Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tự do

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13Sat 24 Oct 2020, 11:59

Bi kịch

Tôi sẽ giết em bằng lòng nhé?
Sau những lời nghiêm khắc răn đe
Em cũng vẫn đam mê và liều lĩnh
Sống buông mình theo cám dỗ xum xoe
Tôi sẽ giết em bằng lòng nhé?
Sau quá nhiều cấm đoán khắt khe
Em cũng vẫn nghênh ngang và tàn nhẫn
Vui hư hao không một chút e dè
Tôi sẽ giết em bằng lòng nhé?
Sau vô vàn dung thứ bao che
Em phải chết cho đáng đời ngạo nghễ
Cho quanh em người thôi hết hội hè

Đối với anh em sẵn sàng chịu chết
Đừng theo em hỏi mãi làm gì
Giết em đi hãy đến giết em đi
Khi kiếp sống chẳng còn chi tha thiết
Em thích vì tình yêu anh mà chết
Hỡi con người hùng hổ đến ngây thơ
Giết em đi chớ ngần ngại chần chờ
Lúc hương sắc còn chưa tàn phai hết
Để em đem lên thiên đường tinh khiết
Quyến rủ thánh thần sa bẩy yêu đương
Xuống nhân gian làm lại kẻ tầm thường
Ôm tuyệt vọng chán chường mà rên siết

Em thật sự đã tận cùng hư hỏng
Tự hại mình bằng tâm tính kiêu căng
Mai linh hồn đọa đày trong lửa bỏng
Biết ăn năn thì đã muộn mằn

Giết em đi hay là anh lại sợ
Hỡi con người cao cả hóa ngu ngơ
Cứ dài dòng thuyết lý vu vơ
Thấy ngao ngán nôn trong từng hơi thở

Muốn dành cho em giờ sám hối
Em vẫn cợt đùa khinh bạc buông trôi
Tôi đành giết em dẫu lòng đầy tiếc nuối
Sớm muộn gì cũng như thế mà thôi

Anh đâu hay em âm thầm khóc lời trăn trối
Vĩnh viễn yêu anh trọn vẹn chân thành
Nhưng xác thân em lỡ ố hoen lầm lỗi
Làm sao xứng đáng đáp tình anh
Nên em cần chết trong vòng tay thương hận
An ủi cuối cùng của số mệnh hẩm hiu
Trước giờ cố gắng chọc anh căm giận
Để giết em anh đỡ khỏi buồn nhiều

Người con trai siết cổ người yêu dấu
Tấm thân mềm rũ xuống dưới cơn đau
Người con gái nhỏ giọt lệ lên môi cười mãn nguyện
Xóa cuộc đời của hai kẻ yêu nhau
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13Sun 01 Nov 2020, 00:03

Chiều mưa bản làng

Mưa
bên núi mưa sang
che khuất bản làng
sau màn trắng
Âm u mây đen
mang theo hơi lạnh
phủ lũng mòn

Nghe con tim
thoang thoáng cô đơn
chân loanh quanh
hồn du
tay đốt ánh nến
xóa bóng tối
rót ly rượu đỏ máu

Chiều nay trời mưa to
ngồi trong nhà co ro
buồn sao
buồn quá
Người theo người ra đi
để cho bản làng ta
ngày thêm hiu quạnh

Cho ma quỷ lang thang
không có ai thờ cúng
Chim mù bay
qua cõi hoang vu
Chiều mưa giăng
ta rét run nỗi buồn
Bản làng
ai có quay về?

Cay cay con mắt mơ xa...
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13Mon 09 Nov 2020, 17:37

Bài ca cho tình cuối

I

Cuối cùng ta cũng yêu nhau
Không còn dằn vặt tình đầu như xưa
Em đi bên ấy trời mưa
Bờ môi tê cóng thật vừa môi tôi

Em đi bên ấy trời mưa
Tôi xin làm chiếc đò đưa sang bờ
Một đời lạc lõng bơ vơ
Tình yêu từ những giấc mơ tìm về

Một đời lạc lõng bơ vơ
Gặp nhau như thể đã chờ đợi lâu
Cuối cùng ta cũng yêu nhau
Con tim thôi hết đớn đau vì tình

Cuối cùng ta cũng yêu nhau
Không còn dằn vặt tình đầu như xưa
Tạ ơn em mấy cho vừa
Ái ân xin hãy còn chừa cho tôi

II

Trên đường đời ai không vấp ngã
Bước tình đầu ai không vội vã
Trời sáng lại rồi tình yêu ơi
Nợ tình xưa vay giờ sẽ trả

Xưa yêu em tình mờ tăm tối
Xưa em yêu tình đầy gian dối
Lửa cháy lại rồi trái tim ơi
Ta yêu nhau cho mừng chăn gối

Cây đâm chồi mới sau giông bão
Nước mắt sau mưa cũng khô ráo
Hồn nóng lại rồi giấc mơ ơi
Không cần lang thang tìm hư ảo

Em vẫn yêu tôi tình con gái
Tôi vẫn yêu em nồng ân ái
Tình sống lại rồi xác thân ơi
Dẫu vết thương xưa còn tê tái

III

Thuyền em lại ghé bến tình
Để rồi neo trái tim mình ở đây
Bến này là bến đắm say
Cho em ngơi nghỉ sau ngày gian nan
Khoan khoan hò khoan
Có qua biển dữ mới sang sông lành

Môi tôi lại nhấp chén mời
Để mà thanh tẩy men đời đắng cay
Rượu còn cứ tiếp tục say
Tình còn cứ tiếp tục đày đọa mang
Tang tính tình tang
Ta về ngủ giấc muộn màng ru nhau

Hồn tôi lại rớt xuống người
Sau lần thất vọng lên trời tu tiên
Giờ đây trút bỏ ưu phiền
Ngất ngây lạc thú thiên nhiên địa đàng
Tang tính tình tang
Hòa trong khoái cảm buồn tan loãng dần

Môi em lại nở hoa hồng
Lại tin tưởng ở tấm lòng yêu thương
Lại mơ cuộc sống bình thường
Sau lần lầm lỡ đoạn đường giàu sang
Khoan khoan hò khoan
Thôi thì xây lại mộng vàng cho nhau
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13Thu 12 Nov 2020, 18:02

Cần

Tôi không cần bạc vàng
Tôi không cần giàu sang
Tôi không cần danh vọng
Tôi không cần vinh quang

Tôi không cần không gian
Tôi không cần thời gian
Tôi không cần nhân loại
Tôi không cần thiên đàng

Tôi không cần đất trời
Tôi không cần cuộc đời
Tôi không cần gì hết
Chỉ cần có em thôi

Có em là đã đủ rồi
Em cần tất cả nhưng tôi không cần
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13Thu 19 Nov 2020, 11:41

Vọng tưởng

Em cứ sống trong vòng vây ảo vọng
Điểm trang dung nhan giả tạo tâm hồn
Mượn nét kiêu sa giấu lòng trống rỗng
Không cảm xúc yêu thương, không hồi hộp vui buồn

Em cứ sống trong đợi chờ lặng lẽ
Hoang tưởng mơ hồ ao ước phương xa
Hiện tại đếm từng ngày dài quạnh quẽ
Tương lai thì mịt mờ, quá khứ đã phôi pha

Em cứ sống trong hững hờ hời hợt
Không quan tâm ai dù chỉ một người
Không để nợ ai ân tình bất chợt
Cũng không cho ai vay dù chỉ một nụ cười

Tội nghiệp cho em và tình ta nữa
Phải trăn trở hoài khắc khoải cô đơn
Trái tim em tự tay em khép cửa
Ta đứng lại bên ngoài còn biết nói gì hơn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13Thu 26 Nov 2020, 21:31

Tim rớt bão về

Tim rớt bão về tiếng buồn gió rú
Lỡ thổi bay tình gió hú ăn năn
Giấc mơ em biết còn chăng
Gió ngừng lại để mây giăng võng chờ

Gió qua vườn thơ tiêu sơ oanh vũ
Dáng liễu hoang buồn ủ rủ soi đêm
Mặt hồ nước phẳng lặng êm
Gió đừng khuấy động nỗi niềm xa xưa

Vỏ ốc cô đơn nắng mưa ẩn trú
Mượn sóng biển vùi chuyện cũ loãng tan
Xót thay số kiếp dã tràng
Cát không xây nổi lầu vàng yêu thương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tự do - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tự do
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-