Đào Viên rất được hân hạnh chào đón Thi sĩ Lam Điền Nguyên Thử. Chúc Lam Điền Nguyên Thử tìm được thật nhiều niềm vui xướng hoạ thơ văn nơi đây.
Cho phép Ý Nhi dâng trà mời LDNT (Ý Nhi hông biết phải xưng hô thế nào, nên gọi bằng nick, xin thứ lỗi nếu Ý Nhi thất lễ)
_________________________
Được sửa bởi Ý Nhi ngày Tue 29 Sep - 15:33; sửa lần 1.
Lam Điền Nguyên Thử
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 16/09/2009
Tiêu đề: gỡi Ý Nhi Tue 29 Sep - 14:42
Ý Nhi ơi Mình mới vào thi các này thấy vắng teo.May mà gặp được Ý Nhi uống chén trà mát mẻ. Bạn cứ gọi tên mình như thế cũng được.Cái tên của bạn mình đoán là Ý Nhi là nữ.Đúng không. Xin bạn hướng dẫn cách tìm xem các bài trong Thi Các,và cách thức góp bài vào Thi Các nhe. Chúc bạn vui khỏe ,hạnh phúc. Thu nguyen
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Kính gởi LĐNT Tue 29 Sep - 20:04
Dạ, Ý Nhi là phái tóc dài. Diễn đàn chỉ mới mở cửa đón mọi người vào thôi, nên vắng vẻ và còn ít bài.
Các anh chị và các bạn thương nên mỗi người giúp một tay, góp từng viên gạch nhỏ nên tạo một nhịp cầu cho mọi người gặp nhau, các bạn trẻ có nơi xướng họa, học hỏi từ các bậc anh, chị đi trước. Kính mong LDNT cũng tạo cơ hội cho các bạn trẻ ngày càng tiến bộ trên con đường học hỏi tiếng mẹ đẻ và thi văn.
Kính mời LĐNT tự nhiên đi từng forums. Thí dụ như ở "Vườn Thơ" :
LDNT chọn một forum nào muốn tìm đọc bài, thì để chuột rà đúng chỗ rồi nhấn vào.
Trong một forum có nhiều đề tài khác nhau, thí dụ như những đề tài tài trong forums "VƯỜN THƠ / Thơ Tình" :
nếu LDNT muốn mở một đề tài mới thì nhấn vào nút
Còn nếu muốn tham gia xướng hoạ hay góp ý trong một đề tài đã mở sẵn thì nhấn vào nút
Chúc LDNT vui nhiều.
_________________________
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
Đào Viên rất được hân hạnh chào đón Thi sĩ Lam Điền Nguyên Thử. Chúc Lam Điền Nguyên Thử tìm được thật nhiều niềm vui xướng hoạ thơ văn nơi đây.
Cho phép Ý Nhi dâng trà mời LDNT (Ý Nhi hông biết phải xưng hô thế nào, nên gọi bằng nick, xin thứ lỗi nếu Ý Nhi thất lễ)
Trông Người Mà Ngẫm Đến Ta (biếm thi)
Thấy thi sĩ đến kính dâng trà Trong lúc bao người chẳng liếc qua Nguyên Thử âu là tay cái thế Ý Nhi hẳn chuộng tiếng danh gia Khoan thai rót nước sành ghê mợi Chậm rãi nâng ly điệu tít à Chạnh nghĩ mai kia rồi tới lượt Dưng cười khúc khích chỉ mình ta
Việt Đường (29/09/2009)
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
Thấy thi sĩ đến kính dâng trà Trong lúc bao người chẳng liếc qua Nguyên Thử âu là tay cái thế Ý Nhi hẳn chuộng tiếng danh gia Khoan thai rót nước sành ghê mợi Chậm rãi nâng ly điệu tít à Chạnh nghĩ mai kia rồi tới lượt Dưng cười khúc khích chỉ mình ta
Việt Đường (29/09/2009)
Cái anh VD này làm em cười chảy nước mắt. Ý Nhi chưa có ký tên bài thơ nào ở ĐV hết mà cũng phải vì anh VD bứt trụi tóc
Hổng chịu ngẫm chuyện ... ta
Đã uống hồi nao một chén trà Giờ này lại bảo chẳng nhìn qua Thương chào huynh trưởng tình thân hữu Kính đón văn hào bậc đại gia Quyến luyến đùa thơ chê ít hở Ân cần tiếp bạn chọc quê à Cái anh vạn nẻo đi cùng khắp Tính chuyện gì nè đoán thử ta ?
Ý Nhi 29/09/2009
_________________________
Lam Điền Nguyên Thử
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 16/09/2009
Tiêu đề: Chén trà thơm...Tạng Việt Đường và cảm ơn Ý Nhi Wed 30 Sep - 17:07
CHÉN TRÀ THƠM
Hương ngát lòng ai với chén trà. Vườn Đào chim hót đón anh qua. Ngưòi xưa đã uống trà quên nước(*) Kẽ mới xin mừng chén nhập gia. Chẵng lẽ làm thinh,Em gái nhỉ ? Thì thôi rán chịu Việt Đường à ! Trà thơm còn đấy thêm màu lệ Thi hữu !-xin mời nhấp với ta. LĐNT
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Kính mời trà LĐNT Wed 30 Sep - 20:41
Trông Người Mà Ngẫm Đến Ta (biếm thi)
Thấy thi sĩ đến kính dâng trà Trong lúc bao người chẳng liếc qua Nguyên Thử âu là tay cái thế Ý Nhi hẳn chuộng tiếng danh gia Khoan thai rót nước sành ghê mợi Chậm rãi nâng ly điệu tít à Chạnh nghĩ mai kia rồi tới lượt Dưng cười khúc khích chỉ mình ta
Việt Đường (29/09/2009)
Cái anh VD này làm em cười chảy nước mắt. Ý Nhi chưa có ký tên bài thơ nào ở ĐV hết mà cũng phải vì anh VD bứt trụi tóc
Hổng chịu ngẫm chuyện ... ta
Đã uống hồi nao một chén trà Giờ này lại bảo chẳng nhìn qua Thương chào huynh trưởng tình thân hữu Kính đón văn hào bậc đại gia Quyến luyến đùa thơ chê ít hở Ân cần tiếp bạn chọc quê à Cái anh vạn nẻo đi cùng khắp Tính chuyện gì nè đoán thử ta ?
Ý Nhi 29/09/2009
CHÉN TRÀ THƠM
Hương ngát lòng ai với chén trà. Vườn Đào chim hót đón anh qua. Ngưòi xưa đã uống trà quên nước(*) Kẻ mới xin mừng chén nhập gia. Chẵng lẽ làm thinh,Em gái nhỉ ? Thì thôi rán chịu Việt Đường à ! Trà thơm còn đấy thêm màu lệ Thi hữu !-xin mời nhấp với ta.
LĐNT
Kính mời trà
Thân mến mời anh rót tách trà Nghiêng mình tiếp bước đợi người qua Hương thầm quyện gió chung tri kỷ Sắc đậm loang mùi nước hội gia Một đoá đào tươi vui đón hỉ Đôi câu thơ nhỏ thẹn trao à Vườn hoang lắm cỏ xin tha thứ Bạn quý đâu nề ta có ta...
th - Shiroi 30/09/2009
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Welcome Lam Điền Nguyên Thử Thu 1 Oct - 16:05
Ý Nhi đã mở forum "Truyện Lam Điền Nguyên Thử" cho LĐNT rồi đó
Tổng số bài gửi : 24 Registration date : 16/09/2009
Tiêu đề: Re: Welcome Lam Điền Nguyên Thử Fri 2 Oct - 5:39
gỡi Ý Nhi. Cảm ơn Ý Nhi rất nhiều.Hình như bài đó hơi khó đọc vỉ chữ nhỏ qúa.Mình cũng đã gởi 1 bài thơ.Được Th-Shiroi khen đấy. Anh áy(?) đã họa vàn bài thơ Chén trà thơm nhưng mình bận quá ,có lẽ phãi chờ đến chúa nhật qúa.Chúc Ý Nhi vui khỏe . Luôn tiện xin hỏi thăm;Hiện tại Ý Nhi đang ở đâu vậy? Bài thơ Hổng chịu ngẫm chuyẹn ta của Ý Nhi thật hay và rất duyên dáng . Hẹn gặp lại.LĐNT
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
Tiêu đề: Re: Welcome Lam Điền Nguyên Thử Fri 2 Oct - 16:57
Cám ơn LĐNT đã quá khen Ý Nhi. Ý Nhi ở Pháp.
Font chữ nhỏ để Ý Nhi chỉnh lại cho.
Chừng nào LĐNT hoạ thơ cũng được. Chủ yếu là chung vui với nhau. Mong sớm gặp lại.