Thơ Thơ kính chúc thầy Ái Hoa, tỉ Shiroi, tỉ Trà Mi,sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
VẪN NHỚ
Vẫn nhớ nhờ ai bột hóa hồ
Đây còn đọng mãi tiếng thầy cô
Thông đường giúp trẻ ngay dòng viết
Mở lối dìu em vững nét đồ
Tựa bóng trời hồng xua tuyết lạnh
Y nguồn nước biếc trải đồng khô
Ghi lòng tạc dạ chân tình ấy
Những hạt yêu thương ngập đẫy bồ.
4/11/2018
Thơ Thơ
(sáng nay em vào web, có cảnh báo gì kỳ thế này, máy nhà em vừa bị con virút tống tiền tấn công, mới đi phục hồi về tốn 1 mớ, nay lại gặp cái này)
