút vội luồn đáy hang Hóa công rõ thật bẽ bàng Nắng xơ xác nắng, chiều hoang hoải chiều. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 09 Aug 2021, 08:03 | |
| NGẮM TRĂNG Đêm nay trăng có vẻ tròn, Ừ trăng Mười sáu sáng hơn bữa Rằm. Mặt hồ huyền ảo xa xăm, Mấy cây bông súng như nằm đổ nghiêng. Sung rơi đôi quả trùng chiềng, Trăng trời, trăng cũng như riêng của hồ. Bức tranh thủy mạc đơn sơ, Đôi con Cá Chép lượn lờ ngắm trăng. Trên cao, Chú Cuội, chị Hằng, Ung dung nhàn nhã với trăng giữa trời. Mây hồng man mác nhẹ trôi, Lý Ngư bình thản bên người thưởng trăng. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Wed 11 Aug 2021, 11:49 | |
| MỘT THOÁNG MÙA THU Nước đong đầy ắp trái dừa, Sáng ra lành lạnh, gió mưa nhập nhằng. Sông Ngân giờ đã nằm ngang, Tua Rua mọc lại, trái bàng vàng chanh. Đôi nhà đã dựng vàng Anh*, Bí ngô mới tỉa, đậu nành vừa gieo. Ngoài sông, gió đã đổi chiều, Ngọn tre thành bóng cây nêu vật vờ. Mây giờ như kẻ vẩn vơ, Chút đen chút trắng cuối bờ sông xa. Đồng xanh cánh nhạn la đà, Mùa Thu vàng nắng, vàng hoa Cúc Quì. ./. Lê Hải Châu Ghi chú * Dựng cột có con chim mồi để bẫy Vàng anh. |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Thu 12 Aug 2021, 11:45 | |
| MÙA THU TỚI Ngoài hiên trái bưởi nhuốm vàng, Heo may phơ phất thổi ngang góc vườn. Ráng mỡ gà rải vàng ươm, Sương giăng mờ ảo cánh buồm sông xa… Mấy hôm mưa lũ quá đà, Nước sông quê đã lại pha sắc hồng. Ngô xanh kín bãi ven sông, Đậu vừa kết trái, lúa đồng tròn cây. Trời cao vài cánh chim gầy, Vẽ đôi vòng lượn trong mây kiếm mồi. Mặt trời gác núi xa xôi Bến sông giờ đã tới hồi mờ sương Mùa Thu đầy sắc, đầy hương, Đến cây cỏ dại ven đường cũng thơm. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Mon 16 Aug 2021, 09:31 | |
| HƯƠNG THU Tóc em chải lật suôn mềm, Có hương của sả êm em dịu dàng. Gió từ cửa sổ đưa sang, Đêm nay có kẻ mơ màng tàm thơ. Trăng suông sáng chút ơ hờ, Heo may thi thoảng phất phơ ngõ ngoài. Hương thơm, thơm suốt đêm dài, Để ai ngồi đó nhớ ai thẫn thờ. Giờ tôi cũng ngại làm thơ, Sắp câu, câu chữ vật vờ làm cao. Ghép vần, vần chẳng chịu vào, Thôi đành gác bút, rồi sao thì làm. Gió từ bên ấy đưa sang, Vẫn là hương sả nồng nàn trọn đêm. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue 17 Aug 2021, 10:57 | |
| CẢNH MÙA THU Nắng thơm như dải lụa mềm, Gió đưa khúc hát êm êm rì rào. Trời xanh càng rộng càng cao, Vườn bên quả chín ngọt ngào thơm xa. Trời hưng hửng ráng mỡ gà, Chim bay về chốn rừng xa mịt mù. Lạ kỳ cái nắng Mùa Thu, Vàng như mật rót ngọt lừ đầu môi. Heo may phơ phất giữa trời, Để cho trái Thị vàng tươi mịn màng. Vài ba ngọn gió lang thang, Hồ Sen nay đã nhuốm vàng lá Sen. Cảnh trần hay cảnh Đào Nguyên, Mà nghe tiếng sáo êm đềm chân mây? Khói sương lãng đãng bờ cây, Cảnh Thu như vẽ như bày gần xa. ./. Lê Hải Châu |
| | | Lê Hải Châu
Tổng số bài gửi : 256 Registration date : 07/09/2015
| Tiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU Tue 24 Aug 2021, 07:32 | |
| LỜI RU BUỒN Mẹ về với dượng chiều nay, Hình như trời cũng tới ngày lập đông. Con buồn ra ngõ ngồi trông, Mẹ ơi chỉ mỗi cánh đồng mà xa. Mẹ giờ là của người ta, Để con lầm lũi với bà với ông. Ngày xưa con thổi nến hồng, Ba đưa tay vỗ mẹ trông, mẹ cười. Sao giờ buồn thế mẹ ơi, Nến hồng đã tắt, ai mồi lửa lên. Ba giờ về cõi thần tiên, Mẹ theo người ấy về bên xứ đoài. Mở lòng mẹ đón ngày mai, Còn con, con lại nhớ hoài ngày xưa. ./. Lê Hải Châu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 16 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |