|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 08:51 | |
| - Trích dẫn :
- CẠN DÒNG MƠ
Vì cần cuốc bộ phải làm thơ Mặc cái già nua lắm thẫn thờ Phát khổ thân teo còn rút bắp * Thêm sầu sức tóp lại co cơ Buông nơi cảnh đẹp chim vùng vẫy Xả chốn đồng hoang cá lượn lờ Níu phận neo duyên gìn hạnh phúc Sông tình thuở ấy cạn dòng mơ. BXP 07.06.2020 * Rút bắp co cơ : chứng chuột rút. |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 09:05 | |
| - Trích dẫn :
- THẪN THỜ
Một lão nhà quê rất ỡm ờ Thân còm mắt nhặm vẫn mê thơ Ao tù : Tám “lính” vui tràn bể Nước đọng : Hai “vua” sướng ngập bờ Thủng thẳng hoa tìm khơi nỗi ước Êm đềm bướm dõi ủ niềm mơ Nâng niu hạnh phúc cho tròn vẹn Chợt nhớ chim bay lại thẫn thờ! BXP 07.06.2020 |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 09:08 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- SÁNG NAY
Buổi sáng hôm nay cứ thẫn thờ Không buồn cuốc bộ chẳng làm thơ Đo giường khó ổn tâm đờ đẫn Gõ phím khôn an xác vật vờ Chữ chạy lăng quăng còn cố níu Từ nhào loạn xạ cũng đành quơ Thân già lắm chuyện vô thường quá Bạn gửi vào trang vẫn tảng lờ. BXP 05.06.2020 |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 09:13 | |
| - Trích dẫn :
- ĐI BỘ LÀM THƠ
Dạo gót nhàn du ngắm cảnh trời Mây vờn gió trải nắng vàng phơi Xem vần dõi chữ suy đôi ý Mượn bút vào trang hoạ mấy lời Rộn rã câu hoà gieo mỗi bước Êm đềm nhịp thở thả từng hơi Làm thơ cuốc bộ rèn thân khoẻ Học Pháp trì Kinh cải nghiệp đời. BXP 06.06.2020 |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 09:13 | |
| - Trích dẫn :
- BÍ VẬN
Đêm qua mất ngủ trắng canh rồi Sáng dậy bơ phờ mệt quá thôi Tứ chạy tưng bừng khôn níu kéo Từ bay loạn xạ khó thu hồi Làm thơ cuốc bộ than câu : Hỡi! Gõ phím du Còm thốt tiếng : Ôi! Ý bạn mong hoà nhưng nghĩ mãi Không ra một chữ cứ ngây ngồi. BXP 06.06.2020 |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 10:05 | |
| - Trích dẫn :
- AN NHIÊN
Đã tám hai Xuân ước vọng gì Khi nào Cụ gọi cháu đưa đi Hoà thơ chửa được không người trách Kiếm bướm chưa xong chẳng kẻ đì Gốc vợ tươi thông tàn khổ não Quê mình sáng tỏ vỡ sầu bi Trì Kinh học Pháp gom điều thiện Cuộc sống an nhiên chả đọ bì. BXP 07.06.2020 |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Sun 07 Jun 2020, 12:46 | |
| - Trích dẫn :
- THẬP THÌNH
Xúc tác cho thơ … kể chuyện tình Trang đời rất đẹp một thư sinh Mưa Thu chợt đến hồng duyên phận Nắng Hạ vừa qua sáng ảnh hình Ríu rít truy bài tâm đã rạng Êm đềm giải toán trí càng minh Hồn nhiên tuổi ngọc nào ai biết Tiếng vọng con tim cứ thập thình. BXP 07.06.2020 |
|
| |
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4963 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Mon 08 Jun 2020, 00:33 | |
| Đường để nhà ăn cũng phải là đường tinh bác ạ. Nếu có sạn thì cố gắng nhặt sạn. Cháu nghĩ thế hihi |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Mon 08 Jun 2020, 14:33 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Đường để nhà ăn cũng phải là đường tinh bác ạ. Nếu có sạn thì cố gắng nhặt sạn. Cháu nghĩ thế hihi
Bác tạo một trang riêng để đăng những bài tự sáng tác, mang tính riêng tư thôi, chứ Đường chỗ nào cũng phải tinh để không phụ công thầy. Làm nhiều thơ mục đích chính là tạo điều kiện để đi bộ, rèn sức khoẻ, mặt khác, làm nhiều cũng tập được nhiều. Nếu bác không lầm, thơ bác giờ khá hơn trước nhiều. |
|
| |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn Mon 08 Jun 2020, 14:34 | |
| ẤU THƠ Tuổi trẻ hồn nhiên! Nhớ mãi thời Xuân tình tám, chín* rất ham chơi Bày ra trận giả cười vang đất Kết lại trò tinh hét lộng trời Ném chó nào e mông đít mọng Khua thuyền chẳng sợ khoé mồm vơi Vô tư quậy phá còn chưa hiểu Nước lá khoai qua khó đọng lời BXP 08.06.2020 * Thời 8, 9 tuổi (năm 1946-1947) (Máy hỏng giờ mới chữa được) |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đường sạn nhà ăn | |
| |
|
| |
|