Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VỊNH PHONG CẢNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Fri 03 Jan 2020, 08:24

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Img20180220215015567

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 1
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 28168755_1731205240269391_3127597248957801358_n
PC.98- TỰA CHỐN THẦN TIÊN

Công trình sức sống tuổi đôi mươi
Tựa chốn Thần Tiên ở cõi Người!
Tượng Pháp bày tân La Hán đẹp
Cây rừng níu cổ Đỗ quyên tươi
Lòng hiền rạng rỡ bàn tay kết
Dạ thiện lung linh khoé miệng cười
Kiệt tác mồ hôi tâm huyết dựng
Cho dù nghịch cảnh sẵn trêu ngươi.

BXP 03.01.2020
Đặc biệt, đây là nơi hội tụ 18 tượng La Hán bằng đồng cao tới 2,5 mét cùng những gốc đỗ quyên cổ thụ 400-500 tuổi đẹp nhất Hoàng Liên Sơn. Trên vòm cây, hàng trăm nụ hoa đang chúm chím chực bung nở trong những ngày xuân sang, Tết đến.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Sun 05 Jan 2020, 07:52

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 42667-nha-tho-da-co-sapa
Nhà thờ đá Sapa

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 ThumbnailImage.aspx?FileName=C%3a%5cInetpub%5cvhosts%5cvamvo.com%5chttpdocs%5cPortals%5c0%5chinha%5cvietnam%5csapa%5cnha-tho-da-co-sa-pa-04
Nhà thờ đá Sapa - không gian bên trong
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 ThumbnailImage.aspx?FileName=C%3a%5cInetpub%5cvhosts%5cvamvo.com%5chttpdocs%5cPortals%5c0%5chinha%5cvietnam%5csapa%5cnha-tho-da-co-sa-pa-05
Nhà thờ đá Sapa lung linh trong ánh đèn đêm

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 ThumbnailImage.aspx?FileName=C%3a%5cInetpub%5cvhosts%5cvamvo.com%5chttpdocs%5cPortals%5c0%5chinha%5cvietnam%5csapa%5cnha-tho-da-co-sa-pa-02
Nhà thờ đá Sapa - mặt bên với các cửa sổ kính màu
PC.99- NHÀ THỜ ĐÁ CỔ SA PA

Nằm nơi đắc địa trước Hàm Rồng
Kiến trúc nhà thờ tuyệt diệu không!
Vách đá neo bền nhờ mật ngọt
Trần rơm kết vững bởi vôi nồng
Lung linh kính cửa tranh dàn tạc
Rộn rã chuông lầu tiếng vọng thông
Cuộc thế thăng trầm bao biến đổi
Con Chiên của Chúa vẫn tâm đồng.

BXP 04.01.2020

Nhà thờ Đá Sapa toạ lạc ngay trung tâm thị trấn Sapa, trên một vị trí đắc địa với phía sau là núi Hàm Rồng che chắn, phía trước là khu đất rộng, bằng phẳng, xây dựng từ năm 1895 được coi là một dấu ấn kiến trúc cổ Gothic của La Mã toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại. Bên trong là khu giáo đường rộng lớn với 32 ô cửa kính đủ màu sắc. Mỗi tấm kính màu là một bức tranh tuyệt đẹp vẽ hình mầu nhiệm Đức mẹ Mân Côi, hình các thánh, hình chặng đường Thánh Giá của chúa Giê Su…Chi tiết này được xem là điểm nhấn đẹp mắt của kiến trúc nhà thờ. Nhà thờ được xây từ đá đẽo, các mối liên kết khuôn đá với nhau là hỗn hợp của cát, vôi và mật mía. Mái nhà lợp ngói, trần nhà bằng vôi rơm
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Sun 05 Jan 2020, 07:53

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Cong-troi-sapa-5
Trên Cổng Trời Sa Pa

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Congtroisapa-vnexpress-1560141-6569-8989-1560141648
Cổng trời Sa Pa
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Thac-bac-sapa-litchee-travel-min
Thác Bạc Sa Pa

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 1564627787834_7416825
Cổng trời Sapa nằm ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ
PC.100- CỔNG TRỜI SA PA

Đứng Cổng Trời xem đẹp hút hồn
Qua hàng đá xếp lối Không môn!
Nhìn lên … khoé miệng reo ngơ ngác
Ngó xuống … con tim đập dập dồn
Thác Bạc yêu kiều lưu khách quý
Quy Hồ lộng lẫy đón chim khôn
Đường chiều trải mộng hoàng hôn tím
Lữ thứ chưa buông những bước chồn.

BXP 05.01.2020

Cổng trời Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ – một trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam, có độ cao 2035m so với mực nước biển và nằm trên quốc lộ 4D. Dù nằm cách Sapa 18km, phải vượt qua đèo Ô Quy Hồ với chiều dài quãng đường lên tới 50km nhưng cổng trời Sapa vẫn luôn được khách du lịch đến tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ.
Đứng ở Cổng Trời, du khách sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp của đèo Ô Quy Hồ uốn lượn quanh sườn một ngọn núi lớn thuộc dãy Hoàng Liên Sơn cùng 2 ngọn thác xinh đẹp nhất Tây Bắc là Thác Bạc và Thác Tình Yêu. Đây đều là những địa điểm du lịch Sapa nổi tiếng với cảnh đẹp thần tiên xinh đẹp như chốn bồng lai.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Mon 06 Jan 2020, 09:20

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Sapa-c%E1%BB%95ng-tr%E1%BB%9Di
Cổng trời 2

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Cong-troi-sapa

Cổng trời 1
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 1463025767_nui-ham-rong-4
Vườn đá Thạch Lâm trên đỉnh Hàm Rồng

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 1463025766_nui-ham-rong-3

Vườn hoa Hàm Rồng – điểm thăm quan Sa Pa thú vị
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 1463025766_nui-ham-rong-1
Đỉnh núi Hàm Rồng
PC.101- NÚI HÀM RỒNG

Hàm Rồng thắng cảnh tuyệt vời đây
Tự thuở hồng hoang để tích nầy
Khách đến say sưa vì khối Thạch
Ta vào đắm đuối bởi sân Mây
Trông ra Thác Bạc rừng cây trải
Ngoái lại Sa Pa phố thị bầy
Có phải Bồng lai nơi chốn tục
Sao mà dạo bước cứ ngô ngây

BXP 06.01.2020

Điểm đến mà du khách không thể bỏ qua đó là Núi Hàm Rồng nơi được ví như nàng tiên đang say giấc nồng của thành phố trong sương.
Chuyện kể rằng: Thuở hồng hoang, Ngọc Hoàng ra lệnh các loài được chọn lãnh thổ của mình trong khoảng thời gian nhất định. Thế là mọi loài tranh nhau chọn lãnh địa của mình, nhưng lúc đó ba anh em nhà Rồng vẫn chưa tìm được địa phận cho mình.
Hai người anh khỏe đã chạy lên vùng đất phía Tây, ở đó chờ người em, nhưng em yếu sức chạy phía sau bị lạc vào đám sinh vật quái ác, em sợ hãi rùng mình, co người, há mồm để tự vệ. Vừa lúc đó, Ngọc Hoàng ban lệnh hết thời hạn, thân hình người em hóa thành núi đá, có dáng đầu ngẩng cao, mồm há, nhe răng. Hai người anh nhà Rồng cũng hóa thành đá, quay về phía người em.
Hiện nay, núi đá của người em hướng phía dãy Hoàng Liên Sơn, còn hai người anh hướng về phía Lào Cai.
Nhắm bảo tồn và giới thiệu tới bạn bè quốc tế thắng cảnh Núi Hàm Rồng Sapa, Khu du lịch Hàm Rồng chính thức được khởi công xây dựng năm 1996 trên diện tích gần 150 ha. Càng đi lên cao quý khách càng có cơ hội khám phá những khung cảnh tuyệt đẹp như: Vườn Lan, Cổng Trời, Sân Mây, Vườn Đào….
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Tue 07 Jan 2020, 09:19

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 2_273132

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Cot-co-lung-cu-ha-giang
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 1-1792-1406270983
Thiêng liêng cực Bắc nơi địa đầu Tổ quốc
PC.102- CỘT CỜ LŨNG CÚ

Cực Bắc thiêng liêng đáng tự hào
Hình Rồng tích chuyện ngẫm vui sao
Xem cờ Lũng Cú bay kì vĩ
Tưởng trống Quang Trung vọng ngọt ngào
Rộn rã trong tim hồn Tổ quốc
Êm đềm trước mắt cảnh vùng cao
Nhìn Tam giác mạch tưng bừng nở
Cảm xúc lòng ta cứ dạt dào.

BXP 07.01.2020

Cột cờ Lũng Cú là cột cờ quốc gia nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống đất có 02 ao nước hai bên núi quanh năm không bao giờ cạn nước được gọi là mắt rồng, là nguồn nước cho người dân tộc hai bản sử dụng.
Cột cờ cao 33,15m, chân cột cao 20,25m, thân cột 12,9m, đường kính ngoài thân cột rộng 3,8m. Kiểu dáng bát giác của cột cờ khá gần với kiểu cột cờ Hà Nội, cờ dài 9m, rộng 6m, tổng diện tích 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Thân cột cờ có cầu thang 140 bậc đi bộ lên đỉnh. Đường lên đỉnh núi có cột cờ gồm 389 bậc đá.
Cột cờ Lũng Cú xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt và ban đầu chỉ làm bằng cây sa mộc. Thời Tây Sơn, sau đại thắng quân xâm lược phương Bắc, vua Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống đồng rất lớn và cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang xa như để khẳng định chủ quyền đất nước
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Wed 08 Jan 2020, 06:37

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Dm1-1508443526
Mũi Cà Mau khi chưa có đê kè.

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 ZnwK6A3

Điểm du lịch mốc tọa độ GPS 0001
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 6c9414498b0962573b18
Biểu tượng con tàu tại Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ được di dời tới vị trí khác
PC.103- MŨI CÀ MÂU
(Điểm Cực Nam của Tổ Quốc)

Thiêng liêng Cột mốc Cực Nam nầy
Biểu tượng con thuyền lướt sóng đây
Mắm đước cây rừng nhiều tỏ lộ
Chim muông sản vật lắm phô bầy
Mênh mông biển đảo Năm Căn đẹp
Bát ngát mây trời Ngọc Hiển hay
Mọc, lặn trong ngày ta thoả ngắm
Vầng ô lộng lẫy …. sướng vui đầy!

BXP 08.01.2020

Mũi Cà Mau : Cực Nam Tổ quốc
Đây là nơi đặt cột mốc cây số 0 có tọa độ GPS 0001, mang hình dáng một con tàu đang vươn mình ra biển khơi. Đến đây, bạn có thể quan sát cả mặt trời mọc và lặn thật kì ảo mà không một nơi nào khác trên đất nước ta cho bạn cơ hội ấy.
Mũi Cà Mau, với phong cảnh tuyệt vời, giàu sản vật : Vườn chim Lâm Viên, Ngọc Hiển hoang sơ, ấn tượng; rừng U Minh Thượng, Hạ có giá trị sinh khối cao nhất với khoảng 250 loài thực vật (chủ yếu là cây tràm) cùng hơn 180 loài chim và khoảng 20 loài bò sát khác nhau…
Mũi Cà Mau, nơi tận cùng đất nước, mảnh đất thân thương mà ai cũng muốn được một lần in dấu chân lên, là thiên đường giao thoa giữa rừng và biển, là điểm dừng chân lí tưởng của nhiều du khách.
Tuy nhiên, biểu tượng con tàu xây dựng đã lâu, thường xuyên bị ngập khi triều cường dâng cao vì cốt nền thấp. Do đó, UBND tỉnh và các ngành thống nhất di dời biểu tượng này đến vị trí phù hợp hơn, vị trí hiện tại của biểu tượng con tàu không còn phù hợp nên tỉnh Cà Mau đã quyết định di dời.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Thu 09 Jan 2020, 09:24

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Hanh-trinh-leo-a-pa-chai-3
Những đoạn dốc xuyên qua khu rừng nguyên sinh

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Anh-1-C%C3%B4t-m%C3%B4c-0-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 At_nga-ba-bien-gioi-a-pa-chai_beae2c51719f78b4952359bff5b0d247
[size]
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Akf1405980928[/size]
PC.104- A PA CHẢI
(Điểm Cực Tây của Tổ Quốc)

Tạo cuộc hành trình đến Cực Tây
A Pa Chải đẹp thoả vui vầy
Trèo đèo vượt dốc mà lên điểm
Lội suối băng rừng mới tới đây
Đã thấy hồn thiêng sông núi tụ
Còn nghe máu nóng cội tim bầy
Gà vừa cất giọng vang ba nước
Mốc giữ thanh bình thắm cỏ cây.

BXP 09.01.2020

Cột mốc A Pa Chảinằm trên đỉnh Khoan La San cao 1864 m so với mực nước biển, là điểm cao đặt cột mốc biên giới 3 nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Nơi này được mệnh danh là "1 con gà gáy cả ba nước đều nghe thấy".
Để đến được cao điểm cực tây này, cần phải vượt qua ít nhất 500 km từ Hà Nội lên thành phố Ðiện Biên Phủ, rồi tiếp tục chặng đường núi gập ghềnh, quanh co thêm chừng 260 km nữa mới vào đến xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nơi có đường biên giới tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Từ đây, ta tiếp tục xuôi theo con đường nhựa xuyên Mường Nhé là đến A Pa Chải. Vào mùa khô đường đến A Pa Chải tương đối dễ đi, nhưng vào mùa mưa, những cung đường trở nên rất khó khăn, thậm chí rất nguy hiểm. A Pa Chải sở hữu khu rừng nguyên sinh hoang sơ với hệ động thực vật đa dạng, cùng nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số.
Các bạn trẻ ưa mạo hiểm ai cũng muốn ít nhất một lần được đặt chân đến : bốn cực, một đỉnh, một ngã ba. (Đúng ra là hai ngã ba, nhưng ngã ba Trung Quốc-Việt Nam-Lào trùng với cực Tây A Pa Chải nên chỉ còn một Ngã Ba Đông Dương).
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Fri 10 Jan 2020, 07:38

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 B%C3%ACnh-minh-tr%C3%AAn-%C4%91i%C3%AAm-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng-%C4%91%E1%BA%A5t-li%E1%BB%81n
Ngắm bình minh đầu tiên trên đất liền

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 9-1024x768

Ngắm những dị hình đá
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 57238889_2293544457582227_7212191289117245440_n
Chinh phục Mũi Đôi – điểm Cực Đông Tổ quốc
PC.105- MŨI ĐÔI
(Điểm Cực Đông của Tổ Quốc)

Bạn có khi nào ngắm Cực Đông
Bình minh sớm nhất rạng tươi hồng
Muôn hình rực rỡ thiên nhiên tạo
Vạn cảnh huy hoàng cõi thế trông
Đã thấy Hòn Đầu dung tựa ngọc
Còn xem Mỏm Gốm dáng như rồng
Qua ngàn khổ sở vì chinh phục
Lúc được sờ vào … khoái cảm không?

BXP 10.01.2020

Cực Đông : Mũi Đôi – Hòn Đầu nằm trên bán đảo Hòn Gốm của vịnh Vân Phong, thuộc địa phận xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Gọi là Mũi Đôi vì tại một vị trí có hai doi đá cùng nhô ra biển Đông, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp với các kết cấu đá đã tạo thành những kỳ tác đá muôn hình, muôn vẻ. Đặc biệt, là nơi đón ánh bình minh sớm nhất của một ngày mới trên dải đất hình chữ S.
Trong 4 cực 1 đỉnh của Việt Nam, cực Tây là cực khó khăn và vất vả nhất để chinh phục, cực Đông – Mũi Đôi được xếp hạng thứ 2.
Nếu nhìn trên bản đồ hoặc nhìn qua không ảnh cả bán đảo Hòn Gốm như một con rồng dài và Hòn Đầu như hòn ngọc được chiếc miệng rồng (là hai mõm của Mũi Đôi) há ra, ngoạm lấy hòn ngọc.
Trên đường ra Cực Đông bạn sẽ được trải qua đầy đủ các kiểu cung bậc cảm xúc, từ những đoạn đường cát nóng bỏng chân cho đến những con đường rợp mát xen kẽ dưới những tán cây rừng và rồi như choàng tỉnh trước những đoạn đường ven biển tuyệt đẹp. Băng qua nhiều vách đá, trui qua nhiều hang hốc như chuột, qua một ải, thắt dây buộc bụng để leo lên hòn đá chơi vơi ...

Thật sung sướng khi lần đầu tiên được sờ cái ấy : “Chóp inox – Mũi Đôi cực đông của tổ quốc”.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Sat 11 Jan 2020, 09:10

Trích dẫn :
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 8a_w550
Những người lính bảo vệ biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại cột mốc ngã ba biên giới.

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Nga-ba-dong-duong-10

Biển chỉ dẫn để lên cột mốc
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Nga-ba-dong-duong-12_1
Cột mốc làm bằng đá hoa cương mỗi mặt quay về hướng quốc gia đó đều có tên nước và quốc huy trang trọng.
PC.106- NGÃ BA ĐÔNG DƯƠNG

Đứng mốc vùng biên ngắm cảnh trời
Reo thầm : Tổ quốc của tôi ơi!
Nhìn lau núi toả ca khàn giọng
Tưởng tiếng cồng rung hét khản lời
Lấy sự ôn hoà gieo bốn biển
Đem tình hữu nghị trải muôn nơi
Gà Lào gáy vọng vang ba nước
Thức dậy trong tim vạn nghĩa đời.

BXP 11.01.2020

Với những tín đồ đam mê du lịch thì việc chinh phục được hết “4 cực, một đỉnh, một ngã ba” ở Việt Nam được xem như mục tiêu nhất định phải hoàn thành. Ngoài 4 cực (cực Bắc Lũng Cú ở Hà Giang, cực Tây A Pa Chải ở Điện Biên, cực Đông Mũi Đôi ở Khánh Hòa và điểm cực Nam Đất Mũi Cà Mau), đỉnh Fansipan nổi tiếng thì còn có ngã ba Đông Dương thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũng nằm trong danh sách đó.
Nơi đây không chỉ gây ấn tượng với du khách vì một tiếng gà gáy vang 3 nước Đông Dương, mà còn hấp dẫn bởi cảnh quan hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và con người chân chất, thân thiện. Du lịch Kon Tum gắn liền với thiên nhiên hoang dã do đặc thù về mặt tự nhiên và mang đậm dấu ấn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của các dân tộc bản xứ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13Sun 12 Jan 2020, 11:35

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 A1-1472873425710
Cổng Tam quan chùa Bái Đính cổ

VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Linhthiengchuabaidinhcotu

Bàn thờ Phật trong hang sáng
VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Linhthiengchuabaidinhcotu
Đền thờ Mẫu nằm trong động tối, nơi đây có nhiều buồng nhỏ thông với nhau. Đặc biệt, trong động này có những nhũ đá, giếng ngọc rất đẹp.
PC.107- CHÙA BÁI ĐÍNH CỔ

Ngôi chùa tự cổ ngoại thiên niên
Đức Thánh Minh Không khởi nếp thiền
Động sáng êm đềm nơi kính Phật
Hang trầm tĩnh mịch chốn thờ Tiên
Luân lưu mấy độ còn bền dấu
Biến diệt bao năm vẫn vững miền
Bạn đến thăm đây lòng nhẹ nhõm
Bầu trời cảnh Bụt đẹp khuôn viên.

BXP 12.01.2020

Chùa Bái Đính cổ tọa lạc trên một ngọn núi cao 187m, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chùa được Đức Thánh Nguyễn Minh Không lập nên vào triều Lý khi Ngài về đây tìm cây thuốc quý chữa bệnh cho vua.
Gần 1000 năm đã trôi qua, ngôi chùa cổ Bái Đính vẫn còn đó như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của đạo Phật trong đời sống tâm linh của người Việt. Các hạng mục chính của chùa chùa cổ Bái Đính gồm: động thờ Phật, động thờ Mẫu, điện thờ Đức Thánh Nguyễn Minh Không và điện thờ Đức Thánh Cao Sơn.
Lên thăm hang động ở núi Bái Đính phải bước trên 300 bậc đá, qua cổng tam quan ở lưng chừng núi. Lên hết dốc là tới ngã ba: bên phải là hang sáng thờ Phật và Thần, bên trái là động tối thờ Mẫu và Tiên
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VỊNH PHONG CẢNH   VỊNH PHONG CẢNH - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VỊNH PHONG CẢNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐẤT KHÁCH (Hàn Phong)
» Miến trộn phong cách Hàn Quốc
» Phong tục đón tết châu Á
» Thơ - Phong Ca
» "NGƯỜI NHỆN" (Hàn Phong)
Trang 11 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-