Họa thơ Sư Cô Đào Liên
NHÂN QUẢ
Hết Hạ sang Thu luật định rồi
Ai mà níu được phút giây trôi
Nhìn đàn cháu chắt… thông sinh diệt
Ngắm cảnh dòng sông… thấy lở bồi
Ý tạo điều hiền duyên đẹp tới
Thân làm sự ác nghiệp sầu lôi
Nhân nào quả ấy công bằng rõ
“Cấy lúa ăn cơm” mãi tái hồi.
BXP 26.08.2020
Bài xướng
LUYỆN TRÍ Ở ĐỜI
Mùng năm dặn khẽ tết qua rồi
Giáp chuyện không buồn tự nó trôi
Bát Nhã in lòng lời Phật thuyết
Liên Hoa trú dạ tiếng chuông bồi
Niềm tin mãi trụ hồn không mất
Mộng tưởng xa lìa nghiệp chẳng lôi
Định thức dài lâu bừng đuốc tuệ
Trần gian giới hạnh khỏi luân hồi.
----
TKN Đào Liên