Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lục bát

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Sat 24 Dec 2022, 23:28

Đêm thánh lễ

Đêm nao thiên chúa ra đời
Đêm nay ta cũng yêu người trần gian
Chúa trên thánh giá thiên đàng
Ta quỳ dưới đất mơ màng giáng sinh
Chúa vì nhân loại đóng đinh
Ta vì em chịu cực hình yêu thương
Lòng chúa bác ái phi thường
Tim ta ích kỷ giáo đường riêng em
Một lần mơ giữa Bethléem
Ta đem sám hối dâng lên hài đồng
Thơ ngây cứu rỗi cuồng ngông
Tay người dẫn lối thong dong an bình
Chuỗi môi khôi niệm tôn vinh
Tình đêm thánh lễ ta xin theo về
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Thu 29 Dec 2022, 01:39

Xin

Cuộc tình nếu đã vỡ tan
Xin ai đừng lấy phũ phàng đãi nhau
Trái tim nếu có đổi màu
Vẫn xin máu nhớ lâu lâu chảy về
Lòng người nếu lỡ chán chê
Thì xin trả lại si mê ngày nào
Mai sau cần chút ngọt ngào
Cũng xin em chớ giạt vào đời ta
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Mon 02 Jan 2023, 02:49

Xưa nay

Xưa tôi như một bóng dơi
Mù lòa cánh vỗ trốn lời yêu đương
Nay em hoa cưới trải đường
Tim tôi lửa cháy bùng thương nhớ về

Xưa em dâng hiến phủ phê
Mà tôi hất hủi chán chê cho đành
Nay tình mỏi mệt loanh quanh
Tôi ru hiu quạnh dỗ dành niềm đau

Xưa em tủi nhục dãi dầu
Xác thân hứng chịu bể dâu mấy tầng
Nay em hạnh phúc ái ân
Tôi càng hối hận sớm lần chia ly

Người xưa ruồng bỏ khinh khi
Thì nay cũng đã vu quy mất rồi
Biết làm sao trước mệnh trời
Chúc em có được phần đời yên vui
Để tôi tiếc nuối khôn nguôi
Một thời phụ bạc ngậm ngùi trăm năm

Xưa tôi lạnh nhạt nhẫn tâm
Mặc em rơi lệ khóc thầm đêm thâu
Dối lừa hành hạ bao lâu
Cuối cùng rút ván qua cầu là thôi
Chỉ vì ong bướm lả lơi
Dễ gì trói buộc rong chơi hững hờ
Nay em thuyền cập bến bờ
Chân tôi hụt hẫng con đò Tô châu
Gạt lòng chắc chẳng chi đâu
Bởi em nào phải tình đầu của tôi
Thời gian mau chóng sinh sôi
Những hò hẹn mới đắp bồi đắm say

Xưa từng nhẹ nhõm buông tay
Sao nay dằn vặt trong ngày em đi
Nên mừng em sớm vu quy
Tôi chia sớt để ai bi đời mình

Xưa tôi xem rẻ duyên tình
Nay tay trắng mới bất bình than van
Trách ai cũng quá muộn màng
Cũng không quay nổi thời gian ngược về
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Thu 05 Jan 2023, 00:23

Tỉnh queo

Còn tình ta chẳng buồn theo
Mất tình ta vẫn tỉnh queo quên tình
Bởi vì trong cõi lặng thinh
Chỉ trời đất biết có mình ta điên
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Sat 07 Jan 2023, 00:36

Nợ lưu đày

Xưa em tiên nữ cao vời
Lỡ tay rót rượu làm rơi chén quỳnh
Cho nên vương mẫu bất bình
Bắt em hạ giới hóa hình cỏ hoa
Xóa đi nhan sắc chói lòa
Chỉ chừa lại chút mặn mà trắng trong
Đủ anh xao xuyến cõi lòng
Yêu em vì vẻ đẹp mong manh buồn
Tim như lãng đãng bồn chồn
Tình gieo nhung nhớ vào hồn chơi vơi
Nghe đâu thuở trước trên trời
Em kiêu sa quá nên lười yêu đương
Nay thành hoa dại bên đường
Làm thân trinh nữ vấn vương mơ màng
Tay anh khẽ vuốt nhẹ nhàng
Em xấu hổ khép dịu dàng mi cong
Ru anh say mộng bềnh bồng
Tạm quên kiếp số long đong trâu cày
Đôi ta chung nợ lưu đày
Xin thương nhau để đưa ngày qua mau
Tưởng chừng duyên phận từ lâu
Chỉ chờ ô thước bắc cầu ta sang
Bao năm lẻ bóng võ vàng
Yêu đi chớ để lụi tàn xuân xanh
Yêu thôi thúc nhịp tim nhanh
Yêu đêm chăn gối quấn quanh hình hài
Yêu cho tan tiếng thở dài
Yêu quên món nợ lưu đày đời ta
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Mon 09 Jan 2023, 02:49

Không em

Không mợ thì chợ vẫn đông
Không em ta vẫn thong dong yêu đời
Mặc cho mưa đổ ngoài trời
Mặc cho lệ nhỏ trong lời chia tay
Vẫn vui quên tháng quên ngày
Nửa đêm tan hết cơn say ta về
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Thu 12 Jan 2023, 07:13

Mai về làm vợ người ta

Mai về làm vợ người ta
Biết mưa có đổ ngược qua bên tình
Tương lai lắc lẻo gập ghềnh
Còn đâu tay mẹ dắt mình sang sông
Phấn son trang điểm má hồng
Gối chăn đủ cặp vùi lòng quạnh hiu
Nằm nghe hơi thở liêu xiêu
Phải chăng tim vẫn chưa yêu được đời
Linh đình đám cưới thật vui
Mà sao hồn mãi ngậm ngùi lá thu
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Sun 15 Jan 2023, 06:10

Đợi người

Vườn xưa dù đã xa xăm
Âm thầm vẫn nở đóa dâm bụt gầy
Đợi người khẽ một bàn tay
Nâng cành hoa nhỏ nặng đầy sương thu
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Tue 17 Jan 2023, 04:21

Mất ngủ

Ta về mất ngủ đêm nay
Còn em thao thức đợi ngày sang ngang
Em nghiêng mặt gối rất ngoan
Mởn mơ ơi mái tóc choàng vai thon
Gác cằm lên ngón tay son
Môi cười nửa nụ như buồn như vui
Tình chia hai phía ngậm ngùi
Bao giờ mới được say vùi bên hoa
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13Fri 20 Jan 2023, 00:32

Chưa thể

Nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai
Bởi giòng lệ đổ còn dai hơn tình
Trái tim chưa thể yên bình
Bởi trong ký ức bóng hình không phai
Lòng giờ chưa thể yêu ai
Bởi hồn vẫn vỡ một vài mảnh rơi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lục bát - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lục bát
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-