Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Mon 12 Nov 2018, 07:29

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Mon 12 Nov 2018, 12:09

buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

Cô phòng một bóng buồn thay
Biết ai tri kỷ giải bày tâm tư
Mảnh buồn vá lại nát nhừ
Bồi hồi cửa vắng mịt mù đèn lay
Nhớ trong ta vẫn cứ đầy
Bời bời tấc dạ, cái ngày hôm qua !

:cheers:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Mon 12 Nov 2018, 13:54

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

Cô phòng một bóng buồn thay
Biết ai tri kỷ giải bày tâm tư
Mảnh buồn vá lại nát nhừ
Bồi hồi cửa vắng mịt mù đèn lay
Nhớ trong ta vẫn cứ đầy
Bời bời tấc dạ, cái ngày hôm qua !

:cheers:
Cảm ơn em gái đã đồng cảm. Cái họ "phi y" nhà mình nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình cảm, phải không Trăng?
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Mon 12 Nov 2018, 22:07

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

Cô phòng một bóng buồn thay
Biết ai tri kỷ giải bày tâm tư
Mảnh buồn vá lại nát nhừ
Bồi hồi cửa vắng mịt mù đèn lay
Nhớ trong ta vẫn cứ đầy
Bời bời tấc dạ, cái ngày hôm qua !

:cheers:
Cảm ơn em gái đã đồng cảm. Cái họ "phi y" nhà mình nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình cảm, phải không Trăng?

" phi y " nghĩa là gì ạ ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Tue 13 Nov 2018, 08:48

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

Cô phòng một bóng buồn thay
Biết ai tri kỷ giải bày tâm tư
Mảnh buồn vá lại nát nhừ
Bồi hồi cửa vắng mịt mù đèn lay
Nhớ trong ta vẫn cứ đầy
Bời bời tấc dạ, cái ngày hôm qua !

:cheers:
Cảm ơn em gái đã đồng cảm. Cái họ "phi y" nhà mình nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình cảm, phải không Trăng?

" phi y " nghĩa là gì ạ ?

Đó là họ Bùi của của anh em mình 裴, chiết tự gồm chữ phi là không và y là áo. Không áo là nghèo rớt rồi.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Tue 13 Nov 2018, 09:08

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

Cô phòng một bóng buồn thay
Biết ai tri kỷ giải bày tâm tư
Mảnh buồn vá lại nát nhừ
Bồi hồi cửa vắng mịt mù đèn lay
Nhớ trong ta vẫn cứ đầy
Bời bời tấc dạ, cái ngày hôm qua !

:cheers:
Cảm ơn em gái đã đồng cảm. Cái họ "phi y" nhà mình nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình cảm, phải không Trăng?

" phi y " nghĩa là gì ạ ?

Đó là họ Bùi của của anh em mình 裴, chiết tự gồm chữ phi là không và y là áo. Không áo là nghèo rớt rồi.

Thế họ Nguyễn là gì hở bác? 😊
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Tue 13 Nov 2018, 09:19

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

Cô phòng một bóng buồn thay
Biết ai tri kỷ giải bày tâm tư
Mảnh buồn vá lại nát nhừ
Bồi hồi cửa vắng mịt mù đèn lay
Nhớ trong ta vẫn cứ đầy
Bời bời tấc dạ, cái ngày hôm qua !

:cheers:
Cảm ơn em gái đã đồng cảm. Cái họ "phi y" nhà mình nghèo tiền bạc nhưng không nghèo tình cảm, phải không Trăng?

" phi y " nghĩa là gì ạ ?

Đó là họ Bùi của của anh em mình 裴, chiết tự gồm chữ phi là không và y là áo. Không áo là nghèo rớt rồi.

Thế họ Nguyễn là gì hở bác? 😊

Họ Nguyễn đây  , nhưng ý nghĩa thì phải hỏi thầy hay Trà Mi
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Tue 13 Nov 2018, 19:38

buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

HỘI NGỘ
 
Hội ngộ duyên trời đẹp đẽ thay
Cơn mưa bất chợt tựa ai bày
Men tình thuở ấy gìn chưa bỏ
Sợi nghĩa bây giờ gỡ khó lay
Khắc khoải niềm mơ xanh mỗi phút
An nhiên nỗi ước đỏ từng ngày
Gieo vần xúc tác hồn thơ dậy
Để những canh trường cứ ngất say.
 
BXP 13.11.2018
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Wed 14 Nov 2018, 10:53

buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

HỘI NGỘ
 
Hội ngộ duyên trời đẹp đẽ thay
Cơn mưa bất chợt tựa ai bày
Men tình thuở ấy gìn chưa bỏ
Sợi nghĩa bây giờ gỡ khó lay
Khắc khoải niềm mơ xanh mỗi phút
An nhiên nỗi ước đỏ từng ngày
Gieo vần xúc tác hồn thơ dậy
Để những canh trường cứ ngất say.
 
BXP 13.11.2018
Bút lực của huynh thiệt là đáng nể :-bd
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13Fri 16 Nov 2018, 20:00

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”

Cô phòng một bóng não nề thay!
Những nỗi buồn riêng khó tỏ bày
Quạnh quẽ canh dài trang giấy mở
Bồi hồi cửa vắng ngọn đèn lay
Oanh sa biển thẳm nào đo tháng
Én lạc rừng hoang chẳng tính ngày
Nguyệt Lão gây chi điều khắc nghiệt
Cho người lỡ dở mối tình say.

BXP 12.11.2018

HỘI NGỘ
 
Hội ngộ duyên trời đẹp đẽ thay
Cơn mưa bất chợt tựa ai bày
Men tình thuở ấy gìn chưa bỏ
Sợi nghĩa bây giờ gỡ khó lay
Khắc khoải niềm mơ xanh mỗi phút
An nhiên nỗi ước đỏ từng ngày
Gieo vần xúc tác hồn thơ dậy
Để những canh trường cứ ngất say.
 
BXP 13.11.2018
Bút lực của huynh thiệt là đáng nể :-bd
Bút lực huynh còn kém lắm, có gì mà đáng nể chứ!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”   VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA” I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VƠ VẨN “CÁI HÔM QUA”
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tranh_Thơ TiCa
» Trang thơ Tú_Yên (P2)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-