Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 12:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Today at 11:33

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Today at 11:32

7 chữ by Tinh Hoa Today at 05:00

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:14

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 14:30

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 09:23

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13Wed 26 Jul 2017, 02:51

Phương hoàng đậu chốn cheo leo
Túng vần thơ phải theo bầy gà
Thấy Lão "nhà quê" vội la : "
"Bùn sâu rơm cỏ"  khiến ta bực mình 

Ha Ha !

Ma Nữ "quê mùa"khen ... chả xứng
"Bùn đen ,cỏ mục" có đâu tài ?
Phượng hoàng tiếng hót cao ngàn trượng!
Mới đáng tụng thầy biết chửa ai ?

Ma Nữ hoa liều tếu cho vui  Xin chớ bận lòng
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7239
Registration date : 01/04/2011

Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13Wed 26 Jul 2017, 14:01

Ma Nu đã viết:
Phương hoàng đậu chốn cheo leo
Túng vần thơ phải theo bầy gà
Thấy Lão "nhà quê" vội la : "
"Bùn sâu rơm cỏ"  khiến ta bực mình 

Ha Ha !

Ma Nữ "quê mùa"khen ... chả xứng
"Bùn đen ,cỏ mục" có đâu tài ?
Phượng hoàng tiếng hót cao ngàn trượng!
Mới đáng tụng thầy biết chửa ai ?

Ma Nữ hoa liều tếu cho vui  Xin chớ bận lòng

Chắc bác Ma Nữ hiểu lầm rồi. Bác Phượng học nông nghiệp và làm việc ở nông thôn nên xưng mình "Lão nhà quê" là do ý khiêm nhường, tự ví mình như "bùn sâu, rơm cỏ", chớ không có xiên xỏ gì bác Ma Nữ đâu khiến bác phải bực mình. Bác í cũng ngưỡng mộ thầy Ái Hoa như bác Ma vậy thôi!   :mim:
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Trả lời không gỡ được ác ý khi người    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13Wed 26 Jul 2017, 21:22

Tôi ,Ma Nữ cũng đã suy tính đàng hoàng đâu muốn tếu đâu
: tôi là người duy nhất lến tiếng khen tài của Huynh Ái Hoa chứ không phải Cô hay Ông Phượng vì vậy không thể đánh đồng Phượng Và Ma Nữ được .Mà thôi cùng anh em nhà với nhau xin tuân lệnh người viết gỡ rối cho con chỉm Phượng khỏi bị vạch lỗi cho tôi được biết quý danh  Để cám ơn  Kính Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7239
Registration date : 01/04/2011

Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13Thu 27 Jul 2017, 10:35

Ma Nu đã viết:
Tôi ,Ma Nữ cũng đã suy tính đàng hoàng đâu muốn tếu đâu
: tôi là người duy nhất lến tiếng khen tài của Huynh Ái Hoa chứ không phải Cô hay Ông Phượng vì vậy không thể đánh đồng Phượng Và Ma Nữ được .Mà thôi cùng anh em nhà với nhau xin tuân lệnh người viết gỡ rối cho con chỉm Phượng khỏi bị vạch lỗi cho tôi được biết quý danh  Để cám ơn  Kính Ma Nữ

Dạ, cám ơn bác, cháu tên Trà Mi, trà là trà, mi là lông mày. Con gái người ta thì mày ngài, mày liễu xinh đẹp còn Trà Mi thì cái lông mày ... quăn queo như cái lá trà ... :pp:

Cháu thấy bác hoạ thơ với chị Vân cà rất nhanh, đề tài vô cùng phong phú, thật là đáng nể phục!  applause
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13Thu 27 Jul 2017, 12:10

Trước tiên xin Trà Mi tha lỗi cho tôi vì mải đọc ngay bài Trà Mi can khuyên mà không chịu đọc  đầu thư phía trên thì đã biết là lời can ngăn là của Trà Mi rồi đâu cần hỏi lại đó là cái tật sấu của tôi viết xong không xem lại : Bệnh còn có thuốc chữa Tật thì đành chịu thua mong Trà Mi thông cảm Ngừời ta nói : Trẻ khôn ra già lú lại đúng quá .Tôi ra đời năm Canh Thìn cũng gần tám bó rồi mà tính vẫn còn bốp chốp có lẽ câu thầy Tử Vi nói " canh cô mồ quả"nên tôi bị cô độc mồ côi cha từ sớm  Bạn bè cũng ít nữa . Bạ đâu bâu đó ngay cái tên Ma Nữ cùng là vô tình nhận đại khi Ý Nhi mời vô ĐVTC sau khi đọc bài Văn tế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của tôi .Thấy Ý Nhi có tên là Yêu Tinh nên chọn tên Là Ma Nữ cho vui mà chết cái tên đó cũng vui Tính tôi ruột để ngoài da Một lần nữa xin lỗi Trà Mi Nhé
Trân trọng
LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13Thu 27 Jul 2017, 21:40

CẢM  NHẬN
 
Tinh hoa trí tuệ hòa tâm huyết
Mỗi chữ từng câu tỏ biệt tài
Bao nỗi quê hương vào ngọn bút
Chảy dòng suối mát gửi hồn ai!
 
BXP
 
XẤU HỔ
 
Nghe qua bỗng thấy mình hơi thẹn
Trên thế gian đây lắm vị tài
Giọt nước mong hoà trong bể cả
Dám nào khoe sức đọ bằng ai
 
AH
 BIẾT NGỎ AI
 
Một lão nhà quê khen ... chả đáng
"Bùn sâu rơm cỏ" hiểu sao tài
Xem vầy nghĩ vậy thì ghi thế
Cảm nhận trong lòng biết ngỏ ai???
BXP
 
Trước hết, chân thành xin lỗi thầy Ái Hoa, lúc đó trò bột phát ra mấy câu sẽ làm thầy không hài lòng, xóa cũng dở, để thì cứ áy láy mãi trong lòng. Mấy câu thơ của thầy thể hiện sự khiêm tốn của người có trí tuệ cao, đạo đức lớn, nhưng lúc đó trò có những cảm xúc trong lòng không diễn đạt được nên bột phát… Mong thầy thứ lỗi.


Điều day dứt của tôi đã nói ra được, còn với bác Ma Nu nghĩ về tôi thế nào thì tùy, tôi không muốn tranh luận. Có lẽ bác căm thù cộng sản quá nên ghét lây cả những người đang sống tại quê nhà, dưới chế độ cộng sản. Bác bảo không thể đánh đồng tôi với bác được? Gọi bác xưng tôi là trọng tuổi bác và trong quan hệ cùng là thành viên một diễn đàn thơ, chứ nào tôi có dám đánh đồng với bác đâu. Bác là trí thức hải ngoại, tôi là một nông dân, đánh đồng thế nào được. Bác căm thù cộng sản, tôi ơn cộng sản, đánh đồng thế nào được. Chúng ta ở hai phương trời khác biệt nhau, có những quan niệm về cuộc sống khác nhau, đánh đồng thế nào được. Có điều, bác căm thù cộng sản, đó là việc của bác, không ảnh hưởng gì đến tôi; tôi biết ơn cộng sản là việc của tôi, không liên quan gì đến bác. Đây là diễn đàn thơ, tình thơ bốn bể một nhà ….
Bùi Xuân Phượng cầm tinh con hổ (Mậu Dần)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa    Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa   - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cảm đề mỗi khi đọc Truyên dã sử võ hiệp kỳ tình của Huynh Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Huynh đệ tỷ muội ới ...ơi
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» KÍNH GỬI THẦY ÁI HOA CÙNG CHƯ HUYNH MUỘI ĐỆ TỬ/
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-