Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 52 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Sun 15 Mar 2015, 10:02

Tôi lặng bước trên những cánh đồng
Sương ban mai lạnh buốt chân tôi
Tâm hồn tôi – cuộc sống của tôi
Như bừng tỉnh trỗi dậy đòi về
Cứ luồn lách mơn man tê dại
Thúc giục tìm kỉ niệm một thời
Xưa thơ trẻ biết bao khát vọng
Muốn tung bay khắp trốn, muôn nơi
Như chim kia xòe đôi cánh rộng
Bay lên theo nhịp đập cuộc đời
Rồi mỏi cánh và ta trở lại
Về đây trên đât mẹ thân yêu
Trên cánh đồng sương giăng lạnh buốt
Khắc đậm tim ta một tình yêu…
VỀ QUÊ
02/2000
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Mon 16 Mar 2015, 07:51

Đâu rồi hình ảnh một thời
Trên bãi cỏ dưới trời đầy
Nắng gió
Những chú trâu đứng nhởn nhơ
Gặm cỏ non xanh mượt
Mượt như tơ
Đâu rồi cả những giấc mơ
Cùng bạn cưỡi trâu
Bờ máng
Bờ vùng
Ai cùng
Chăn ở đồng xa
Trâu no ta lại ung dung cưỡi về
Vi vu tiếng sáo triền đê
Đưa ta về lại tuổi thơ
Một thời
Nhưng ôi…
Đâu hết cả rồi
Nhạt nhòa thơ trẻ
Đâu rồi loài trâu
Trâu giờ tiệt giống, tiệt nòi
Trâu giờ vô dụng nuôi thời làm chi…
Giờ thì
Tìm ở đâu ra
Những hình ảnh đẹp bạn – ta ngắm nhìn…
ẢNH ĐẸP MỘT THỜI
02.2000

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Tue 17 Mar 2015, 09:50

Tình cờ tôi quen anh
Trong một lần đi dạo
Tôi ngây thơ khờ khạo
Như con nít vậy thôi
Tôi thích anh thích lắm
Như thích món đồ chơi
Hấp dẫn trong mắt tôi
Tôi nhìn anh không ngớt
Vì anh quá điển trai…
Anh dẫn tôi đi chơi
Và kể chuyện cho tôi
Rất nhiều tôi còn nhớ
Anh ơi sao anh tốt
Sao anh tốt với tôi
Mà tôi đây chẳng một
Giúp được anh điều gì
Bởi vì tôi ngây thơ
Chưa biết gì anh hỡi
Tôi chỉ là thiếu nữ
Mới mười sáu tuổi thôi
Đang vùi đầu vào học
Có hiểu đời là bao
Chỉ hiểu qua trang sách
Trong trắng tuổi học sinh…
TÔI QUEN ANH
03.2000
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Tue 17 Mar 2015, 18:51

Em hãy ngủ - nào em hãy ngủ
Hắn đi rồi em đừng vương vấn
Em hãy coi đó là giấc mộng
Và tỉnh dậy chẳng còn tiếc nhớ.
 
Em đừng khóc - em đừng khóc nữa
Nước mắt em hắn đâu rung động
Hắn bước đi có đâu ngoái lại
Hắn chỉ là sợi tóc lòa xòa...
 
Sợi tóc rối có chi em tiếc
Nhổ đi rồi lại mọc mới thôi
Nó đẹp hơn để em chải chuốt
Nức hương chanh, hương bưởi mỗi ngày
 
Đừng thổn thức - em ơi đừng buồn nữa
Cơn bão đến rồi nó sẽ đi
Và nắng ấm về như ngày hội
Như em cười có đúng vậy không?
 
Nào hãy ngủ - anh ru em nhé
À... ơi... - hãy ngủ ngon đừng buồn
Hãy vui lên đừng để héo úa
Để anh nhìn thương lặng con tim.
 
Anh ru - em ngủ đi nào
Tim thổn thức - ôi... anh sao thế này
Ngủ ngon em nhé đừng mơ
Kẻo giật mình - tim anh lại nhói...
RU EM
06.2002

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Wed 18 Mar 2015, 09:57

Bỗng một buổi chiều hè nắng nhạt
Em quay về - em đến thăm tôi
Dưới khu vườn tràn đầy bóng mát
Dưới ghế này gợi lại chuyện xưa…
 
Mình lại bên nhau trên ghế đá này
Nhưng làm sao có thể như xưa
Tình yêu mình giờ đây ngăn cách
Rất gần nhưng không thể cùng nhau…
 
Mình bên nhau lưu hờn luyến trách
Tiếc nuối buồn rầu hàng ghế đá lạnh trơ
Hạt lệ ứa – giọt nước mắt bơ vơ
Thẫn thờ lắm – trên má em giọt nữa…
 
Bếp lửa tàn lâu rồi – lấy gì để ta chữa
Giọt lệ nghẹn ngào – thêm giọt nữa bếp ơi
Nơi nhóm lửa tình yêu đầu ướt ẩm
Bởi nước mắt muộn mằn… bởi… em ơi…
MUỘN MẰN GIỌT NƯỚC MẮT RƠI
03.2000
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Thu 19 Mar 2015, 09:35

Tiếng thời gian vẫn êm ả ngân nga
Đẩy dòng đời theo năm tháng dần qua
Và “thời gian sẽ xóa mờ tất cả”…
Có đúng không?... vọng câu nói ngàn đời
Rót vào tôi nỗi khắc khoải, chơi vơi
Hồn mơ màng nghĩ về câu nói ấy
Nhạc thời gian nhắc nhở đều đều
Bừng tỉnh đi đừng thơ thẩn ngẩn ngơ
Đừng ngồi đó làm tăng thêm đau đớn
Hãy bừng lên như lốc xoáy tràn về
Hay tung cánh như chim bồ câu trắng
Dưới bình minh sáng rực cả tương lai…
NỖI ĐAU THỜI GIAN
03.2000
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Fri 20 Mar 2015, 09:56

Mùa thu đến và em tới trường
Cho nắng vàng vương vấn tóc em
Gió ngây thơ giỡn đùa tà áo
Bay… bay… bay… say cả đất trời…
 
Mùa thu đến em ôm trồng vở mới
Như em ôm cả trời thu rộng
Ôm niềm khao khát với ước mơ
Tuổi học trò trong trắng ngây thơ…
 
Mùa thu đến lòng thêm rạo rực
Bao thân thương trở về bên em
Gặp thầy cô, bạn bè,… kỉ niệm
Cùng nhau hướng tới một tương lai…
MÙA THU KHÁT VỌNG
03.2000
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Sat 21 Mar 2015, 11:07

Đêm nằm thao thức
Nhìn lên trần nhà
Chợt chú đom đóm
Từ ngoài bay vô
Bay lên… bay xuống
Lượn dọc… lượn ngang…
Mắt ta mơ màng
Nghĩ chuyện hoang đường…
 
~~~~~~~~~~~
 
Đêm dầy âm u
Tĩnh mịch mênh mông
Còn tôi vẫn thế
Thức thao, thao thức
Cùng tiếng rế kêu
Tiếng ếch, tiếng nhái,…
Gọi nhau râm ran
Tiếng cành tiếng lá
Lao xao… lao xao…
Mỗi cơn gió đến
Lại thoáng giật mình
Chăn kín người hơn
Ôi chàng trai trẻ
To lớn vậy rồi
Vẫn còn hoang tưởng
Sợ ma… sợ ma…
 
!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Đêm nằm thao thức
Muốn ngủ quá trời
Mà sao chẳng thể
Nhắm vào mở ra…
 
Đêm nằm thao thức
Ngủ thôi, ngủ thôi
Mai còn dậy sớm
Đón ánh bình minh…
 
Đêm nằm thao thức
Thức thao, thao thức
Biết bao xuy nghĩ
Hình ảnh trong đời
Tràn về đây cả
Trong giấc chiêm bao…
 
Bỗng chợt tỉnh giấc
Lại thao, lại thức
Canh dài một đêm…
 
@@@@@
 
Đêm nằm thao thức
Thức mãi thức hoài
Mới chợt nghe tiếng
Ho dài của cha
Tiếng ho vất vả
Nhọc nhằn tháng ngày
Lặn lội giữa đời
Kiếm tiền nuôi con
Và cũng thế nữa
Nghe tiếng thở dài
Của người mẹ hiền
Lam lũ sớm chiều
Đồng trên, đồng dưới,…
Cơm nước, lợn, gà,…
Giặt giũ, chăm con
Và tiếng cô em
Em gái ấy mà
Học hành khó nhọc
Đêm về mê sảng
Toàn thấy chữ thôi,…
Và tiếng cậu út
Xuốt ngày chơi vui
Nhoạt nhòa trong mơ
Những tiếng nói cười…
 
Ôi những nhọc nhằn
Của mẹ, của cha
Ôi những niềm vui
Của em, của tôi
Và của tất cả
Những người quanh tôi
Tôi đều chân trọng
Nâng niu tự hào…
THAO THỨC
25/03/2000
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Sun 22 Mar 2015, 07:59

Đêm khuya thao thức thở dài
Bỗng nàng đến gõ cửa hoài tìm ta
Giật mình cửa… ui cha
 Nàng ùa vào cuốn chặt ta chẳng rời
Nàng đến ấm áp tuyệt vời
Đêm khuya thao thức hai người yêu nhau
Ngất say dứt cũng đâu rời
Kẻ trên người dưới tuyệt vời làm sao
Gặp nhau nào được bao lâu
Phải tranh thủ chứ xa nhau bây giờ
Đêm khuya - ai những giấc mơ
Còn đôi ta thức vơ đầy lấy nhau
Đêm thâu - êm ái - ngọt ngào,...
Đêm trôi mau qua, đêm nào hiểu ta
Để nàng sắp phải rời ta
Để ta cố níu nàng cùng vấn vương
Nàng buồn nàng cũng thương ta
Nhưng nàng không cưỡng được lời nguyền xưa
Nàng đi - nàng khóc nhìn ta
Nước mắt nàng kìa rơi đẫm cành đa...
Nàng đi bỏ lại mình ta
Trông theo xa tít nàng bay lên trời
Tới nơi nàng lai đứng cười
Nhìn ta muốn nhắn đôi lời yêu thương
Ôi... ta yêu nàng nhiều lắm
Nguyệt ơi - hay ánh trăng rằm là em...
NGẪU HỨNG TRĂNG RẰM
06.2002

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1906
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13Mon 23 Mar 2015, 08:09

Xa quê hương nhiều mùa thay áo
Phiêu bạt bao nhiêu những mảnh trời
Mỏi chân dừng ngắm phố của người
Mà thèm thuồng sắc mầu hư ảo…

Một giấc mơ nghẹn ngào cơm, áo
Rũ gục một chiều với sầu bi
Vẳng bên tai còn khúc hát mê ly
Mà buồn rứa, thân hờn: cô độc…

Chạnh lòng: ớ… nghĩ – suy mình ngốc
Thành phố của người – tìm kiếm chi?
Lạ. chẳng biết. câu hỏi thật kì
Chẹp miệng kệ - ngày mai lại khác…

Ngày mai dài, ngày mai thật ác
Chết hoàng hôn, tan nát hồn người
Thành phố hắt hủi rồi quê ơi
Đành rũ bỏ quê ơi xin lỗi…

Quay về này quê ơi thỉnh tội
Mặt cúi gằm hối hận cầu xin
Quê hiền từ nâng nhẹ quả tim
Nhuộm xanh nó – gieo mầm vui mới…
 
Nụ cười nở - tâm hồn phơi phới
Tìm thấy rồi chẳng muốn đi đâu
Tươi cuộc sống – nở những phép mầu
An lạc tưới tình yêu quê đượm…
QUẢ TIM XANH
22-03-2015
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VẪN ĐỢI CHỜ (Anh Việt Nguyễn)
» Nguyễn Du
» GIẤC MƠ BUỒN - NGUYỄN NGỌC MAI
Trang 4 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 52 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-