Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lục bát

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Mon 19 Oct 2020, 07:04

Cớ gì

Cớ gì giọt nước mắt lăn
Cớ gì em lại cản ngăn ta buồn
Cớ gì em cứ dỗi hờn
Cớ gì ta phải dỗ hồn ta ngoan
Cớ gì em lại sang ngang
Cớ gì ta lại lang thang đêm dài
Cớ gì tình cứ phôi phai
Cớ gì ta cứ miệt mài yêu em
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Fri 23 Oct 2020, 00:43

Đừng cố đuổi tình

Người ơi đừng cố đuổi tình
Vết thương ấy sẽ vô hình nhói đau
Dẫu đời ngang trái bể dâu
Vẫn mong có chút nhiệm mầu thiêng liêng
Một lần yêu lỡ bóng đêm
Phải chăng người đã lảng quên mặt trời
Người ơi chớ vội ngậm ngùi
Cho môi xin lại nụ cười bình yên
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Sun 25 Oct 2020, 11:29

Lục bát cuối cùng

Cuối cùng em cũng bỏ tôi
Cuối cùng em cũng nói lời chia ly
Cuối cùng tình chẳng còn chi
Cuối cùng tay trắng tại vì ai đây
Cuối cùng tôi tiếp tục say
Cuối cùng trời tiếp tục đày đọa tôi
Cuối cùng đã cuối cùng rồi
Cuối cùng tôi cũng là người hy sinh
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Thu 29 Oct 2020, 03:06

Đường tình

Đường tình em đã đi xa
Còn tôi leo mãi chưa qua dốc đầu
Bởi vì chậm bước đến sau
Mà em đã kịp dãi dầu ái ân
Đời em rẽ lối mấy lần
Khúc quanh để lại dấu chân bụi mờ
Tim tôi vắng lặng như tờ
Một mình đứng lại bơ vơ buông tuồng
Tưởng rằng thác lệ sẽ tuôn
Nào hay trời cũng chẳng buồn làm mưa
Bây giờ đâu phải ngày xưa
Chưa thành hôn lễ thì chưa động phòng
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Sat 31 Oct 2020, 09:52

Chìa khóa

Chìa khóa dùng để làm chi?
Em cài chốt cửa cách gì anh vô
Khiến anh đứng đó ngây ngô
Có nên dại dột mà xô cửa vào

Chìa khóa dùng như thế nào?
Hỏi câu ngớ ngẩn làm sao trả lời
Chìa dùng mở khóa anh ơi
Nếu xài không được đáng đời anh luôn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Sun 01 Nov 2020, 09:45

Hư hao

Thời gian sống cũng đủ nhiều
Rượu đem rót cái máu liều vào ta
Vung tay bán hết cửa nhà
Thân lăn lóc giữa sơn hà điêu linh
Tỉnh say mặc kệ nhục vinh
Đời hư hao khiến cho mình hư hao
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Wed 04 Nov 2020, 17:58

Được

Không ngờ tôi được gặp em
Được thương được nhớ được thêm nụ cười
Được yêu được hận một người
Được tình chối bỏ được lời chia tay
Được vui vui đến ngất ngây
Được buồn buồn đến lất lây cả đời
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Sun 08 Nov 2020, 14:36

Giấc mơ

Em chờ đợi một giấc mơ
Tinh khôi tím lịm màu nho ngọt ngào
Tuyệt vời như đã ước ao
Thỏa lòng say đắm tự hào ganh đua
Em thì mê mải hơn thua
Để tôi ôm lấy chát chua một mình
Đời em ham muốn tôn vinh
Đời tôi tay trắng mưu sinh nhọc nhằn
Còn gì tiếc nuối băn khoăn
Trả em về với diễm hằng kiêu sa
Giấc mơ bóng loáng xa hoa
Sẽ đưa em sớm đi qua cuộc tình
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Wed 11 Nov 2020, 12:13

Gọi tình

Tình đi đâu mất ơi tình
Đời em vò võ giữa mênh mông trời
Ngày nào đó lỡ đánh rơi
Để giờ khản tiếng tàn hơi gọi về
Tình còn say giấc ngủ mê
Hay theo gió cuốn tung hê nơi nào
Tim em tình hãy đậu vào
Đừng như cánh bướm lao xao chập chờn
Hồn hoa xin bướm đừng vờn
Vầng trăng đã khuyết giận hờn đổi thay
Tình buồn phiêu bạt chân mây
Mặc em nước mắt đầy tay gọi tình
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13Sat 14 Nov 2020, 07:20

Hớp hồn

Chỉ cho có một nụ hôn
Trời ơi em đã hớp hồn của tôi
Để giờ cách biệt xa xôi
Đòi hoài vẫn chẳng trả môi lạc hồn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lục bát - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lục bát
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-