Mộ Khúc Hoài Hương
Lăn tăn sóng nước lượn quanh hồ
Một dải trời chiều mấy sắc tô
Đỏ ối tà huy pha rải rác
Xanh rì bạch thụ điểm lô nhô
Vật vờ khói trắng đan hình thể
Quanh quất nhà lam vẽ cảnh đồ
Khách lạ dừng chân trên dốc mỏi
Mơ màng cố quốc giữa dòng xô
Việt Đường
(17/04/2008)
Cảm cảnh hoài hương
Rặng liễu xanh tươi rũ cạnh hồ
Vươn hồng cánh hạc vẽ màu tô
Sen vờn mặt nước rung khe khẽ
Mây dạt chân trời gợn nhấp nhô
Mờ ảo sương lam tranh thủy mạc
Hiên ngang núi biếc bức hoành đồ
Sông sâu uốn khúc quằn thương cảm
Gởi nhớ theo từng đợt sóng xô
th - Shiroi
20/04/2008
Hoài hương
Sương lam huyền ảo phủ trên hồ
Nước ửng gương hồng cảnh điểm tô
Tím ngắt thiên nhai ngàn sóng nổi
Vàng khè tử diệp mấy cành nhô
Vai choàng áo bạc tay mơ với
Mắt dõi non xanh bút tập đồ
Quặn thắt lòng son hoài cố quận
Giữa dòng đen trắng kẻ xi xô
Ái Hoa
04/05/2008
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không