Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:30

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 53 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tóc Mây   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 19:27

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 TocMay-Vntvnd

Tóc mây sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm


Tóc Mây

Mái tóc em bồng tựa áng mây
Kiêu sa khắc đậm giữa tim nầy
Khi sờ óng mượt làm điên đảo
Lúc xoã thơm nồng khiến ngất ngây
Chẳng rượu tu bình sao ngực ấm
Không mưa nhỏ hạt cớ chân lầy
Sợi dài sợi ngắn duyên nhau buộc
Lỗi hẹn nên chừ tiếc nhớ vây


Việt Đường
(17/02/2011)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 21:30

Việt Đường đã viết:
Những Đoá Từ Tâm - Page 28 DoanKetHoanHoThangBaoCuong-Vntvnd

Đoàn Kết Hoan Hô Thắng Bạo Cường
(cảm xúc trước thắng lợi giành được của người dân xứ Tunisie và Ai Cập)

Kiến cỏ bao ngày tỉ đấu voi
Ai hay đại thắng triệt tiêu vòi ?
Reo hò vạn kẻ choàng vai xiết
Tán thưởng muôn người ghé mắt coi
Chớ nghĩ to hàm là nuốt bé
Đừng cho mạnh xác tất di còi
Kết đoàn chống trả không nề bước
Đến khủng long còn quật chết toi !

Việt Đường
(16/02/2011)

Cho qh ké anh Việt Đường tí, bài thơ Tóc Mây hay quá anh Việt Đường applause

Tranh đấu đòi quyền sống ...

Mỗi ngày theo dõi kiến đè voi
Từng ổ bung ra cắn đứt vòi
Dân chủ tràn lên là tượng té
Độc tài đổ xuống ấy gương soi
Lại thương dân Việt hoài nô lệ
Cứ đúc lòng Nam mãi cọc còi
Người hỡi! Vùng lên đòi áo ấm
Nhà nhà an lạc ... chẳng công toi !!

Quê Hương
17/02/2011
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Sat 19 Feb 2011, 20:37

Cám ơn AL đã cùng hoạ chia sẻ. Mến chúc muôn an lành. Những Đoá Từ Tâm - Page 28 195595
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc Vào Cõi Thơ   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Thu 24 Feb 2011, 05:24

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 LacVaoCoiTho-Vntvnd

Lạc Vào Cõi Thơ

Dạo ấy vô tình lạc cõi thơ
Rồi si.. ở miết có ai ngờ
Nhiều đêm cắn bút chìm mơ mộng
Lắm buổi ôm đầu luống ngẩn ngơ
Mảng cả trời khuya che nguyệt ấm
Quên luôn tuyết trắng phủ viên mờ
Ta đeo nghiệp dĩ oằn vai bước
Mặc thế gian nhìn ngạo vẩn vơ


Việt Đường
(23/02/2011)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 24 Feb 2011, 15:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
THOAI_DU

THOAI_DU

Tổng số bài gửi : 635
Registration date : 08/12/2010

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Thu 24 Feb 2011, 13:02

:cheerleader2:


Hi hi ...
Hông cho viết thơ­ tự do thì em xóa ...
Hi hi ...


:cheerleader2:


Được sửa bởi THOAI_DU ngày Sun 27 Feb 2011, 19:25; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hải Âu



Tổng số bài gửi : 66
Registration date : 24/02/2011

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Thu 24 Feb 2011, 13:49

Việt Đường đã viết:
Những Đoá Từ Tâm - Page 28 LacVaoCoiTho-Vntvnd

Lạc Vào Cõi Thơ

Dạo ấy vô tình lạc cõi thơ
Rồi si.. ở miết có ai ngờ
Nhiều đêm cắn bút chìm mơ mộng
Lắm buổi ôm đầu luống ngẩn ngơ
Mảng cả trời khuya che nguyệt ấm
Quên luôn tuyết trắng phủ hiên mờ
Ta đeo nghiệp dĩ oằn vai bước
Mặc thế gian nhìn ngạo vẩn vơ


Việt Đường
(23/02/2011)

Thơ hay :bong:
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Thu 24 Feb 2011, 16:18

Hải Âu đã viết:
Việt Đường đã viết:
Những Đoá Từ Tâm - Page 28 LacVaoCoiTho-Vntvnd

Lạc Vào Cõi Thơ

Dạo ấy vô tình lạc cõi thơ
Rồi si.. ở miết có ai ngờ
Nhiều đêm cắn bút chìm mơ mộng
Lắm buổi ôm đầu luống ngẩn ngơ
Mảng cả trời khuya che nguyệt ấm
Quên luôn tuyết trắng phủ viên mờ
Ta đeo nghiệp dĩ oằn vai bước
Mặc thế gian nhìn ngạo vẩn vơ


Việt Đường
(23/02/2011)


Thơ hay Những Đoá Từ Tâm - Page 28 195595
Cảm ơn 2 bạn Thoại Du và Hải Âu đã ghé đọc thơ. Mến chúc 2 bạn luôn tìm được niềm vui và nguồn sáng tác nơi đây nhé.



Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 24 Feb 2011, 16:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phong Trào Cách Mạng Dấy Muôn Nơi   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Fri 25 Feb 2011, 03:04




Những Đoá Từ Tâm - Page 28 CaoTraoCachMangDayMuonNoi-Vntvnd

Phong Trào Cách Mạng
Dấy Muôn Nơi

Phong trào Cách Mạng dấy muôn nơi
Khí thế rền vang cả đất trời
Ai Cập kia thành đòn giáng xuống
Libye nọ lửa đuốc vung ngời
Đàng dân chủ ngóng không khi giảm
Nẻo tự do đòi ít lúc ngơi
Bạo chúa khôn hồn mau thức tỉnh
Binh quy tướng phục súng dao rời


Việt Đường
(24/02/2011)


Thái-Dương Thành, FEB-24-11

Lâu lâu họa lại Việt-Đường,
Thay "Bonjour" nói, bàn suôn chuyện đời.
NP

CÁCH-MẠNG HOA NHÀI

Cách-Mạng HOA NHÀI lan khắp nơi.
TWITTER cảm ứng dựa lòng trời.
TUNISIA trước, danh vang dội.
EGYPTIANS sau, đuốc sáng ngời.
YEMEN SUDAN ... người vẫn ngã.
IRAN, BAHRAIN ... súng chưa ngơi.
LIBYA lửa càng phừng cháy,
Bởi GADHAFI ghế chẳng rời.

TDT, FEB-24-11
Ngô-Phủ


Dầu Loang

Hứa hẹn dầu loang sẽ tới nơi,
Đừng mong màn sắt chắn đèn trời.
Libye lãnh chúa mày xanh ngắt,
Ai Cập bàn dân mắt sáng ngời.
Độc đảng Việt Nam nan thoát chết,
Bá quyền Trung Quốc khó nằm ngơi
Kìa trong hóc hẻm như Bình Nhưỡng,
Đã thấy manh nha nỗi rã rời.


Uyên Trang
(25/02/2011)


BÀI HOẠ:

Nhân dân quật khởi ở nhiều nơi,
Cách mạng đấu tranh, thuận ý trời.
Khí thế Libye bừng đỏ rực,
Cao trào Ai Cập loé xanh ngời.
Xua quân gian ác, thề không nghỉ,
Đuổi bọn độc tài, quyết chẳng ngơi.
Trung cộng, Việt Nam đà bối rối,
Rồi đây độc đảng phải tan rời.


Kha Lăng Đa
(26/02/2011)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Sun 27 Feb 2011, 00:04; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc Vào Cõi Thơ   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Fri 25 Feb 2011, 03:06

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 LacVaoCoiTho-Vntvnd

Lạc Vào Cõi Thơ

Dạo ấy vô tình lạc cõi thơ
Rồi si.. ở miết có ai ngờ
Nhiều đêm cắn bút chìm mơ mộng
Lắm buổi ôm đầu luống ngẩn ngơ
Mảng cả trời khuya che nguyệt ấm
Quên luôn tuyết trắng phủ viên mờ
Ta đeo nghiệp dĩ oằn vai bước
Mặc thế gian nhìn ngạo vẩn vơ


Việt Đường
(23/02/2011)



Thái-Dương Thành, FEB-24-11

Tiện đường hồn bạt đâu đâu,
Dừng chân ghé họa (Lạc Vào Cõi Thơ)

LẠC VÀO CÕI THƠ

Vui buồn đến độ ngập hồn thơ.
Khó cản khó ngăn hứng bất ngờ.
Mực giữa bình nghe buồn nén thở.
Bút trên giá thấy thẹn làm ngơ.
Lựa vần lắm lúc văn bàng-bạc.
Chơi chữ nhiều khi ý mập-mờ.
Cũng thú thi-nhân vui xướng họa,
Thỏa lòng giây phút mộng vu-vơ.

TDT, FEB-24-11
Ngô-Phủ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13Fri 25 Feb 2011, 06:31

Những Đoá Từ Tâm - Page 28 LacVaoCoiTho-Vntvnd

Lạc Vào Cõi Thơ

Dạo ấy vô tình lạc cõi thơ
Rồi si.. ở miết có ai ngờ
Nhiều đêm cắn bút chìm mơ mộng
Lắm buổi ôm đầu luống ngẩn ngơ
Mảng cả trời khuya che nguyệt ấm
Quên luôn tuyết trắng phủ viên mờ
Ta đeo nghiệp dĩ oằn vai bước
Mặc thế gian nhìn ngạo vẩn vơ


Việt Đường
(23/02/2011)



Thái-Dương Thành, FEB-24-11

Tiện đường hồn bạt đâu đâu,
Dừng chân ghé họa (Lạc Vào Cõi Thơ)

LẠC VÀO CÕI THƠ

Vui buồn đến độ ngập hồn thơ.
Khó cản khó ngăn hứng bất ngờ.
Mực giữa bình nghe buồn nén thở.
Bút trên giá thấy thẹn làm ngơ.
Lựa vần lắm lúc văn bàng-bạc.
Chơi chữ nhiều khi ý mập-mờ.
Cũng thú thi-nhân vui xướng họa,
Thỏa lòng giây phút mộng vu-vơ.

TDT, FEB-24-11
Ngô-Phủ


Shiroi xin tiếp dòng thơ anh VĐ và bác Ngô Phủ hi


Lạc vào cõi thơ

Đã bảo ngưng đùa với nẻo thơ
Mà nay vẫn thế biết đâu ngờ
Bao ngày muốn xếp lơ dòng thả
Bấy tháng nghe thèm ngoảnh mặt ngơ
Mực bút lem bình tay khuấy nhẹ
Vần câu nối chữ giấy in mờ
Thân tình đậm kết cùng bằng hữu
Nỡ dứt ai đành kệ vất vơ

Shiroi
25/02/2011


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 28 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 28 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 53 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-