Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Sun 06 Sep 2020, 02:04



TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  9b769b10


HỌC HIỂU
---
Những lời giảng dạy mở đường ra
Thập Nhị Nhân Duyên rõ chánh tà
Thức huệ hồn nhiên tường việc cả
Cơ thần mẫu mực thấy điều xa
Rèn bền trí dũng vui nhân hậu
Luyện vững từ bi sống thật thà
Mỗi kiếp làm người siêng học hỏi
Không còn quả nghiệp quấy rầy ta
----
TKN Đào Liên
06.09.2020
---------




Được sửa bởi mytutru ngày Sun 12 Dec 2021, 23:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Trường Đời Trường Học    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Thu 17 Dec 2020, 11:08

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  902a3010



TRƯỜNG ĐỜI TRƯỜNG HỌC
(Học lợi ích cho huệ mạng)
---
 Cõi tạm vô thường có vững đâu
 Trường thi mỗi kiếp rạng cơ đầu
 Duyên đưa cạnh kẻ bày giông tố
 Nghiệp đẩy bên người loạn bể dâu
- Huệ kém mòn hơi ôm vạn khổ
- Thần siêu vững chí diệt muôn sầu
- Trăng tròn chiếu rọi trần gian cảnh
- Bát Nhã đài liên thức nhiệm mầu
----
TKN Đào Liên
17.12.2020
---------

* Ghi Chú:
- Huệ = Ý Thức
- Thần = Tinh thần
- Trăng = Ánh sáng trí tuệ
- Bát Nhã = Kinh Kim Cang
---------






Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Tue 31 Aug 2021, 00:44

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Fb_im138


LỜI NÓI GIÁC NGỘ 
---
 * Khi cảm thấy mất mát..
- Ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. 
- Nhưng khi tĩnh tâm, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.
 * Khi háo thắng, ta thường nghĩ rằng:
- Mạnh mẽ là vượt qua người khác.
- Nhưng khi tĩnh tại, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.
 * Khi ngu ngơ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. 
- Nhưng khi trải đời, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.
 * Khi sân si, ta thường muốn sống thật lâu. 
- Nhưng khi thấu hiểu, ta muốn sống sao cho có một cuộc đời ý nghĩa.
 *,Khi tự cao, ta thường muốn người khác chấp nhận mình.
- Nhưng khi khiêm cung, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.
 * Khi trẻ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới.
- Nhưng khi trưởng thành, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình.
 * Và khi hăm hở lao vào đời, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý mến. 
- Nhưng khi hiểu đạo, ta mới biết rằng: Khi lương thiện, ta sẽ có mọi trái tim!
----
Sưu Tầm Lời Nói Giác Ngộ 
---------


CHÚC 
---
Chúc người khỏe mạnh thoát thiên tai 
Não định hằng soi hiển thị tài 
Lắm sự vô thường luôn thức tỉnh 
An thiền vững nghiệm thắm vầng mai 
----
TKN Đào Liên "Mytutru"
--------- 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Wed 01 Sep 2021, 09:55

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Chiem-11


NGỪA DỊCH SIÊU VI ..
(Thơ ĐL liên hoàn thuận nghịch vận)
---
Chánh niệm gìn tâm giữ mạng mình
Xa rời nghiệp ác dưỡng phần linh
Cơm cùng đậu nấm vui tròn nghĩa
Quả với rau dưa sống vẹn tình
Chớ nghĩ muôn loài ngu chẳng hận
Đừng xem vạn vật dốt mà khinh
Căm hờn hóa thể làm virus
Nó trả thù dai bởi bất bình..!!!
-
Nó trả thù dai bởi bất bình..!!!
Len vào cơ phận giết vì khinh
Người đâu chịu hiểu lời chân lý
Kẻ chả thèm nghe ý thật tình
Sướng dạ rồi quên trì việc thánh
Đau lòng chợt nhớ khẩn điều linh
Trường đời lớp học chưa rành rẻ
Chánh niệm gìn tâm giữ mạng mình
----
TKN Đào Liên
09.02.2021
---------
-
Om Mani Padme Hum
(Lục Tự Đại Minh Chú)
----
* Trì chú này trong tâm trong đầu 24/24 nhé
     Nấu ăn, làm công việc đi tắm đi vệ sinh cứ niệm trong đầu.. Cho đến lúc ngủ ..
* Trước khi đi ngủ chấp tay nguyện: Con trong ngày hôm nay trì kinh Lục Tự Đại Minh Chú xin hồi hướng cho tất cả mọi người thân và không thân đều được bình an trí tuệ và may mắn tai qua nạn khỏi, cầu siêu cho dịch bệnh, tâm thức mát mẻ siêu sinh tịnh độ..! 
     Sáng ngủ dậy vệ sinh xong nhắm mắt chấp tay tưởng tượng đang đứng trước các chư vị Phật khấn tên con tên.. 
Xin Chư Phật chứng minh cho con được trì 
(Lục Tự Đại Minh Chú) để cầu nguyện cho con và Gia Đình người thân cùng bá tánh mười phương đều bình an tai qua nạn khỏi..  
     Cầu cho Dịch bệnh siêu sinh tịnh độ không còn oan trái nữa 
     Khấn xong nhắm mắt tưởng tượng như mình đang cuối đầu lạy chư Phật ba lạy.. 
Rồi trong tâm trì tiếp.. Ăn cũng trì trong đầu 
     Ghi chú : Hành trì theo cách này ý nói, dù ở bất cứ đâu, chứ không phải ở Nhà hay ở Chùa mới trì được.. Ở nhà thì đứng trước bàn thờ cầu nguyện.  
     Ghi Chú: Một cây làm chẳng nên non 
     Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao 
Vì vậy rất mong mọi người, lúc này muốn trừ dịch bệnh để cứu chúng sinh.. 
     Vì trong chúng sinh, có ông bà cha mẹ 
     Cữu huyền thất tổ nhiều đời của chúng ta 
* Sự họp lực là điều đáng lưu tâm.. 
 Mô Phật Sư Cô Đào Liên.. Thành kính chúc mọi người góp vòng tay lớn..  pls 
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Sat 04 Sep 2021, 23:38

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  C1bb7010



TAM ĐỒ - BÁT NẠN
(Địa Ngục Trần Gian) 
---
Đời vay sắc tạm thức muôn mầu 
Sống đẹp mai này ruộng phước thâu 
Hiểu được "tam đồ" nhân cấy khổ 
Rành thêm "bát nạn" quả gieo sầu 
Vì thương Phật chỉ qua đường lớn 
Bởi xót Thầy bày vượt hố sâu 
Kẻ trí vừa nghe đà tỉnh ngộ..? 
Người ngu hổn loạn mới sinh ngầu 
-
 Người ngu hổn loạn mới sinh ngầu 
 Bệnh - tử chưa từng trải nghiệm sâu
 Phúc cạn quên bòn nên gánh khổ 
 Tài lưng thích mượn để mang sầu 
 Buôn tà phục quỷ tàn không biết 
 Bỏ chánh khinh thần hại biết đâu 
 Nghiệp trổ răn đời ai cũng thấy.?
 Đời vay sắc tạm thức muôn mầu. 
 ----
 TKN Đào Liên 
 (Thơ ĐL liên hoàn thuận nghịch vận) 
 ---------


* BÁT NẠN GỒM CÓ:
---
1.Nạn địa ngục: Chúng sinh do tạo nghiệp ác, nên phải chiêu cảm quả báo đọa vào địa ngục, chịu khổ không ngừng, không được thấy Phật nghe pháp.
2. Nạn ngạ quỷ: Tức là loài quỷ đói.
- Chúng sinh do tạo nghiệp tham lam bỏn xẻn nên chiêu cảm thọ sinh vào loài ngạ quỷ phải chịu đói khát khổ sở trăm bề.
3. Nạn súc sinh: Chúng sinh do si mê tối tăm, hành động phi pháp trái với luân thường đạo lý, nên phải chiêu cảm quả báo thọ sinh vào loài súc sinh này.
4. Nạn sinh lên cõi trời Trường thọ: 
Cõi trời này thọ mạng dài lâu, bị chướng ngại không được thấy Phật nghe pháp.
5. Nạn sinh ở Uất đan việt hay còn gọi là Bắc cu lô châu hoặc Thắng xứ:
- Người sinh về cõi này, họ mãi mê tham đắm hưởng lạc, nên chưa gặp được Phật pháp tu hành.
6. Nạn đui điếc câm ngọng: 
- Tuy sinh được làm người nhưng sáu căn của họ không được vẹn toàn, nên cũng không được thấy nghe học hỏi Phật pháp.
7. Nạn thế trí biện thông: 
- Hạng người này, tuy họ rất thông minh lanh lợi, chuyên nghiên cứu học sách ngoại đạo, nên họ không tin chính pháp, không biết tu hành để được giải thoát sinh tử khổ đau.
8. Nạn sinh trước Phật và sau Phật:
- Chúng sinh do nghiệp chướng sâu dầy, nên sinh ra đời không được gặp Phật.
- Đại khái trong Kinh nói bát nạn là như thế.
----
Thích Phước Thái 
---------
Tam Đồ có nghĩa là:
(三途・三塗): Ba đường gồm: 
1). HỎA ĐỒ 
2). ĐAO ĐỒ 
3) .HUYẾT ĐỒ 
-
Đồng Nghĩa Với:
1). Địa Ngục 
2). Ngạ Quỷ 
3). Súc Sinh 
-
Đó Cũng Do Nghiệp..Ba đường Ác Của: 
- Thân - Khẩu - Ý Gây Ra 
* Nên dẫn đến kết quả .! Sanh vào ba đường này
---
(1) Hỏa Đồ (tức đường Địa Ngục): 
- Do vì chúng sanh của cõi này thường chịu nỗi khổ bức bách, nóng bỏng của lò sôi, vạc cháy, hoặc do vì nơi ấy lửa tích tụ rất nhiều, nên có tên gọi là Hỏa Đồ.
(2) Đao Đồ (tức đường Ngạ Quỷ): 
- Do chúng sanh ở cõi này thường chịu cái khổ bức bách của đao gậy nên có tên gọi như vậy.
(3) Huyết Đồ (tức đường Súc Sanh): 
- Do chúng sanh ở cõi này tranh giành cấu xé lẫn nhau, người mạnh lấn áp kẻ yếu, uống máu ăn thịt nhau, nên có tên gọi như vậy.
-
Trên đây là ý nghĩa của từ Tam Đồ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. 
Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.
---------
TKN Đào Liên truy cập Phật Học
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Tue 07 Dec 2021, 09:23



TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Bzy_qu11





BIẾT LỄ NGHĨA
---
Biết kỉnh Như Lai biết trọng thầy
Yêu lời chỉ dạy phúc tài xây
Ăn cơm Bát Nhã thân hằng lớn
Uống nước Liên Hoa trí chẳng gầy
Bác ái chiêu hiền vui ngoại cảnh
Từ bi luyện đức rạng lòng mây
Lăng Nghiêm giáo học thần an não
Chánh niệm trì tâm lộc trổ đầy
----
TKN Đào Liên
07.12.2021.Tân Sửu
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Mon 13 Dec 2021, 00:01


TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Fb_im287





TRI ÂN LỜI PHẬT DẠY
---
Phật dạy con tu học mỗi ngày
Y lời để dạ chẳng hành sai..
Tham sân đã đoạn lìa nghi vấn
Dục ái rèn buông thoát diễn hài
Những lúc mê tình cơ giác ngộ
Rồi khi lãng trí thức thần lay
Tri ân hộ pháp hằng thôi thúc
Gọt dũa kim cương sáng tỏa dày
----
TKN Đào Liên
12.12.2021.Tân Sửu
---------



PHẢI DỨT BỎ TÂM DÂM DỤC.!
---
*  Đức Phật: “Chúng sinh trong sáu đường ở khắp các thế giới..
-  Nếu tâm họ không dâm dục, thì họ không còn tiếp tục trôi lăn trong sinh tử.
-  Thầy tu pháp tam muội cốt để thoát khỏi trần lao,
-  nếu tâm dâm dục không đoạn trừ thì không thể thoát khỏi trần lao được.
-  Dù có nhiều trí, thiền định hiện tiền..
-  nhưng tâm dâm dục không đoạn dứt, chắc chắn sẽ lạc vào ma đạo:
-  Hạng cao thì thành ma vương;
-  Hạng vừa thì thành ma dân;
-  Hạng thấp thì thành ma nữ.
*  Các loại ma kia cũng có đồ chúng..
-  Và đều tự xưng mình là thành đạo vô thượng!
-  Sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp,
-  những loài ma này vô cùng đông đúc,
-  uy thế lừng lẫy thế gian,
-  Đầy dẫy những hành vi tham dâm, lại giả làm thiện tri thức,
-  Khiến cho chúng sinh sa xuống hố ái nhiễm, bỏ mất con đường bồ đề.
-  Thầy dạy người đời tu pháp chánh định..
-  Trước hết phải dứt bỏ tâm dâm dục.
Đó là lời dạy sáng rõ, thanh tịnh
Là quyết định thứ nhất của Như Lai và chư Phật quá khứ.
*  Vì vậy cho nên, này A Nan! Người tu thiền định mà không đoạn tuyệt lòng dâm dục,
-  Thì cũng giống như nấu cát đá mà muốn thành cơm,
-  Trải qua trăm nghìn kiếp, vẫn chỉ là cát đá nóng mà thôi.
-  Vì sao vậy? Vì giống gốc của nó là cát đá,    
-  Không phải là cơm.
Thầy dùng cái thân dâm dục mà cầu quả Phật vi diệu,
-  Giả sử trải qua nhiều kiếp tu tập mà được khai ngộ.. Cũng chỉ là gốc dâm dục.
-  Giống gốc đã là dâm dục thì chắc chắn phải trôi lăn trong ba ác đạo,
-  Không thể thoát ra khỏi; đâu có con đường nào để tu chứng niết bàn của chư Phật?
Chắc chắn là phải làm cho cái nguồn gốc phát động dâm dục,
-  Ở cả tâm lẫn thân, đều bị đoạn trừ;
-  cho đến chính cái tánh đoạn trừ cũng không còn nữa,
-  thì mới trông mong chứng quả Bồ đề của Phật.
Đúng như lời Như Lai nói đây, tức là lời của Phật;
-  không đúng như lời nói này, tức là lời của ma Ba Tuần.”
----
• Trích từ: KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - Quyển 6.
Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Đế
(người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn.
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT,
nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
(Ảnh sưu tầm)
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Sun 09 Jan 2022, 00:20



TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Img_2100






CHINH PHỤC CHÍNH MÌNH
----
Không cần thắng giặc điêu ngoa
Chỉ cần thắng được tâm ta đủ rồi
-
THỬ THÁCH ĐI QUA
-
Quáng lại nơi mình luận đúng sai
Bao nhiêu thử thách rộn thân này
Tâm mà chẳng vững thần siêu tán
Hạnh nếu không bền phúc lụn bay
Chả khác siêu vi rình khích động
Mà như dịch bệnh khéo chiêu bày
Kiên cường mọi lúc lòng bi dũng
Chiến thắng cơ phần diệu pháp hay
----
TKN Đào Liên
08.01.2022
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Wed 19 Jan 2022, 01:24


TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Fb_im360





_BÁT NHÃ TÂM KINH_
LĂNG NGHIÊM AN TRỤ
---
- Bát chánh đa thời chớ nghĩ hơn
Nhã khiêm nhẫn tuệ trí không sờn
Tâm lìa quái ngại huyền cơ não
Kinh chỉ am tường rạng thái sơn
Lăng hướng vô ưu rời hoảng loạn
Nghiêm quy nhất hạnh giải si hờn
An nhiên giới phẩm là phương tiện
- Trụ thức nương tùy ở tánh chơn
--------
TKN Đào Liên
18.01.2022..
---------


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13Sun 23 Jan 2022, 19:37



TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Img_2128







Đôi Lời Cảm Nhận
---
Mỗi người mỗi nghiệp khác chi đâu
Kẻ bệnh thân đau lắm chuyện sầu
Nợ oán ngày xưa ghìm mọi thuở
Duyên hờn buổi mới quặn từng câu
Thầm nghe ý Phật qua bờ giác
Tự nhắc chân kinh vượt biển sầu
Bát Nhã gia trì thần chẳng loạn
Mỗi người mỗi nghiệp khác chi đâu
----
TKN Đào Liên
23.01.2022..
---------

⚡⚡⚡☀⚡⚡⚡

Những lời Phật và các chư Tổ Thầy dạy:
cõi trần vui ít khổ nhiều..
Nghe thì biết vậy..
Nhưng chưa đụng chuyện vẫn chưa nghĩ ra..
Rồi đến lúc đụng tới chuyện thì mới hiểu,
à thì ra là như vậy sao.!
💖🙏💖
* Nghe là Lý Thuyết..
* Đụng chuyện thì phải thực hành.!
- Đó là: (Khổ.. Tập.. Diệt.. Đạo)
- Có gặp khổ rồi phải Tập..
Diệt sạch khổ đi và Đạo hạnh mới chu toàn..
- Lúc gặp khổ mà quên tập bỏ
mà thiếu lý trí thì dễ sanh oán hận lắm,
(tham, sân, si)
tập và diệt được thì con đường đạo mới an..
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
🙏🙏🙏
----

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)    TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-