Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Wed 19 Jun 2013, 18:28 | |
| Thưa Thầy với Tỹ, nếu bài thơ đường mà vận như thế này thì gọi là gì cơ ạ ? có phải là Độc Vận không ạ ?
Tuyển Chồng
Mấy bữa rồi nghe mụ tuyển chồng Trai làng rộn chẳng thích ngồi không Rình ôm tới lọt thằng cu chổng Đợi nhủi vào ra cái đĩ bồng Lũ trẻ khuỳnh tay rằng chớ mộng Phe già xoặc cẳng nói đừng trông Giành nhau vượt vách, trèo lên cổng Ngập cả ngoài sân đến giữa đồng ntd |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Thu 20 Jun 2013, 03:08 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Thưa Thầy với Tỹ, nếu bài thơ đường mà vận như thế này thì gọi là gì cơ ạ ? có phải là Độc Vận không ạ ?
Tuyển Chồng
Mấy bữa rồi nghe mụ tuyển chồng Trai làng rộn chẳng thích ngồi không Rình ôm tới lọt thằng cu chổng Đợi nhủi vào ra cái đĩ bồng Lũ trẻ khuỳnh tay rằng chớ mộng Phe già xoặc cẳng nói đừng trông Giành nhau vượt vách, trèo lên cổng Ngập cả ngoài sân đến giữa đồng ntd Cái món này thì đợi thầy nhe Cẩn Vũ. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Fri 21 Jun 2013, 11:20 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Thưa Thầy với Tỹ, nếu bài thơ đường mà vận như thế này thì gọi là gì cơ ạ ? có phải là Độc Vận không ạ ?
Tuyển Chồng Mấy bữa rồi nghe mụ tuyển chồng Trai làng rộn chẳng thích ngồi không Rình ôm tới lọt thằng cu chổng Đợi nhủi vào ra cái đĩ bồng Lũ trẻ khuỳnh tay rằng chớ mộng Phe già xoặc cẳng nói đừng trông Giành nhau vượt vách, trèo lên cổng Ngập cả ngoài sân đến giữa đồng ntd Thơ độc vận theo định nghĩa nguyên thuỷ là thể thơ mà toàn bài chỉ dùng có một vần. Tất cả thơ Đường luật thất ngôn hay ngũ ngôn đều được xếp vào thơ độc vận. Thơ cổ phong có khi dùng độc vận, có khi liên vận hay đa vận. Xem thêm bài tham khảo ở đây:
https://www.daovien.net/t8406-topic#64331
Sau này một số người chơi thơ đã sử dụng chỉ một từ làm vần và gọi nó là thơ độc vận. Thí dụ:
CHỮ TÂM (Nhất thủ, độc vận TÂM)
Tâm đầu ý hợp bởi từ tâm Tâm trí, tâm hồn đẹp chữ tâm Tâm lực, tâm tư cùng hiệp sức Tâm giao, tâm huyết sẽ đồng tâm Tâm can tâm niệm không mờ đức Tâm tính, tâm tình phải sáng tâm Tâm nguyện lương tâm luôn chính trực Tâm trong tâm khảm - đắc nhân tâm.
Nguyễn Quang Khải (phó chủ nhiệm CLB thơ Đường Unesco Hải Phòng)
Một bài thơ dùng 5 từ giống nhau làm vần âm điệu rất dở! (ở đây bài này dùng đến 20 chữ tâm trong toàn thể 56 chữ đọc nghe nhức lỗ tai)
Bài Tuyển chồng của ntd có thể xếp vào loại thơ dùng điệp âm ở chữ cuối câu, chưa có tên gọi, tạm gọi theo anh Thiên Hùng là thơ đường ... muối! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Fri 21 Jun 2013, 12:24 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Thưa Thầy với Tỹ, nếu bài thơ đường mà vận như thế này thì gọi là gì cơ ạ ? có phải là Độc Vận không ạ ?
Tuyển Chồng
Mấy bữa rồi nghe mụ tuyển chồng Trai làng rộn chẳng thích ngồi không Rình ôm tới lọt thằng cu chổng Đợi nhủi vào ra cái đĩ bồng Lũ trẻ khuỳnh tay rằng chớ mộng Phe già xoặc cẳng nói đừng trông Giành nhau vượt vách, trèo lên cổng Ngập cả ngoài sân đến giữa đồng
ntd Kiểu thơ này có tên gọi là BÁT CÚ NHẤT VẬN (Cả 8 câu đều cùng một vần) Thật ra, Thất ngôn bát cú chỉ cần ăn vần trong 5 câu 1,2,4,6,8. Các câu 3,5,7 không đòi hỏi phải cùng vần BÁT CÚ NHẤT VẬN là một kiểu CHƠI CHỮ, làm tăng độ khó của bài thơ ... Vậy thôi Trên Net, nhiều danh thủ như VU SON, DEMMI, CHU HÀ thường hay chơi lọai thơ này... Riêng bài thơ TUYỂN CHỒNG nói trên, ngay câu đầu ngắt mạch 3-4 giống Song Thất Lục Bát, khiến nó thuộc về loại thơ Đường ... muối thật. Thơ Đường chính cống thường ngắt mạch 4-3 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Fri 21 Jun 2013, 12:35 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Thưa Thầy với Tỹ, nếu bài thơ đường mà vận như thế này thì gọi là gì cơ ạ ? có phải là Độc Vận không ạ ?
Tuyển Chồng
Mấy bữa rồi nghe mụ tuyển chồng Trai làng rộn chẳng thích ngồi không Rình ôm tới lọt thằng cu chổng Đợi nhủi vào ra cái đĩ bồng Lũ trẻ khuỳnh tay rằng chớ mộng Phe già xoặc cẳng nói đừng trông Giành nhau vượt vách, trèo lên cổng Ngập cả ngoài sân đến giữa đồng
ntd
Kiểu thơ này có tên gọi là BÁT CÚ NHẤT VẬN (Cả 8 câu đều cùng một vần)
Thật ra, Thất ngôn bát cú chỉ cần ăn vần trong 5 câu 1,2,4,6,8. Các câu 3,5,7 không đòi hỏi phải cùng vần
BÁT CÚ NHẤT VẬN là một kiểu CHƠI CHỮ, làm tăng độ khó của bài thơ ... Vậy thôi
Trên Net, nhiều danh thủ như VU SON, DEMMI, CHU HÀ thường hay chơi lọai thơ này...
Riêng bài thơ TUYỂN CHỒNG nói trên, ngay câu đầu ngắt mạch 3-4 giống Song Thất Lục Bát, khiến nó thuộc về loại thơ Đường ... muối thật. Thơ Đường chính cống thường ngắt mạch 4-3
================================= Bác Hàn sĩ Nguyên ui ! vậy cho em hỏi tẹo nữa nhá : thơ "Đường muối thật" là 1 loại thơ khác phải không ạ ? |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Fri 21 Jun 2013, 12:39 | |
| Thơ Đường là ... Thơ Đường Thơ Đường ... muối là thơ Đường viết hỏng, thơ nhái theo thơ Đường, Cẩn Vũ ạ...
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Fri 21 Jun 2013, 12:54; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Fri 21 Jun 2013, 12:47 | |
|
Một số thí dụ về BÁT CÚ NHẤT VẬN
1-SONG LONG QUÁ HẢI
Trinh sát tiền quân có mật tâu Trong đêm hoả pháo phủ ngập đầu Trường giang cảm tử tràn sang đấu Mộ chí chinh nhân gió thổi nhầu Tấn phát song xa nam bắc sậu Đình quân bộ chiến hậu tiền câu Dương đông tây kích phòng tiết lậu Thượng hạ tung hoành tiếp ứng lâu
VU SON
2-HOÀNH MÃ CẢM THÁN
Triệt thoái binh cơ khả tiến vi ? Thổ tiêu kháng chiến quả kiên trì Lương dân khốn khổ đường thiên lý Bá tánh điêu linh cảnh biệt ly Chiến địa tung hoành ngừng vó nghỉ Giang hà mải miết mỏi chân đi U hồn tử sĩ trăng mộ chí Mạc mặt anh hùng ai nhớ chi ?
VU SON
3- DU HỌC HỌC DU
DU HỌC HỌC DU đã mấy thu Bút nghiên nghiên bút mãi … phập phù Tiền muôn KHÓ NỖI CHI CHO ĐỦ Bạc ức cũng đành NGỌNG LẠI NGU Cương trực thế này AI CHẲNG DỤ Thanh CAO LÒNG ấy CHÍ KHÔNG BÙ Tam niên khu động thi hòa phú Thủ đạo người xưa có vọng phu?
Han Si Nguyen
4-TU ĐẠO ĐẠO TU
Tu Đạo, Đạo Tu kinh kệ thu Cắc tùng tùng cắc ba la phù Công phu gióng mõ mong thành cụ Đạo hạnh giữ hồn vọng chẳng ngu Đại giới ôn làu mê khó đủ Tâm kinh thủ vững mơ chi bù Chung cầu chí đủ đà không cũ Cổng đợi, dùi bung, tới trượng phu !!!!!!!!!!
Hữu Hạnh
5- CAM DAI BAY
Có vịnh nào hơn thử nói nghe? Từ Nam tới Bắc lớn chưa nè Hạ Long đồ bỏ hang rồng né Bắc Bộ vứt đi chỗ núi che Hỏi nhỏ... các ngài từng hú kẻ Khảo thầm... quý mợ đã tò le Một thời vang bóng văn minh nhé Có vịnh nào hơn thử nói nghe!
Chu Hà
6- TIN CAN BAY
CAN BAY là TIN hỏng muốn nghe Theo đoàn du khách Viet Nam nè Cắn ha? vậy để cho tui né Cán hả? thôi mà kiếm chổ che Can ẩu? chuyên người đừng sảnh sẹ Cản càn? việc kẻ chớ làm le Khi di cứ lựa nơi nào rẻ Chừng tới dòm ra BẬY thiệt nghe
DEM MI
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! Fri 21 Jun 2013, 20:32 | |
| - Ái Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Thưa Thầy với Tỹ, nếu bài thơ đường mà vận như thế này thì gọi là gì cơ ạ ? có phải là Độc Vận không ạ ?
Tuyển Chồng Mấy bữa rồi nghe mụ tuyển chồng Trai làng rộn chẳng thích ngồi không Rình ôm tới lọt thằng cu chổng Đợi nhủi vào ra cái đĩ bồng Lũ trẻ khuỳnh tay rằng chớ mộng Phe già xoặc cẳng nói đừng trông Giành nhau vượt vách, trèo lên cổng Ngập cả ngoài sân đến giữa đồng ntd
Thơ độc vận theo định nghĩa nguyên thuỷ là thể thơ mà toàn bài chỉ dùng có một vần. Tất cả thơ Đường luật thất ngôn hay ngũ ngôn đều được xếp vào thơ độc vận. Thơ cổ phong có khi dùng độc vận, có khi liên vận hay đa vận. Xem thêm bài tham khảo ở đây:
https://www.daovien.net/t8406-topic#64331
Sau này một số người chơi thơ đã sử dụng chỉ một từ làm vần và gọi nó là thơ độc vận. Thí dụ:
CHỮ TÂM (Nhất thủ, độc vận TÂM)
Tâm đầu ý hợp bởi từ tâm Tâm trí, tâm hồn đẹp chữ tâm Tâm lực, tâm tư cùng hiệp sức Tâm giao, tâm huyết sẽ đồng tâm Tâm can tâm niệm không mờ đức Tâm tính, tâm tình phải sáng tâm Tâm nguyện lương tâm luôn chính trực Tâm trong tâm khảm - đắc nhân tâm.
Nguyễn Quang Khải (phó chủ nhiệm CLB thơ Đường Unesco Hải Phòng)
Một bài thơ dùng 5 từ giống nhau làm vần âm điệu rất dở! (ở đây bài này dùng đến 20 chữ tâm trong toàn thể 56 chữ đọc nghe nhức lỗ tai)
Bài Tuyển chồng của ntd có thể xếp vào loại thơ dùng điệp âm ở chữ cuối câu, chưa có tên gọi, tạm gọi theo anh Thiên Hùng là thơ đường ... muối!
============================= em cám ơn thầy đã chỉ dạy ạ ! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thưa Thầy với Tỷ cho em hỏi tí tẹo ..!! | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |