BẠN BÈ
(tặng riêng ĐOÀN NHẬT PHI)
Bạn thân hỡi chúng ta hai con đường
Anh bước tiếp trên quảng trường đại học
Tôi lặng lẻ chọn con đường gai góc
Chia tay trường và rời xa lớp học
Bạn thân ơi dù đường đời có dóc
Những bộn bề cuộc sống lắm lo âu
Và chúng ta nhuuxng ngày tháng xa nhau
Tôi và bạn trong lòng đầy thương nhớ
Nhớ về thờ ta một thưở rong chơi
Bạn thân ơi! anh có nhớ một thờ
Chiếc áo trắng đã dính đầy mực ký
Dòng lưu bút vài lời chưa kịp ghi
Bàn tay nhỏ tôi vụn về chưa nắm
Đôi má hồng tôi còn ngấm chưa xong
Lời thương nhớ hãy còn cất trong lòng
Tôi đã vội theo dòng đời đi mãi
Dù giờ đây trên đường đời tôi trãi
Vẫn còn nhiều những thứ để lo toan
Nhưng kỷ niệm những ngày ấy vẫn còn
Tôi vẫn muốn được trở vè ngày ấy
Bạn thân ơi dù dòng dời xa mãi
Vẫn mong chờ đến một lúc gặp nhau
Để ôn lại những gì trong trắng nhất
cCura một thời cấp sách rất hồn nhiên