Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỚ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon13Tue 29 Sep 2020, 12:09

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Để đây cũng được, bác muốn hỏi thêm gì?  Rolling Eyes
Cảm ơn thầy!
Trò đến ĐV nhờ cái duyên với một người được giải thưởng ĐL của ĐV (trò nghĩ nhiều ngày nay mà không sao nhớ được tên), khi đố trò đang ở VNTĐ. Sau TĐ chia rẽ, PVN lập TĐ Eazy mời và trò đã sang. Lúc này người ấy là BTV trong BQT của Eazy, được PVN rất tin cậy. Trò cũng có nhiều bài đăng, trong đó có hai bài bị người ấy chỉ chích rất gắt gao. Đó là một bài thể STLB và một bài thể tám chữ. Cả hai bài này trò đều mở đầu và kết thúc bằng hai câu lục bát. Lúc đó trò không đủ hiểu biết để tranh luận. Nay thấy bài của Trà Mi và thầy cũng mở đầu và kết thúc bằng Lục bát nên trò gắng hoạ, mục đích chính là để thỉnh giáo thầy : Thơ Song thất lục bát và thơ Tự do có thể dùng Lục bát để mở đầu và kết thúc không?
Được hay không được cũng nhờ thầy phân tích cho trò hiểu thêm.
Kính thầy.

Nhiều thi sĩ nổi tiếng thời tiền chiến cũng như sau này vẫn hay ghép vài thể loại khác nhau trong cùng một bài thơ. Thí dụ:

Bây giờ chỉ có đôi ta
Bao nhiêu tâm sự Hằng Nga biết rồi

Thủa nước non đến hồi non nước
Sông Hương đành xuôi ngược đông tây
Soi lòng chỉ có đám mây
Đám mây phú quý những ngày lao đao

Sao mặt sông xanh xao ra dáng
Sao tình sông lai láng khôn ngăn?
Vì ai lắm nỗi chứa chan
Hay còn đợi khách quá giang một lần

Này thử hỏi, thuyền nan thả lá
Thuyền ai đây nấn ná bấy lâu?
Mặc ai khanh tướng công hầu
Không thèm chung đỉnh, lưng bầu gió trăng

Sao trời đất đãi đằng ra thế?
Sao mưa nguồn chớp bể luôn đêm?
Trong thành yến ẩm vui thêm
Tiếng ca lanh lảnh lọt rèm rèm thưa

Sông Hương hỡi, xuân vừa tơ liễu
Cả trăm hoa hàm tiếu nhởn nhơ
Vì đâu nước chảy lững lờ
Hay cho thế sự cuộc cờ chiêm bao

Ghét xa mã nao nao uốn khúc
Giận thời gian những lứa xuân xanh
Nhà ai khiêu vũ năm canh
Hơi men sực nức dưới thành đô xưa

Sao tức tối trôi bừa đi mãi
Chẳng buồn nghe cô lái thở than
“Thuyền em đậu bến Hương Giang
Chờ người quân tử lỡ làng tình duyên”

Thuyền lặng lẽ nằm yên với bóng
Nước sống xuôi dợn sóng bến thuyền
Trong thành ngủ chết con đen
Khoá xuân bỏ lỏng đến then chẳng gài

Hãy trông thử đền đài dinh thự
Dấu xưa, xưa tình tứ làm sao
Ô hay! Sóng chảy dạt dào
Chiếc thuyền vô định tạc vào bến mê

Sao trai gái đi về trong mộng
Mà sông Hương chẳng động niềm riêng
Trong thành để lạnh hương nguyền
Tiếng gà gáy nguyệt láng giềng còn say.

(Đêm khuya tự tình với sông Hương - 1935 - Hàn Mặc Tử)



Em là con gái đồng xanh
Tóc dài vương hoa lúa
Đôi mắt em mang chân trời quê cũ
Giếng ngọt, cây đa

Anh khát tình quê ta trong mắt em thăm thẳm
Nhạc quê hương say đắm
Trong lời em từng lời
Tiếng quê hương muôn đời và tiếng em là một

Em ca giữa đồng xanh bát ngát
Anh nghe quê ta sống lại hội mùa
Có vật trụi, đánh đu, kéo hẹ, đánh cờ
Có dân ca quan họ
Trai thôn Thượng, gái thôn Đoài hai bên gặp gỡ
Cầm tay trao một miếng trầu

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

Quê hương ta núi ngất, sông đầy
Bát ngát làng tre, ruộng lúa
Em gái quê hương mang hình ảnh quê hương

Xa em năm nhớ, gần em mười thương
Còn bàn tay em còn quê hương mãi
Em mang nguồn ân ái
Căng ngực trẻ hai mươi và trong mắt biếc nhìn anh
Em gái quê si tình
Chưa bao giờ được yêu đương trọn vẹn...

Anh yêu em muôn vàn như quê ta bất diệt
Quê hương ta ơi từ nay càng đẹp
Tình yêu ta ơi từ nay càng sâu

Ta đi đầu sát bên đầu
Mắt em thăm thẳm đựng màu quê hương.

(Hoa lúa - 1955 - Hữu Loan)



Tôi đứng bên này sông
Bên kia vùng địch đóng
Làng tôi đấy xạm đen màu tiết đọng
Tre cau gầy như ướt đẫm hơi sương
Màu trắng vôi lờm lợp mấy khung tường
Nếp đình xưa người có mơ gì không ?

Tôi là anh giải phóng
Rời quê hương từ độ máu khơi dòng
Buông tay gầu mơ lại thuở bình Mông
Ghì nấc súng nhớ ơi ngày đắc thắng
Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm
Áo nào phai chua xót chút màu xưa

Ðêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh ánh sao thưa
Tôi có người vợ trẻ, đẹp như thơ
Tuổi mới đôi mươì, cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín

Ai bước đi mà không từng bịn rịn
Rời quê hương nào có mấy ai vui?
Em lặng buồn nhìn tôi, giây phút chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ

Tôi còn người mẹ
Tóc ngả màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Vai gầy gánh nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tang chồng
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon

Ôi xa rồi! Mẹ tôi
Lệ nhòa đôi mắt trông con phương trời
Cơ chừng chợt tỉnh đêm vơi
Nghe dồn tiếng súng nhớ lời phân ly!
Mẹ ơi! Con mẹ tìm đi
Bao giờ hết giặc con về mẹ vui

Ðêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh ánh sao thưa
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ
Chắc tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ
Làng tôi bên kia, bên trại thù quạnh quẽ
Trông im lìm như một nấm mồ ma
Có còn không em hỡi mẹ tôi già?
Những người thân yêu khóc buổi tôi xa!

Tôi là anh lính chiến
Theo quân về giải phóng quê hương
Ống quần nâu đã bạc bụi viễn phương
Bước chân đất đạp xiêu đồn lũy địch

Này anh đồng đội
Người bạn pháo binh
Ðã đến giờ chưa nhỉ?
Mà tôi nghe như trại giặc tan tành

Anh rót cho khéo nhé!
Kẻo nhầm nhà tôi!
Nhà tôi ở cuối thôn đồi
Có giàn thiên lý có người tôi thương

(Nhà tôi - 1949 - Yên Thao)



Bỏ đò, bỏ bến, bỏ dòng sông,
Cô lái năm xưa đã lấy chồng.
Ngớ ngẩn mình tôi... chiều gió lộng,
Hỡi đò, cô lái có còn KHÔNG?

Hết rồi lời hẹn bên SÔNG,
Người xưa giờ đã thay lòng còn đâu!
Kim ô đã lặn xuống cầu,
Cớ chi tôi mãi âu sầu vì AI?

Giấc mơ cũ giờ BAY theo gió,
Nàng đi rồi phương đó xa xăm.
Mắt vời trông cõi mù tăm,
Chúc nàng hạnh phúc, trăm năm bên người!

(Lỡ chuyến đò xưa - Nhất Lang)



* Người bác nói đến phải chăng là Phạm Hiệp?   Rolling Eyes


PH này là SĐ phải hông ạ, thưa thầy?
Ồ, đúng rồi PN ơi! Có thế mà bác bóp nát óc bao ngày nay vẫn không nhớ ra đươc.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

NHỚ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ - Page 2 I_icon13Tue 29 Sep 2020, 19:47

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Để đây cũng được, bác muốn hỏi thêm gì?  Rolling Eyes
Cảm ơn thầy!
Trò đến ĐV nhờ cái duyên với một người được giải thưởng ĐL của ĐV (trò nghĩ nhiều ngày nay mà không sao nhớ được tên), khi đố trò đang ở VNTĐ. Sau TĐ chia rẽ, PVN lập TĐ Eazy mời và trò đã sang. Lúc này người ấy là BTV trong BQT của Eazy, được PVN rất tin cậy. Trò cũng có nhiều bài đăng, trong đó có hai bài bị người ấy chỉ chích rất gắt gao. Đó là một bài thể STLB và một bài thể tám chữ. Cả hai bài này trò đều mở đầu và kết thúc bằng hai câu lục bát. Lúc đó trò không đủ hiểu biết để tranh luận. Nay thấy bài của Trà Mi và thầy cũng mở đầu và kết thúc bằng Lục bát nên trò gắng hoạ, mục đích chính là để thỉnh giáo thầy : Thơ Song thất lục bát và thơ Tự do có thể dùng Lục bát để mở đầu và kết thúc không?
Được hay không được cũng nhờ thầy phân tích cho trò hiểu thêm.
Kính thầy.

Nhiều thi sĩ nổi tiếng thời tiền chiến cũng như sau này vẫn hay ghép vài thể loại khác nhau trong cùng một bài thơ. Thí dụ:

Bây giờ chỉ có đôi ta
Bao nhiêu tâm sự Hằng Nga biết rồi

Thủa nước non đến hồi non nước
Sông Hương đành xuôi ngược đông tây
Soi lòng chỉ có đám mây
Đám mây phú quý những ngày lao đao

Sao mặt sông xanh xao ra dáng
Sao tình sông lai láng khôn ngăn?
Vì ai lắm nỗi chứa chan
Hay còn đợi khách quá giang một lần

Này thử hỏi, thuyền nan thả lá
Thuyền ai đây nấn ná bấy lâu?
Mặc ai khanh tướng công hầu
Không thèm chung đỉnh, lưng bầu gió trăng

Sao trời đất đãi đằng ra thế?
Sao mưa nguồn chớp bể luôn đêm?
Trong thành yến ẩm vui thêm
Tiếng ca lanh lảnh lọt rèm rèm thưa

Sông Hương hỡi, xuân vừa tơ liễu
Cả trăm hoa hàm tiếu nhởn nhơ
Vì đâu nước chảy lững lờ
Hay cho thế sự cuộc cờ chiêm bao

Ghét xa mã nao nao uốn khúc
Giận thời gian những lứa xuân xanh
Nhà ai khiêu vũ năm canh
Hơi men sực nức dưới thành đô xưa

Sao tức tối trôi bừa đi mãi
Chẳng buồn nghe cô lái thở than
“Thuyền em đậu bến Hương Giang
Chờ người quân tử lỡ làng tình duyên”

Thuyền lặng lẽ nằm yên với bóng
Nước sống xuôi dợn sóng bến thuyền
Trong thành ngủ chết con đen
Khoá xuân bỏ lỏng đến then chẳng gài

Hãy trông thử đền đài dinh thự
Dấu xưa, xưa tình tứ làm sao
Ô hay! Sóng chảy dạt dào
Chiếc thuyền vô định tạc vào bến mê

Sao trai gái đi về trong mộng
Mà sông Hương chẳng động niềm riêng
Trong thành để lạnh hương nguyền
Tiếng gà gáy nguyệt láng giềng còn say.

(Đêm khuya tự tình với sông Hương - 1935 - Hàn Mặc Tử)



Em là con gái đồng xanh
Tóc dài vương hoa lúa
Đôi mắt em mang chân trời quê cũ
Giếng ngọt, cây đa

Anh khát tình quê ta trong mắt em thăm thẳm
Nhạc quê hương say đắm
Trong lời em từng lời
Tiếng quê hương muôn đời và tiếng em là một

Em ca giữa đồng xanh bát ngát
Anh nghe quê ta sống lại hội mùa
Có vật trụi, đánh đu, kéo hẹ, đánh cờ
Có dân ca quan họ
Trai thôn Thượng, gái thôn Đoài hai bên gặp gỡ
Cầm tay trao một miếng trầu

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

Quê hương ta núi ngất, sông đầy
Bát ngát làng tre, ruộng lúa
Em gái quê hương mang hình ảnh quê hương

Xa em năm nhớ, gần em mười thương
Còn bàn tay em còn quê hương mãi
Em mang nguồn ân ái
Căng ngực trẻ hai mươi và trong mắt biếc nhìn anh
Em gái quê si tình
Chưa bao giờ được yêu đương trọn vẹn...

Anh yêu em muôn vàn như quê ta bất diệt
Quê hương ta ơi từ nay càng đẹp
Tình yêu ta ơi từ nay càng sâu

Ta đi đầu sát bên đầu
Mắt em thăm thẳm đựng màu quê hương.

(Hoa lúa - 1955 - Hữu Loan)



Tôi đứng bên này sông
Bên kia vùng địch đóng
Làng tôi đấy xạm đen màu tiết đọng
Tre cau gầy như ướt đẫm hơi sương
Màu trắng vôi lờm lợp mấy khung tường
Nếp đình xưa người có mơ gì không ?

Tôi là anh giải phóng
Rời quê hương từ độ máu khơi dòng
Buông tay gầu mơ lại thuở bình Mông
Ghì nấc súng nhớ ơi ngày đắc thắng
Chân chưa vẹt trên nẻo đường vạn dặm
Áo nào phai chua xót chút màu xưa

Ðêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh ánh sao thưa
Tôi có người vợ trẻ, đẹp như thơ
Tuổi mới đôi mươì, cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín

Ai bước đi mà không từng bịn rịn
Rời quê hương nào có mấy ai vui?
Em lặng buồn nhìn tôi, giây phút chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ

Tôi còn người mẹ
Tóc ngả màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Vai gầy gánh nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tang chồng
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon

Ôi xa rồi! Mẹ tôi
Lệ nhòa đôi mắt trông con phương trời
Cơ chừng chợt tỉnh đêm vơi
Nghe dồn tiếng súng nhớ lời phân ly!
Mẹ ơi! Con mẹ tìm đi
Bao giờ hết giặc con về mẹ vui

Ðêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu buồn lấp lánh ánh sao thưa
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ
Chắc tay súng tôi mơ về Nguyễn Huệ
Làng tôi bên kia, bên trại thù quạnh quẽ
Trông im lìm như một nấm mồ ma
Có còn không em hỡi mẹ tôi già?
Những người thân yêu khóc buổi tôi xa!

Tôi là anh lính chiến
Theo quân về giải phóng quê hương
Ống quần nâu đã bạc bụi viễn phương
Bước chân đất đạp xiêu đồn lũy địch

Này anh đồng đội
Người bạn pháo binh
Ðã đến giờ chưa nhỉ?
Mà tôi nghe như trại giặc tan tành

Anh rót cho khéo nhé!
Kẻo nhầm nhà tôi!
Nhà tôi ở cuối thôn đồi
Có giàn thiên lý có người tôi thương

(Nhà tôi - 1949 - Yên Thao)



Bỏ đò, bỏ bến, bỏ dòng sông,
Cô lái năm xưa đã lấy chồng.
Ngớ ngẩn mình tôi... chiều gió lộng,
Hỡi đò, cô lái có còn KHÔNG?

Hết rồi lời hẹn bên SÔNG,
Người xưa giờ đã thay lòng còn đâu!
Kim ô đã lặn xuống cầu,
Cớ chi tôi mãi âu sầu vì AI?

Giấc mơ cũ giờ BAY theo gió,
Nàng đi rồi phương đó xa xăm.
Mắt vời trông cõi mù tăm,
Chúc nàng hạnh phúc, trăm năm bên người!

(Lỡ chuyến đò xưa - Nhất Lang)



* Người bác nói đến phải chăng là Phạm Hiệp?   Rolling Eyes


PH này là SĐ phải hông ạ, thưa thầy?
Ồ, đúng rồi PN ơi! Có thế mà bác bóp nát óc bao ngày nay vẫn không nhớ ra đươc.

Nhiều khi quên cái gì là quên tịt luôn bác nhỉ hihi
Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-