Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:04 | |
| .......KỶ NIỆM DẤU YÊU.......
Nhớ sao thuở ấy những trưa hè.. Trốn ngủ đôi mình đi bắt Ve.. Ì oạp bờ sông tìm Cua, Dế.. Thập thò ngõ xóm trộm Xoài , Me Mày cười, híp mắt coi xinh tệ Tao thích ,chu mồm giả vờ đe..(cắn ) Kỷ niệm năm nào ôi nhớ thế.. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn ...phê..... .. ..... Bây giờ nghĩ lại vẫn còn phê Những lúc dong chơi dưới nắng hè.. Cơn gió nồm nam phe phẩy nhẹ. Vầng mây viễn xứ lóng lánh ghê. Bờ sông đuổi bướm , ôi thích thế.. Trộm sắn mang lùi phía triền đê. Hai đứa vừa ăn rồi ước thệ.. Sau này mình nhớn.. cưới nhau nghe.... .. ..... ....... Sau này mình nhớn.... cưới nhau nghe... Chẳng ước sang giầu ngựa với xe.. Một mái lều trang cùng gốc khế Hai tòa tim thắm vẹn duyên quê.. Vợ chồng xoắn suýt làm kinh tế.. Con cái đầy đàn khóc oe oe.. Giấc mộng năm nào hay quá thể.. Giờ đây đã vẹn ánh trăng thề..... .. ...... HKĐT....
|
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:05 | |
| ĐỒI VẮNG CHIỀU HOANG .. Thoai thoải sườn non nứt một khe Âm u heo hút gió phì phè. Cỏ gà rủ bóng đung đưa nhẹ Cá giếc nguợc dòng lội té le Nắng đã mập mờ chiều xuống khẽ Sương lam phơ phất gọi đêm về Xác xơ đồi vắng hồn như thể Cám cảnh âu sầu lệ chán chê.... .. .HKĐT |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:05 | |
| .HANG CẮC CỚ.....
(Trộm viết theo ý bài thơ .HANG CẮC CỚ...của bà chúa HỒ XUÂN HƯƠNG...)
Sườn non nứt toác lộ đôi chòm. Hun hút khe sâu tựa đáy hom. Dốc đá cheo leo trơ thắc thỏm Suối nguồn róc rách vỗ phì phòm... Vật vờ rong nước buông mấy khóm.. Khúc khuửu con đường bóng tối om.. Cắc Cớ... tên chi nghe xí xọm.. Mà sao du khách vẫn năng dòm.... ... .. HKĐT..... tháng 5. Năm 2015.. |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:05 | |
| HANG CẮC CỚ,,,
Cảnh đẹp thiên nhiên thật ngỡ ngàng Sườn non thấp thoáng một khe hang. Ướm xem bề dọc chừng mấy lạng. Coi thử chiều sâu độ nửa gang. Sương nhẹ chiều buông mờ bảng lảng. Mây vờn đêm xuống vết còn loang. Mải mê lặng ngắm trời chạng vạng Kìa ánh tà dương đã đổ vàng.... ..... Kìa ánh tà dương đã đổ vàng Đìu hiu cảnh vật lệ dầm chan. Chim chiều khắc khoải mong kiếm bạn Hiệp khách bơ vơ nhớ thương nàng. Sương đọng sườn non mờ lênh láng. Gió du khe đá tiếng nhẹ vang. Sầu len tim lạnh chiều hoang vắng Nước mắt đâu nghe chẩy máy hàng.... .. ..HKĐT .. du sơn ngoạn thủy. Mà nghe lòng bâng khuâng khó tả.. |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:06 | |
| HANG CẮC CỚ....4
Tiên đàng có phải chốn này không. Đứng ngó mà tim bỗng phập phồng. Kẽ đá im lìm cây rũ bóng Sườn non lặng lẽ phủ rêu phong. Chiều buông hơi gió vờn như sóng Tàn nắng bờ lau điểm sắc hồng Chợt thấy bồi hồi nghe xáo động. Tâm hồn len nhẹ nỗi hoài mong...... ..,, HKĐT |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:56 | |
| THU SANG.
Sương thu lả lướt phủ hàng cây Ngõ nhỏ xôn xao lá úa dầy Bến vắng nghiêng soi bờ lau sậy Sông buồn ngả bóng những làn mây Vườn hoang cúc tim hương vừa nẩy Lối trúc lá vàng thả nhẹ bay.. Quán cóc êm êm câu Kiều lẩy. Hồn ai xao xuyến mộng dâng đầy... .. .. HKĐT... |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:56 | |
| NHỚ NGƯỜI XA XỨ..
Từ buổi xa em. Chả muốn cười. Mong hoài ánh mắt với bờ môi Bên nhau bữa đó vui như hội. Cách mặt bây giờ tủi chằng nguôi Anh đến lòng em thêm.bối rối. Nàng đi ta thấy dạ chơi vơi.. Lửa tình cháy mãi trong chờ đợi Gặp gỡ một lần nhớ mãi thôi...!!!...
HKĐT... |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:56 | |
| ...HƯƠNG THU....
Hơi thu nhẹ nhẹ tỏa mong manh Làn gió đưa hương thật mát lành Nước gợn mặt hồ chao sóng sánh. Mây vờn trời biếc quện thanh thanh Chùa xa chuông đổ chiều se lạnh Ngỏ vắng hoa tàn rớt nhẹ tênh Mưa đọng nhành me run lóng lánh.. Hồn ta bay bổng tựa chim xanh.....
HKĐT |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:57 | |
| XA LUÂN TỨ THẬP ĐỒNG VẬN... .. 1- HƯƠNG THƠ
Vườn thơ thơm ngát bởi ngàn hương Theo gió tỏa đi khắp bốn phương Bay đến chân trời xa vạn trượng Tìm về góc bể nẻo trùng dương Cho người thi sỹ hoài mơ tưởng Để kẻ văn nhân mãi vấn vương.. Thăm thẳm mơ chi đời muôn hướng Về đây chấp bút họa thơ đường...... .... .... 2 - TIẾNG THƠ .... Tiếng lành bay đến khắp muôn phương Rừng thẳm. Non cao. Tới đại dương Bát cú thi ca ai lĩnh xướng Thất ngôn thư họa khách thêm vương Dù nay xa cách muôn vạn trượng Vẫn quyết chung đi một con đường Bằng hữu vui vầy chung chí hướng. Cho đời ngào ngạt những mê hương.... ... ... ...3-HOÀI THƠ ... Lấp lánh chân trời ánh nhật dương Mây mờ. Núi biếc quện vương vương Sương khuya còn đọng cành len vướng Gió sớm vờn bay lá cuối đường Mặc khách du hồn trong mộng tưởng Tao nhân mê đắm nhớ quê hương Bao năm xa cách lòng luôn hướng. Chốn cũ lâu rồi cách biệt phương... .... .... ..... .....4- TÌM BẠN THƠ .... Đã bấy lâu rồi dạ vấn vương Mong chi hiểu hết luật thơ đường Đặt câu. Ghép chữ cho khỏi sượng Tìm ý So vần để ngát hương. Hỡi kẻ tâm giao nơi tám hướng Nào người tri kỷ chốn ngàn phương. Đêm đêm thao thức vì tơ tưởng Chợp mắt. Chân trời đã nhật dương... ... ... ...5- NHỚ BẠN THƠ.. ... Lê gót đi hoang khắp nẻo đường Hôm nay trở lại chốn quê hương Bến xưa còn đó hằng mơ tưởng Thuyền cũ đâu rồi cách biệt phương.. Hạ khóc lá rơi vàng gốc phượng. Thu cười nhuộm tím ánh tà dương. Bạn bè phiêu lãng người muôn hướng Cám cảnh u hoài. ..lệ muốn vươg.. ... ..... ...HKĐT... |
| | | Phạm Đa Tình
Tổng số bài gửi : 209 Registration date : 27/09/2015
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình Sun 04 Oct 2015, 18:57 | |
| - Trích dẫn :
- MỘNG HỒ SEN
Thôn nữ khỏa mình tắm ruộng Sen.. Hương trinh ngan ngát tỏa êm đềm Hồng tươi má thắm nghiêng nghiêng thẹn. Đỏ mọng môi đào chúm chím duyên.. Sóng nước bên ghềnh xôn xao quện Mây trời cuối bãi bảng lảng thêm Anh hùng bỗng thấy tim xao xuyến Ngắm mãi e hồn muốn đảo điên.....
HKĐT.... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 18 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 18 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |