Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 51 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Fri 25 Oct 2019, 22:53

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 1231


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1200)

Điệu Đàn Du Dương

Tầng ráng đỏ bồng bềnh treo đỉnh núi
Ngọn rì rào mưa bụi lất phất bay
Chợt hoài niệm tháng ngày duyên run rủi
Khiến đôi mình lúi húi mãi đắm say

Tình tấm mẳn nghĩa dày luôn gắn bó
Dẫu ngăn bờ tách ngõ chẳng nhoà phai
Thề khắc cốt tim cài từ dạo đó
Trải cánh đồng giục vó vượt thiên nhai

Chàng tô điểm nét ngài thêm rạng rỡ
Đượm môi hồng hớn hở chúm chím tươi
Cảm Nguyệt Lão vì người xe khúc nợ
Kết chỉ vàng xuân cỡ độ vài mươi

Thiếp quý mến nụ cười hiền pha chút
Vẻ lạnh lùng cuốn hút quả yêu đương
Ánh sâu thẳm tợ giương buồm vun vút
Thoáng thẫn thờ giây phút mộng uyên ương

Thiếp kính nể kiên cường muôn ý sống
Sóng dập dồn mầm mống trận cuồng phong
Thuyền nghiêng ngả cuộn vòng treo bão động
Réo rắt luồn trầm bổng ngưỡng long đong

Thiếp tôn trọng tấm lòng không thiên vị
Ngọc nhân tâm xử lí lẽ công bằng
Binh chính nghĩa nói năng lời tỉ mỉ
Dạ há sờn nhụt chí bởi lưới giăng

Mến Nể Trọng để hằng mong tròn ước
Đồi phỉ nguyền nhẹ bước dưới trời ngâu
Sợi hạnh phúc nhịp cầu tay nắm được
Hạnh ngộ nầy gương lược vững bền lâu.


May 8, 2019
Tam Muội


Cảm Yêu Thương

Ngồi lặng lẽ chiều nay trong quán vắng
Vị ngọt ngào pha đắng tụ vành môi
Ngước mặt nhìn khung trời tan vạt nắng
Dãy xám mờ chầm chậm lững lờ trôi!…

Chành chạnh buồn, chơi vơi mang nỗi nhớ
Một cái gì trăn trở giữa con tim
Hình bạn ngọc thuyền uyên hay giả ngộ
Chuyện xa gần, cắc cớ…trải đầy duyên

Có những lúc hừng lên hờn dỗi mát
Cũng lắm lần ngây ngất đỉnh say sưa
“Mì ăn liền” “phóng qua” kề thật sát
Mắt lờ đờ, khằng khặc, cứ tuôn ra!…

Ta cảm nàng đậm đà niềm thân ái
Cố vươn tay kéo lại ánh trăng vàng
Để khơi sáng đôi đàng, chân bước tới
Vượt mịt mù phủ lối ngưỡng thênh thang

Ta yêu nàng loang tràn muôn sức sống
Chẳng ngại ngần gió lộng với mây sương
Mặc sỏi đá trên đường đau rát bỏng
Chí kiên trì nhẹ hửng cứ thong dung

Ta thương nàng toả hương ngàn thắm đượm
Tặng nhau rồi chỉ muốn trọn dành nhau
Dẫu ngang trái nhịp cầu chằng chịt vướng
Vẫn âm thầm vọng hướng cõi lòng sâu…

Cảm Yêu Thương đặt vào nơi tấc dạ
Chuỗi tháng ngày rỉ rả khúc đàn tranh
Chìm giấc điệp cánh hồn xuôi ngọn gió
Lướt không tầng qua đó để Em Anh…


8/5/2019
Nguyễn Thành Sáng


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 19
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Fri 25 Oct 2019, 22:54

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 2-8252-1502333729-6c44


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1201)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (1)

Quỳnh ơi! Anh tính thế nầy nha
Đã nửa tháng rồi lễ cưới qua
Chính thức từ nay thành chồng vợ
Cùng nhau đối mặt chuyện gần xa…

Nhìn quanh nhìn quất cảnh nông thôn
Ruộng rẫy, chăn nuôi lẽ sống còn
Hoặc phải làm thuê hay vác mướn
Tới lui quần quật sớm chiều hôm

Vất vả trăm bề với miếng ăn
Cũng chưa chắc hẳn được yên thân
Khi mùa thất bát hay không việc
Túng hụt, ngặt nghèo vẫn phủ giăng

Thôi thì chút vốn hãy còn kia
Phân nửa trích ra sắm chiếc ghe
Còn lại bổ hàng nhiều các thứ
Bềnh bồng sóng nước tạm đôi ta…

NTS

Thưởng thức trăng thanh bên tách trà
Mây luồn gió thoảng ngát hương hoa
Mái hiên chồng vợ đang bàn bạc
Tính toán tương lai cũng được đà

Tần tảo ruộng đồng chuỗi khó khăn
Như nguồn mạch sóng gợn lăn tăn
Bữa no tháng đói tuỳ trời định
Phần số nhà nông lắm nhọc nhằn

Mình muốn từ nay đổi lại nghề
Bềnh bồng sông nước hoặc đường đê
Mua hàng dưới chợ rồi ghe chở
Dọc lối ai cần, ngẫm thấy mê

Nhưng khổ là em mắc chuyện nầy
Từ thời nhỏ híu thích trèo cây
Lỡ chân lọt xuống bờ sông chảy
Lặn ngụp hồi lâu sợ ngất ngây...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Fri 25 Oct 2019, 23:09

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcRNyB8Q5oVZpMKbOo7Wp31NiV43KUFDyGflaAb6bulNscb-kitB

Phải Chi Như Nước

Bát ngát sông xanh nước lững lờ
Bốn mùa xuôi ngược, bóng chơ vơ
Mặc cho mưa nắng, cuồng phong dậy
Thanh thản, trôi đi tợ hững hờ...

Theo dòng năm tháng cánh thời gian
Đầu dãy mênh mông đến cuối ngàn
Xoáy lở, vun bồi xuyên khắp nẻo
Chu kỳ tạo vật, kiếp thênh thang          

Biết bao nhấp nhố vỗ từng cơn      
Đè nặng ngả nghiêng, đẩy dập dồn
Từ sáng tinh mơ, cuồng khuấy động
Đến mờ tĩnh mịch, đậu hoàng hôn!

Chấp nhận cưu mang những bập bềnh
Muôn tàn héo rớt, nổi lênh đênh
Trăm chơi vơi giạt treo triền sóng
Ghị níu, đong đưa vướng víu mình

Vẫn cứ an nhiên nguồn trải mát        
Nào đâu thay đổi dưới trời mây        
Dẫu dâng tràn ngập hay ròng cạn
Sứ mệnh thiêng liêng vạn kỷ hoài...    

Lặng đứng trầm ngâm gần cạnh mé
Nhìn kia lắm gợn, đuổi lam treo
Trên về diệu vợi rồi rơi rụng
Dưới lướt lăn tăn rã khuất chiều

Ta chợt thấy lòng nặng mỏi mê
Đường xa hun hút, gió lê thê
Phải chi được giống như là nước
Vùi dập triền miên có sá gì...


25/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 00:05

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 28701516-2084529985168744-5196317188249207136-o-800x600


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1202)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (2)

Anh đây cũng đã ngẫm qua rồi
Định sáng vợ chồng ra chợ chơi
Ăn uống xong xuôi đi dạo mát
Ghé bờ sông cái tập em bơi

Dợt tới dợt lui khoảng ít lần
Anh tin em sẽ được quen nhanh
Độ chừng vài tiếng a lê hấp
Thoải mái xuống ghe chẳng ngại ngần

Rồi đây sóng nước dãy mênh mông
Sớm tối nhấp nhô giữa bập bồng
Dầy dạn phong trần thêm cứng cát
Mai nầy đứng vững trước mưa giông...

Giờ thì dọt lẹ há mình yêu
Ghé chợ, tập bơi, đến xế chiều
Hai đứa tà tà ra Bãi Cát
Tạm thời từ giã, sẵn sàng liều...

NTS

Ô kê xe đạp đã xong rồi
Mình chở em “đèo” chỉ thế thôi
Hai đứa hồn lâng bao phấn khởi
Chờ ngày tốt đẹp, nước sông trôi

Gió mát hương đưa ngát cánh đồng
Năm nay lúa trổ thật đều bông
Bà con hồ hởi đang say đắm
Ngắm thửa ruộng nương dạ bập bồng

Chồng vợ tung tăng khoảng một giờ
Đường đê bỏ lại, bụng xơ rơ
Ghé vào quán phở bên hè phố
Nhấp nháp vài tô thẳng ngọt ơ

Giờ thay phiên nhé, Em đèo anh
Ngóc ngách khu ni em rất rành
Dọt lẹ ra bờ nơi cửa Cái
Em xùm rồi lặn tập bơi nhanh...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 00:05

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Tron-bo-anh-cuoi-yeu-nhau-o-que-dam-chat-bac-bo-gay-sot11


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1203)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (3)

Ồ ồ bà xã hãy chờ anh
Lặn hụp dưới sông em chửa rành
Hãy cả vợ chồng đồng lượt xuống
Anh kề theo sát…để hờ nhanh

Lỡ sóng bất ngờ đẩy giạt xa
Kéo em tuốt ngoải…biến thành Ma
Mình anh còn lại làm sao hỡi!
Trọn kiếp nhớ thương khổ lắm à…

Hì hì…Coi vậy cũng gan teo
Vội đậu chiếc xe định “vèo vèo”
Giả bộ mình hù vài tiếng nhẹ
Lừng khừng đứng lại mắt nheo nheo…

Dào dạt lâng lâng một nỗi niềm
Nhìn bờ vai nhỏ khựng chao nghiêng
Ôi nghe! Thương quá tình phu phụ
Tấm mẳn đầu hôm trọn nghĩa hiền…

NTS

Ra chiều lưỡng lự ngắm dòng sông
Chẳng lẽ mình dây thân thể rồng
Lại sợ bấp bênh vì khoảng trống
Chỉ là bọt nước tợ như lông

À hèm! Ông xã nói nghe nè
Lị kiếm chỗ nào khoá ổ xe
Rồi đứng trên bờ coi ngộ sẽ
Tập mình vùng vẫy tự ngo ngoe

Chớ rủi mai đây trên bước đường
Gặp khi hụt hẫng, đẫm hàn sương
Em thời bươn chải tìm phương hướng
Vững chí hiên ngang trước dặm trường

Vừa nói thì chân phóng lẹ làng
Ra bờ mé cạn thẳng tay dang
Quạt qua quẫy lại, giò làm bảng
Đạp lặn toé tung duỗi cẳng hàng...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 00:06

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 8-1


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1204)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (4)

Khà khà! Cứ tưởng mình vừa hù
Bà xã nghe xong bị khựng đơ
Chính thiệt đích danh là thỏ đế
Ai dè cũng thuộc lá gan to...

Mới đó lẹ phăng phóng cái ùm
Toé tung bờ cát nước tùm lum
Hai tay bì bỏm bơi như cóc
Ngước ngước mặt lên...mắt đỏ lòm

Nửa xương, nửa sợ lỡ tê chân
Hoặc chỗ lõm sâu sụp điếng hồn
Bị ngộp, thất thần hay chới với
Thì buồn trong bụng chẳng gì hơn

Thôi thì chồng vợ cũng đồng lòng
Hai đứa bập bồng ở dưới sông
Em cứ “tung hoành” anh “ứng chiến”
Giỏi chừng ba tiếng chắc thành công...

NTS

Vững chí bền gan thế cũng xong
Chồng thương tha thiết tận trong lòng
Chẳng nề “gian khó” theo từng bước
Tập lúc đạp văng choáng váng tròng

Lổm chổm tóc tai dính cả chùm
Áo quần xốc xếch, cát tùm lum
Lạnh run phờ phạc chờ hong ráo
Anh duỗi đôi tay bảo bọc trùm

Ấm áp làm sao nghĩa mặn nồng
Như vầng mây trắng trải tầng không
Kề môi thỏ thẻ lời âu yếm
Hai đứa lâng lâng phút bập bồng

Lãng đãng chiều buông nhạt nắng rồi
Giờ thì “ngựa chiến” phóng nhanh thôi
Đèo nhau xóm lá tạm từ giã
Chuẩn bị quân hành kiếp nổi trôi...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 00:16

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Images?q=tbn:ANd9GcTnv_OckJzoalO8_fEXFJpCrApF4cQrDbKTfTDpPxshzXP8eJmb

Núi Và Ta

Sừng sững hiên ngang giữa đất trời
Thản nhiên đứng đó ngắm làn trôi
Mặc bao biến đổi, vòng luân chuyển
Khí phách nghìn năm chẳng đổi dời...

Xuân vui hoa nở rợp mừng xuân
Hương đượm tràn lan toả góc tầng
Cánh nhỏ dập dìu gieo ý mộng
Ấp yêu, ước hẹn chuỗi thời gian

Hạ nóng hanh hao nào khóc hạ
Du dương, êm ả tiếng ve kêu
Líu lo, dào dạt lời chim hót
Mát giũ đong đưa, lững ngọn khều

Thu sầu héo lá nghẹn hồn thu
Bảng lảng sương lam trải mịt mù
Gợi nhớ, gợi thương, niềm thắm thiết
Heo may thoang thoảng nhẹ nhàng ru

Đông lạnh phủ trùm ngập giá đông
Khiến tê tái buốt, sắt se lòng
Nhìn kia tĩnh mịch đầy rơi rụng
Tuyết trắng dịu dàng phả ánh hôn...

Hùng vĩ muôn đời lặng lẽ kia
Âm u, bí hiểm tận sơn khê
Lần theo tuế nguyệt, chìm mưa gió
Chiếc bóng chơ vơ có sá gì

Còn ta! Cảm thấy thẹn cho ta
Lắm độ hoàng hôn dưới ráng tà
Cứ mãi trở trăn vì biển sóng
Để từ sâu thẳm gợn trào ra...


26/10/2019
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Mon 28 Oct 2019, 00:00

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 5-9061-1502333729-2e8e


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1205)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (5)

Bãi Cát quanh co quẹo chỗ nầy
Rồi vòng cua nọ đến thăm ai
Hỏi han thân mật tình thôn xóm
Kể chuyện làm ăn định ít ngày...

Bởi bao bề bộn với đường xa
Nên sẵn tiện đây ghé lại nhà
Trước viếng, sau lời từ giã trước
Mai nầy kiếm sống ít về qua...

Bóng chiều sụp tắt cuối bờ tre
Dào dạt lâng lâng hướng ngả về
Ấm áp choàng vai thong thả bước
Dưới bầu lồng lộng gió lê thê...

Quỳnh hỡi! Nãy giờ em mệt hông
Lên lưng anh cõng một hồi đi!
Lim dim mắc cỡ, “rên nhè nhẹ”
Cùi chỏ thúc ngang, nụ khì khì...

NTS

Ngước nhìn lấm tấm phủ thiên đình
Nhạt nắng soi vào ửng nét xinh
Chiếc mũi dọc dừa, đôi ngọc thẳm
Khiến hồn của quợ nhảy linh tinh

Yêu lắm Mình ơi tánh thật thà
Ba năm đằm thắm dãy ngân nga
Tô thêm vị ngọt đời trang điểm
Hạnh phúc tràn dâng quyện ánh tà

Âu yếm đan tay dung dẻ nè!
Nhà kia thôi khỏi cõng em nghe?
Sợ anh mỏi mệt rồi ê ẩm
Phải dưỡng sức còn mai kiếm ghe

Chợt thoáng suy tư trước nẻo đường
Tương lai trôi nổi kiếp phong sương
Gió giông bão tố lênh đênh sóng
Chẳng biết ra sao, có đoạn trường?...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Mon 28 Oct 2019, 00:00

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Du-lich-viet-a-04-07-2015-07-07-35thu-vi-hanh-trinh-kham-pha-mie


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1206)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (6)

Chút nữa Mình ơi! Đến Cái Răng
Tà tà hai đứa kiếm gì ăn
Xong rồi thả bộ lần theo mé
Ghé trại đóng ghe lựa kỹ càng

Ghe Giàn, Ghe Cửa với Ghe Bầu
Hoặc Mỏ, Cà Vom...Khá giống nhau
Kích cỡ, giá tiền riêng mỗi thứ
Lựa xem phù hợp loại ghe nào

Anh tính khoảng chừng hai tấn thôi
Đủ vừa xoay trở cộng chèo bơi
Sườn trong trên dưới treo đồ bán
Dãy trước dãy sau tiện nghỉ ngồi...

Ghe Bầu, Sao Núi, be hơi dầy
Mui sẵn, lấp vò...Vừa ý hai
Dằn cọc, ngược ra mua đủ thứ...
Trở vô trả đủ...Bắt đầu “Bay”...

NTS

Vậy Mình vào lấy tuốt trong rương
Dăm triệu dằn lưng lỡ tuyến đường
Nếu chịu bỏ ra chừng đặt cọc
Khi đầy đủ hết, thẳng buồm giương

Hôm bữa chị Tư có kể rằng
Muốn mần sông nước cũng hơi căng
Cho thêm ý kiến nghề buôn bán
Nhưng lắm gian truân cực chẳng bằng

Định liệu thể nào nói vợ nghe
Bổ hàng đầu mối hay dì The
Sạp trên chợ nổi, đồ tồn đọng
Đang tính “giá chay” cho bạn bè

Rồi ở trên ghe suốt mấy ngày
Hay là sớm dọt tối về ngay
Sắm luôn cái kệ thờ Bà Cậu
Phù hộ làm ăn đỡ quấy rày...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13Mon 28 Oct 2019, 00:01

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Tau-4


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1207)

Thơ hoạ tâm tình vợ chồng

Bán Buôn Trên Sóng Nước (7)

Anh tính thế nầy nè quợ ui!
Không gian thong thả cứ chèo bơi
Lòng vòng sông cái rồi kinh rạch
Sụp tối, chỗ lành đậu nghỉ ngơi

Xuôi nước, xuôi đường, xuôi bán buôn
Lần theo đó sống, vó buông cương
Khi nào thuận hướng quay về tổ
Dưỡng sức vài hôm...Lại tiếp bường

Còn việc bổ hàng thì dễ ơ
Đồ dùng, bách hoá chợ Cần Thơ
Thuốc men, thuốc hút tuỳ linh động
Giá cả nơi nào ngợi cũng “quơ”

Hai chiều mua bán kiếm lời thêm
Gạo thóc, chuối, khoai được thế tiền
Mình bán một đầu ra mấy phía
Sanh lời dễ ợt, sớm vươn lên...

NTS

Cái chuyện khuếch trương Chồng định rồi
Thì xuôi số mệnh, lững lờ trôi
Tuỳ cơ ứng biến mà thay đổi
Hàng hoá tiêu dùng, gạch đá vôi

Cái Răng ló dạng ở đằng kia
Mình kiếm quán sông, ghế mé bìa
Ngồi ngắm và ăn cho thoải mái
Nữa xong ấm bụng, đạp tiếp hia

Lặn lội vòng vòng, chân chắc sưng
Em mua nước mía để cầm chừng
Bánh bao vài cái hờ Mình đói
Và chiếc quạt mềm khi nghỉ lưng

Nếu tính lênh đênh sống đoạn dài
Tang bồng bươn chải cảnh thiên nhai
Ghe Chài đủ chỗ vừa buôn bán
Chia nửa làm nhà rủi một mai...

TM
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 3 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 51 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-