buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: GA NHỎ VỀ CHIỀU Fri 09 Nov 2018, 09:20 | |
| GA NHỎ VỀ CHIỀU Nắng dưới sân ga cứ nhạt dần Mà còi phía ấy vẫn chưa ngân Em ngồi lặng lẽ yên bao độ Khách đứng vô tư rộn mấy lần Quạnh quẽ niềm thương đầy gã lạ Bồi hồi nỗi nhớ vắng người thân Ầm ầm trước mặt xe vừa đến! Vội vã đi lên, hết ngại ngần. BXP 09.11.2018
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 10 Nov 2018, 14:36; sửa lần 2. |
|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1844 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: GA NHỎ VỀ CHIỀU Fri 09 Nov 2018, 16:30 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- GA NHỎ VỀ CHIỀU
Nắng tỏa sân ga cứ nhạt dần Ngóng còi xa vọng vẫn chưa ngân Em ngồi thờ thẫn yên bao lúc Khách đến vô tư rộn mấy lần Quạnh quẽ khung chờ đầy kẻ lạ Bồi hồi bến đợi vắng người thân Cái gì xình xịch? Tầu đang đến! Vội đứng ngay lên, hết ngại ngần. BXP 09.11.2018 Trời , phục huynh luôn, sao huynh mần thơ nhẹ nhàng, êm ả vậy, nhớ cho ĐV đoc nhiều bài nữa nha huynh |
|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37519 Age : 86 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: GA NHỎ VỀ CHIỀU Sat 10 Nov 2018, 10:05 | |
| - Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- GA NHỎ VỀ CHIỀU
Nắng dưới sân ga cứ nhạt dần Mà còi phía ấy vẫn chưa ngân Em ngồi lặng lẽ yên bao độ Khách đứng vô tư rộn mấy lần Quạnh quẽ niềm thương đầy gã lạ Bồi hồi nỗi nhớ vắng người thân Ầm ầm trước mặt xe vừa đến! Vội vã đi lên, hết ngại ngần. BXP 09.11.2018 Trời , phục huynh luôn, sao huynh mần thơ nhẹ nhàng, êm ả vậy, nhớ cho ĐV đoc nhiều bài nữa nha huynh
Trăng ơi! Thơ huynh "dùi đục chấm nước cáy" có gì đâu! |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GA NHỎ VỀ CHIỀU | |
| |
|