Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 53 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 27 Apr 2018, 18:29

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcSAO5xBjT5zJrpPHH0BXJ54V8eBb4kMbV_u20AyY_E24O4_XKX8




Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (5)


ĐƠN PHƯƠNG

Ngoài trời lác đác mưa bay
Lung linh ánh nến dáng gầy trong đêm
Mưa buông trên mảnh vai mềm
Xót xa gối chiếc bên rèm tái tê

Canh khuya trở giấc não nề
Cung thương réo rắt lê thê đoạn trường
Giọt buồn giọt đắng vấn vương
Dư âm khắc khoải đơn phương tình sầu....

T.M

Đàn Cò

Người ta đã bước qua cầu
Dư hương kỷ niệm để sầu cho ai
Chiều chiều nhìn lá vàng bay
Niềm thương nỗi nhớ đoạn đoài ruột gan

Giờ đây duyên thắm lỡ làng
Dòng sông lặng lẽ, con thuyền mù khơi
Cô đơn, héo hắt, chơi vơi
Đàn cò bóng tối từng hồi ngân nga…

NTS
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 27 Apr 2018, 18:30

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRUMc2Z5U3E_NbruzliitJRsnq4G3jSZndwShRf3pV9g6g0-EXtMQ


 Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (184)

CHUYỆN TRÒ

"Vợ tôi" quá giỏi làm thơ
Người người đọc thấy ngẩn ngơ tâm hồn
"Năm xưa" tôi cũng sớm hôm
Nhìn nàng"len lén" bồn chồn ruột gan

Yêu thơ mà cũng yêu nàng
Nhìn ai trông giống hồn vàng của tôi
Lạc từ thiên kỷ xa xôi
Hiện thân nàng đó khiến tôi lạc hồn

Giờ nầy tôi mãi muốn "hôn"
Để bù ngày ấy bồn chồn ngắm ai
Hồn nương hãy ghé lại đây!...

NTS

Anh hôn em thật nhiều anh nhé
Để bù vào khi bé chẳng được hôn
Em đây cũng thấy bồn chồn
Đọc thơ anh cứ muốn(được) hôn thật nhiều... 

Lồng lộng trời cao gió với diều
Hai ta cùng thấm phút phiêu diêu
Hoàng hôn ngã bóng bờ sông tím
Trọn ven ba sinh một cuộc yêu...

TH

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 27 Apr 2018, 18:31

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcTyvTZ7o2jvfkTrjF8Oqj8Tl3L_8oJujabI8es1F_vWVva8iosX


Thương Con 

Hôm rày lặng ngắm nhìn con trẻ
Rạng rỡ hừng lên dưới bóng trời
Nghị lực ửng đầy lên ánh mắt
Niềm vui ẩn hiện tụ vành môi!

Lòng nghe cảm xúc biết bao nhiêu
Nhớ những ngày qua dưới nhạt chiều
Ngại nắng xế tà loang sẫm đến
Nhà tranh thiếu củi, tối đìu hiu

Nào là cơm gạo với tiêu xài
Chi phí mọi bề cứ mãi quay
Tiền cạn, thân mòn thêm mệt mỏi
Lắt lay thu nhập chút cầm hơi 

Nghĩ ngợi thật nhiều, ít nói ra
Chỉ khơi nhè nhẹ áng mây xa
Sợ mai bất chợt cơn mưa đến
Nước đổ tràn lan ngập úng nhà!...

Thấy con cặm cụi bên vi tính
Thao thức, trở trăn kiếm việc làm
Tôi thấy cõi lòng thương quá đổi
Tuổi xanh một sớm phải lo toan

Giờ đây trách nhiệm gánh lên vai
Chim nhỏ hôm nào nay vỗ bay
Vào chốn thênh thang ngàn gió lộng
Bươi tìm mồi sống kéo về đây

Phụng dưỡng mẹ cha chuỗi ánh tàn
Canh khuya chầm chậm rụng vầng trăng
Niềm thương lai láng nhìn con trẻ
Cánh hãy còn non vượt lướt tầng!...


7/11/2016
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Fri 27 Apr 2018, 18:31

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcQM7Hs6YNXHCMOwcqAVHsMiNmp7G59h9gtaGDODM7r0R_ylp8LP0A


Chung Bóng Heo May 

Bên bờ sông vắng em ngồi
Tay cầm thơ tím thả trôi giữa dòng
Nhấp nhô sóng nước bập bồng
Lan man sắc ảnh tơ lòng héo hon!

Trông em như lắm nỗi buồn
Nét sầu đọng khoé, vấn vương kéo dài
Ráng tàn phủ bóng trang đài
Đìu hiu gió thổi, u hoài loang xa

Rụng vàng xơ xác đã qua
Trời nay mười một vậy mà vẫn thu
Khát khao, vọng tưởng bao giờ
Cuộn cuồn mãnh liệt, vật vờ tâm can

Mỏi mòn ngóng đợi vầng trăng
Nhưng đâu chẳng thấy, chỉ tầng mờ đen
Âm thầm lặng lẽ từng đêm
Cánh hồn lững thững bên thềm hái sương!

Tôi đang lặng lẽ trên đường
Vô tình ngoảnh mặt về phương khói chiều
Chạnh lòng một phút đăm chiêu
Nghe trong thăm thẳm thật nhiều cảm rung

Ai kia đứng dưới hoàng hôn
Hướng về diệu vợi đợi tròn long lanh
Còn tôi lư lắc lay cành
Trụi trơ, khô khốc, lá xanh rớt rồi

Cảnh tình khác biệt đôi nơi
Sông lờ, suối lạnh khung trời đó đây
Cùng chung một bóng heo may
Võ vàng, héo hắt chuỗi dài quạnh hiu!...


10/11/2016
Nguyễn Thành Sáng


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue 31 Jul 2018, 11:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sat 28 Apr 2018, 17:49

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcTTMNrrAQljl73TY97vrH6WQNx0_JAfgNyc69QR03q7Cgz5Cx6e



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (6)

LỠ DUYÊN

Đêm tĩnh mịch ngoại ô hoang vắng
Tiếng tiêu sầu nghe đắng tâm can
Lầu hiên nguyệt rũ úa tàn
Duyên tan lỗi nhịp cung đàn đứt dây

Sương khuya lạnh dáng gầy cô lẻ
Nửa mảnh hồn quạnh quẽ canh thâu
Tình buồn mi rướm giọt châu
Thương anh em mãi ôm sầu vào thơ.....

                                   T.M

Chơi Vơi

Em chốn ấy chơ vơ gối chiếc
Ôm khối buồn da diết, tái tê
Âm thầm dưới bóng canh khuya
Lan man nỗi nhớ hướng về mù khơi

Còn ở đây trong tôi cũng quặn
Thắt thẻo lòng hụt hẫng niềm mơ
Đêm đêm trải bút vào thơ
Vơi đi khắc khoải thẫn thờ gió trăng…

                                  NTS
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sat 28 Apr 2018, 17:51

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcSC4Yv-M9t7RljGiGI9U9cagxvp-ROA86Si_a72-sloesgFQqAk


Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (185)
(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Hồn thương hỡi! yêu em nhiều lắm
Tự còn thơ, em tắm trong nôi
Bởi vì thương quá vợ tôi
Trong nôi anh cũng yêu rồi em ơi
Nói chi đến tuổi bé đi chơi!

Khi xưa em khóc anh ru
Thương từ thuở ấy bây chừ vẫn thương
Ba sinh dẫu trắng đêm thường
Quanh co chỉ một con đường về tim
Yêu nhau mãi mãi còn tin

Em ghé vào đây ở lại đây
Tình anh trọn vẹn cứ đong đầy
Cho em cho hết và cho mãi
Một chữ yêu thương sao đắm say...

Bây giờ em mãi còn in
Vẫn còn nhớ mãi chữ tình của anh
Ôi tình! em quá trong xanh
Khiến anh xúc động long lanh ánh lòng

Ánh lòng anh giữ bên trong
Bây giờ trọn tặng bạn lòng của anh
Sơn! Em! hãy lại gần anh!
Để anh ôm lấy hồn anh đây mà!...

Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Sat 28 Apr 2018, 17:51

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRtOHFwoU3EJgFmM97H6b33xAvuMfn-PeZbv6iS-cv2eTaKWSjj
          

Phải Chi      

Phải chi quay ngược thời gian
Cho tôi trở lại con đường năm xưa
Dưới tàn Phượng Vĩ trú mưa
Gặp người con gái giữa mùa nở hoa!...

Chắc giờ khỏi phải xót xa
Nhớ nhung, vương vấn ảnh ngà năm nao
Tiếc hoa hé nhụy mời chào
Tiếc Oanh thỏ thẻ ấm bao nỗi niềm

Vì xưa mang cánh hồn chim
Lại chim yếu ớt nằm im góc vườn
Dẫu lòng tràn ngập yêu thương
Nhưng không dám nói, chỉ buồn mà thôi

Để rồi ngày tháng dần trôi
Chiều thu nhạt nắng, ánh rơi não nề
Bên kia ai có nẻo về
Còn đây héo hắt, lê thê đàn cò!…

Nếu như trở lại thời mơ
Sẽ không lặng lẽ, thẫn thờ mông lung
Sẽ không lắt lẻo chân chùn
Dòng sông sóng vỗ bập bùng chơi vơi

Chẳng rung tiếng gọi kia ơi
Chẳng đêm quạnh quẽ thả rơi lá sầu
Chẳng mang nỗi đợi chờ nhau
Chẳng khi đối diện, lời chào khô khan…

Tôi đây sẽ bước thật gần
Nhẹ nhàng han hỏi, ân cần thiết tha
Khẽ khàng dịu ngọt nói ra
Anh yêu em lắm! Em à! Hiểu không!...


                              11/11/2016
                       Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Mon 30 Apr 2018, 21:47

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRy8wPyPyvHUstenG8qI1YOnx8JZ1RcKR1Bk5l2O3ZKxADIHtAH



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (7)

Đàn Cò

Người ta đã bước qua cầu
Dư hương kỷ niệm để sầu cho ai
Chiều chiều nhìn lá vàng bay
Niềm thương nỗi nhớ đoạn đoài ruột gan

Giờ đây duyên thắm lỡ làng
Dòng sông lặng lẽ, con thuyền mù khơi
Cô đơn, héo hắt, chơi vơi
Đàn cò bóng tối từng hồi ngân nga…

                                      NTS

Đàn Cò

Đàn cò trổi khúc xót xa
Cung trầm cung bổng châu sa nghẹn ngào
Trời chiều gió thoảng lao xao
Hoài vương kỷ niệm thuở nào chung đôi

Giờ đây cách biệt nhau rồi
Suy tư thổn thức từng hồi trong tim
Anh ơi có thấu nỗi niềm
Tơ tình ray rứt đêm đêm lặng thầm....

                                    T.M
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Mon 30 Apr 2018, 21:48

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcQatjXVcvzMgkaKuGgt9pabvdtEx47_iIEfPPeSDQLLpzG_oKHT


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (8)

Chơi Vơi

Em chốn ấy chơ vơ gối chiếc
Ôm khối buồn da diết, tái tê
Âm thầm dưới bóng canh khuya
Lan man nỗi nhớ hướng về mù khơi

Còn ở đây trong tôi cũng quặn
Thắt thẻo lòng hụt hẫng niềm mơ
Đêm đêm trải bút vào thơ
Vơi đi khắc khoải thẫn thờ gió trăng…

NTS

PHẬN BÈO MÂY

Vi vu gió quyện giọt sương lay
Tuyết lạnh đơm sầu phảng phất bay
Tối đến phòng không hờn số kiếp
Đêm về gác vắng tủi bèo mây
Đường tình lận đận duyên rời rạc
Lối ái long đong nợ nhạt phai
Nửa mảnh trăng khuya đà khép lại
Hồn thơ lạc bước lệ ta cay.....

T.M
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13Mon 30 Apr 2018, 21:49

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcRYCuOtqxufJb-zuTCzTWs4tjC6CqdRLklvrtirwwdN2DNCCjCt0A


Thơ họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (186)

CHUYỆN TRÒ
(Mỗi người một đoạn)

Nửa vui nửa lại thấy lo
Tình yêu hồ dễ ai cho không nào

Không cho mà lại nao nao
Vì thương vì nhớ,dạt dào em ơi!

Bởi thấy đầy vơi nỗi nhớ nhung
Thiếu ai chắc phải thấy bâng khuâng

Vì yêu em lắm tình nương ạ
Chẳng gặp người thương lắm trở trăn

Nếu vắng tình anh sẽ thấy buồn
Đợi chờ khắc khoải lệ rơi tuôn
Bao đêm trăn trở và nhung nhớ
Một lát vắng anh nát dạ hồn

Nếu nát hồn em, anh chết mất
Để rồi đêm đến thấy cheo queo
Thôi thôi đừng nát "hồn tôi" ạ!
Biển rộng,sông sâu anh cố trèo!

Anh thương anh nhớ dạt dào
Nhưng còn người ấy làm sao tỏ tường

Không cho mà lại nao nao
Vì thương vì nhớ,dạt dào em ơi!

Người ấy là ai hỡi mộng thương?
Để nàng phương ấy phải sầu vương
Nói cho anh biết anh lo liệu
Đừng để ưu sầu khổ vấn vương!

Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VẪN ĐỢI CHỜ (Anh Việt Nguyễn)
» Nguyễn Du
» GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI
Trang 6 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 53 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-