Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:32
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 5 by buixuanphuong09 Today at 02:28
Trang thơ Quang Dự by quangdu Yesterday at 19:42
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 17:12
LỀU THƠ NHẠC by mytutru Yesterday at 16:54
HỌC THEO HẠNH PHẬT MỖI NGÀY ĐƯỜNG THƠ VÀ CÁC THỂ THƠ KHÁC by mytutru Yesterday at 15:56
Ông Đồ Bể by Phương Nguyên Yesterday at 15:41
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:37
Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Yesterday at 10:34
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 10:22
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Yesterday at 10:17
Những người thích đùa - Aziz Nesin by Trà Mi Yesterday at 08:51
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 08:07
TÂM SỰ by Trà Mi Yesterday at 07:02
Chiện bấm lỗ tai by Phương Nguyên Thu 19 May 2022, 19:44
Sách Hồng-Một chủ trương “Xây Dựng” của Tự Lực Văn Đoàn by Trà Mi Thu 19 May 2022, 12:09
KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG by mytutru Wed 18 May 2022, 19:40
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 18 May 2022, 10:58
Trang họa thơ tỷ Mytutru by buixuanphuong09 Wed 18 May 2022, 10:15
Thập Tín Còn Gọi Là Thập Tâm (thiếu đâu sửa đó) by mytutru Wed 18 May 2022, 07:10
Cái Chết Oan Khiên Của Văn Nghệ Sĩ Miền Nam by Trà Mi Tue 17 May 2022, 11:46
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Tue 17 May 2022, 11:35
BÓ TAY by Phương Nguyên Tue 17 May 2022, 07:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sun 15 May 2022, 19:50
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sun 15 May 2022, 10:01
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 14 May 2022, 11:23
Đường Thi BỐN MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG by mytutru Sat 14 May 2022, 08:28
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 13 May 2022, 10:10
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Thu 12 May 2022, 16:58
Canh bạc cuối của Putin tại Ukraine by Trà Mi Thu 12 May 2022, 09:40
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Tue 05 Feb 2019, 21:13 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY
Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui Sức khoẻ thêm tăng chớ để lùi Sáng dậy trồng hoa nhiều vận tốt Chiều vào gõ trẻ chẳng điềm xui Công danh vẹn vẻ rời chua đắng Sự nghiệp xênh xang hưởng ngọt bùi Rượu quí vài chai em đã gửi Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui.
Phương Nguyên 05/02/2019
TRÒ …NGOAN, MỪNG SINH NHẬT THẦY. Kỷ Hợi xuân này quá xá vui Rào quanh sư phụ chả ai lùi Rượu hồng chị kính ra điều thảo Phong đỏ Thầy mừng lấp nỗi xui Hí hoáy Phương Nguyên bày lỡi trọng Tỉ tê Cẩn Vũ nịnh câu bùi Sinh thần của cụ trò về hết Kỷ hợi xuân này quá xá vui. Cẩn Vũ. 05/02/2019 Mùng 1, tháng giêng, năm Kỷ Hợi ------------------------ Bị tí thượng vĩ, xin thầy thông cảm cho, bởi tết em xơi nhiều bánh chưng quá, nên não nó bị dẻo lại đó Thầy ơi!
 |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10247 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Ái Hoa Wed 06 Feb 2019, 01:03 | |
|  CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY --- Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui Sức khoẻ thêm tăng chớ để lùi Sáng dậy trồng hoa nhiều vận tốt Chiều vào gõ trẻ chẳng điềm xui Công danh vẹn vẻ rời chua đắng Sự nghiệp xênh xang hưởng ngọt bùi Rượu quí vài chai em đã gửi Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui. ---- Phương Nguyên 05/02/2019 ---------🌳☀🌳---------
TRÒ …NGOAN, MỪNG SINH NHẬT THẦY. --- Kỷ Hợi xuân này quá xá vui Rào quanh sư phụ chả ai lùi Rượu hồng chị kính ra điều thảo Phong đỏ Thầy mừng lấp nỗi xui Hí hoáy Phương Nguyên bày lỡi trọng Tỉ tê Cẩn Vũ nịnh câu bùi Sinh thần của cụ trò về hết Kỷ hợi xuân này quá xá vui. ---- Cẩn Vũ. 05/02/2019 Mùng 1, tháng giêng, năm Kỷ Hợi ---------🌳☀🌳---------
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Thầy Ái Hoa 05.02) --- Mừng Thầy tuổi mới cả nhà vui Chúc phụ thăng hoa khéo họ lùi Dắt trẻ nhìn quen rồi luận giỏi Nâng già thấy rộng khỏi bàn xui Tâm hòa đại chúng bao điều khỏe Ý hợp đồng môn lắm sự bùi Kỷ Hợi xuân này heo lộc tết... Mừng Thầy tuổi mới cả nhà vui ---- TKN Đào Liên Mùng hai tháng giêng KH ---------🌳☀🌳---------
|
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10150 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10150 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4163 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Thu 07 Feb 2019, 09:30 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 21201 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Thu 07 Feb 2019, 11:40 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY --- Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui Sức khoẻ thêm tăng chớ để lùi Sáng dậy trồng hoa nhiều vận tốt Chiều vào gõ trẻ chẳng điềm xui Công danh vẹn vẻ rời chua đắng Sự nghiệp xênh xang hưởng ngọt bùi Rượu quí vài chai em đã gửi Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui. ---- Phương Nguyên 05/02/2019 ---------🌳☀🌳---------
TRÒ …NGOAN, MỪNG SINH NHẬT THẦY. --- Kỷ Hợi xuân này quá xá vui Rào quanh sư phụ chả ai lùi Rượu hồng chị kính ra điều thảo Phong đỏ Thầy mừng lấp nỗi xui Hí hoáy Phương Nguyên bày lỡi trọng Tỉ tê Cẩn Vũ nịnh câu bùi Sinh thần của cụ trò về hết Kỷ hợi xuân này quá xá vui. ---- Cẩn Vũ. 05/02/2019 Mùng 1, tháng giêng, năm Kỷ Hợi ---------🌳☀🌳---------
-> lỡi là gì? 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Thầy Ái Hoa 05.02) --- Mừng Thầy tuổi mới cả nhà vui Chúc phụ thăng hoa khéo họ lùi Dắt trẻ nhìn quen rồi luận giỏi Nâng già thấy rộng khỏi bàn xui Tâm hòa đại chúng bao điều khỏe Ý hợp đồng môn lắm sự bùi Kỷ Hợi xuân này heo lộc tết... Mừng Thầy tuổi mới cả nhà vui ---- TKN Đào Liên Mùng hai tháng giêng KH ---------🌳☀🌳---------
BUỒN THÊM TỦ(Ô)I
Thân già đãy nặng có gì vui Xướng hoạ mi nhăn não một lùi Bát sẻ thừa cơm ăn lại biếng Chân cò mỏi gối ngã càng xui Xây chuồng đợi bắt công nào toại Cuốc đất mong thu quả chẳng bùi Xếp cánh chèo đò ai lại rủa * Thân già đãy nặng có gì vui
AH
Thầy ui. Bài hoạ tuyệt vời  KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY Sinh nhật thầy nay đã đến rồi Quà mừng chẳng có chúc suông thôi Ghi ân “nhất tự” tâm hằng khắc Mặc cái dòng sông nó lở bồi. BXP 07.02.2019 |
|  | | Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Thu 07 Feb 2019, 12:59 | |
| - Ai Hoa đã viết:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY --- Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui Sức khoẻ thêm tăng chớ để lùi Sáng dậy trồng hoa nhiều vận tốt Chiều vào gõ trẻ chẳng điềm xui Công danh vẹn vẻ rời chua đắng Sự nghiệp xênh xang hưởng ngọt bùi Rượu quí vài chai em đã gửi Chúc thầy sinh nhật trọn niềm vui. ---- Phương Nguyên 05/02/2019 ---------🌳☀🌳---------
TRÒ …NGOAN, MỪNG SINH NHẬT THẦY. --- Kỷ Hợi xuân này quá xá vui Rào quanh sư phụ chả ai lùi Rượu hồng chị kính ra điều thảo Phong đỏ Thầy mừng lấp nỗi xui Hí hoáy Phương Nguyên bày lỡi trọng Tỉ tê Cẩn Vũ nịnh câu bùi Sinh thần của cụ trò về hết Kỷ hợi xuân này quá xá vui. ---- Cẩn Vũ. 05/02/2019 Mùng 1, tháng giêng, năm Kỷ Hợi ---------🌳☀🌳---------
-> lỡi là gì? 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Thầy Ái Hoa 05.02) --- Mừng Thầy tuổi mới cả nhà vui Chúc phụ thăng hoa khéo họ lùi Dắt trẻ nhìn quen rồi luận giỏi Nâng già thấy rộng khỏi bàn xui Tâm hòa đại chúng bao điều khỏe Ý hợp đồng môn lắm sự bùi Kỷ Hợi xuân này heo lộc tết... Mừng Thầy tuổi mới cả nhà vui ---- TKN Đào Liên Mùng hai tháng giêng KH ---------🌳☀🌳---------
BUỒN THÊM TỦ(Ô)I
Thân già đãy nặng có gì vui Xướng hoạ mi nhăn não một lùi Bát sẻ thừa cơm ăn lại biếng Chân cò mỏi gối ngã càng xui Xây chuồng đợi bắt công nào toại Cuốc đất mong thu quả chẳng bùi Xếp cánh chèo đò ai lại rủa * Thân già đãy nặng có gì vui
AH
* Sinh thần = bàn thờ?
Dạ thưa Thầy: - Em thường nghe mẹ em nói là bố em năm nay được “ thuộc hạ” tặng nhiều lỡi nặng lắm! nên em nghĩ chữ “Lỡi” đây nó cũng như chữ Lễ, là món lễ biếu í mà. - Chữ SINH THẦN: Em đọc Thủy hử có nói " sinh thần cương " là quà sinh nhật được đóng gói, ràng buộc cẩn thận của tay nào đó , bị mấy anh hùng cướp mất . Nó là khởi nguồn của các anh hùng Lương sơn Bạc. Hìhì... Sinh Thần Cương [ 生 辰 㧏 ] là những kiện phẩm vật quí hiếm được đóng thùng, đóng gói, và ràng buộc thật cẩn thận [ cương 㧏, sợi dây buộc chặt] để làm tặng phẩm chúc thọ nhân ngày sinh nhật [ sinh 生, sinh đẻ; thần 辰, ngày giờ, thời gian]. |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10150 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Fri 08 Feb 2019, 12:54 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
Dạ thưa Thầy:
- Em thường nghe mẹ em nói là bố em năm nay được “ thuộc hạ” tặng nhiều lỡi nặng lắm! nên em nghĩ chữ “Lỡi” đây nó cũng như chữ Lễ, là món lễ biếu í mà.
- Chữ SINH THẦN:
Em đọc Thủy hử có nói " sinh thần cương " là quà sinh nhật được đóng gói, ràng buộc cẩn thận của tay nào đó , bị mấy anh hùng cướp mất . Nó là khởi nguồn của các anh hùng Lương sơn Bạc. Hìhì...
Sinh Thần Cương [ 生 辰 㧏 ] là những kiện phẩm vật quí hiếm được đóng thùng, đóng gói, và ràng buộc thật cẩn thận [ cương 㧏, sợi dây buộc chặt] để làm tặng phẩm chúc thọ nhân ngày sinh nhật [ sinh 生, sinh đẻ; thần 辰, ngày giờ, thời gian].
Giỏi!  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4163 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Sat 09 Feb 2019, 13:05 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
Dạ thưa Thầy:
- Em thường nghe mẹ em nói là bố em năm nay được “ thuộc hạ” tặng nhiều lỡi nặng lắm! nên em nghĩ chữ “Lỡi” đây nó cũng như chữ Lễ, là món lễ biếu í mà.
- Chữ SINH THẦN:
Em đọc Thủy hử có nói " sinh thần cương " là quà sinh nhật được đóng gói, ràng buộc cẩn thận của tay nào đó , bị mấy anh hùng cướp mất . Nó là khởi nguồn của các anh hùng Lương sơn Bạc. Hìhì...
Sinh Thần Cương [ 生 辰 㧏 ] là những kiện phẩm vật quí hiếm được đóng thùng, đóng gói, và ràng buộc thật cẩn thận [ cương 㧏, sợi dây buộc chặt] để làm tặng phẩm chúc thọ nhân ngày sinh nhật [ sinh 生, sinh đẻ; thần 辰, ngày giờ, thời gian].
Giỏi!  Thầy không thưởng gì cho CV hở thầy? 😁 |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10150 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên Mon 11 Feb 2019, 12:22 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
Dạ thưa Thầy:
- Em thường nghe mẹ em nói là bố em năm nay được “ thuộc hạ” tặng nhiều lỡi nặng lắm! nên em nghĩ chữ “Lỡi” đây nó cũng như chữ Lễ, là món lễ biếu í mà.
- Chữ SINH THẦN:
Em đọc Thủy hử có nói " sinh thần cương " là quà sinh nhật được đóng gói, ràng buộc cẩn thận của tay nào đó , bị mấy anh hùng cướp mất . Nó là khởi nguồn của các anh hùng Lương sơn Bạc. Hìhì...
Sinh Thần Cương [ 生 辰 㧏 ] là những kiện phẩm vật quí hiếm được đóng thùng, đóng gói, và ràng buộc thật cẩn thận [ cương 㧏, sợi dây buộc chặt] để làm tặng phẩm chúc thọ nhân ngày sinh nhật [ sinh 生, sinh đẻ; thần 辰, ngày giờ, thời gian].
Giỏi!  Thầy không thưởng gì cho CV hở thầy? 😁 Thưởng quả sầu riêng ăn cho não bớt dẻo! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 3 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |