Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Yêu Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 12:49

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Hoa Mẫu Đơn

Mẫu đơn quốc sắc rực vườn thơ
Đại đóa nghinh xuân rạng nắng chờ
Phượng các nhụy vàng màu phấn mịn
Trang đài cánh mỏng nét đào tơ
Hương thơm nhẹ thoảng lan trời mộng
Lá kép rung vờn cợt ánh mơ
Tự tại an vui cùng nguyệt quế
Lạc Dương bất tử thẹn sao mờ

th - Shiroi
01/05/2008



Hoa Mẫu Đơn

Diêu Nguỵ lan truyền vạn ý thơ (*)
Mưa Ngâu nắng Hạ thuỷ chung chờ
Đào nguyên rực rỡ khoe thân liễu
Hoàng hạc âm thầm ló nhuỵ tơ
Thiên lý ly hương nào khiếp sợ
Đơn tâm hướng nhật khéo cầu mơ
Chỉ hồng mai mối duyên kim cải
Phật Tích hài sen dấu chửa mờ (**)

Ái Hoa
01/05/2008


(*) Diêu Quốc phu nhân và Nguỵ Quốc phu nhân là tên hai loài hoa mẫu đơn.

(**) Theo tương truyền, chùa Phật Tích là nơi xảy ra câu truyện Từ Thức gặp tiên: "...Tích xưa kể rằng, Từ Thức nguyên là tri huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Một hôm vào ngày hội hoa mẫu đơn tại ngôi chùa này, lễ hội đang vui chơi thì bất ngờ một thiếu nữ đánh gẫy cành hoa mẫu đơn quý giá, nàng không có tiền đền nên bị quan viên trong ban tổ chức lễ hội bắt trói chờ người nhà đến chuộc. Thấy cảnh ấy Từ Thức liền cởi áo hồ cừu ra bồi thường sự tổn thất để cứu nàng. Sau đó ít lâu Từ Thức treo ấn từ quan để có thời gian rảnh rang ngao du sơn thủy. Một hôm chàng chèo thuyền ngoài cửa biển Thần Phù cho thuyền ghé vào bến ven bờ núi để làm thơ ngâm vịnh, thế rồi chàng lạc đến một động tiên. Tiên chủ phu nhân nhận ra chàng là ân nhân trước kia của con gái mình nên quyết định gả con gái yêu là nàng tiên Giáng Hương để đền cái ơn chàng đã cứu nàng khi làm gẫy cành mẫu đơn."
Do tích này, trước đây chùa Phật Tích mở hội Hoa Mẫu Đơn hàng năm vào ngày mồng bốn tháng giêng để nhân dân xem hoa và các văn nhân thi sĩ bình thơ.



Hoa Mẫu Đơn


Vẻ đào thược dược ánh trời thơ(1)
E ấp sương mai thấm gội chờ
Hạnh phúc cánh hồng kề lá ngọc
Cát tường nhụy thắm ngự đài tơ
Sắc hương gọi bướm hồn đan mộng (2)
Cẩm tú tô vườn cảnh dệt mơ
Mắc cỡ nép mình đơm hạt nắng (3)
Lạn Kha chuông đổ tích không mờ (4)

th - Shiroi
11/06/2008


(1) Hoa Mẫu đơn là một loại hoa thuộc họ thược dược, có hai loại mẫu đơn, thân mộc và thân thảo, thân mộc còn gọi là Mộc Thược Dược. Hoa Mẫu đơn hồng trong hình ở dưới mà Shiroi chụp là loại thân thảo.
(2) Mẫu đơn còn gọi là Phú Quí chi Hoa, Vương Giả Chi Hoa, Mẫu đơn được xem là Quốc Sắc Thiên Hương
(3) Theo "Ý Nghĩa những loại hoa", có một bản ghi là Hoa Mẫu đơn tượng trưng cho sự xấu hổ mắc cỡ
(4) Chùa Phật Tích ở trên núi Lạn Kha



Hoa Mẫu Đơn

Dáng kiều trinh nữ vẻ ngây thơ
Bạch thược mao lương xếp họ chờ
Nghịch chiếu cam đày nơi xứ hạ
Gãy cành may chuộc mối duyên tơ
Hồng hồng cánh phượng xoè chân ngỗng
Tím tím thân đào rũ lá mơ
Ích mẫu thần y thay biến dạng (*)
Danh lưu hậu thế khó phai mờ

AH

(*) Hoa Mẫu đơn có tên tiếng Anh là Peony, tên Latin là Paeonia officinalis, được đặt tên theo Paeon, một học trò của Thần Y Asclepius trong thần thoại Hy Lạp. Ông được nữ thần Leto (mẹ của thần Mặt Trời Apollo) mách bảo cách lấy được chiếc rễ thần kỳ mọc trên đỉnh Olympus mà nó có thể xoa dịu được cơn đau của người phụ nữ khi sanh nở. Asclepius trở nên ghen tức với Paeon. Để cứu Paeon thoát chết vì sự phẫn nộ của Asclepius, thần Zeus đã biến ông thành một bông hoa Mẫu đơn.


Hoa Mẫu Đơn

Cánh hồng mơn mởn nét xuân thơ
Hàm tiếu nghinh phong lữ khách chờ  
Dạ hợp sương về treo chuỗi ngọc
Ngọ thời bướm lượn kết dây tơ
Thiên kim bất phục lòng quỳ giữ
Vạn thọ vô cầu giấc điệp mơ  
Vương Mẫu đào diên chầu trước phượng
Đức cao ân huệ chẳng lu mờ

AH
24/08/2008

Chú thích:

- Hoàng đế Võ Tắc Thiên đi đạo vườn thượng uyển, nhìn cỏ cây xác xơ trơ trọi, liễu đào ủ rũ điêu tàn, liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn:
“Lai triều du thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tri
Bách hoa liên dạ phát
Mạc đãi hiểu phong xuỵ”
Dịch:
“Bãi triều du thượng uyển
Gấp gấp báo xuân haỵ
Hoa nở hết đêm nay
Đừng chờ mong gió sớm.”
Kỳ lạ thay, trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian. Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dạo vườn trông muôn hồng ngàn tía ngoan ngoãn đua chen nở rộ, lấy làm tự mãn cho rằng mình quyền uy tột đỉnh, sai khiến được cả tạo hóa.
Bỗng dưng Võ Tắc Thiên nhìn một cây mẫu đơn cứng đầu cứng cổ bất tuân thượng mệnh, thân cây khẳng khiu cứng cỏi, không hoa không lá. Máu giận sôi lên, Võ Tắc Thiên ra lệnh đày loài mẫu đơn ngoan cố xuống tận Giang Nam.
Từ đó, ở vùng Giang Bắc vắng hẳn loài hoa này. Người đương thời thấy vậy dệt bài Phú Ngọc Lâu Xuân Tứ bày tỏ tình thương và ca ngợi vẻ đẹp, sự khẳng khái của hoa mẫu đơn, thà chịu cảnh phong trần lưu lạc chứ không chịu giam mình trong vườn hoa vương giả tù hãm của bạo chúa, đem sắc đẹp hương thơm ban rải cho mọi người.

- Trong truyện hoa điểu tranh năng, Tây Vương mẫu mở tiệc thọ ở vườn đào, Cầm vương là Phượng hoàng và Hoa vương là Mẫu đơn đều đem lễ vật đến mừng. Sứ thần bên chim là Bách thanh, sứ thần bên hoa là Náo dương. Giữa đường, hai bên gặp nhau bên nào cũng đòi đi trước. Sứ thần hai bên ra đấu khẩu với nhau. Bên chim khoe Cầm vương là bậc đạo đức nhất, rồi lại kể những nết hay của loài chim. Bên hoa khoe Hoa vương là bậc phú quí nhất, rồi lại kể những vẻ đẹp của các loài hoa. Không những thế, chim kể xấu hoa, hoa kể xấu chim, không bên nào chịu bên nào. Tây Vương mẫu phải cho người ra phân xử, dành cho bên hoa đi trước, lấy cớ là cõi đời phần nhiều trọng phú quí hơn đạo đức.


Ngọ thời bướm : trò không tìm thấy loài hoa này
Hàm tiếu : lần đầu tiên trò được biết tên hoa Hàm tiếu (Michelia figo).. Tuyệt quá! Cảm ơn thầy. Đọc trang này mê quá nhưng không đủ sức làm. Trò cũng biết Tập danh hoa của trò chỉ là bảng liệt kê hoa, nhưng sức có thế, làm để tạo niềm vui vì cái tật mê hoa.

ngọ thời = hoa mười giờ
bướm = hoa bướm

_________________________
Yêu Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 14:40

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Hoa Mẫu Đơn

Mẫu đơn quốc sắc rực vườn thơ
Đại đóa nghinh xuân rạng nắng chờ
Phượng các nhụy vàng màu phấn mịn
Trang đài cánh mỏng nét đào tơ
Hương thơm nhẹ thoảng lan trời mộng
Lá kép rung vờn cợt ánh mơ
Tự tại an vui cùng nguyệt quế
Lạc Dương bất tử thẹn sao mờ

th - Shiroi
01/05/2008



Hoa Mẫu Đơn

Diêu Nguỵ lan truyền vạn ý thơ (*)
Mưa Ngâu nắng Hạ thuỷ chung chờ
Đào nguyên rực rỡ khoe thân liễu
Hoàng hạc âm thầm ló nhuỵ tơ
Thiên lý ly hương nào khiếp sợ
Đơn tâm hướng nhật khéo cầu mơ
Chỉ hồng mai mối duyên kim cải
Phật Tích hài sen dấu chửa mờ (**)

Ái Hoa
01/05/2008


(*) Diêu Quốc phu nhân và Nguỵ Quốc phu nhân là tên hai loài hoa mẫu đơn.

(**) Theo tương truyền, chùa Phật Tích là nơi xảy ra câu truyện Từ Thức gặp tiên: "...Tích xưa kể rằng, Từ Thức nguyên là tri huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Một hôm vào ngày hội hoa mẫu đơn tại ngôi chùa này, lễ hội đang vui chơi thì bất ngờ một thiếu nữ đánh gẫy cành hoa mẫu đơn quý giá, nàng không có tiền đền nên bị quan viên trong ban tổ chức lễ hội bắt trói chờ người nhà đến chuộc. Thấy cảnh ấy Từ Thức liền cởi áo hồ cừu ra bồi thường sự tổn thất để cứu nàng. Sau đó ít lâu Từ Thức treo ấn từ quan để có thời gian rảnh rang ngao du sơn thủy. Một hôm chàng chèo thuyền ngoài cửa biển Thần Phù cho thuyền ghé vào bến ven bờ núi để làm thơ ngâm vịnh, thế rồi chàng lạc đến một động tiên. Tiên chủ phu nhân nhận ra chàng là ân nhân trước kia của con gái mình nên quyết định gả con gái yêu là nàng tiên Giáng Hương để đền cái ơn chàng đã cứu nàng khi làm gẫy cành mẫu đơn."
Do tích này, trước đây chùa Phật Tích mở hội Hoa Mẫu Đơn hàng năm vào ngày mồng bốn tháng giêng để nhân dân xem hoa và các văn nhân thi sĩ bình thơ.



Hoa Mẫu Đơn


Vẻ đào thược dược ánh trời thơ(1)
E ấp sương mai thấm gội chờ
Hạnh phúc cánh hồng kề lá ngọc
Cát tường nhụy thắm ngự đài tơ
Sắc hương gọi bướm hồn đan mộng (2)
Cẩm tú tô vườn cảnh dệt mơ
Mắc cỡ nép mình đơm hạt nắng (3)
Lạn Kha chuông đổ tích không mờ (4)

th - Shiroi
11/06/2008


(1) Hoa Mẫu đơn là một loại hoa thuộc họ thược dược, có hai loại mẫu đơn, thân mộc và thân thảo, thân mộc còn gọi là Mộc Thược Dược. Hoa Mẫu đơn hồng trong hình ở dưới mà Shiroi chụp là loại thân thảo.
(2) Mẫu đơn còn gọi là Phú Quí chi Hoa, Vương Giả Chi Hoa, Mẫu đơn được xem là Quốc Sắc Thiên Hương
(3) Theo "Ý Nghĩa những loại hoa", có một bản ghi là Hoa Mẫu đơn tượng trưng cho sự xấu hổ mắc cỡ
(4) Chùa Phật Tích ở trên núi Lạn Kha



Hoa Mẫu Đơn

Dáng kiều trinh nữ vẻ ngây thơ
Bạch thược mao lương xếp họ chờ
Nghịch chiếu cam đày nơi xứ hạ
Gãy cành may chuộc mối duyên tơ
Hồng hồng cánh phượng xoè chân ngỗng
Tím tím thân đào rũ lá mơ
Ích mẫu thần y thay biến dạng (*)
Danh lưu hậu thế khó phai mờ

AH

(*) Hoa Mẫu đơn có tên tiếng Anh là Peony, tên Latin là Paeonia officinalis, được đặt tên theo Paeon, một học trò của Thần Y Asclepius trong thần thoại Hy Lạp. Ông được nữ thần Leto (mẹ của thần Mặt Trời Apollo) mách bảo cách lấy được chiếc rễ thần kỳ mọc trên đỉnh Olympus mà nó có thể xoa dịu được cơn đau của người phụ nữ khi sanh nở. Asclepius trở nên ghen tức với Paeon. Để cứu Paeon thoát chết vì sự phẫn nộ của Asclepius, thần Zeus đã biến ông thành một bông hoa Mẫu đơn.


Hoa Mẫu Đơn

Cánh hồng mơn mởn nét xuân thơ
Hàm tiếu nghinh phong lữ khách chờ  
Dạ hợp sương về treo chuỗi ngọc
Ngọ thời bướm lượn kết dây tơ
Thiên kim bất phục lòng quỳ giữ
Vạn thọ vô cầu giấc điệp mơ  
Vương Mẫu đào diên chầu trước phượng
Đức cao ân huệ chẳng lu mờ

AH
24/08/2008

Chú thích:

- Hoàng đế Võ Tắc Thiên đi đạo vườn thượng uyển, nhìn cỏ cây xác xơ trơ trọi, liễu đào ủ rũ điêu tàn, liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn:
“Lai triều du thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tri
Bách hoa liên dạ phát
Mạc đãi hiểu phong xuỵ”
Dịch:
“Bãi triều du thượng uyển
Gấp gấp báo xuân haỵ
Hoa nở hết đêm nay
Đừng chờ mong gió sớm.”
Kỳ lạ thay, trăm hoa phụng mệnh, chỉ trong một đêm bừng nở khắp vườn, mùi thơm sực nức nhân gian. Rạng sáng hôm sau, Võ Tắc Thiên dạo vườn trông muôn hồng ngàn tía ngoan ngoãn đua chen nở rộ, lấy làm tự mãn cho rằng mình quyền uy tột đỉnh, sai khiến được cả tạo hóa.
Bỗng dưng Võ Tắc Thiên nhìn một cây mẫu đơn cứng đầu cứng cổ bất tuân thượng mệnh, thân cây khẳng khiu cứng cỏi, không hoa không lá. Máu giận sôi lên, Võ Tắc Thiên ra lệnh đày loài mẫu đơn ngoan cố xuống tận Giang Nam.
Từ đó, ở vùng Giang Bắc vắng hẳn loài hoa này. Người đương thời thấy vậy dệt bài Phú Ngọc Lâu Xuân Tứ bày tỏ tình thương và ca ngợi vẻ đẹp, sự khẳng khái của hoa mẫu đơn, thà chịu cảnh phong trần lưu lạc chứ không chịu giam mình trong vườn hoa vương giả tù hãm của bạo chúa, đem sắc đẹp hương thơm ban rải cho mọi người.

- Trong truyện hoa điểu tranh năng, Tây Vương mẫu mở tiệc thọ ở vườn đào, Cầm vương là Phượng hoàng và Hoa vương là Mẫu đơn đều đem lễ vật đến mừng. Sứ thần bên chim là Bách thanh, sứ thần bên hoa là Náo dương. Giữa đường, hai bên gặp nhau bên nào cũng đòi đi trước. Sứ thần hai bên ra đấu khẩu với nhau. Bên chim khoe Cầm vương là bậc đạo đức nhất, rồi lại kể những nết hay của loài chim. Bên hoa khoe Hoa vương là bậc phú quí nhất, rồi lại kể những vẻ đẹp của các loài hoa. Không những thế, chim kể xấu hoa, hoa kể xấu chim, không bên nào chịu bên nào. Tây Vương mẫu phải cho người ra phân xử, dành cho bên hoa đi trước, lấy cớ là cõi đời phần nhiều trọng phú quí hơn đạo đức.


Ngọ thời bướm : trò không tìm thấy loài hoa này
Hàm tiếu : lần đầu tiên trò được biết tên hoa Hàm tiếu (Michelia figo).. Tuyệt quá! Cảm ơn thầy. Đọc trang này mê quá nhưng không đủ sức làm. Trò cũng biết Tập danh hoa của trò chỉ là bảng liệt kê hoa, nhưng sức có thế, làm để tạo niềm vui vì cái tật mê hoa.

ngọ thời = hoa mười giờ
bướm = hoa bướm
Cảm ơn thầy. Vì đi tìm cả ba từ  ... hì. Hoa ngọ thời là hoa Tí Ngọ, mười giờ. Nhờ việc đi tìm hoa Hàm tiếu mà trò biết thêm một loài hoa. Ôi cái tên Việt Nam nó phức tạp quá, mà cái máu mê hoa, cứ thấy hoa là muốn tìm bằng được tên khoa học của nó.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Mon 17 Aug 2020, 14:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Mon 17 Aug 2020, 12:34

HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)

_________________________
Yêu Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Mon 17 Aug 2020, 12:38

HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)


Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa
07/09/2009

_________________________
Yêu Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Mon 17 Aug 2020, 12:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Mon 17 Aug 2020, 12:40

HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)


Rừng hoa

Trạng Nguyên tài đức dễ nhường ai
Phật Thủ từ bi trước niệm đài
Cứng cỏi Mẫu Đơn hờn bạo chúa
Thẹn thùng Trinh Nữ nét thanh mai
Hướng Dương lòng thiếp ngời gương toả
Bất Tử tình anh rạng sắc cài
Nhung nhớ màu sương chùm Thược Dược
Bằng Lăng nở tím cả trời say

Ái Hoa
07/09/2009


Rừng hoa

Hòang Hậu uy nghi chẳng kém ai
Long Tu thánh thiện ngự thiên đài
Hiu hiu Cẩm Chướng ganh cầm sắc
Lặng lặng Ti Gôn tủi trúc mai
Thiên Lý quân vương như tuấn mã
Tầm Xuân mỹ nữ tợ yên cài
Hoài mong mấy độ hờn Lan Tím
Thạch Thảo yêu kiều cũng muốn say

Linh Lăng
8/9/2009


_________________________
Yêu Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Mon 17 Aug 2020, 12:41

Ai Hoa đã viết:
HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)

Hồi đó thầy quen nhiều người tên có chữ “Bé” nhỉ.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Tue 18 Aug 2020, 08:22

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)

Hồi đó thầy quen nhiều người tên có chữ “Bé” nhỉ.

đâu có quen, mấy "bé" chỉ hoạ thơ thui muh! :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

_________________________
Yêu Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Tue 18 Aug 2020, 10:08

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)

Hồi đó thầy quen nhiều người tên có chữ “Bé” nhỉ.

đâu có quen, mấy "bé" chỉ hoạ thơ thui muh!    :cuoi1:  :cuoi1:  :cuoi1:

gươm lạc giữa rừng hoa :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Tue 18 Aug 2020, 13:20

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)

Hồi đó thầy quen nhiều người tên có chữ “Bé” nhỉ.

đâu có quen, mấy "bé" chỉ hoạ thơ thui muh!    :cuoi1:  :cuoi1:  :cuoi1:

gươm lạc giữa rừng hoa  :laughing:

Bé lí lắc này chắc hông phải bé Cẩn Vũ nhà mình đâu nhỉ? :tongue:

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13Tue 25 Aug 2020, 08:34

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HOA QUỲNH

Yêu Hoa - Page 5 Hoaquynh7

Một đoá hoa quỳnh dễ kém ai
Cành dao thêm thắm sắc tươi đài
đào chẳng ngại tay vùi dập
Phận liễu không hờn tiếng mỉa mai
Sực nức mùi lan hơi gió khoả
Nõn nà cánh toả nét trâm cài
Nhuỵ vàng trang điểm thân trinh bạch
cả bầu trời mặc khách say

Ái Hoa

14/04/2007


Vườn khuya

Đêm khuya quỳnh thổn thức cùng ai?
Thủ thỉ bên dao thắm nét đài
Hồ điệp thẹn thùng chờ nguyệt quế
Phù dung e ấp đợi hoàng mai
Dạ lan đắm đuối cùng nhan sắc
Chiếu thuỷ lẳng lơ gác mộng cài
Hoa lá mơ trăng cùng hợp cẩn
Ba đào dễ mấy kẻ không say ?

Bé Na
5/9/2009



Hoa Thu

Thu đến rồi chưa..cúc nhớ ai?
Bàng hoàng liễu rũ nét trang đài
Quỳnh kia mới chớm hồ thu thủy
Lá đó vừa leo dậu trúc mai
Gió thoảng hương sen lùa tóc rối
Hồng loang cánh bướm phủ hoa cài
Bâng khuâng lan điểm bên trời tối
Trinh nữ phiêu bồng giấc mộng say

LinhLăng
5/9/2009


Hương Quỳnh

Hương Quỳnh lan toả ngấm hồn ai
Dưới ánh sao ngâu rủ tước đài
Bóng quế thẹn thùng lay gió hạ
Vườn đào run rẩy đón sương mai
Mười giờ đăng đẵng rèm châu cuốn
Mấy khắc phù du chuỗi ngọc cài
Thiên lý vô duyên tìm chẳng gặp
Hồng trần tục tử ngẩn ngơ say

Ái Hoa
06/09/2009


Vườn Đào

Hồng nhung khoe sắc thắm tình ai
Thủy cúc bên hiên thổn thức đài
Cẩm chướng lung linh chào nắng hạ
Quỳnh hoa bướng bỉnh gọi ban mai
Tường vi dấu mặt che châu rụng
Nguyệt quế xua hương lẻn tóc cài
Lãng tử dừng chân trông bách hợp
Vườn đào trang điểm lả lơi say

bé lí lắc
(6/9/2009)

Hồi đó thầy quen nhiều người tên có chữ “Bé” nhỉ.

đâu có quen, mấy "bé" chỉ hoạ thơ thui muh!    :cuoi1:  :cuoi1:  :cuoi1:

gươm lạc giữa rừng hoa  :laughing:

Bé lí lắc này chắc hông phải bé Cẩn Vũ nhà mình đâu nhỉ?  :tongue:


hỏi thử CV coi? :bitchitlin:

_________________________
Yêu Hoa - Page 5 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Yêu Hoa - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Hoa   Yêu Hoa - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Yêu Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-