Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 96, 97, 98, 99, 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:21

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Chim-hoa-mi-gia-bao-nhieu-tien-1-con-compressed



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1968)

Nỗi Niềm Chim Hoạ Mi

Đêm qua mưa gió ngập trời
Sáng nay hồng sẫm toả ngời thế gian
Tinh hương hoa sữa nhẹ nhàng
Thoắt chân rảo bước hành lang xem gì

Dường như lặng tiếng Hoạ Mi
Líu lo thánh thót mỗi khi kia mà
Sao Nàng chẳng chịu ngân nga
Kiệu rướt về nhà võng lộng lồng son

Ô kìa! Nàng những héo hon
Rũ lông ủ cánh gầy mòn xác thân
Nét châu lộ vẻ tần ngần
Vọng nơi diệu vợi hồi lần biếng ăn

Thấy nàng ta quả băn khoăn
Chuyện chi tỏ rõ điều chăng gợn buồn
Sầu đong rớt hạt mi tuôn
Nàng thời thỏ thẻ “Em luôn nhớ rừng

Phơi sương tắm nắng ngoài bưng
Cùng đám bạn từng sải cánh vòm xanh
Giờ đây ngự chốn vàng mành
Nhưng lòng hụt hẫng long lanh nghẹn ngào

Nhìn vầng dương ửng nghiêng chao
Sương khuya thấm lạnh khơi mào úa rơi
Chuỗi dài chồng chất nào vơi
Hoài niệm thuở thời âm hưởng phôi phai

Tròn câu thệ ước trúc mai
Với chàng sáo sậu tương lai dệt nhiều
Nào xây lầu ái phiêu diêu
Bên đàn chim chíp mỹ miều xinh xinh

Đêm sang rộn rã mái đình
Nghê thường vũ điệu rung rinh trống kèn
Bá quan hồ hởi ngợi khen
Hoạ Mi Sáo Sậu đượm men vợ chồng”...

Thôi ta đã rõ tấc lòng
Đưa tay mở cổng tầng không Nàng về
Biển mây rừng gió sơn khê
Tung hoành ngang dọc thoả thuê đời Nàng

Còn ta thổn thức chứa chan
Ngẫm suy số phận bẽ bàng oái oăm
Hướng ngàn trông ngóng xa xăm
Đớn đau khắc khoải tháng năm chẳng vừa

Sông Tương nước chảy lưa thưa
Đào hoa điệt lạc đong đưa phỉ nguyền
Nhất trường mộng mĩ hoà duyên
Thuỵ du khoảnh khắc vơi phiền đêm thu!


September 30, 2018
Tam Muội


Chuyện Tình Mây Gió

Từ nơi diệu vợi mịt mù
Thong dong ngọn gió chu du biển trời
Khi vui vỗ sóng gợn nhồi
Lúc trầm lặng ngắm, vườn phơi héo tàn...

Quạnh thâu sà thấp mơ màng
Trải lên lá cỏ điệp đàn du dương
Cảm thương, an ủi hàn sương
Đong đưa lấp lánh giải buồn đăm chiêu

Đồi cao phả nhẹ ráng chiều
Chập chờn sợi loé gợi điều nhớ nhung
Vờn cây rũ nhánh cành rung
Phôi pha héo hắt, nhựa chùn cơn mê

Rồi tiếp tục, cứ trôi đi
Đây đó thầm thì, khuây khoả nắng mưa
Tình cờ lướt đỉnh canh khuya
Gặp mây kết tụ hanh trưa lững lờ

Chơ vơ cõi lộng vật vờ
Hữu duyên tao ngộ, thẫn thờ, mênh mang
Phút giây đối diện ngỡ ngàng
Điệu đồng cảm khái, cung đàn ngân nga...

Giờ đây sớm tối đường xa
Êm đềm bậu bạn, đậm đà tơ duyên
Bềnh bồng, nhấp nhố cánh thuyền
Vượt ngàn hải lý về miền trăng sao

Hừng đông ấm áp, ngọt ngào
Chói chang chia sẻ, biết bao đượm nồng
Hoàng hôn tha thiết tâm đồng
Canh trường giá lạnh quyện hồn ái ân

Đêm thanh nguyệt toả không tầng
Tắm tia soi rọi, ửng vầng pha lê
Trao nhau tiếng hẹn câu thề
Hồng đào cạn chén, lê thê nghĩa tình...

Dẫu biết rằng, đôi chúng mình
Bên gom vạn hạt, trĩu hình để rơi
Phía bay thấm mỏi, rã rời
Lần tan khuất dạng vào nơi tít mờ

Chẳng còn dào dạt ý thơ
Chẳng còn dệt mộng giữa bờ ái yêu
Chỉ bầu tĩnh mịch, đìu hiu
Nỉ non tiếng dế, liêu xiêu bóng tà

Nhưng say vẫn mãi bởi là
Sinh sinh diệt diệt, la đà phù vân
Rồi đây cũng dưới ánh vàng
Ước nguyền chuyển kiếp Ta Nàng - Gió Mây...


17/04/2020
Nguyễn Thành sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:23

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 8-kieu-hoc-sinh-lop-nao-cung-co



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1969)

Một Thời Mãi Nhớ

Đêm bây giờ nhạt nhẽo ánh trăng suông
Ngày bỏng cháy bươn đường mong đở khát
Rạng thẫn thờ, sầu sương rơi nhẹ hạt
Hút tan dần lặn mất trốn về đâu!

Mới hôm nào dào dạt mảnh hồn sâu
Nẻo vạn lý, vó câu tìm hướng đẳng
Thế mà nay đắng trào nơi cổ ắng
Chuỗi thu tàn lẳng lặng ngắm mây giăng

Cõi lạnh lùng tràn ngập cảnh mơ chan
Chim lữ thứ trời xa vùn vụt lướt
Tiếng âm hận nghẹn lên từ biển nước
Rồi ngân vang vươn vượt trải hằng hà

Cánh bay buồn, ngoảnh lại, giọt mưa sa
Bầu ảm đạm, bóng tà ru giấc ngủ
Để mặc tình cuồng phong gầm vần vũ
Tả tơi vàng héo rủ rụng rơi dòm!

Sậy bên bờ co rúm dáng teo nhom
Chẳng lúc lắc, thu mình qua mấy độ
Nỗi tức tưởi dõi xem ngàn lá đổ
Chỉ chạnh hờn dám nhẹ tiếng ngân tim

Ôi! Tan tác, đau thương để lại niềm
Lưu dấu mãi tấc lòng trăm mối nhớ
Cả khung trời tối sầm từ một thuở
Hai cửa nhà đóng lại rót men say

Nửa dật dờ, nửa tỉnh khóc tan phai
Nhìn giãy chết âm thầm trong cô lẻ
Dòng máu hồng tuôn rơi chìm quạnh quẽ
Tháng năm dài bán rẻ cuộc đời xa!


Nguyễn Thành Sáng



Những Dòng Tiếc Nuối

Niên học cuối đàn chim non phấn khởi
Như bung lồng chờ đợi chuỗi thiên di
Tiệc liên hoan trửng giỡn chẳng thiết gì
Cả lớp trưởng...nhất nhì kiêm phá phách

Rồi oàm oạp sóng chia ra từng mạch
Kẻ quân hành, đứa xách bị về quê
Đấy kiệu xe pháo rộ thoả nguyện thề
Đây xuất ngoại hả hê cùng gia quyến

Cuốn nhật ký lưu hàng tên uyển chuyển
Tím màu sim mực quyện nét hồn nhiên
Chút bùi ngùi thổn thức chực luân phiên
Luồn huyết quản ngược miền khơi se sắt

Trường nội trú bỗng đìu hiu im bặt
Thiếu nói cười, gay gắt, chọc ghẹo nhau
Lúc hơn thua ẩu đả đến nát nhàu
Hoặc hí hửng thuộc làu câu tán gẫu...

Ôi kỷ niệm! Vấn vương hoài khắc dấu
Thủa xuân thời những hậu đậu ngây thơ
Bày đặt yêu, man mác ngắm khung mờ
Ngồi ươm mộng, phạc phờ trông trời sáng

Tim nhoi nhói khi lam chiều bảng lảng
Phút thẫn thờ khệnh khạng dưới nhá nhem
Kẹo, mứt, me...để trước cửa...chả thèm!
Buông cắc cớ, lệ tèm lem hờn dỗi…

Đêm vắng vẻ thư phòng buồn bó gối
Vẳng rì rào gió thổi lạnh ngoài song
Mà nghe sao thương nhớ gợn tấc lòng
Dường hạt bụi rớt tròng cay khoé mắt.


April 18, 2020
Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:23

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10865985-393270600831513-1781921640483517292-o



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1970)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 1

Hà hà! Tẻn hổng có thơ
Hay sinh cắc cớ để chờ đợi tui?
Thôi thì cũng ráng làm vui
Mượn vài con chữ ỉ ôi cùng Nàng

Hữu duyên tao ngộ trên đàng
Dưới trăng mười sáu rỡ ràng ánh treo
Thấy Ai nét mặt buồn hiu
Ngẩn ngơ, thả bước dưới chiều năm xưa

Lòng tui bất chợt động khua
Lâng lâng rung cảm nhẹ đưa nỗi niềm
Để rồi chầm chậm quả tim
Vấn vương, thương nhớ âm thầm lắc lay

Sớm hôm thao thức trời mây
Sông tương lờ lững mãi hoài nhấp nhô
Lắm khi man mác, thẫn thờ
Nghe hồi chuông đổ xa lơ vọng về

Mần răng trỗi khúc ủ ê?
Bướm hoa đầy rẫy...tứ bề thơ trăng
Còn kia lúng liếng chị Hằng
Ngồi bên chú Cuội, nhìn băng sao trời

Tại tui muốn được nghỉ ngơi
Đêm nay thứ Sáu, bạn mời hát ca
Con Tư chuẩn bị cháo gà
Thằng Tèo với Sún nêm gia vị vào

Cô Hồng món vịt nướng chao
Tỏn kiêm chức nhớn, mài dao giải sầu
Chẳng hay 888 Tửng đi đâu?
Nếu không ghé lại nhậu chầu cho vui…


April 18, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:24

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10636142-393270457498194-7633052768610050031-n-1



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1971)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 2

Rồi nghe xuống vọng cổ mùi
Đặng thêm hăng hái đứng mui mũi thuyền
Về nơi bến hẹn thảo nguyên
Tình ta nối tiếp hữu duyên mặn mà

Hì hì...hí hí...khà khà
Quợ tui chớ lạ sao moà mời tui
Hay Tỏn buồn ngủ lắm rùi
Nên hồn với vía lạc trôi chốn nào?

Nhưng thoai mình cũng ghé vào
Để xem quợ 8888 làm thao đây nè!
Ồ ồ...Cũng đã quá ta
Bánh bao xá xíu đậm đà nằm kia

Thịt nai trên chảo mới khìa
Hương thơm phưng phức bốc về hướng đây
Lại còn bánh hỏi, vịt quay
Rau thơm bánh tráng phơi bày đầy mâm

Hai chai thượng hạng sâm panh
Miệng chưa khua nắp để dành cho ai?
Hừ hừ... bất chợt ghé nầy
Nếu hông chẳng biết “Có mây lững lờ”? hự...hự...

Úi cha! Giả ngộ mời lơ
Ai dzè 888 tới...bây giờ liệu sao
Ngẩn ngơ nhoẻn miệng cừ chào
Thế mà huyết mạch cồn cào nặng lo

Nhìn bộ vó, như đoán mò
Thôi thì xởi lởi đặng cho qua phà
Nắm tay ổng kéo xuống nhà
Giới thiệu ông bà cô bác, “Chồng tui!”…


April 18, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:24

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10619928-393269974164909-1576559641971459957-o-1



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1972)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 3

Khỉ Tư bắt chước ngậm ngùi
“Anh Tửng...lâu rùi, hổng thấy ghé sang
Bội thu khấm khá mùa màng
Thuyền xuôi thuận gió thênh thang vẫy vùng

Tháng ngày rảnh rỗi ung dung
Hay bão mịt mùng...khó thấy tăm hơi?”
Con Sún cũng ghẹo đôi lời
“Ảnh đâu có chịu thèm chơi với mình

Điển trai, chí thú, thông minh
Gái gú rập rình, nên hổng thời gian”
Nghe mấy cổ, kẻ khảy đàn
Người ngân nga khúc muôn vàn luyến lưu

Tuy châm chích, chút tượng trừu
Nhưng rồi thây kệ, xoá ưu muộn phiền
Choàng ôm vòng bụng hồn nhiên
Sẵn trớn tặng liền những nụ “vi vu”

Lỗ tai đang nổ ù ù
Lại còn bị Tỏn lấy dù máng lưng
Phi cơ bay giữa không tầng
Điệu nầy nhảy xuống dập gân, lọi giò

Thôi thì cũng ráng giả đò
Diễn vai tráng sĩ mang cờ tiến công
Giơ tay ra lệnh xung phong
Đánh tan quân địch cho lòng phôi pha

Khỉ Tư, con Sún đó à
Sao lâu chẳng thấy ghé nhà Tỏn Tẻng?
Dạo nầy mưa đổ xì phèn
Mấy công ruộng cấy có lèng èng chăng?...


April 19, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:26

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10801857-393270577498182-5190566893967966233-n-1



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1973)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 4

Còn đàn vịt của chú Năm
Gặp mùa nước nổi làm răng liệu bề?
Tẻng vừa giả lả hề hề
Nhưng hai khoé mắt kéo lê “Cục ghèn”

Thằng Tèo bày đặt bon chen
A dua xôm tụ, đốt đèn pha thêm
“Hôm kia tui thấy góc thềm
Hình như bác Tửng môi chêm nhỏ nào

Giữa khuya hổng lẻ ngắm sao
Hay bắt cào cào, châu chấu đặng rang?
Mà chân đứng dạng hai hàng
Thấy mòi vững bệ, hiên ngang tuyến đường”

Liếc nhìn Tửng, cảm xót thương
Dẳng dai chúng bạn, buộc cương thắt thừng
Chẳng là ghét tại người dzưng
Bởi lâu mới gặp nên mừng chọc chơi

Mùi thơm thịt cháo gọi mời
Cả đám rạng ngời xáp trận lá đa
Tiếng khua, tiếng húp, tiếng à
Hả hê cái bụng, xong ra sau hè

Vễnh tai lóng ngóng lặng nghe
Con Sún kéo bè hát điệu lâm li
Nhỏ Tư giựt mic rồi thì
Xuống câu mùi mẫn...tứ chi gợn sầu

Vòm trời lơ lửng trăng thâu
Thấy Tửng rầu rầu, chắc muốn về đây
Hay do giọng hát quấy rầy
Gợi niềm dĩ vãng ngất ngây thuở còn…


April 19, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:26

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 1476177-393269837498256-3680645265884489123-n-1



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1974)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 5

Yêu người nguyện chữ sắt son
Nhưng vì hoàn cảnh “chiếu gon” há cùng
Nàng phụ rẫy, mối tình chung
Cho tròn nghĩa hiếu, tháp tùng trai xa

Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua
Thấy Tỏn yêu dấu “Mù xoa tặng chàng”
Nghe lòng khương quá quợ hiền
Trước cơn vây kích trổ liền đồng minh

Mới hay cái nghĩa, cái tình
Vợ chồng thắm thiết có Mình có em
Lâng lâng xúc cảm trái tim
“Cục ghèn” bỗng chốc biến tan mất rồi

Nghiêng nghiêng chớp chớp cừ cừ
Như thầm ra dấu Quợ à! Đừng lo
“Địch quân” trước mặt giả đò
Sâm Panh khui nắp...phò phò...Bọt văng

Tèo à! Một trăm phần trăm
Thưởng mầy...Nói dóc có phần...Cũng hay! Hì!
Mầy! Tư! Con Sún nửa chai
Còn lại phân nửa lai rai cả đàn! Vô! Vô!

Người rót chén, kẻ uống khan
Cụng ly rổn rảng, canh tàn phủ phê
Từ biệt bạn, dung dẻ về
Gió đồng nội thổi, đường đê gập ghềnh

Tiếng ếch nhái, tận mé kênh
Cùng nhau tấu điệu liễu bềnh bồng trăng
Tửng nghiêng ngả, mất thăng bằng
Bỗng nghe cái “tũm”, nhe răng Tỏn cười…


April 20, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:26

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10858622-393270624164844-2378568018647300808-n



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1975)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 6

Chừa hết tật, mãi dễ ngươi
Cũng bởi “năm mười”, lúc nãy mà ra
Trên kia hỉ hả nguyệt tà
Ngọc Hoàng lã chã, giọt sa giọt sầu

Than ôi một đấng mày râu
Giờ đây lem luốt từ đầu đến chân
Tỏn lí nhí, nhưng đến gần
Kề vai điệu bậu, đi lần trong đêm

Choàng tay câu chặt vai mềm
Bước chân chữ x ngả nghiêng, mòng mòng
Chập chờn thương nghĩa vợ chồng
“Thần điêu đại hiệp” trải lòng...Chút chu

Thênh thang gió kéo vụt vù
Mé vườn rậm rạp lắc lư nhánh cành
Bóng đêm như thể “Tặng chàng”
Từng cơn non nỉ dế mèn đâu đây

Tỏn à Tỏn...Tui hổng có say
Chỉ hơi đa đã trong nầy mà thoai!
Một hồi về tới nhà roài
8888 cứ thoải mái...Để tui...Tự nằm...Hì!

Nói xong nhẹ vuốt cằm “Nàng”
Ai dè quợ 8888 hầm hầm thụt lui
Ông té ướt nhẹp...Lỡ rùi...
Vậy mà cứ mãi cừ cừ....Tui quê

Hậnnn cái mửng, thích mần hề
Luống khi cuộc sống tứ bề nhiễu nhương
Ghétttt được ổng, chọc dặm đường
Dịu xoa vết cắt, chữa thương lặng lành…


April 20, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:27

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10351591-393269900831583-7228206349498155817-n-1


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1976)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 7

Dẫu thời nóp lá, chiếu manh
Chỉ cần rôm rả cạnh anh đủ rồi
Kề tai thủ thỉ... “Đi thôi!
Đợi sau tắm rửa, Mình ngồi ngắm sao

Thì đây thiếp khoác Long bào
Tặng chàng ấm áp, nụ trao canh dài
Để đừng tư tưởng Huệ, Mai
Khi nãy đứng ngoài, tui chột lắm đa!

Thằng Tèo nói vậy chẳng là
Hôm kia vắng mặt ở nhà...hợp rơ
Có phải đã, đắp ruộng bờ
Của Ai trên xóm...ngay giờ khai mau!

Cha chả! Hay cho thằng Tèo râu
Dám bày chuyện dóc đâu đâu hông à
Khiến cho Tỏn 888 thiệt thà
Ngỡ anh hoá gió la đà mây sương

Năm xưa nói thiệt cũng chuồn chuồn
Kể từ hôm bữa trên đường gặp em
Vấn vương, nhung nhớ đầy tim
Chuồn chuồn đã rụng cánh chìm đáy sông

Đến khi cưới hỏi làm chồng
Trọn trao, trọn nghĩa, trọn lòng mà thôi
Đừng rầu rỉ nữa Mình ui
Chỉ làm héo úa để rùi khổ thân

Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Tình chàng nghĩa thiếp tơ đàn ngân nga
Tánh em anh biết lo xa
Whisky thượng hạng chắc là còn 1 chai?...


April 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13Fri 08 May 2020, 16:27

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 10419041-393269924164914-711641084601358653-n-1



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1977)

Hỉ Hả Cuối Tuần - 8

Thoai đừng giả bộ dông dài
Hầu lo chạy tội...trốn khai sự tình
Nhớ buổi nọ, đúng giờ linh
Tự nhiên mất dạng, vậy Mình của tui?

Lúc trời nguyệt thực tối thui
Ở nhà thắc thỏm, tới lui nặng lòng
Tưởng ông qua Mẹ chút xong
Ai dzè gần sáng...cửa mong...chửa về

Ngồi nghe dế nhũi tỉ tê
Ôm niềm canh cánh, não nề gì đâu
Tửng đi để dạ Tỏn sầu
Từ khi gá nghĩa cau trầu đến nay

Trước sau khăng khít tháng ngày
Như hình núp bóng, tợ tay đeo kiềng
Thế mà vội vã tẻ riêng
Cùng vài tố nữ, láng giềng ngoạn du

Để tui đếm hạt sương mù
Đọng trên kẽ lá, trầm u vọng chờ
Có chồng lại ngủ bơ vơ
Chừ đây hoài niệm, đẫn đờ con tim

Hì..hì...Bữa hổm lặng im
Nhéo tui một cái rùi “Xiềng cả đêm”
Để Tẻng thao thức lan man
Mấy chục dấu hỏi cứ lần tới lui

Thì ra 888 tưởng là tui
Đêm trước hổng về, chắc lủi ở đâu
Một là làm cá mắc câu
Hai là viếng cảnh, qua cầu mải mê?...


April 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 97 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VẪN ĐỢI CHỜ (Anh Việt Nguyễn)
» Nguyễn Du
» GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI
Trang 97 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 50 ... 96, 97, 98, 99, 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-