Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 03. Góc Vườn Đào 2015

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Mon 25 May 2015, 13:48

Họa Với Lí Lắc 


TỰ BẠCH.
 
Bán chữ hằng ngày thu mấy cắc?
Nhiều khi giận kẻ chê bai vặt
Trùng từ vốn dĩ đã thành quen
Thất luật chưa hề không sửa mắc
Lúc họa ưa nhau rút cọ bình
Khi xem tức đứa buông lời chặt
Chưa tinh chữ nghĩa khá còn bèo
Dẫu luyện vài năm nào đủ sắc

 
Lí Lắc. 25/05/2015
 
 
TỰ BẠCH HA
 
Luật ngữ xô bồ không bạc cắc
Đời thường lắm kẻ hay chê vặt
Từ thao kệ nó giận đừng quen
Phú luyện cho mình hờn dính mắc
Sánh kẻ yêu thơ tựa sóng dầy
So người ghét bạn như bùn chặt
Thơ vun đắp mãi muốn hơn bèo
Tội phải câu vần luôn nhạt sắc
 
Mytutru 25.05.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Sat 29 Aug 2015, 17:05

CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN
 
Thoạt nhìn ai bảo quá năm mươi?
Vẻ mặt nghiêm trang ít nụ cười
Trán rộng nhiều anh gờm cái trí  
Chân trường ối lão nổ con ngươi
Đăng thơ lãng mạn thường y nết 
Họa phú thanh tao rõ giống người
Chẳng phấn không son thời cứ đẹp
Thoạt nhìn ai bảo quá năm mươi?
 
Lí Lắc. 26/08/2015

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 11889670_462569043923073_4716313349990308731_n

Chân Dung Tự Họa

Lấy bảy thêm vào... đúng sáu mươi
Hiền lương, giản dị, rất hay cười
Ra đường thấy loạn quay liền gót
Tới sở nghe ầm nhắm tịt ngươi
Tối dạo quanh hồ xem lắm cảnh
Chiều đi khắp chợ giỡn bao người
Anh nào hỏi tuổi nhanh mồm dạ
Lấy bảy thêm vào... đúng sáu mươi  03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Icon_biggrin 

Phương Nguyên - 26/08/2015



Phương Nguyên

Trông hình cứ ngỡ ... chửa ba mươi
Sợ gió trêu hoa chẳng dám cười
Thư thả khoanh tay ngồi độc bóng
Mơ màng tựa ghế dõi đôi ngươi
Thi ngâm óng ả tài so bạn  
Bút thảo trơn tru chữ kén người
Hạnh phúc yêu đời nên mãi trẻ 
Trông hình cứ ngỡ ... chửa ba mươi

Ái Hoa



Phương nguyên

Hình này tuổi độ nhỉnh đôi mươi !
Mặt sáng như trăng dẫu chửa cười
Khiến tớ thầm ghen sầu cả dạ
Xui chàng lặng ngắm rớt luôn ngươi
Làn da trắng mịn ngang màu tuyết
Mái tóc mềm xoăn hợp dáng người
Dễ mến xinh tươi đầy phúc hậu
Hình này tuổi độ nhỉnh đôi mươi !

bmv
8/28/2015 


TRÔNG HOÀI VẪN THẤY TRẺ.
 
Như còn nét trẻ lúc hai mươi 
Thi thoảng xinh ghê, nửa miệng cười
Vẽ đậm mày tằm cong lá liễu
Tô dày má phấn chệch viền ngươi
Nhiều phen đọ dáng nào thua kẻ
Lắm dịp soi gương mãi thắng người
Tuổi đã sồn sồn duyên vẫn mặn
Như còn nét trẻ lúc hai mươi
 
Cẩn Vũ. 28/08/2015

 
Mytutru họa cùng Thầy và các em

PHƯƠNG NGUYÊN
 
Nói thật em chừng cở bốn mươi
Suy tư ẩn hiện dấu môi cười
Bồng bềnh sợi tóc xinh vành mũi
Lẳng đọng dây tình đẹp khóe ngươi
Phú khổ lồng mưa thương đến phận
Thơ vui gởi gió nhớ trao người 
Lời lành thấm đậm hàm bao ý
Nói thật em chừng cở bốn mươi
 
Mytutru 29.08.2015


Phương Nguyên

Tuổi tác cho dù được mấy mươi
Hồng nhan nào để khách chê cười
Thơ tuôn rộn rã như dòng thác
Góc trải hiền hòa tựa nét ngươi
Xướng họa giao tình chăm cửa ngõ
Vào ra giải đố thạo tên người
Thăng hoa bút pháp ngày thêm đẹp 
Tuổi tác cho dù được mấy mươi

Việt Đường
(29/08/2015)





Được sửa bởi mytutru ngày Sun 30 Aug 2015, 18:17; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Sat 29 Aug 2015, 19:11

BÀI HỌA BÊN TRANG (THÂN CHÀO QUÝ HUYNH TỶ)


Giờ này là 8 giờ 30 tối ở Cali , ra ngoài trời tưới bông chợt thấy trăng tròn , biết là rằm tháng bảy mùa Vu Lan , em dán lên bài Vu Lan Báo Hiếu cho quí huynh tỷ xem vui , nhớ ghé thăm mẹ hiền cho những ai cài bông hồng trên ngực áo , chúc quí huynh tỷ ngày trăng rằm vấn mẹ an vui .

Vu Lan Báo Hiếu

Trăng rằm tháng bảy đẹp vần thơ
Đại lễ Vu Lan nỡ hững hờ
Lấy đóa hoa hồng cài ngực áo
Đem làn khói trắng dệt đường tơ
Cho người hiếu thảo còn tôn kính
Để trẻ thành tâm biết phụng thờ
Mẫu tử thâm tình như biển rộng
Mẹ già thăm viếng chớ đành ngơ

Vancali 8.28.15



Enlarge this image
03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 0000000

Mytutru họa cùng Tỷ Vanca nhé MP

MÙA BÁO HIẾU 
(Tháng 07AL)
 
Nhân mùa đại lễ tỏ câu thơ
Hiếu thảo Vu Lan chẳng phút hờ
Trắng đỏ hoa hồng xinh sắc áo
Xanh vàng nhụy thắm đẹp vân tơ
Lớn bày đạo nghĩa lời thông kính
Nhỏ hiểu tâm kinh ý ngộ thờ
Bố mẹ công dày so núi biển
Ân tình thể hiện khó mà ngơ 
 
Tkni_ Đào Liên 
BD Mytutru Tháng 07. 2015



03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Mua_ba12



Cám ơn Mytutru mình chỉ họa cảm hứng ngày trăng rằm , nên gieo nhiều tử vận , cám ơn Mytutru đồng cảm , làm mình phải cố họa đáp lễ , chúc Mytutru ngày Vu Lan vui bên hiền mẫu .


03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Vu_lan
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Mon 31 Aug 2015, 22:37

Thầy Tôi!
 
Không nề khó nhọc thân bền bỉ
Dẫu phải đêm ngày muôn chuyện nghĩ
Sớm vẫn phê bài đắp nghĩa nhân
Chiều luôn kiểm luật rèn tâm trí
Chằm thơ kẻ đọc ngất ngây lòng
Viết truyện người phô dào dạt ý
Dẫn dắt Đào Viên đến rạng ngời
Thầy tôi nức tiếng hằng niên kỷ


TB

  Xài vần gì khó hoạ dzị TB?  03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 578786 

Có gì đâu

Điều hay há sợ người khinh bỉ
Đúng mực lo chi mà bận nghĩ
Ngọc đá không mài cũng uổng danh
Bút nghiên chẳng dụng càng ngu trí
Vu vơ ít chữ mất tiêu ngày 
Nguệch ngoạc đôi dòng moi cạn ý
Gắng sức vun bồi thế hệ sau
Rồi vui xướng hoạ cùng tri kỷ

AH


Ghẹo thầy Iu Bông     03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 184342 

Thầy Iu Bông

Khoáng đạt nào e lời nhạo bỉ
Trêu đùa tuế nguyệt dằn lo nghĩ
Vun vườn hội sắc điểm tô hoa
Gọt chữ thêu vần bồi dưỡng trí
Biển học trào vung lớp dợt bài
Hồ thương chắt cạn trò trau ý
Bền tâm nghiệp dĩ vẫn đây thầy
Ấy cũng duyên phần quên vị kỷ

Trà Mi


 
Hì! TB cảm ơn Thầy cùng bác Trà Mi đã ghé lại vui với TB!      03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 20021 03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 20021  

Thầy Tôi

Chẳng ngại trời nam hay đất bỉ
Thành tâm hướng học người đâu nghĩ
Vần trơ gọt giũa đến êm vần
Trí giỏi trau dồi thêm vững trí
Dẫu đã bao bao ngày rã rượi thân
Hay từng những buổi âu sầu ý
Còn luôn chỉ bảo với chân tình
Thật xứng danh tài trong thế kỷ

Tb


CÁCH DẠY THẦY TÔI
 
Dạy khéo trò hay ai nhạo bỉ 
yêu thơ tĩnh lặng mà suy nghĩ
Chen từ vạn sắc ửng hoa môi
Phất chữ muôn màu xanh huệ trí
Cú dệt long lanh ngọn đỉnh thần
Thoi đưa rạng rỡ chân nền ý
Muôn đời nghĩa ấy khó lòng quên
Khắc phục cho người không tự kỷ

Mytutru 31.08.2015



:ilu:

Tánh Tự kỷ không phải là bịnh mà do họ thấy họ không bằng ai
sanh ra tự ti mặc cảm (e thẹn mà né tránh)
Người có tánh tự kỷ do mặc cảm ảnh hưởng đến sự giao tiếp 
Khi được thầy mở lòng dìu dắt, tánh tự ti, tự kỷ được khắc phục
và dần ổn định lại tinh thần mà có thể đối mặt với mọi người. 


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 09 Sep 2015, 01:12; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Mon 07 Sep 2015, 11:41

Họa Bên Trang (Giờ Thư Giản) 


03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 14j6ro1

BỊNH

Sang mùa phải cúm trán như sôi
Mấy dẻ xương khô rệu lắm rồi
Đầu nhức mình đau ho rũ rượi
Tai ù mũi quắt chảy lôi thôi
Vay tiền bạn ngán tiền đi lẹ
Bắt mạch thầy xem mạch nhảy tồi
Hạn xấu năm này e khó gỡ
Nghẹn ngào cổ nuốt mãi không trôi

Ái Hoa
07/09/15



CHÚC THẦY
Thân Khỏe Tâm An 
 
Mong thầy khỏe mạnh ý không sôi
Cả lớp hay tin loạn cả rồi 
Ruột xót ôm buồn chờ đợi nữa
Lòng sầu gói khổ ước mơ thôi
Hao tài mạng ổn đừng xem tệ
Mất của thân an chớ nghĩ tồi
Đức rộng công dầy ân phước chuẩn

Xa Thầy lớn nhỏ giống mây trôi 

Mytutru 07.09.2015




Đón Thầy

Thầy bước chân vào dạ hết sôi
Đào viên đã lại rất vui rồi
Thanh Bình rót rượu bày mâm nhé
Cẩn Vũ mang gà dọn cỗ thôi
Miệng chúc bây giờ không bệnh hiểm
Lời mong sắp tới chẳng đau tồi
Dù cơm đạm bạc toàn rau củ
Bởi khỏe nên là mấy cũng trôi

Phương Nguyên
07/09/2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Mon 21 Sep 2015, 15:08

[size=16]HỌA BÊN TRANG PHƯƠNG NGUYÊN [/size]


[size=16]hứ Bảy Không Buồn

Thứ bảy hồi xưa chỉ một mình
Nên thường nghĩ ngợi rất linh tinh
Mơ vòng tay ấm quàng vai nhỏ
Mơ khóe môi mềm chạm tóc xinh

Thứ bảy hôm nay vẫn một mình
Nhưng mà đã hết nghĩ linh tinh
Đầu kia nỗi nhớ bây giờ cũng
Khép mắt mơ về một dáng xinh

Thứ bảy người ơi nhớ rất nhiều
Trông ngoài cửa sổ gió hiu hiu
Làm sao gửi được cho người nhỉ
Một nụ hôn nồng khắc chữ YÊU!  03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Icon_redface 

Phương Nguyên
12/09/2015
[/size]

 
Chủ nhật không vui

Chủ nhật soi gương chán thấy mình
Đầu xù má hóp mặt tinh tinh
Áo quần xốc xếch thân vơ vưởng
Chẳng thiết làm gì đẹp với xinh

 
Chủ nhật giờ đây ngắm lại mình
Hết còn xấu xí tựa yêu tinh
Đồ là tóc chải giày xi bóng
Vì đã yêu rồi cô gái xinh

 
Chủ nhật ngồi trông ước mộng nhiều
Đôi hàng phượng tím đứng  buồn hiu
Lòng vương nỗi nhớ xa ngàn dặm
Nghe gió thầm thì ...  ngọt tiếng yêu

 
03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Lol 

Ái Hoa


Sao lại không buồn không vui ?   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 547668 
Vui mà...

Chủ nhật không... có gì

Chủ nhật ngày nao có chúng mình
Tâm đồng ý hợp chuyện làu tinh
Bao điều nói mãi còn chưa hết
Chẳng quản bề ngoài xấu hoặc xinh

Chủ nhật ngồi đây ngó chỉ mình
Ra vào dáng vóc hệt xà tinh
Người xưa hỏi biết giờ đâu nhỉ
Có phải quây quần bóng mới xinh

Chủ nhật cô đơn kỷ niệm nhiều
Cây sầu lá rụng nắng đìu hiu
Vần thơ nhặt nhạnh tung làn gió
Gởi trái tim hồng đậm dấu yêu

Shiroi
15.09.2015



Lại thứ bảy nữa rồi nè tỷ 03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 647629 Muội cám ơn tỷ nhiều nha!

Chiều Thứ Bảy

Chiều nay thứ bảy nhớ nhung "mình"
Cửa sổ mưa rào dội trắng tinh
Lấy ảnh cầm tay thờ thẫn ngắm
Làn môi ánh mắt dịu dàng... xinh

Người ta thứ bảy có mong mình
Hay cũng như là lũ nhện tinh
Thả một đường tơ rồi chạy mất
Mặc người ở lại đẫm mi xinh

Ngồi trên gác nhỏ ước mơ nhiều
Ước có anh kề bớt quạnh hiu
Ước kể từ nay... chiều thứ bảy
Anh vào để lại dấu môi yêu!

Phương Nguyên
19/09/2015


Ngày thứ bảy

Thứ bảy trời ơi khổ cực mình
Mặt mày lọ nghẹ giống chằn tinh
Suốt tuần ná thở lo cày cuốc
Chẳng có thì giờ để diện xinh

Thứ bảy hôm ni lắm bực mình
Nên càng quạu quọ dữ như tinh
Người ta mới ngó rồi dông lẹ
Đã mập thù lù lại kém xinh  03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 831184 

Thứ bảy mưa đêm gió cũng nhiều
Sau hè vọng tiếng nhái, chàng hiu
Nghe buồn kinh khủng đời xa xứ
Chạnh nhớ quê nhà thuở biết yêu

bmv
20/9/2015

Mytutru kính chúc Thầy và Tỷ muội an lành  03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 132552 


NGÀY THỨ HAI 

Thứ hai vắng lặng cảnh quanh mình
Ngọn cỏ sương choàng đọng sáng tinh
Vất vả bao người quên dáng đẹp
Vai gầy nặng gánh dưới trời xinh

Thứ hai ngó lại chỉ riêng mình
Chịu khó ôn bài ý phải tinh 
Chắt lọc lời hay rà nghĩa thắm
Tay dò mắt mở chọn từ xinh

Thứ hai nắng dậy gió không nhiều
Lưỡng lự bên thềm quạt hắt hiu
Tóc đã thôi bồng khi đã xén 
Thay vào ánh huệ trải nguồn yêu 

Mytutru 21.09.2015

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Wed 23 Sep 2015, 00:14

:ilu: :ilu: :blowkiss: :ilu: :ilu:

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Can_vu10

Chúc Mừng Sinh Nhật
“Cẩn Vũ ngày 23.09”
 
Mừng ngày Cẩn Vũ đến dương gian
Bố Mẹ yêu thương cực miễn bàn
Bút ngọc tâm lành vun quả phước
Thân ngà ý đẹp hưởng duyên an
Hồn nhiên thích giỡn vang đường dặm
Chân thật ưa vui dậy núi ngàn
Xướng họa muôn màu khoe sắc thắm
Ân tình hiếu nghĩa phủ hương lan
 
Mytutru 22.09.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Sat 17 Oct 2015, 23:05

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 SN%20thay%20aihoa

Happy Birthday Thầy Ái Hoa

Một ánh sao khuya sáng rực trời
Vui mừng tiếng khóc mẹ à ơi
Đầu lồng cội phúc tài muôn thuở
Ý khoác nguồn ân lộc vạn thời

Đức hạnh kèm vần duyên chẳng thiếu 
Lòng từ dạy chữ nghiệp luôn vơi
Gia đình rạng rỡ người an lạc
Phước tợ đèn hoa phủ khắp trời 

Mytutru 05.10.2015 

Bài thơ này mới lục lại được .. Nhầm ngày rồi chắc .. Mytt đang xem lại ..
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Thu 29 Oct 2015, 21:07

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Thien-di

NHẮN TỶ SHIROI


Nét chữ ai đan tựa sóng vờn
Âm sầu trải rộng buốt từng cơn
Chia tay bảy lượt không hề trách
Vắng mặt đôi phiên chả lẽ hờn
Dạ xót mong thầy mồm nhíu lại
Gan bào nhớ tỷ ruột teo hơn
Cầu xin ý vững tràn hơi ấm
Gởi đến ai kia lực chẳng sờn
 
Mytutru 19.10.2015

pls pls pls

THẮC MẮC QUÁ ĐI!
 

Chẳng nhẽ ngài Phây “lác” mạng vờn
Nên giờ Cửu Tỉ giận thành cơn
Buông câu bỏ lớp mà toan chạy
Gửi tiếng rời sân ắt lỡ hờn
Muội nóng vành tai, tim…đập dữ
Huynh thừ nét mặt, cẳng run hơn 
Hỏi Thầy, Cụ bảo: Ta không rõ!
Thi Các buồn hiu, phú quyển sờn.
 
Cẩn Vũ. 20/10/2015



Nhớ Tỷ

Đào Viên mấy bữa gió mưa vờn
Thổn thức trong lòng rộn những cơn
Có phải vì huynh mà nảy giận
Hay do tại muội khiến sinh hờn
Mong đừng chấp nhất người non dại
Nhủ hãy xa rời chữ thiệt hơn
Giữ vẹn đôi đường tình với nghĩa
Dù ai nghiêng ngả cũng không sờn.

Phương Nguyên
21/10/2015


Nhớ Đào Viên

Phố nhỏ xinh xinh chẳng lượn vờn 
Cho dù bão táp nổi nhiều cơn
Hoa còn ướm nụ vườn thêm ngát
Nghĩa vẫn tràn tâm dạ khó hờn
Sức mỏn nào hay ghì nét kém
Thân gầy mới biết giảm câu hơn 
Tình thâm bạn hữu sao quên được
Cứ để dòng xuôi mặc đá sờn

Shiroi
25.10.2015

 
Học Trò Đào Viên


Mái ấm Đào Viên gió lặng vờn
Qua rồi đoạn khó trải nguồn cơn
Dung hòa nhặt chữ chùi than oán
Kết nối gom câu phủi giận hờn
Bận sáng siêng rèn nào nghĩ thiệt
Lo chiều gắng luyện chẳng bàn hơn
Văn còm hạnh phúc bên Thầy Tỷ
Rạng rỡ ân sâu nghĩa khó sờn


Mytutru 29.10.2015


pls pls pls
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11269
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13Wed 04 Nov 2015, 00:22

VẦNG TRĂNG NHUỐM BỆNH
(Ngũ độ Thanh)
(ntd-mltn 1462)


Chẳng lẽ vầng trăng nhuốm bệnh rồi
Bơ phờ vẻ mặt héo làn môi
Rừng lo lắng hỏi chìa tay đỡ
Gió vật vờ than trả chỗ ngồi
Ngã dựa lưng trời thiêm thiếp ngủ
Rơi vào góc biển dập dềnh trôi
Trần gian lại phủ màu sương trắng
Lũ vạc buồn bay khuất đỉnh đồi

Ntd 


03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 195595 03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 195595 03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 195595 


KIÊN CƯỜNG Thoát Nạn
 
Trăng vươn ánh huệ phủi đau rồi
Nghiệp khảo thân gầy rạng khóe môi 
Tạo nghĩa quên mình yêu vóc đứng
Dìu ân nhớ bạn kỉnh thân ngồi
Tâm bình dũng cảm hờn buông chạy
Não loạn ươn hèn khổ níu trôi
Học hỏi gương ngời chăm tuệ trí
Đà thông chốn mượn vững như đồi 
 
Mytutru 04.11.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
03. Góc Vườn Đào 2015
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lịch 2015 _ Đào Viên
» Kính Chúc Năm Mới 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» Hình Mytt 2014 / 2015
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-