Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 11:01

Happy Birthday by Phương Nguyên Today at 10:59

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Today at 07:45

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Today at 00:36

7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:12

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 16:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:31

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Yesterday at 08:11

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 00:10

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang Thơ Phạm Đa Tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Next
Tác giảThông điệp
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:47

TÌNH XUÂN..
.....
Chiều nay tớ lại nhớ  mong người
Đã  hẹn xuân tình  giọt  nắng tươi
Nụ  thắm  vờn khoe hương ái tưới
Bông xanh xõa đợi dáng yêu cười
Nhành lan áo trắng vừa buông cởi
Đóa  cúc khăn vàng  cũng khoả lơi
Gác nhỏ vầng trăng còn  luyến đợi
Cho nhau thắm đượm giấc mơ đời...
...
PĐT..Phạm Đa Tình.  ( Họa )
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:49

SINH NGHỀ KHỔ NGHIỆP


Giữa buổi khuya trời mụ nhắn tôi
Mau sang chỉnh hộ cái vung nồi
Đun cơm chệch ngõng hơi không phả
Nấu cháo kênh viền nước chẳng sôi
Táy máy tàn canh thôi đã được
Loay hoay hết buổi cũng xong rồi
Ra về rất khoát còn lôi lại
Bảo... Nếu mai mà.... Lại hú tôi..
.....
PĐT...🤪🤪🤪
 Có tí nghề. Vất vả thế đấy các bác ạ....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:50

VỢ GIẬN


Vợ bảo ông này rõ mặt mo.
Chiều xơi đẫy rượu  tối lăn khò
Nương đồi chẳng dạo chuyên đưa đẩy
Ruộng rẫy không cày chỉ kéo  co
Chỉ muốn bình thân thôi lọ mọ
Mà hay diễn kịch với pha trò
Làm cho mụ bực và nhăn nhó
Gạo đã đong rồi chẳng chịu vo
..
PĐT
..
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:54

竹裏館  


獨坐幽篁裏,
彈琴復長嘯。
深林人不知,
明月來相照。


Trúc lý quán


(.tg .Vương Duy)


Độc toạ u hoàng lý,
Đàn cầm phục trường khiếu.
Thâm lâm nhân bất tri,
Minh nguyệt lai tương chiếu.


Dịch nghĩa


Ngồi lặng lẽ một mình trong bụi trúc,
Gảy đàn rồi hát nghêu ngao.
Rừng sâu nên người không biết đến,
Chỉ có trăng sáng tới soi vào.
......


Trúc lý quán là một nơi trong sơn trang của Vương Duy khi ẩn cư ở Võng Xuyên.
.-------
Đa Tình phóng dịch láo vài bản
-------
1
Bóng trúc âm u chỉ một mình
Ôm đàn thả giọng  hát linh tinh
Rừng sâu nào có người hay biết
Chỉ thấy trăng khuya bóng quện hình.
.
2
.
Quạnh đơn trong rừng trúc
Ôm đàn hát nghêu ngao
Một mình không ai biết
Ánh trăng khuya chiếu vào
.
3
.
Một mình bên bụi trúc
Gẩy đàn hát í a
Đêm rừng khuya thanh vắng
Chỉ có ánh trăng ngà
....
4
...
Lặng ngồi bên khóm trúc xinh
Ôm đàn gửi trọn tâm tình gió mây
Người đâu vắng vẻ quanh đây
Chỉ còn lại ánh trăng gầy bên ta..
......
5.
......
Ngồi lặng lẽ một mình bên trúc
Tiếng đàn buông thúc dục cơn sầu
Rừng hoang lạnh lẽo đêm thâu
Trăng vàng soi bóng người đâu vắng người..
...6
.....
Một mình trong rừng trúc
Ôm đàn hát nghêu ngao
Rừng sâu nào ai biết
Chỉ ánh trăng chiếu vào
....
7...
Lặng lẽ mình ta bụi trúc đào
Ôm đàn gẩy nhẹ khúc tiêu dao
Rừng sâu vắng vẻ nào ai biết
Chỉ có trăng suông rọi chiếu vào.
....


....PĐT..
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:55

DẶN BẠN
(Hà Nội không vội được đâu )


Bạn ạ về đây không được vội
Bao năm gặp lại ôi Hà Nội
Đường đông chạm quệt bị lôi thôi
Lộ chật va đè sinh bực bội
Lụt ngập vài hôm đại hội bơi  
Mưa tràn một chặp nhân dân lội
Đang thời hoạch định tạm mà thôi
Chịu nhịn len đi trong chật trội
...
PĐT...😂😂😂
.
Chẳng biết bài này có bị bắt lỗi điệp thanh không nhỉ...???
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:56

LẶNG LẼ THU
....
Sao Thu lặng lẽ cứ dênh dàng
Quyến luyến sương mờ trải ngõ hoang
Bức họa tường xưa mầu đã úa
Hình in vách cũ vết còn loang
Ong hờn chẳng muốn qua tô vẽ
Bướm giận không còn tới điểm trang
Lá trải thềm rêu giờ vắng lặng
Mong hoài chả thấy bóng ai sang..
....
PĐT
( Viết theo ý thơ cụ Bá Chính .. )
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:57

THU TÀN CHỐN CŨ


Tàn thu lá rụng tuyết rơi nhiều
Nhẹ bước ta về chốn tịch liêu
Hạt nắng  mơ màng cơn gió muộn
Làn hương phảng phất giấc mơ chiều
Phòng văn lại ấm lò than nhỏ
Kệ sách còn thơm tập giấy điều
Có phải thời gian vừa đứng lại
Hiên trà thưởng nguyệt cất lời Tiêu.
..!!!
PĐT.
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:57

THU PHAI.
.....
.
Bóng ngả chiều thu bóng ngả dài
Phai dần ráng nhuộm cũng dần phai
Hương đưa nhẹ nhõm hương đưa mãi
Gió thổi liêu phiêu gió thổi hòai
Nhớ bậu hồ như thêm nhớ bậu
Thương ai cảm thấy luyến thương ai
Lại tìm kỷ niệm ta tìm lại
Thổn thức con tim thổn thức cài..
.....
PĐT.17.10.23
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:58

GIẢ HÀNH TÔN
....
Năm xưa đại náo chốn thiên cung
Chén sạch linh đan Thái Thượng khùng
Xuống hỏi  Long Vương cần thiết bổng
Ra đòi Bắc Hải áo kim công
Đào tiên vặt ráo xơi ngon nghẻ
Rượu quý chan đầy quậy tứ tung
Một phút sa cơ giam Ngũ Uẩn
Bia đời mãi nhắc Giả Hành  ...Không....
..
PĐT
..
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 253
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13Mon 10 Jun 2024, 23:58

HOA CỨT LỢN.


Tên em đã xấu vị còn hôi
Nắng trải mưa sa phận số rồi
Góc ruộng âm thầm chăm sóc cánh 
Ven mương lặng lẽ ủ nuôi chồi
Này anh thấp khớp nhanh lành ạ
Hỡi chị đau đầu  sớm khỏi thôi
Chẳng hám công danh và phú quý
Trao thân nhẹ nhõm giúp cho đời..
......
PĐT
.......
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Phạm Đa Tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Trang thơ Nam Toàn
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nha trang
Trang 21 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-