Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  BỊ OAN ĐÈ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Wed 22 Apr 2015, 01:20

Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015

Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Sun 26 Apr 2015, 18:59

Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015




Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Mon 27 Apr 2015, 14:57

bmv đã viết:
Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015




Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ

NỖI OAN

Tuy lòng cố nhịn lẽ buồn tay
Rút bút đan thơ ý mỗi dày
Tức tưởi hàm oan người bữa mắng
Thiệt thòi chịu lép kẻ giờ quay
Đành ôm nỗi hận quên nơi đó
Phải nén lời đau biệt chỗ này
Cứ nghĩ thêm rầu tim đập loạn
Cơm thời biếng đụng suốt ngày nay

Cẩn Vũ. 27/04/2015


Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Tue 28 Apr 2015, 08:56

Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015


Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ

NỖI OAN 

Tuy lòng cố nhịn lẽ buồn tay
Rút bút đan thơ ý mỗi dày
Tức tưởi hàm oan người bữa mắng
Thiệt thòi chịu lép kẻ giờ quay
Đành ôm nỗi hận quên nơi đó
Phải nén lời đau biệt chỗ này
Cứ nghĩ thêm rầu tim đập loạn
Cơm thời biếng đụng suốt ngày nay

Cẩn Vũ. 27/04/2015



OAN !


Cho dù lỗi nhẹ tợ lông tay
Mắm muối gia thêm hoá nặng dày
Giọng xỏ xiên châm làm óc nhức
Câu gầm gừ phọt khiến đầu quay
Không chừng chướng nghiệp ngày xưa đấy
Có lẽ oan gia ngõ hẹp này
Bé miệng kêu than người nỡ ngoảnh
Sụt sùi ấm ức cả tuần nay


bmv
4/27/2015
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Tue 28 Apr 2015, 10:13

bmv đã viết:
Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015


Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ

NỖI OAN 

Tuy lòng cố nhịn lẽ buồn tay
Rút bút đan thơ ý mỗi dày
Tức tưởi hàm oan người bữa mắng
Thiệt thòi chịu lép kẻ giờ quay
Đành ôm nỗi hận quên nơi đó
Phải nén lời đau biệt chỗ này
Cứ nghĩ thêm rầu tim đập loạn
Cơm thời biếng đụng suốt ngày nay

Cẩn Vũ. 27/04/2015



OAN !


Cho dù lỗi nhẹ tợ lông tay
Mắm muối gia thêm hoá nặng dày
Giọng xỏ xiên châm làm óc nhức
Câu gầm gừ phọt khiến đầu quay
Không chừng chướng nghiệp ngày xưa đấy
Có lẽ oan gia ngõ hẹp này
Bé miệng kêu than người nỡ ngoảnh
Sụt sùi ấm ức cả tuần nay


bmv
4/27/2015


 
NGUÔI.
 
Giận lắm thơ mần cũng nhát tay
Nháp kia xé vụn giỏ quăng dày
Ngẫm buồn xịu  mặt ra hè đứng
Nén tủi rờ đầu nhổ tóc quay
Cái nỗi oan khiên mờ tỏ vậy
Từng câu nghiệt ngã chát chua này
Thôi đành bấm bụng cho qua tất
Hạ hỏa trong người cả tháng nay
 
Cẩn Vũ. 28/04/2015
 
 
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Tue 28 Apr 2015, 12:19

Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015


Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ

NỖI OAN 

Tuy lòng cố nhịn lẽ buồn tay
Rút bút đan thơ ý mỗi dày
Tức tưởi hàm oan người bữa mắng
Thiệt thòi chịu lép kẻ giờ quay
Đành ôm nỗi hận quên nơi đó
Phải nén lời đau biệt chỗ này
Cứ nghĩ thêm rầu tim đập loạn
Cơm thời biếng đụng suốt ngày nay

Cẩn Vũ. 27/04/2015



OAN !


Cho dù lỗi nhẹ tợ lông tay
Mắm muối gia thêm hoá nặng dày
Giọng xỏ xiên châm làm óc nhức
Câu gầm gừ phọt khiến đầu quay
Không chừng chướng nghiệp ngày xưa đấy
Có lẽ oan gia ngõ hẹp này
Bé miệng kêu than người nỡ ngoảnh
Sụt sùi ấm ức cả tuần nay


bmv
4/27/2015


 
NGUÔI.
 
Giận lắm thơ mần cũng nhát tay
Nháp kia xé vụn giỏ quăng dày
Ngẫm buồn xịu  mặt ra hè đứng
Nén tủi rờ đầu nhổ tóc quay
Cái nỗi oan khiên mờ tỏ vậy
Từng câu nghiệt ngã chát chua này
Thôi đành bấm bụng cho qua tất
Hạ hỏa trong người cả tháng nay
 
Cẩn Vũ. 28/04/2015

BUÔNG !

Ừ thì cũng định sẽ buông tay
Nói mãi thành ra hoá mặt dày
Bỏ giận về quê ăn chuối nướng
Thôi hờn xuống phố nhậu gà quay (chay)
Trời rây nắng dịu hồng môi ấy
Gió quyện hương thơm trắng áo này
Lác đác mai vàng đang chớm nở
Xuân vừa ghé ngõ sáng hôm nay  :mim:

bmv
4/27/2015 


Được sửa bởi bmv ngày Wed 29 Apr 2015, 04:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Wed 29 Apr 2015, 02:11

Trích dẫn :

Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015


Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ


NỖI OAN 

Tuy lòng cố nhịn lẽ buồn tay
Rút bút đan thơ ý mỗi dày
Tức tưởi hàm oan người bữa mắng
Thiệt thòi chịu lép kẻ giờ quay
Đành ôm nỗi hận quên nơi đó
Phải nén lời đau biệt chỗ này
Cứ nghĩ thêm rầu tim đập loạn
Cơm thời biếng đụng suốt ngày nay

Cẩn Vũ. 27/04/2015



OAN !


Cho dù lỗi nhẹ tợ lông tay
Mắm muối gia thêm hoá nặng dày
Giọng xỏ xiên châm làm óc nhức
Câu gầm gừ phọt khiến đầu quay
Không chừng chướng nghiệp ngày xưa đấy
Có lẽ oan gia ngõ hẹp này
Bé miệng kêu than người nỡ ngoảnh
Sụt sùi ấm ức cả tuần nay

bmv
4/27/2015


NGUÔI.
 
Giận lắm thơ mần cũng nhát tay
Nháp kia xé vụn giỏ quăng dày
Ngẫm buồn xịu  mặt ra hè đứng
Nén tủi rờ đầu nhổ tóc quay
Cái nỗi oan khiên mờ tỏ vậy
Từng câu nghiệt ngã chát chua này
Thôi đành bấm bụng cho qua tất
Hạ hỏa trong người cả tháng nay
 
Cẩn Vũ. 28/04/2015


BUÔNG !

Ừ thì cũng định sẽ buông tay
Nói mãi thành ra hoá mặt dày
Bỏ giận về quê ăn chuối nướng
Thôi hờn xuống phố nhậu gà quay (chay)
Trời rây nắng dịu hồng môi ấy
Gió quyện hương thơm trắng áo này
Lác đác mai vàng đang chớm nở
Xuân vừa ghé ngõ sáng hôm nay  :mim:

bmv
4/27/2015 



GIẢI THOÁT

Vết đạn xuyên tường cở chấm tay
Vào trong phá hủy huệ* đau dày
Oan gia ít phút vô tình chạm
Trái chủ nhiều giờ cố ý quay
Thấu bởi nhân sâu buồn dứt đấy
Rành do quả rộng nhớ buông này
Dòng đời lý đạo nuôi thần thức
Dưỡng tuệ soi bừng rạng sáng nay
 
Mytutru 29.04.2015

 
 
Diễn Giải các từ của Đạo:
 

Câu 1/ Vết đạn phía trước thấy nhỏ, nhưng nó sẽ phá hủy phía sau rất lớn
Câu 2/ Huệ = Trí của tánh linh
Câu 3/ Oan gia = sự oán hận mình đã gây cho người
Câu 4/ Trái chủ = trái lòng họ bám theo mình khó bình yên
Câu 5/ Thấu = hiểu ra .. Nhân là nguyên nhân.. Vui lên
Câu 6/ đó là nhân quả (Buông sẽ hết)
Câu 7/ Dụng lý của Đạo để dưỡng nuôi thần thức = Là chủ nhân của thân
Câu 8/ Biết Dưỡng tuệ trí này khi có thân ở trên đời không ngu tối nữa..
Biết đúng sai do tuệ sáng




Được sửa bởi mytutru ngày Wed 29 Apr 2015, 08:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Wed 29 Apr 2015, 02:50

Bị Oan Đè...

Mắc lỗi chưa bằng tẹo móng tay
Người ta hiểm ác đắp thêm dày
Còn chê bội nghĩa đầu mau ngoảnh
Lại trách vong tình bước vội quay
Trí lặng vì mong bình chốn ấy
Lời im bởi muốn dịu phương này
Nhưng lòng vẫn thấy hơi bừng bực
Tại gánh oan đè mấy bữa nay.

Phương Nguyên
22/04/2015


Bị oan đè ...

Thói đời hễ ghét chẳng nương tay
Cố tạo thêm cho tội rất dày
Chuyện ít bơm nhiều trăm lối dệt
Người hiền biến tệ nửa vòng quay *
Tổn thương nhân phẩm đau lòng nọ 
Khủng bố thần kinh khổ trí này
Ước được Bao Công ngồi xử án
Phơi trần oan ức bấy lâu nay

bmv
4/25/2015

*180 độ


NỖI OAN 

Tuy lòng cố nhịn lẽ buồn tay
Rút bút đan thơ ý mỗi dày
Tức tưởi hàm oan người bữa mắng
Thiệt thòi chịu lép kẻ giờ quay
Đành ôm nỗi hận quên nơi đó
Phải nén lời đau biệt chỗ này
Cứ nghĩ thêm rầu tim đập loạn
Cơm thời biếng đụng suốt ngày nay

Cẩn Vũ. 27/04/2015



OAN !


Cho dù lỗi nhẹ tợ lông tay
Mắm muối gia thêm hoá nặng dày
Giọng xỏ xiên châm làm óc nhức
Câu gầm gừ phọt khiến đầu quay
Không chừng chướng nghiệp ngày xưa đấy
Có lẽ oan gia ngõ hẹp này
Bé miệng kêu than người nỡ ngoảnh
Sụt sùi ấm ức cả tuần nay

bmv
4/27/2015


NGUÔI.
 
Giận lắm thơ mần cũng nhát tay
Nháp kia xé vụn giỏ quăng dày
Ngẫm buồn xịu  mặt ra hè đứng
Nén tủi rờ đầu nhổ tóc quay
Cái nỗi oan khiên mờ tỏ vậy
Từng câu nghiệt ngã chát chua này
Thôi đành bấm bụng cho qua tất
Hạ hỏa trong người cả tháng nay
 
Cẩn Vũ. 28/04/2015


BUÔNG !

Ừ thì cũng định sẽ buông tay
Nói mãi thành ra hoá mặt dày
Bỏ giận về quê ăn chuối nướng
Thôi hờn xuống phố nhậu gà quay (chay)
Trời rây nắng dịu hồng môi ấy
Gió quyện hương thơm trắng áo này
Lác đác mai vàng đang chớm nở
Xuân vừa ghé ngõ sáng hôm nay  :mim:

bmv
4/27/2015 



GIẢI THOÁT

Vết đạn xuyên tường cở chấm tay
Vào trong phá hủy huệ* đau dày
Oan gia ít phút vô tình chạm
Trái chủ nhiều giờ cố ý quay
Thấu bởi nhân sâu buồn dứt đấy
Rành do quả rộng nhớ buông này
Dòng đời lý đạo nuôi thần thức
Dưỡng tuệ soi bừng rạng sáng nay
 
Mytutru 29.04.2015

 
 
Diễn Giải các từ của Đạo:
 

Câu 1/ Vết đạn phía trước thấy nhỏ, nhưng nó sẽ phá hủy phía sau rất lớn
Câu 2/ Huệ = Trí của tánh linh
Câu 3/ Oan gia = sự oán hận mình đã gây cho người
Câu 4/ Trái chủ = trái lòng họ bám theo mình khó bình yên
Câu 5/ Thấu = hiểu ra .. Nhân là nguyên nhân.. Vui lên
Câu 6/ đó là nhân quả (Buông sẽ hết)
Câu 7/ Dụng lý của Đạo để dưỡng nuôi thần thức = Là chủ nhân của thân
Câu 8/ Biết Dưỡng tuệ trí này khi có thân ở trên đời không ngu tối nữa..
Biết đúng sai do tuệ sáng


Mong cả nhà hãy vui, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, đừng bận lòng nữa nha


Nguôi

Lắm bận bên dòng úp ngửa tay
Tràn châu tựa thể phủ sương dày
Lời phân đã tỏ buồn xin vứt
Chữ gởi giờ tường giận chớ quay
Gỡ bỏ vòng quanh con rối nớ
Tìm qua thế loạn cái vui này
Mong nghe tiếng vọng cười vang phố
Chuyện cũ quên rồi nắng buổi nay

Shiroi
28/04/2015
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Wed 29 Apr 2015, 04:29

Tỷ Shiroi với tỷ Mytutru làm ơn sửa giùm bmv câu cuối bài "Buông" nha, bị trùng từ "về" . Khuya hôm qua làm xong buồn ngủ quá quên dò, sớm thức dậy đi xa nên cũng không kịp dò luôn. Ẩu thiệt tình !

Cám ơn hai tỷ nhiều.

Xuân vừa ghé ngõ sáng hôm nay
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13Wed 29 Apr 2015, 10:07

bmv đã viết:
Tỷ Shiroi với tỷ Mytutru làm ơn sửa giùm bmv câu cuối bài "Buông" nha, bị trùng từ "về" . Khuya hôm qua làm xong buồn ngủ quá quên dò, sớm thức dậy đi xa nên cũng không kịp dò luôn. Ẩu thiệt tình !

Cám ơn hai tỷ nhiều.

Xuân vừa ghé ngõ sáng hôm nay


 BỊ OAN ĐÈ... 212
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




 BỊ OAN ĐÈ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BỊ OAN ĐÈ...    BỊ OAN ĐÈ... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BỊ OAN ĐÈ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-