Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2508 Registration date : 18/08/2009
 | Tiêu đề: Chúc Mừng Năm Mới Fri 27 Jan - 7:00 | |
| Thân chúc anh Ái Hoa, anh Hàn Sĩ Nguyên, Cửu muội Shiroi, em gái Tâm An & ACE Đào Viên Thi Các năm mới Đinh Dậu Phước Lộc An Khang Thành Công & Thịnh Vượng . |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Fri 27 Jan - 8:25 | |
| |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Fri 27 Jan - 17:13 | |
| |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Fri 27 Jan - 19:49 | |
| Thương chúc cả nhà TÂN NIÊN NHƯ Ý HẠNH PHÚC THỊNH VƯỢNG AN KHANG |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 22/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Fri 27 Jan - 19:51 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
XÔNG ĐẤT BÍCH LA THÔNTui nhanh chân lẹ cẳng, giành quyền xông đất BÍCH LA THÔN của lão đệ đó... Trùi ui, BMV cũng khai trương "CHÚC MỪNG NĂM MỚI", Thiên Hùng cũng giương bảng "Chúc mừng năm mới", và còn ai, ai nữa???GOM chung một chỗ chẳng vui hơn sao?
XÔNG ĐẤT BÍCH LA THÔN-Lã Đầu Xường-CÒN GA khơi lửa Tết CON GÀ BA LÍT Gò Đen tụ BÍCH LA
THÁI ĐỨC tặng ông, ông THỨC… TƯỚI
HOA CÀ cho mụ, mụ HÒA CA ĐỊNH BÀI tẩu mã, về BÌNH ĐẠI QUÀ HIẾN tranh tiên, mộng KIẾN HÒA TÁM CỰA không thời đành CỨA TẠM BÀ KINH ông hãi khúc BÌNH CAHàn Sĩ Nguyên 27/1/2017 -30 Tết Đinh Dậu- Lúc em đang làm việc, lén vào ĐV đọc bài mà cười sặt với câu này của anh, làm người khác trợn mắt ngó |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Fri 27 Jan - 23:26 | |
| Chào cô SHÍ... Hồi nẳm, mà như là 2001 thì phải, 16 năm trước, bác 7 Hồng Thất Công mở quán nhậu, treo cái bảng "SỐNG TRÊN ĐỜI" lên, mở cửa đón khách, rồi bác ấy đi biệt gần nửa tháng, khách nhậu vì mến bác ấy, nên vẫn vô ra tấp nập Mười sáu năm sau, đệ THIÊN HÙNG, mà như là chiếc lá xanh THANH DIỆP thuở ấy, cũng trương bảng "CHÚC XUÂN" rồi... Úm ba la, ta đi ... hái hoa! Thôi thì "KHÁCH ĐÓN KHÁCH", "KHÁCH TIẾP KHÁCH" đi há cô Shí. Mời cô Chín 9 chung Hỏi cô SHÍ: Sao cô khóc dzị? Tui hỏi vậy vì thấy mí mắt cô sưng... Buồn kí rì? Hay thấy tui mừng xuân chúc Tết cô mà cô cảm động, cô khóc sưng mí? Hay vì 9 ly rượu mời? Muốn hết sưng mí mau lẹ thì cũng dễ thôi... Dzô thêm 9 chung nữa đi cô ui Về cái câu : THÁI ĐỨC TẶNG ÔNG, ÔNG THỨC TƯỚI đó mà Tui biết không những cô cừ, mà anh em bạn hữu cũng sẽ cừ, vì thấy tui đã lụt nghề ! Câu đó chơi LÃ ĐẦU XƯỜNG mà ăn trét: THÁI ĐỨC mà lái thành THỨC TƯỚI (!) Trật be bét ! Đúng là tui đã lụt nghề gùi... Bút cùn lực kiệt thật gùi cô ạ... Khà khà...  |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Sat 28 Jan - 4:49 | |
| |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Sun 29 Jan - 6:42 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Nói về câu : THÁI ĐỨC TẶNG ÔNG, ÔNG THỨC TƯỚI
Câu này chơi LÃ ĐẦU XƯỜNG mà ăn trét: THÁI ĐỨC lại đem lái thành THỨC TƯỚI (!) Trật be bét ! Đúng là tui đã lụt nghề gùi... Bút cùn lực kiệt thật gùi... Khà khà...
 LỤT NGHỀCái kiểu LỤT NGHỀ như vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn dính luôn... Chẳng hạn như bài thơ RÚ MƠ (năm 2008) này, đang vần U ngon lành, câu cuối cùng lại LẠC QUẺ thành vần Ơ ! RÚ MƠ Mười hội êm re chửa biết ùMuốn tu chai khổng lấy gì tuQuè ba năm chắn không hề chạmRộng nước ba đầu đợi chổng khuQuân chíu, trên ăn cạ lẻChực ù, dưới vật ... è đù (1)Vận đen chính thị cô hàng xómThủng túi phen này tại ... rú mơ (2) HSN (1)-È đù : ... bị ù đè(2)-Rú mơ = rumour... Cha chả, thơ ... lạc vận mất gùi ... Đang vần u lại kết bằng vần ... ơ ... Hichic ... Trong câu đối RÂU, cũng có một chỗ LẠC QUẺ, khiến nên chữ đầu nửa sau không ăn vần với chữ cuối nửa trước:RÂU ÔNG ĐÂM EM HÚ - VÍ EM ĐÂM ÔNG CƯỜI [HSN] BỠN CỤ GIANG Cụ Tiên Giang vào sòng bài năm 2008 ở VNTQ chơi, cụ viết:BỐCKhông ăn xin bốc một cây nàoBát sách lật lên dạ muốn nhàoBạch Thủ thêm Chì ôi sướng quáThập Hồng chính cửa đã làm sao Tiên GiangTôi bỡn và chào cụ như sau:Một phút băn khoăn Tiền giang bên lở nhớ bên bồi ?Tiên giáng vào sòng đánh bạc chơi ?Giang tiến , giăng tiền hay giản(g) tiện ?(Thì ra) Tiên Giang lão hũ ghé vào chơi Chào lão hũ đại giá giáng lâm... Chỉ là một chút chơi chữ mà thôi, kg dám mạo phạm đâu ... Ngồi chưa nóng chiếu rượu chưa tuBốn chắn bốn câu đã vội ùTốc nọc bắt đền ngay tấp lựCụ giang tay, cụ giạng ... câu Lại ... lạc vận nữa rồi ! Đang U ngon trớn, lại kết ... ÂU dzô dziên wá đi thôi ... Khà Khà Khà ... 
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 29 Jan - 7:06; sửa lần 1. |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Sun 29 Jan - 7:01 | |
| Thật ra, cái vụ LẠC VẦN, LẠC CHỮ, LẠC QUẺ như vừa rồi, tôi học lỏm từ... thi sĩ BÙI GIÁNG ! Có một giai thoại về ông, xin kể lại ở đây Một buổi nọ thi sĩ bướng BÙI GIÁNG gặp bà thi sĩ THU BA và ông thi sĩ THU BỒN, nghe 2 người rôm rả khen ngợi lẫn nhau đến rác cả tai. Một chập sau họ đề nghị xin thi sĩ bướng ứng khẩu cho mấy câu thơ, để kỷ niệm buổi gặp gỡ hôm ấy Bùi tướng nói: "-Thơ tui dở lắm, xin chi, toàn là thơ lạc vận, lạc quẻ không à!" Hai THU nằn nì xin mãi, Bùi tướng bèn ứng khẩu tặng luôn cho một cặp câu lục bát như thế này: Thu Ba ca ngợi Thu Bồn Thu Bồn sướng quá, rờ MÁ Thu Ba !!! Hai THU giãy nảy lên: "-Thơ chi không có vần điệu gì hết dzị" Bùi tướng cười khè khè đáp lại : "-Thì đã bảo thơ tui dở, toàn mần thơ lạc vận không à.... Mấy người có giỏi thì cứ việc sửa lại cho nó ăn vận đi... Sửa DỄ ỢT à. Khè khè khè." Hai THU ngẫm nghĩ một lát, chợt hiểu ý thâm của Bùi tướng , chỉ còn biết... đỏ mặt... tía tai Chẳng biết chuyện thật hay đùa... Âu cũng là một giai thoại vậy  |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 11/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới Sun 29 Jan - 23:28 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Chúc Mừng Năm Mới  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |