Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÚC TẾT THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 16:47

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHÚC TẾT THẦY
 
Kỷ Hợi Tân Xuân kính chúc thầy
Thêm nhiều sức khỏe ở trời Tây
Quê hương khế ngọt duyên càng thắm
Hải ngoại hoa thơm phận vẫn đầy
Khắc khoải niềm tâm lưu ý dựng
Bồi hồi ngọn bút gửi lòng xây
Muôn trùng biển cả dù xa cách
Đất mẹ thân thương nhớ mỗi ngày.
 
Bùi Xuân Phượng
Tết dl 01.01.2019
Trò chúc thầy Tết Nguyên đán quê hương, nhưng thầy ở trời Tây, theo phong tục địa phương chắc là ăn Tết to. Vì vậy, trò làm bài thơ chúc Tết sớm, gửi kính chúc thầy cả hai Tết.

Cho cháu chúc với

CHÚC TẾT THẦY

Đơn sơ mấy chữ gửi dâng thầy
Với cả gia đình tại đất Tây
Hạnh phúc gìn lâu tiền mãi đủ
Bình an giữ vững sức thường đầy
Chăm vườn đón bạn nhiều nơi đến
Mở lớp cho trò một chỗ xây
Rượu quí trà ngon em gắng đợi
Đào Viên gặp gỡ thoả bao ngày

Phương Nguyên
01/01/2019

Bùi huynh cho T chúc ké luôn, hearts huynh nhiều ạ
Kính thưa Thầy, hoc trò Trăng kính chúc Thầy năm mới an vui, khoẻ mạnh, muốn gì được nấy ạ



Cám ơn tất cả mọi người!   :bong:

MỪNG NĂM MỚI

Đầu năm lên gặp tiếng mừng thầy
Hỉ lạc chan hoà Việt đến Tây
Lực bất tòng tâm đời sắp mãn
Cầu nan chuyển thế nợ thêm đầy
Người già ruột rút chăm lưu giữ
Lớp trẻ tài bồi mộng đắp xây
Văn hoá tiền nhân hằng phát triển
Có công mài sắt sẽ nên ngày

AH
CHÚC THẦY

Hai không một chín nguyện cho thầy
Dáng vẻ tư bề đẹp giống Tây
Bảy dặm hài vàng chân dấn khoẻ
Ba gang túi vải bạc vô đầy
Năm thì mười hoạ đừng tai viếng
Trăm phúc ngàn phần vững nghiệp xây 
Vài tá trò ngoan ngồi phục vụ
Sáu canh tám chuyện lãng quên ngày

Trà Mi    :cuoi1:

Hoạ ác quá!  :potay: 

NGHĨ VỀ THẦY
 
Đôi câu mộc mạc nghĩ về thầy
Dẫu ở nơi nào vẫn khác Tây
Cổ Mộ ly xa tình chẳng thiếu *
Đào Viên tụ hội nghĩa thêm đầy
Tâm hiền dựng Nét thân bền trụ
Trí sáng khai trò ý vững xây
Nghiệp cả chèo đò bao thế hệ
Niềm ân “nhất tự” nhớ từng ngày.
 
BXP 04.01.2019
* Trò mạo muội nói, nếu có chỗ không phải mong thầy bỏ quá cho. -> khắc tự
Ôi! Trò đọc mãi mới nhận ra khắc tự với bài của PN, của thầy. Lỗi rất đơn giản trờ trờ ra đấy mà cứ đi tìm.
Sửa :
Đôi câu mộc mạc nghĩ về thầy

còn mấy chỗ khắc nữa!
Trò thấy rồi. Chữ Tình, chữ Nghĩa ở bài NGHĨ VỀ THẦY không thể đổi, thôi thì trò sửa bài đầu vậy
Quê hương khế ngọt duyên càng thắm
Hải ngoại hoa thơm phận vẫn đầy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 17:22

Bác ơi còn chữ TRÒ ở bài của cháu, chữ VỮNG bài của TM (gần sát vị trí), khắc lục THÊM ĐẦY với bài của thầy nữa ạ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 19:49

Phương Nguyên đã viết:
Bác ơi còn chữ TRÒ ở bài của cháu, chữ VỮNG bài của TM (gần sát vị trí), khắc lục THÊM ĐẦY với bài của thầy nữa ạ.
Mong thầy, Trà Mi và Phương Nguyên thông cảm bỏ qua cho. Mắt lóa, sự minh mẫn giảm nhiều, gắng sửa thì cũng được nhưng nó mất hết cảm hứng tự nhiên, chân thành ban đầu viết về người thầy. Khiên cưỡng sửa, mất ý tự nhiên ban đầu thì sửa cũng bằng không. Cái tình quan trọng hơn cái sai về bệnh lỗi.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 20:29

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bác ơi còn chữ TRÒ ở bài của cháu, chữ VỮNG bài của TM (gần sát vị trí), khắc lục THÊM ĐẦY với bài của thầy nữa ạ.
Mong thầy, Trà Mi và Phương Nguyên thông cảm bỏ qua cho. Mắt lóa, sự minh mẫn giảm nhiều, gắng sửa thì cũng được nhưng nó mất hết cảm hứng tự nhiên, chân thành ban đầu viết về người thầy. Khiên cưỡng sửa, mất ý tự nhiên ban đầu thì sửa cũng bằng không. Cái tình quan trọng hơn cái sai về bệnh lỗi.

Nếu nói về cái TÌNH, cháu nghĩ chỉ bài xướng của bác thầy đã rất cảm động rồi. Bác đừng ham hoạ nhiều, nhất là bài đã có vài bài hoạ rồi càng khó dò khắc tự khắc lục. Nội dung cũng không mới hơn được bài xướng. Cái gì quí thì ít cũng quí bác ạ. Bác hoạ nhiều mắc lỗi nhiều lại vô tình khiến thầy phải bận tâm. Có lẽ thầy không muốn học trò đã ra trường rồi mà mỗi bài mỗi nhắc nhở (là cháu nghĩ vậy). Cháu láu táu mấy câu mong bác đừng giận.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Fri 04 Jan 2019, 20:59

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Bác ơi còn chữ TRÒ ở bài của cháu, chữ VỮNG bài của TM (gần sát vị trí), khắc lục THÊM ĐẦY với bài của thầy nữa ạ.
Mong thầy, Trà Mi và Phương Nguyên thông cảm bỏ qua cho. Mắt lóa, sự minh mẫn giảm nhiều, gắng sửa thì cũng được nhưng nó mất hết cảm hứng tự nhiên, chân thành ban đầu viết về người thầy. Khiên cưỡng sửa, mất ý tự nhiên ban đầu thì sửa cũng bằng không. Cái tình quan trọng hơn cái sai về bệnh lỗi.

Nếu nói về cái TÌNH, cháu nghĩ chỉ bài xướng của bác thầy đã rất cảm động rồi. Bác đừng ham hoạ nhiều, nhất là bài đã có vài bài hoạ rồi càng khó dò khắc tự khắc lục. Nội dung cũng không mới hơn được bài xướng. Cái gì quí thì ít cũng quí bác ạ. Bác hoạ nhiều mắc lỗi nhiều lại vô tình khiến thầy phải bận tâm. Có lẽ thầy không muốn học trò đã ra trường rồi mà mỗi bài mỗi nhắc nhở (là cháu nghĩ vậy). Cháu láu táu mấy câu mong bác đừng giận.
Bác không tham họa nhiều, chỉ vì bài của Trà Mi họa vui với thầy, thầy cũng nói vui là họa ác quá, khiến bác bột phát... Vậy thôi.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Sat 05 Jan 2019, 00:05

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 0HdApueYYEhlx0RzI3DfZyLVKxJg-vMBqNRHfVEl3JoKtYfxqua4EXJpJsG2YouNjPvSDiHa4FeR58RZ9QMxTHjG2olUo0R3ADZOoNHA4MRJf-_w8qv9mvD_wQUYZwQJNc8T0VQD

CHÚC TẾT THẦY
---
Kỷ Hợi Tân Xuân kính chúc thầy
Thêm nhiều sức khỏe ở trời Tây
Quê hương khế ngọt tình luôn thắm
Hải ngoại hoa thơm nghĩa vẫn đầy
Khắc khoải niềm tâm lưu ý dựng
Bồi hồi ngọn bút gửi lòng xây
Muôn trùng biển cả dù xa cách
Đất mẹ thân thương nhớ mỗi ngày.
----
Bùi Xuân Phượng
Tết dl 01.01.2019
---------☀---------


CHÚC TẾT THẦY
---
Đơn sơ mấy chữ gửi dâng thầy
Với cả gia đình tại đất Tây
Hạnh phúc gìn lâu tiền mãi đủ
Bình an giữ vững sức thường đầy
Chăm vườn đón bạn nhiều nơi đến
Mở lớp cho trò một chỗ xây
Rượu quí trà ngon em gắng đợi
Đào Viên gặp gỡ thoả bao ngày
----
Phương Nguyên
01/01/2019
---------☀---------


Cám ơn tất cả mọi người!   

MỪNG NĂM MỚI
---
Đầu năm lên gặp chữ mừng thầy
Hỉ lạc chan hoà Việt đến Tây
Lực bất tòng tâm đời sắp mãn
Cầu nan chuyển thế nợ thêm đầy
Người già ruột rút chăm lưu giữ
Lớp trẻ tài bồi mộng đắp xây
Văn hoá tiền nhân hằng phát triển
Có công mài sắt sẽ nên ngày
----
AH
---------☀---------


CHÚC THẦY
---
Hai không một chín nguyện cho thầy
Dáng vẻ tư bề đẹp giống Tây
Bảy dặm hài vàng chân dấn khoẻ
Ba gang túi vải bạc vô đầy
Năm thì mười hoạ đừng tai viếng
Trăm phúc ngàn phần vững nghiệp xây
Vài tá trò ngoan ngồi phục vụ
Sáu canh tám chuyện lãng quên ngày
----
Trà Mi    
---------☀---------


CHÚC TẾT THẦY
---
Hoạ xướng mừng xuân lễ kính Thầy
Luôn cầu chúc phụ ở phương tây
Thân ngời sức khỏe kho tài rộng
Trí rạng thần vui khố lộc đầy
Dắt trẻ câu bền niêm ngữ dệt
Chăm già cú vững luật vần xây
Ân sâu nghĩa bón tình cao cả
Khắc phục đồng môn tỏ mọi ngày 
----
tkn Đào Liên
Mytutru 04.01.2019
---------☀---------






Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13Sat 05 Jan 2019, 06:53

CHÚC TẾT THẦY
 
Kỷ Hợi Tân Xuân kính chúc thầy
Thêm nhiều sức khỏe ở trời Tây
Quê hương khế ngọt tình càng thắm
Hải ngoại hoa thơm nghĩa vẫn đầy
Khắc khoải niềm tâm lưu ý dựng
Bồi hồi ngọn bút gửi lòng xây
Muôn trùng biển cả dù xa cách
Đất mẹ thân thương nhớ mỗi ngày.
 
Bùi Xuân Phượng
Tết dl 01.01.2019
 
CHÚC TẾT THẦY


Đơn sơ mấy chữ gửi dâng thầy
Với cả gia đình tại đất Tây
Hạnh phúc gìn lâu tiền mãi đủ
Bình an giữ vững sức thường đầy
Chăm vườn đón bạn nhiều nơi đến
Mở lớp cho trò một chỗ xây
Rượu quí trà ngon em gắng đợi
Đào Viên gặp gỡ thoả bao ngày


Phương Nguyên 01/01/2019
 
MỪNG NĂM MỚI


Đầu năm lên gặp chữ mừng thầy
Hỉ lạc chan hoà Việt đến Tây
Lực bất tòng tâm đời sắp mãn
Cầu nan chuyển thế nợ thêm đầy
Người già ruột rút chăm lưu giữ
Lớp trẻ tài bồi mộng đắp xây 
Văn hoá tiền nhân hằng phát triển
Có công mài sắt sẽ nên ngày


AH


CHÚC THẦY


Hai không một chín nguyện cho thầy
Dáng vẻ tư bề đẹp giống Tây
Bảy dặm hài vàng chân dấn khoẻ
Ba gang túi vải bạc vô đầy
Năm thì mười hoạ đừng tai viếng
Trăm phúc ngàn phần vững nghiệp xây 
Vài tá trò ngoan ngồi phục vụ
Sáu canh tám chuyện lãng quên ngày


Trà Mi 


BÀI SỬA LẠI
NGHĨ VỀ THẦY
 
Đôi câu mộc mạc nghĩ về thầy
Dẫu ở nơi nào vẫn khác Tây
Cổ Mộ rời xa duyên đã thiếu
Đào Viên tụ hội nghiệp đang đầy
Tâm hiền dựng lớp thân bền trụ
Trí sáng khai Còm ý mạnh xây
Nghiệp cả chèo đò bao thế hệ
Niềm ân “nhất tự” nhớ từng ngày.
 
BXP 04.01.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÚC TẾT THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÚC TẾT THẦY   CHÚC TẾT THẦY - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÚC TẾT THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHÚC TẾT
» MỪNG XUÂN TẾT
» TẾT ỡ Miền Nam Cali
» CHÚC MỪNG NĂM MỚI MẬU TUẤT
» chùm thơ "Hà Nội Mùa Covid" (Hạo Vũ)
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-