Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thơ luật đường Đặng Quang Long | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:13 | |
| YÊU VÀ HẬN ( Họa Hận Cổ Loa của Nhật Lệ) Kể gì biển rộng với sông sâu Đã quyết thì xin hãy bắc cầu Một thuở Mị Châu tình khổ ải Bao phen Trọng Thủy nghĩa u sầu Ôm thù nuốt hận làm tâm xót Chuốc họa mua buồn để dạ đau Há chẳng vì yêu mà lú lẫn Đau lòng cha mẹ đẫm dòng châu.
26-1-2015 |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:14 | |
| MƯỜI HAI CON GIÁP (nđt) (Cảm tác tiễn năm Ngọ đón năm Mùi) Sang Mùi tiễn Ngọ ngỏ lời trao Giữa cảnh Dần sang thắm nụ đào Cu Mão mong Rồng chờ Rắn phủ Bà Dê đuổi Ngựa đón Thân gào (*) Gà đang lót ổ kinh mèo chạy Lợn đã ôm bầu hãi Chó bao Tý Sửu mơ màng xin giãn nợ Chờ Xuân gõ cửa tặng mươi hào. (*)Những thán đầu năm mới. 15-1-2015 ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:26 | |
| MỪNG XUÂN MỚIn (nđt) Mọi nẻo hoa đời đã ngát hương Đào tơ dáng liễu mộng vô thường Chuông dồn cửa bụt niềm mong nhớ Mõ điểm giao thừa nỗi vấn vương Phụ lão nhai trầu hừng má đỏ Thuyền quyên điểm phấn ửng môi hường Vui ngày lễ tết khi vào hội Lộng lẫy xuân về tỏa ánh dương. 2-2015 ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:26 | |
| CAO GIÁ . Xuân thời gặp gió cửa nhà quan Sáo thổi rền vang lại ngọng đàn Bút khoắng vào nghiên vần thơ oải Mây đùa với gió mảnh lều hoang Bên hòn đá bọt rêu cần hám Giữa bóng bồ đề cỏ cố lan Hãy hiểu rồi ra gì cũng lụi Càng cao giá lắm lại mau tàn. 24-2-2014 ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:27 | |
| CHẲNG DÁM TRÁCH AI Chẳng dám trách ai chỉ trách mình Cho dù muối mặt khó làm thinh Xem thường đến đỗi khi buông miệng Hiểu thế nào hay khúc đoạn tình Sẻ nắng trong ngày càng hắc ám Thêm dầu với lửa vẫn u minh Thôi thì trút bỏ lòng sân hận Để bóng còn chung nét với hình. 23-2-2015
ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:28 | |
| ĐÃI MỘNG ( nđt) Làm thơ cũng biết phải cho mềm Nguyệt hãi mưa dầm ngủ hết đêm Nẻo vắng đường khuya buồn giữa dạ Người vui kẻ sướng chạnh bên thềm Nào hay chỉ ước làm đau não Phải hiểu toàn mơ lại buốt tim Đãi mộng đêm ngày sao thấy đủ Mê mòng quăn thắt giữa mền êm. 25-2-2015
ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:28 | |
| ĐẦU NĂM XÔNG NHÀ.(nđt) Đầu năm đãi bạn đến xông nhà Rượu đỏ thơm lừng đã lấy ra Nói tưởng khôi hài càng lãng mạn Ngồi nom chễm chện chẳng sa đà Tâm tình sợ luống cần thanh thản Trí tuệ lo chồn hãy nhẩn nha Uống trọn niềm vui càng mẫn cảm Không rồi tết lại mải trườn qua. 27-2-2015 ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:29 | |
| MÂY GIÓ TRĂNG HOA TUYẾT NÚI SÔNG ( Tung Hoành khoán thủ) Mây gió trăng hoa tuyết núi sông Gió hờn gọi bạn suốt mùa đông Trăng ghen với liễu phơi đêm bạc Hoa thẹn cùng hương nấp bóng hồng Tuyết xót em chờ chồng rắc hạt Núi thương anh đợi vợ trao lòng Sông đời dội sóng ru tình ngủ Mây gió trăng hoa tuyết núi sông. 31-1-2015
ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:30 | |
| KÉN ĐÀO NGÀY TẾT Kén gốc đào tơ má chớm hồng Ôm về thỏa mãn mọi người trông Chồi hoa quấn quýt như hình phượng Mậm lá vươn mình tựa dáng công Nghĩa thắm bâng khuâng chờ chị đỡ Tình xanh ấm áp đợi anh bồng Tương lai đã nhủ khi xuân tới Giữa tết hoa đời đã đượm bông./. 31-1-2015 ĐQL |
| | | Đặng Quang Long
Tổng số bài gửi : 80 Registration date : 03/05/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long Sun 03 May 2015, 11:31 | |
| LUẬN VỀ LOÀI DÊ Người lai tạo giống chủng loài dê Cũng lại râu xồm chẳng dám chê Mũi chạm mây trời leo đỉnh núi Chân cà đá sỏi lội lòng khe Dài chân khổ nạn đau nhiều lối Đẫy bụng buồn hiu khổ tứ bề Có thể nào không cần nhẫn nhịn Hay gì lại phải đá tung hê. 27-2-2015
ĐQL |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ luật đường Đặng Quang Long | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |