Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lục bát

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Trăm ngày   Lục bát - Page 2 I_icon13Thu 20 Feb 2020, 00:05

Trăm ngày

Nhìn di ảnh biết nói gì
Ra đi giữa tuổi xuân thì mởn mơ
Một đời con gái ngây thơ
Em chưa kịp lớn để chờ anh yêu
Mẹ già dáng đổ liêu xiêu
Cha ngồi lặng lẽ quạnh hiu khóc thầm
Em đi ngày đã tròn trăm
Mùa xuân mà vẫn lạnh căm cõi lòng
Nói chi nữa cũng bằng không
Trời xanh vẫn thói má hồng ghét ghen
Buồn ơi sao quá mông mênh
Tình anh còn đó mà em không còn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Buồn hay vui   Lục bát - Page 2 I_icon13Tue 25 Feb 2020, 00:04

Buồn hay vui

Bao nhiêu năm không gặp em
Tưởng đâu em đã ấm êm cuộc đời
Nhớ xưa nghiệt ngã của trời
Đem cay đắng trút phận người phong ba
Em đành lưu lạc phương xa
Bỏ quê bỏ xứ bỏ cha mẹ già
Khiến tình ta sớm phôi pha
Không một ai biết em ra thể nào

Đầu năm rạng rỡ hoa đào
Lên chùa lễ phật đón chào mùa xuân
Bất ngờ lại đứng chôn chân
Nhìn em đang quét đầy sân lá bàng
Vẫn như xưa dáng dịu dàng
Chỉ là thiếu mất một làn tóc mây
Hỏi em, em chắp hai tay
Niệm câu kinh phật rồi quay lưng chào

Đời em chìm nổi ba đào
Giờ đây đã cập bến vào thiền môn
Ta còn biết nói gì hơn
Lòng đau không biết là buồn hay vui
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cũng may   Lục bát - Page 2 I_icon13Tue 03 Mar 2020, 01:05

Cũng may

Cũng may có em trên đời
Để ta còn chỗ nghỉ ngơi cuối cùng
Cũng may em vẫn thủy chung
Dìu ta đi hết lạnh lùng nhân gian
Cũng may về kịp đò ngang
Cho đôi môi khỏi lỡ làng gọi nhau
Cũng may người đợi được lâu
Trái tim chiều vết thương đau sẽ mờ
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thương ơi   Lục bát - Page 2 I_icon13Thu 05 Mar 2020, 00:13

Thương ơi

Một thời phung phí tuổi xanh
Con tim trẻ dại chân thành yêu em
Để nay già yếu hom hem
Đời ta vẫn cứ say mèm thương ơi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ai xui   Lục bát - Page 2 I_icon13Sat 07 Mar 2020, 00:44

Ai xui

Ai xui duyên nợ bẽ bàng
Tình chưa nhận đã vội vàng đem cho
Sao không chung một chuyến đò
Trên bờ đứng mãi so đo cõi lòng

Buồn vui gì cũng theo chồng
Đợi ai ai đợi cũng không tỏ bày
Thôi thì say được cứ say
Rượu mừng hôn lễ tháng ngày chờ mong
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em hư   Lục bát - Page 2 I_icon13Mon 09 Mar 2020, 00:03

Em hư

Cuộc tình rồi có ra chi
Hết cười lại khóc bởi vì em hư
Say cười nước mắt tương tư
Tỉnh ngây ngô khóc mỏi nhừ đôi mi
Cuộc tình rồi có ra chi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Dang dở   Lục bát - Page 2 I_icon13Wed 11 Mar 2020, 01:02

Dang dở

Ái ân em bỏ dở dang
Buồn từ dĩ vãng chảy tràn tương lai
Em giờ hải giác thiên nhai
Để ta ở lại nhạt phai lời thề
Quê nhà nắng nóng em chê
Xứ người tuyết lạnh đam mê thỏa lòng
Em đi chấp nhận lưu vong
Ta về cam chịu long đong cả đời
Em tung đôi cánh chim trời
Ta đành xếp vó một thời ngựa hoang
Đường tình lối dọc nẻo ngang
Em qua bên đó ta sang bên này
Thôi thì dứt khoát chia tay
Kéo dài dang dở càng đầy khổ đau
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Siêu thoát   Lục bát - Page 2 I_icon13Fri 13 Mar 2020, 00:22

Siêu thoát

Muôn đời đáy nước trầm luân
Vẫn không siêu thoát một vầng trăng xưa
Còn người siêu thoát hay chưa
Mà tình yêu cũ mới vừa lảng quên
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đáp tình ca   Lục bát - Page 2 I_icon13Sun 15 Mar 2020, 02:10

Đáp tình ca

Ngỡ rằng tình đã kiêng khem
Vì đời ta lỡ nhá nhem bóng chiều
Nào hay lòng vẫn còn yêu
Trái tim cứ đập nhịp nhiều khát khao
Tưởng chừng an phận tiêu dao
Dè đâu đạo hạnh phải chào thua em
Người trong khuê các buông rèm
Nghe ta đường mật nên đem tặng tình
Nhận thì mộng mị huyễn minh
Bằng như không nhận tự mình khổ đau
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Buồn cười vui khóc   Lục bát - Page 2 I_icon13Tue 17 Mar 2020, 00:23

Buồn cười vui khóc

Ta buồn cười nói chia tay
Để em vui khóc trong ngày vu quy
Hồn nhiên em bước ra đi
Thảnh thơi ta đứng chai lì nỗi đau
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lục bát - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lục bát   Lục bát - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lục bát
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-