Thi sĩ Vũ Hoàng Chương năm 1941 trong bài thơ Mười Hai Tháng Sáu có viết:
Tay gõ vào bia mười ngón rập,
Mười năm theo máu hận trào rơi.
Học làm Trang Tử thêu cơ nghiệp,
Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi.
Một trong những nhà soạn tuồng cải lương đầu tiên của nước ta, ông Trương Duy Toản cũng có viết tuồng Cổ Bồn Ca năm 1917. Và Cổ Bồn Ca là bài gõ chậu mà ca, mà trong các tài liệu, ghi tác giả là Trang Tử:
Kham ta phù thế sự
Hữu như hoa khai tạ
Thê tử ngã tất mai
Ngã tử thê tất giá
Ngã nhược tiên tử thì
Nhất trường đại tiếu hoạ
Ðiền bị tha nhân canh
Mã bị tha nhân khoá
Thê bị tha nhân luyến
Tứ bị tha nhân mạ
Suy thử đổng thường tình
Tương khan luỵ bất hạ
Thế nhân tiếu ngã bất bi thương
Ngã tiểu thế nhân thống đoạn trường
Thế sự nhược hoàn khốc đắc chuyển
Ngã diệc thiên thu lụy vạn hàng
Trang Tử
Cổ bồn ca
Thế sự ôi trời ngửa mặt than
Hoa kia sớm nở tối đêm tàn
Nàng đi ta ắt xây nhà mộ
Ta chết nàng đành bửa áo quan
Tứ đức khó mong lời giữ vẹn
Tam tòng chỉ đáng trận cười khan
Ruộng đồng kẻ nọ vào tranh cấy
Tuấn mã ai kia cỡi dặm ngàn
Dặm ngàn thê thiếp bước sang sông
Con dại người dưng chửi giáp vòng
Suy kỹ thường tình đâu cũng có
Nghĩ rồi thế sự rõ bằng không
Người gièm ta chẳng chi buồn dạ
Ta ngạo người sao mãi chạnh lòng
Tiếng khóc giả như xoay chuyển được
Ngàn đời lệ đã ngập mênh mông
Ái Hoa
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không