Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Thu 30 Apr 2020, 20:34 | |
| HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Fri 19 Jun 2020, 08:06; sửa lần 2. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Fri 01 May 2020, 08:30 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020 Ý da, nghịch dao hong đứt... mũi mà đứt tay dzị? 😷
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Fri 01 May 2020, 13:20 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020 Ý da, nghịch dao hong đứt... mũi mà đứt tay dzị? 😷
Thầy ui thầy, em chưa nghe nói nghịch dao đứt mũi bao giờ. Chỉ nghe chơi dao đứt tay thôi ạ |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Fri 19 Jun 2020, 08:05 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020
Xin được nối vần...
CHỜ…
Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài Bao chàng lại ngỡ tớ ra oai Quyền cao rướn bụng ôm chầm đất Chức trọng dang chân thọc lét loài Gió táp mưa sa đời vốn bụi Lên bờ xuống ruộng kiếp từng khoai Thì xin một chốn bình an nhỏ Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài
01/05/2020 Lê Văn Khương |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Sat 20 Jun 2020, 17:35 | |
| HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020
Xin được nối vần...
CHỜ…
Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài Bao chàng lại ngỡ tớ ra oai Quyền cao rướn bụng ôm chầm đất Chức trọng dang chân thọc lét loài Gió táp mưa sa đời vốn bụi Lên bờ xuống ruộng kiếp từng khoai Thì xin một chốn bình an nhỏ Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài
01/05/2020 Lê Văn Khương
MONG
Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài Mong là kiếm được chút nguôi ngoai Vườn sau sáng dậy tìm hoa nở Ngõ trước chiều ra đợi nắng cài Bỏ những bon chen cùng phán xét Ném từng lừa lọc với chê bai Bình minh rồi lại hoàng hôn tới Cứ thế mà vui cũng đủ roài 😁
Phương Nguyên 01/5/2020 |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7103 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Sun 21 Jun 2020, 08:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020
Xin được nối vần...
CHỜ…
Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài Bao chàng lại ngỡ tớ ra oai Quyền cao rướn bụng ôm chầm đất Chức trọng dang chân thọc lét loài Gió táp mưa sa đời vốn bụi Lên bờ xuống ruộng kiếp từng khoai Thì xin một chốn bình an nhỏ Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài
01/05/2020 Lê Văn Khương
MONG
Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài Mong là kiếm được chút nguôi ngoai Vườn sau sáng dậy tìm hoa nở Ngõ trước chiều ra đợi nắng cài Bỏ những bon chen cùng phán xét Ném từng lừa lọc với chê bai Bình minh rồi lại hoàng hôn tới Cứ thế mà vui cũng đủ roài 😁
Phương Nguyên 01/5/2020 roài là gì vậy tỷ? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ Sun 21 Jun 2020, 10:01 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ
Sơ ý làm tay đứt vệt dài Tự mình đâu thể giận hờn ai Cơn đau xói óc ngươi trừng mãi Cái lạnh xuyên lưng miệng thét hoài Muốn giữ máu đông mà giữ trật Cần vòng băng chặt lại vòng sai Chân vừa tính chạy tìm người giúp Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài
Phương Nguyên 30/4/2020
Xin được nối vần...
CHỜ…
Đạp chỗ thềm trơn ngã sóng soài Bao chàng lại ngỡ tớ ra oai Quyền cao rướn bụng ôm chầm đất Chức trọng dang chân thọc lét loài Gió táp mưa sa đời vốn bụi Lên bờ xuống ruộng kiếp từng khoai Thì xin một chốn bình an nhỏ Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài
01/05/2020 Lê Văn Khương
MONG
Đợi phút phiêu diêu dạt xứ đoài Mong là kiếm được chút nguôi ngoai Vườn sau sáng dậy tìm hoa nở Ngõ trước chiều ra đợi nắng cài Bỏ những bon chen cùng phán xét Ném từng lừa lọc với chê bai Bình minh rồi lại hoàng hôn tới Cứ thế mà vui cũng đủ roài 😁
Phương Nguyên 01/5/2020 roài là gì vậy tỷ? Roài là cách nói trại đi của rồi, rùi đó TM. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |