Bài viết mới | Thơ nối tiếp by mytutru Today at 01:14
BẠN HỮU ĐÀO VIÊN by Việt Đường Today at 00:35
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Today at 00:33
BỒ NHÍ TRẦN TÌNH CÙNG GHẾ MẪU by Ma Nu Yesterday at 23:50
VÌ SAO NHO ? ......HÁT by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 22:28
THƠ... DÃI MÙI by Phương Nguyên Yesterday at 21:00
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:58
Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Yesterday at 20:46
THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Yesterday at 20:05
Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:01
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 10:03
VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Yesterday at 08:43
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 13 Dec 2019, 17:50
LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (thơ nối tiếp) by Trà Mi Thu 12 Dec 2019, 08:49
Người Hồng Kông không phải người Trung Quốc? by Trà Mi Thu 12 Dec 2019, 08:09
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Tue 10 Dec 2019, 23:54
Chút tâm tư by Thiên Hùng Tue 10 Dec 2019, 23:39
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Tue 10 Dec 2019, 08:30
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 10 Dec 2019, 08:11
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 10 Dec 2019, 08:07
ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Tue 10 Dec 2019, 03:42
Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Trà Mi Mon 09 Dec 2019, 08:17
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sun 08 Dec 2019, 20:38
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 08 Dec 2019, 20:34
Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trà Mi Sat 07 Dec 2019, 08:27
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 07 Dec 2019, 02:54
Bảy Kỳ Quan Phật Giáo Trên Thế Giới by mytutru Fri 06 Dec 2019, 21:24
Chanh muối Bột Sắn Dây chữa đường ruột by mytutru Thu 05 Dec 2019, 22:53
HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC by Ma Nu Thu 05 Dec 2019, 03:52
Ở không by Ai Hoa Wed 04 Dec 2019, 16:11
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 03/09/2014
 | Tiêu đề: Lan man... Fri 12 Sep 2014, 14:30 | |
| Vì đâu?
Buồn trông gió cuốn hoa rơi Xót thương tình kiếp dập vùi chiêm bao Trải qua sóng cuộn ba đào Mơ về dĩ vãng hư hao cõi lòng Ngày nào tay nắm thong dong Mà giờ cách biệt nghìn trùng chân mây Anh ngồi ghép lại thư tay Xem như một chút hương ngày hôm qua Còn đâu bóng dáng mượt mà Giọng thu trong trẻo bài ca muôn màu Còn đâu hơi ấm đêm thâu Đưa anh vào giấc mộng đầu say mê
Vì đâu tan vỡ ước thề? |
|  | | unikey

Tổng số bài gửi : 420 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Fri 12 Sep 2014, 21:57 | |
| Thơ hay à nhen  |
|  | | Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 03/09/2014
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 14:57 | |
| - unikey đã viết:
- Thơ hay à nhen
 Hi, cảm ơn unikey đã khen, lời khen của unikey làm mình cảm động quá, thật ra mình cũng mới học làm thơ thôi...cảm ơn  |
|  | | unikey

Tổng số bài gửi : 420 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 16:27 | |
| Uni đọc hỏng có để ý luật đâu vì đôi khi luật nó gò thơ trở nên gượng lắm. Thơ của đa tình có nét giống với a bạn net của uni hồi xưa, nhưng chỉ là hồi ảnh mới làm thơ thôi chứ giờ thơ của ảnh uni hỏng thấy hay nữa, cũng ko biết tại sao. Chắc tại cơm áo gạo tiền làm mất đi tính lãng mạn của cả tác giả lẫn độc giả. |
|  | | Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 03/09/2014
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 16:47 | |
| - unikey đã viết:
- Uni đọc hỏng có để ý luật đâu vì đôi khi luật nó gò thơ trở nên gượng lắm. Thơ của đa tình có nét giống với a bạn net của uni hồi xưa, nhưng chỉ là hồi ảnh mới làm thơ thôi chứ giờ thơ của ảnh uni hỏng thấy hay nữa, cũng ko biết tại sao. Chắc tại cơm áo gạo tiền làm mất đi tính lãng mạn của cả tác giả lẫn độc giả.
Hi, uni nói đúng lắm, luật làm cho thơ trở nên ngượng ngịu, gò ép ngôn từ . Nhưng học cách làm thơ cũng là để tạo cho mình tính cẩn thận, tránh ẩu tả trong bài thơ mà làm cho người đọc cảm thấy khó chịu hoặc mất hứng ( nhất là thơ Đường Luật). ĐT thích người ta đánh giá thơ mình làm lắm, vì như vậy mới rút ra kinh nghiệm được, lính mới tập tò mà  |
|  | | Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 309 Registration date : 13/09/2014
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 22:27 | |
| 3/9 nhập học. thơ này tình cảm dạt dào. cao thủ thơ đường |
|  | | Đinh Tà

Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 03/09/2014
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 22:41 | |
| - Tuyết Lê đã viết:
- 3/9 nhập học. thơ này tình cảm dạt dào. cao thủ thơ đường
Hic, đây là Lục Bát mà Tuyết Lê, thơ Đường mình mới học lớp 3 thôi. Nghe tên Tuyết Lê thấy sao phê phê á, tên hay quá  . Hân hạnh làm quen^^ |
|  | | Tuyết Lê
Tổng số bài gửi : 309 Registration date : 13/09/2014
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 22:45 | |
| Ôi, chạy thôi, hân hạnh hân hạnh, nghe phê phê ta sợ huhuhu |
|  | | unikey

Tổng số bài gửi : 420 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sat 13 Sep 2014, 22:51 | |
| Mới mấy bữa mà lên 2 lớp rồi à? Giỏi thế? Còn Trăng thì lớp mấy hả ĐT? |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1608 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: Lan man... Sun 14 Sep 2014, 06:28 | |
| - unikey đã viết:
- Mới mấy bữa mà lên 2 lớp rồi à? Giỏi thế? Còn Trăng thì lớp mấy hả ĐT?
Mèn ơi,đừng chạm vào vết thương lòng...thòng của T nha Uni,T còn lớp sơ cấp bài 1 hà,với vai trò lớp trưởng,T đâu dễ dàng bỏ lớp  |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Lan man...  | |
| |
|  | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |