Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Mon 19 Nov 2018, 11:32 | |
| - mytutru đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- THỨ BẢY
Thứ bảy lơ ngơ lạc mất hồn Nắng vàng cũng trốn kệ mưa tuôn Đong đưa ngõ vắng dăm nhành ổi Ngơ ngẩn rào thưa một cánh chuồn Gió lạnh lùng xô thèm bước ghé Lá xào xạc rụng nhớ môi hôn Xoè tay đếm giọt âm thầm ước Ước có người bên xoá nỗi buồn
Phương Nguyên 17/11/2018 Một tuần tỷ chỉ buồn có một ngày thui hở? TM buồn suốt 7 ngày, chỉ hổng nặn ra thơ thui T cũng buồn suốt tuần, thử bảy buồn, chủ nhật buốn quá, thứ hai buồn lắm, thứ ba buồn ghê.. Một tuần PN cũng có ba bốn ngày buồn. Có cả ngày tức giận nữa. Ngày thứ bảy thì hên xui, bữa vui bữa buồn hà. Nhưng PN mới hứa với một người là sẽ duy trì “THỨ BẢY BUỒN” nên gom hết nỗi buồn trong tuần dồn vào ngày thứ bảy đó 😋 Có bữa vui bữa buồn, sao hong mần bài THỨ BẢY VUI đi?
Thưa Thầy, Chị í dạo này ăn nên, làm ra, đếm tiền nhìu quá nên buồn đó ạ. Bạch Thầy và muội Cẩn Vũ iu Theo nhận xét của Mytutru như vầy. . Thường thơ vui ít người để ý lắm Thơ buồn và thơ yêu nhiều người thích Muội Phương Nguyên làm hai loại này rất xuất sắc. . Mytutru thật ngưỡng mộ .. Mà cũng tại vì Mytutru lại làm không được .. 😊😃😊 Tỷ tỷ, muội cám ơn tỷ luôn ưu ái muội. Nhưng mà muội làm thơ vui cũng có nhiều người để ý đấy ạ hihi |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Mon 19 Nov 2018, 11:33 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- THỨ BẢY
Thứ bảy lơ ngơ lạc mất hồn Nắng vàng cũng trốn kệ mưa tuôn Đong đưa ngõ vắng dăm nhành ổi Ngơ ngẩn rào thưa một cánh chuồn Gió lạnh lùng xô thèm bước ghé Lá xào xạc rụng nhớ môi hôn Xoè tay đếm giọt âm thầm ước Ước có người bên xoá nỗi buồn
Phương Nguyên 17/11/2018 Một tuần tỷ chỉ buồn có một ngày thui hở? TM buồn suốt 7 ngày, chỉ hổng nặn ra thơ thui T cũng buồn suốt tuần, thử bảy buồn, chủ nhật buốn quá, thứ hai buồn lắm, thứ ba buồn ghê.. Một tuần PN cũng có ba bốn ngày buồn. Có cả ngày tức giận nữa. Ngày thứ bảy thì hên xui, bữa vui bữa buồn hà. Nhưng PN mới hứa với một người là sẽ duy trì “THỨ BẢY BUỒN” nên gom hết nỗi buồn trong tuần dồn vào ngày thứ bảy đó 😋 Có bữa vui bữa buồn, sao hong mần bài THỨ BẢY VUI đi?
Thưa Thầy, Chị í dạo này ăn nên, làm ra, đếm tiền nhìu quá nên buồn đó ạ. Buồn ngủ? Thầy với Cẩn Vũ cứ trêu em thôi à |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 24 Nov 2018, 22:12 | |
| LẠI BÙN TÍP 😛
Thứ bảy hôm nay chẳng có gì Cơn buồn đuổi mãi nỏ thèm đi Cây bàng trước ngõ còn xanh biếc Ghế gỗ đầu hiên vẫn mốc xì Gió lạnh hiu hiu sầu ngập mắt Nắng vàng dìu dịu nhớ tràn mi Bài thơ gọi mãi mà không tới Viết đại dăm câu dở thiệt... hì 😁
Phương Nguyên 24/11/2018 |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 24 Nov 2018, 22:35 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- LẠI BÙN TÍP 😛
Thứ bảy hôm nay chẳng có gì Cơn buồn đuổi mãi nỏ thèm đi Cây bàng trước ngõ còn xanh biếc Ghế gỗ đầu hiên vẫn mốc xì Gió lạnh hiu hiu sầu ngập mắt Nắng vàng dìu dịu nhớ tràn mi Bài thơ gọi mãi mà không tới Viết đại dăm câu dở thiệt... hì 😁
Phương Nguyên 24/11/2018 Dữ hôn, chờ từ sáng giờ mới đọc được Thứ bảy buồn á tỷ , cái buồn dễ thương ghê đi Đọc bài thơ này T sáng ra, như cây bàng vs ghế gỗ vẫn được , ko thi cứ loay hoay thực vật vs thực vật làm tìm từ muốn chết 8 ngoài lề, tỷ đọc đoan sau rồi xóa giùm T nha, hong thì " sư tổ " oánh chết . |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 24 Nov 2018, 23:10 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- LẠI BÙN TÍP 😛
Thứ bảy hôm nay chẳng có gì Cơn buồn đuổi mãi nỏ thèm đi Cây bàng trước ngõ còn xanh biếc Ghế gỗ đầu hiên vẫn mốc xì Gió lạnh hiu hiu sầu ngập mắt Nắng vàng dìu dịu nhớ tràn mi Bài thơ gọi mãi mà không tới Viết đại dăm câu dở thiệt... hì 😁
Phương Nguyên 24/11/2018 Dữ hôn, chờ từ sáng giờ mới đọc được Thứ bảy buồn á tỷ , cái buồn dễ thương ghê đi Đọc bài thơ này T sáng ra, như cây bàng vs ghế gỗ vẫn được , ko thi cứ loay hoay thực vật vs thực vật làm tìm từ muốn chết 8 ngoài lề, tỷ đọc đoan sau rồi xóa giùm T nha, hong thì " sư tổ " oánh chết . Trăng ui PN hông xoá bài của T được mô, T tự xoá được nếu chưa có bài mới. Còn giờ sau khi PN viết cái này xong thì T không xoá được bài của T nữa rồi 😂 |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7103 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Mon 26 Nov 2018, 09:25 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Mon 26 Nov 2018, 11:13 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 11:03 | |
| THỨ BẢY NHỚ Thứ bảy trời xanh nắng rọi làn Đầu cành sương giọt nhẹ nhàng tan Rào thưa vẫy cánh ong tìm mật Gác nhỏ so dây bé tập đàn Rực rỡ vườn sau vàng nụ mướp Dịu dàng ngõ trước trắng bông lan Nhìn mây lững thững ngang sườn núi Bỗng thấy trong tim nỗi nhớ tràn Phương Nguyên 01/12/2018 |
| | | Tiến Thành
Tổng số bài gửi : 419 Registration date : 11/05/2018
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 13:40 | |
| Tỉ tỉ PN ơi. Cho phép em đc viết bài họa nhé. Nếu có gì chưa ổn tỉ nhắc em ạ. NHỚ...!! Chiều nay gió thoảng khẽ đôi làn Lá rụng bên đường dáng ai tan Nhớ trỗi từng giây in ngấn lệ Sầu dâng mỗi phút cảm thương đàn Ấm hơi nước tỏa pha màu cúc Lạnh tuyết đông về phủ cánh lan Lững thững bàn chân đà mỏi mệt Hồn mơ ái cảm tiếng yêu tràn. Tiến Thành. 01/12/2018. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! Sat 01 Dec 2018, 15:10 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN! | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 21 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |