Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:43

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 15:14

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đố hoạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Tue 29 Sep 2020, 07:56

Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )

_________________________
Đố hoạ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Tue 29 Sep 2020, 07:58

Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )



TRẢ LỜI

Ngàn tuổi có người vẫn nói non
Mấy ai dám chắc khuyết hay tròn
Nông phu sẩm tối thường kêu chị
Mục tử đêm rằm lại gọi con
Thêm sắc đội đầu như phấn viết
Ngắt G xào chẳng kém cầy hon
Trung Thu chú Cuội ngồi trông ngóng
Hỏi chú chờ ai đến mỏi mòn

... hihihiiiii NU ơi, chữ "hon" của NU thiệt là chết người mà, thôi thì xin mời , nhưng hổng dám ép đâu đó

TH

_________________________
Đố hoạ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Tue 29 Sep 2020, 08:00

Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )



TRẢ LỜI

Ngàn tuổi có người vẫn nói non
Mấy ai dám chắc khuyết hay tròn
Nông phu sẩm tối thường kêu chị
Mục tử đêm rằm lại gọi con
Thêm sắc đội đầu như phấn viết
Ngắt G xào chẳng kém cầy hon
Trung Thu chú Cuội ngồi trông ngóng
Hỏi chú chờ ai đến mỏi mòn

... hihihiiiii NU ơi, chữ "hon" của NU thiệt là chết người mà, thôi thì xin mời , nhưng hổng dám ép đâu đó

TH



Già hơn triệu tuổi hãy còn: non
Lẩn quẩn vòng quay hết khuyết: tròn
Kính nể tâng tiu nàng gọi: chị
Đùa chơi lời sẳn giận kêu: con
Giửa tuần diễm lệ dịu huyền: quá
Cuối tháng u hoài gầy choắt: hon
Lạ thật thế mà thi sĩ: lại
Vấn vương thơ thẩn bút nghiên: mòn

LM


_________________________
Đố hoạ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Tue 29 Sep 2020, 08:08

Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )



TRẢ LỜI

Ngàn tuổi có người vẫn nói non
Mấy ai dám chắc khuyết hay tròn
Nông phu sẩm tối thường kêu chị
Mục tử đêm rằm lại gọi con
Thêm sắc đội đầu như phấn viết
Ngắt G xào chẳng kém cầy hon
Trung Thu chú Cuội ngồi trông ngóng
Hỏi chú chờ ai đến mỏi mòn

... hihihiiiii NU ơi, chữ "hon" của NU thiệt là chết người mà, thôi thì xin mời , nhưng hổng dám ép đâu đó

TH



Già hơn triệu tuổi hãy còn: non
Lẩn quẩn vòng quay hết khuyết: tròn
Kính nể tâng tiu nàng gọi: chị
Đùa chơi lời sẳn giận kêu: con
Giửa tuần diễm lệ dịu huyền: quá
Cuối tháng u hoài gầy choắt: hon
Lạ thật thế mà thi sĩ: lại
Vấn vương thơ thẩn bút nghiên: mòn

LM



Ai biết?

Nào ai biết được tuổi già non
Cuối tháng liềm cong, giữa tháng tròn
Đầu mất cười khoe duyên gái thục
Đuôi lìa lầm ngỡ khúc cây con
Bóng ngà gã Lý ôm mê mải
Cung ngọc vua Đường nhớ hỏn hon
Đêm tối đời đời soi dặm liễu
Sá chi sông cạn núi trơ mòn

AH


(1) TRĂNG mất chữ đầu còn RĂNG .
(2) TRĂNG lìa chữ cuối còn TRĂN, con trăn nằm ngủ trong rừng thường bị người ta tưởng là khúc gỗ .
(3) Lý Bạch đi chơi thuyền thấy bóng trăng trên mặt hồ, với tay ôm bị ngã xuống nước chết đuối .
(4) Đường Minh Hoàng được La Đạo Sĩ đưa lên mặt trăng gặp các tiên nữ múa khúc nghê thường, về nhớ lại sai người luyện tập múa hát . Các điệu múa lân, múa rồng tương truyền cũng do Minh Hoàng thấy trên cung Quảng về truyền bắt chước theo.

_________________________
Đố hoạ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Tue 29 Sep 2020, 19:37

Ai Hoa đã viết:
Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )



TRẢ LỜI

Ngàn tuổi có người vẫn nói non
Mấy ai dám chắc khuyết hay tròn
Nông phu sẩm tối thường kêu chị
Mục tử đêm rằm lại gọi con
Thêm sắc đội đầu như phấn viết
Ngắt G xào chẳng kém cầy hon
Trung Thu chú Cuội ngồi trông ngóng
Hỏi chú chờ ai đến mỏi mòn

... hihihiiiii NU ơi, chữ "hon" của NU thiệt là chết người mà, thôi thì xin mời , nhưng hổng dám ép đâu đó

TH



Già hơn triệu tuổi hãy còn: non
Lẩn quẩn vòng quay hết khuyết: tròn
Kính nể tâng tiu nàng gọi: chị
Đùa chơi lời sẳn giận kêu: con
Giửa tuần diễm lệ dịu huyền: quá
Cuối tháng u hoài gầy choắt: hon
Lạ thật thế mà thi sĩ: lại
Vấn vương thơ thẩn bút nghiên: mòn

LM



Ai biết?

Nào ai biết được tuổi già non
Cuối tháng liềm cong, giữa tháng tròn
Đầu mất cười khoe duyên gái thục
Đuôi lìa lầm ngỡ khúc cây con
Bóng ngà gã Lý ôm mê mải
Cung ngọc vua Đường nhớ hỏn hon
Đêm tối đời đời soi dặm liễu
Sá chi sông cạn núi trơ mòn

AH


(1) TRĂNG mất chữ đầu còn RĂNG .
(2) TRĂNG lìa chữ cuối còn TRĂN, con trăn nằm ngủ trong rừng thường bị người ta tưởng là khúc gỗ .
(3) Lý Bạch đi chơi thuyền thấy bóng trăng trên mặt hồ, với tay ôm bị ngã xuống nước chết đuối .
(4) Đường Minh Hoàng được La Đạo Sĩ đưa lên mặt trăng gặp các tiên nữ múa khúc nghê thường, về nhớ lại sai người luyện tập múa hát . Các điệu múa lân, múa rồng tương truyền cũng do Minh Hoàng thấy trên cung Quảng về truyền bắt chước theo.

Thầy ui, sao cái đoạn chú thích lại bôi trắng thế ạ? Khó đọc quá Neutral
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Wed 30 Sep 2020, 07:28

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )



TRẢ LỜI

Ngàn tuổi có người vẫn nói non
Mấy ai dám chắc khuyết hay tròn
Nông phu sẩm tối thường kêu chị
Mục tử đêm rằm lại gọi con
Thêm sắc đội đầu như phấn viết
Ngắt G xào chẳng kém cầy hon
Trung Thu chú Cuội ngồi trông ngóng
Hỏi chú chờ ai đến mỏi mòn

... hihihiiiii NU ơi, chữ "hon" của NU thiệt là chết người mà, thôi thì xin mời , nhưng hổng dám ép đâu đó

TH



Già hơn triệu tuổi hãy còn: non
Lẩn quẩn vòng quay hết khuyết: tròn
Kính nể tâng tiu nàng gọi: chị
Đùa chơi lời sẳn giận kêu: con
Giửa tuần diễm lệ dịu huyền: quá
Cuối tháng u hoài gầy choắt: hon
Lạ thật thế mà thi sĩ: lại
Vấn vương thơ thẩn bút nghiên: mòn

LM



Ai biết?

Nào ai biết được tuổi già non
Cuối tháng liềm cong, giữa tháng tròn
Đầu mất cười khoe duyên gái thục
Đuôi lìa lầm ngỡ khúc cây con
Bóng ngà gã Lý ôm mê mải
Cung ngọc vua Đường nhớ hỏn hon
Đêm tối đời đời soi dặm liễu
Sá chi sông cạn núi trơ mòn

AH


(1) TRĂNG mất chữ đầu còn RĂNG .
(2) TRĂNG lìa chữ cuối còn TRĂN, con trăn nằm ngủ trong rừng thường bị người ta tưởng là khúc gỗ .
(3) Lý Bạch đi chơi thuyền thấy bóng trăng trên mặt hồ, với tay ôm bị ngã xuống nước chết đuối .
(4) Đường Minh Hoàng được La Đạo Sĩ đưa lên mặt trăng gặp các tiên nữ múa khúc nghê thường, về nhớ lại sai người luyện tập múa hát . Các điệu múa lân, múa rồng tương truyền cũng do Minh Hoàng thấy trên cung Quảng về truyền bắt chước theo.

Thầy ui, sao cái đoạn chú thích lại bôi trắng thế ạ? Khó đọc quá Neutral


mang kính... màu vào!  :cuoi1:

_________________________
Đố hoạ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13Wed 30 Sep 2020, 08:18

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Đố

Ai nâng một mảnh để lên non
Mười sáu vào xuân tuổi thật tròn
Có giáp một vòng chưa quá lứa
Bao già mấy lượt vẫn kêu con
Người đời thêu dệt tên diễm lệ
Thi sĩ yêu thầm dạ héo hon
Cợt gió đùa mây soi bóng nước
Sắc son năm tháng chẳng hao mòn

NU
(Đố ai vừa trả lời vừa họa được )



TRẢ LỜI

Ngàn tuổi có người vẫn nói non
Mấy ai dám chắc khuyết hay tròn
Nông phu sẩm tối thường kêu chị
Mục tử đêm rằm lại gọi con
Thêm sắc đội đầu như phấn viết
Ngắt G xào chẳng kém cầy hon
Trung Thu chú Cuội ngồi trông ngóng
Hỏi chú chờ ai đến mỏi mòn

... hihihiiiii NU ơi, chữ "hon" của NU thiệt là chết người mà, thôi thì xin mời , nhưng hổng dám ép đâu đó

TH



Già hơn triệu tuổi hãy còn: non
Lẩn quẩn vòng quay hết khuyết: tròn
Kính nể tâng tiu nàng gọi: chị
Đùa chơi lời sẳn giận kêu: con
Giửa tuần diễm lệ dịu huyền: quá
Cuối tháng u hoài gầy choắt: hon
Lạ thật thế mà thi sĩ: lại
Vấn vương thơ thẩn bút nghiên: mòn

LM



Ai biết?

Nào ai biết được tuổi già non
Cuối tháng liềm cong, giữa tháng tròn
Đầu mất cười khoe duyên gái thục
Đuôi lìa lầm ngỡ khúc cây con
Bóng ngà gã Lý ôm mê mải
Cung ngọc vua Đường nhớ hỏn hon
Đêm tối đời đời soi dặm liễu
Sá chi sông cạn núi trơ mòn

AH


(1) TRĂNG mất chữ đầu còn RĂNG .
(2) TRĂNG lìa chữ cuối còn TRĂN, con trăn nằm ngủ trong rừng thường bị người ta tưởng là khúc gỗ .
(3) Lý Bạch đi chơi thuyền thấy bóng trăng trên mặt hồ, với tay ôm bị ngã xuống nước chết đuối .
(4) Đường Minh Hoàng được La Đạo Sĩ đưa lên mặt trăng gặp các tiên nữ múa khúc nghê thường, về nhớ lại sai người luyện tập múa hát . Các điệu múa lân, múa rồng tương truyền cũng do Minh Hoàng thấy trên cung Quảng về truyền bắt chước theo.

Thầy ui, sao cái đoạn chú thích lại bôi trắng thế ạ? Khó đọc quá Neutral

mang kính... màu vào!  :cuoi1:

Thế lại phải đi mua kính màu ạ? :thinking:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đố hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đố hoạ   Đố hoạ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đố hoạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-