Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 46 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: MỪNG TẾT ĐÓN CHÀO DIỄN ĐÀN THƠ VĂN   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Thu 28 Jan 2010, 23:25

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 DonTetCanhDan-Vntvnd

Bài thơ TẾT CANH DẦN 2010

“MỪNG TẾT ĐÓN CHÀO DIỄN ĐÀN THƠ VĂN”

MỪNG Xuân phóng bút, bút khai hoa
TẾT Lẻ Mười về, Cọp tiến ra
ĐÓN chữ cát tường trên vạn nẻo
CHÀO câu khang thái khắp muôn nhà
DIỄN lời nhân nghĩa cài nghiên bút
ĐÀN khúc yêu thương quyện tiếng ca
THƠ thới bên nhau chung chí hướng
VĂN nhân hạnh ngộ ý chan hòa


Trong ý nghĩa “dĩ văn hội hữu”, kính chúc quý văn-thi-hữu NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC,VẠN SỰ CÁT TƯỜNG, MUÔN ĐIỀU NHƯ Ý.

NGUYỄN HỮU TÂN
Kính bút
Jan. 27/2010


Kính thưa chư vị :

Trước thềm năm mới, L.T. tôi xin hoạ bài thơ của thi hữu Nguyễn Hữu Tân để mượn hoa cúng Phật chúc chư vị một năm Canh Dần vui tươi mạnh khỏe yêu đời như uống hổ cốt tửu:

MỪNG TẾT ĐÓN CHÀO DIỄN ĐÀN THƠ VĂN

Mừng xuân khai bút họa thơ hoa
Tết đến trâu đi cọp bước ra
Đón mặc khách về từ tám hướng
Chào tao nhân đến tự trăm nhà
Diễn ngâm vài khúc cao lời hát
Đàn địch mươi bài rộn tiếng ca
Thơ phú rền vang vui hội bút
Văn chương đầm ấm cảnh nhu hòa


Trân trọng
LTĐQB


Chào quý anh chị,
Xin tiếp lời anh Đỗ Quý Bái, Thái Huy mượn vần họa bài của anh Nguyễn Hữu Tân

Xuân Vui Chung Họa

Mừng rằng mọi sự đẹp như hoa
Tết đến điềm may sẽ hiện ra
Đón cả muôn người về một cội
Chào luôn trăm họ hiệp chung nhà
Diễn điều kính tổ ông bà xướng
Đàn khúc tri ân con cháu ca
Thơ thảo trao nhau lời mến chúc
Văn, Thơ, Nhạc, Họa... quyện hài hoà

Thái Huy, Jan27-2010


Cùng Nhau Mừng Tết Canh Dần
(kính họa vận)


Mừng vào lễ hội nở muôn hoa
Tết rước Tân về Cựu tống ra
Đón chị dưa mời dâng tới ngõ
Chào anh mứt đãi kéo vô nhà
Diễn câu hạnh phúc rình rang gởi
Đàn khúc yên bình náo nức ca
Thơ lại tuôn dòng tôi với bác
Văn hay ý đẹp bút nghiên hoà


Việt Đường
(28/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mê Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Thu 28 Jan 2010, 23:27

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 MeTam-Vntvnd

Mê Tâm

Những biết người đi chẳng trở về
Sao lòng vẫn dậy tiếng đam mê
Chiều trông nắng lạc chiều u uẩn
Sớm dõi mưa bay sớm não nề
Bởi ngỏ dài lâu nguyền cá nước
Nên gìn thắm đậm ước phu thê
Duyên xe mấy lối duyên trường cửu
Mặc bánh thời gian giẫm nát thề


Việt Đường
(28/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hà Huyền Chi-Hy Văn : Giao Cảm Tuyệt Vời   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Fri 29 Jan 2010, 17:49

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 HHC-HV-GiaoCamTuyetVoi2-Vntvnd

Hà Huyền Chi-Hy Văn : Giao Cảm Tuyệt Vời

Phong cách thơ ông đẹp khác người
Đặc thù nét bạn sánh mười mươi
Như hoa với bướm vin cành giỡn
Tựa gió cùng trăng lượn sóng cười
Tô thắm văn chương dòng mãi ngọt
Thắp hồng nghệ thuật dấu còn tươi
Dù hai mà một, giao thoa kết
Rực rỡ thăng hoa hiến tặng đời

Việt Đường
(29/01/2010)


1-Ngàn Đoản Khúc HHC-Vol.1.pps
2-Ngàn Đoản Khúc HHC-Vol.2.pps
3-Ngàn Đoản Khúc HHC-Vol.3.pps
4-Ngàn Đoản Khúc HHC-Vol.4.pps
5-Ngàn Đoản Khúc HHC-303-349.pps
6-Ngàn Đoản Khúc HHC-350-400.pps
7-Ngàn Đoản Khúc HHC-402-500.pps
8-Ngàn Đoản Khúc HHC-506-600.pps
9-Ngàn Đoản Khúc HHC-601-700.pps


Những Đoá Từ Tâm - Page 15 HHC-HV-GiaoCamTuyetVoi1-Vntvnd
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giáp Tết Nhớ Cảnh Xưa   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Sun 31 Jan 2010, 14:49

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 GiapTetNhoCanhXua-Vntvnd

Giáp Tết Nhớ Cảnh Xưa

Cận Tết chao ôi thấy nhớ nhà
Nhớ từng phố chợ đã đi qua
Phan Đình Phùng dạo cây hoa trái
Nguyễn Thiện Thuật chen mứt bánh trà
Tấp nập người mua hàng ngắm nghía
Dập dìu khách chở sạp lân la
Sài Gòn sống động ngày thơ ấy
Vẫn đẹp trong tôi chửa xoá nhoà


Việt Đường
(31/01/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Tue 02 Feb 2010, 13:55

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 GiapTetNhoCanhXua-Vntvnd

Giáp Tết Nhớ Cảnh Xưa

Cận Tết chao ôi thấy nhớ nhà
Nhớ từng phố chợ đã đi qua
Phan Đình Phùng dạo cây hoa trái
Nguyễn Thiện Thuật chen mứt bánh trà
Tấp nập người mua hàng ngắm nghía
Dập dìu khách chở sạp lân la
Sài Gòn sống động ngày thơ ấy
Vẫn đẹp trong tôi chửa xoá nhoà


Việt Đường
(31/01/2010)


Phụng họa :

Nhớ Tết Năm Xưa Lại Nhớ Nhà

Đón Tết càng thêm nhớ nỗi nhà
Nhớ về phố xá những năm qua :
An Đông chất đống xoài dừa đủ ... (*)
Chợ Cũ đầy quầy mứt rượu trà.
Gái lịch kêu bồ mồm khúc khích
Trai thanh gọi bạn miệng hò la
Sài Đô nhộn nhịp thời xưa ấy
Tồn tại trong ta chẳng nhạt nhòa


(*) Xài vừa đủ

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Wed 03 Feb 2010, 04:41

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 GiapTetNhoCanhXua-Vntvnd

Giáp Tết Nhớ Cảnh Xưa

Cận Tết chao ôi thấy nhớ nhà
Nhớ từng phố chợ đã đi qua
Phan Đình Phùng dạo cây hoa trái
Nguyễn Thiện Thuật chen mứt bánh trà
Tấp nập người mua hàng ngắm nghía
Dập dìu khách chở sạp lân la
Sài Gòn sống động ngày thơ ấy
Vẫn đẹp trong tôi chửa xoá nhoà


Việt Đường
(31/01/2010)


Phụng họa :

Nhớ Tết Năm Xưa Lại Nhớ Nhà

Đón Tết càng thêm nhớ nỗi nhà
Nhớ về phố xá những năm qua :
An Đông chất đống xoài dừa đủ ... (*)
Chợ Cũ đầy quầy mứt rượu trà.
Gái lịch kêu bồ mồm khúc khích
Trai thanh gọi bạn miệng hò la
Sài Đô nhộn nhịp thời xưa ấy
Tồn tại trong ta chẳng nhạt nhòa


(*) Xài vừa đủ

LTĐQB


Thân họa

Nhớ Tết quê xưa ...

Mỗi khi Xuân đến nhớ quê nhà
Nhớ lắm con đường đã sống qua
Chợ Lớn gieo hình nằm bụng Mẹ
Tây Ninh đón nguyệt tắm chung trà
Mứt sen mềm dịu chờ hương Tết
Pháo chuột khô giòn át tiếng la
Hòn Ngọc xa xưa giờ mất hẳn
Còn chăng kỷ niệm vẫn chưa nhòa

Quê Hương
02/02/10
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Wed 03 Feb 2010, 06:39

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 GiapTetNhoCanhXua-Vntvnd

Giáp Tết Nhớ Cảnh Xưa

Cận Tết chao ôi thấy nhớ nhà
Nhớ từng phố chợ đã đi qua
Phan Đình Phùng dạo cây hoa trái
Nguyễn Thiện Thuật chen mứt bánh trà
Tấp nập người mua hàng ngắm nghía
Dập dìu khách chở sạp lân la
Sài Gòn sống động ngày thơ ấy
Vẫn đẹp trong tôi chửa xoá nhoà


Việt Đường
(31/01/2010)


Phụng họa :

Nhớ Tết Năm Xưa Lại Nhớ Nhà

Đón Tết càng thêm nhớ nỗi nhà
Nhớ về phố xá những năm qua :
An Đông chất đống xoài dừa đủ ... (*)
Chợ Cũ đầy quầy mứt rượu trà.
Gái lịch kêu bồ mồm khúc khích
Trai thanh gọi bạn miệng hò la
Sài Đô nhộn nhịp thời xưa ấy
Tồn tại trong ta chẳng nhạt nhòa


(*) Xài vừa đủ

LTĐQB


Thân họa

Nhớ Tết quê xưa ...

Mỗi khi Xuân đến nhớ quê nhà
Nhớ lắm con đường đã sống qua
Chợ Lớn gieo hình nằm bụng Mẹ
Tây Ninh đón nguyệt tắm chung trà
Mứt sen mềm dịu chờ hương Tết
Pháo chuột khô giòn át tiếng la
Hòn Ngọc xa xưa giờ mất hẳn
Còn chăng kỷ niệm vẫn chưa nhòa

Quê Hương
02/02/10
Những Đoá Từ Tâm - Page 15 208247
Tết Tây Tết Ta

Bao năm lữ khách sống xa nhà
Kỷ niệm Xuân về tuổi dại qua
Nguyễn Huệ đầy hoa cùng chậu kiểng
Lê Lai ngập pháo lẫn khay trà
Áo dài tươi trẻ cười êm thấm
Tóc ngắn đa tình chạy giỡn la
Phố cũ đường xưa lùi quá khứ
Trời Âu giáp Tết lạnh sương nhòa

Vancali 2.2.10

Cám ơn huynh V Đ sửa sai Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Herz

Cho em thân chúc huynh tỷ đón Xuân xa xứ an bình hạnh phúc hì hì .... Những Đoá Từ Tâm - Page 15 195595


Được sửa bởi vancali96 ngày Fri 05 Feb 2010, 23:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Fri 05 Feb 2010, 19:46

Cám ơn 2 bạn Ái Linh & Vancali đã họa thơ.

Thân mến.


Được sửa bởi Việt Đường ngày Sat 06 Feb 2010, 01:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồng Nhan Bạc Phận   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Fri 05 Feb 2010, 19:47

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 HongNhanBacPhan-Vntvnd

Hồng Nhan Bạc Phận

Đọc cánh thư em thấy não lòng
Vẫn là lệ ướt tháng ngày đong
Sương lam nẻo tới còn giăng mịt
Khói trắng đường đi vẫn xoáy mòng
Ước hốt ưu phiền chôn đáy vực
Mơ cầm khổ lụy ném mành song
Quyên sinh kết liễu từng oan trái
Giải thoát thương đau bám đuổi ròng

Ròng rã bao năm bước giữa đời
Thảm sầu vây khắp ít ngày vơi
Tình va khó nhọc chưa buông thả
Việc gánh gian lao chẳng tách rời
Đất Mỹ trông về xây tổ ấm
Trời Âu mơ thoát dựng cơ ngơi
Nhưng Thiên chửa đoái hồng nhan mệnh
Bể khổ còn khan vọng ước lời

Việt Đường
(04 & 05/02/2010)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nghinh Chúc Lão Quỷ   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13Sat 06 Feb 2010, 15:34

Những Đoá Từ Tâm - Page 15 NghinhChucLaoQuy-Vntvnd

Kính gửi quý bạn thơ

XÔNG ĐẤT NHÀ QUÝ BẠN

Cưỡi cọp đi xông đất mọi nhà
Đầu năm xin chúc quý ông bà
Gia đình yên ấm niềm hoan lạc
Bằng hữu an vui cảnh thuận hòa
Già lão khôn ngoan lo khuyến khích
Trẻ trung tài giỏi gắng xông pha
Dựng xây Nước Việt thêm hùng mạnh
Độc lập, tự do rộn tiếng ca


LTĐQB

Cảm Tạ
Cụ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Xông Nhà


Đầu năm Lạc Thủy đến xông nhà,
Cảm tạ Cụ ông với Cụ Bà.
Nghĩ đến bạn xưa, lòng ấm cúng,
Thương về quê cũ, lệ chan hòa.
Cơn mơ kéo mãi, màu sương lấp,
Mái tóc thưa dần, sắc cỏ pha.
Tết đến ngậm ngùi lên tiếng hát,
Máu hồng từng giọt thấm lời ca.


Trần Văn Lương
Cali, Tết Canh Dần


Chào quý vị chúc khỏe luôn nhe.
Xin phép cho Dzịt Đẹt cạp cạp chúc xuân qua phần họa. Có chi không phải giúp sửa sai dùm.

Mời... Ông Cọp Giấy

Mời ngài cứ việc tới thăm nhà
Cụ đến làm ơn dẫn cả bà
Chúc lại cho anh điều khỏe mạnh
Mừng riêng tới chị sự an hòa
Chớ lo cuộc sống do trời định
Đừng ngại gia cang bị giặc pha
Ngày tết cháu con về chúc thọ
Một nhà đoàn tụ hợp âu ca.


Dzịt Đẹt, 2-2-2010


Nghinh Chúc Lão Quỷ
(kính họa)

Giương oai cưỡi hổ Quỷ sang nhà
Đón tiếp đàn em khớp bỏ bà
Chén cụng trao nồng duyên hữu ái
Thơ nghinh tỏ thắm mối giao hoà
Trai Y chúc bác luôn siêng học
Gái Dược mừng ông vẫn giỏi pha
Nối chí cha già dâng sức trẻ
Mang về no ấm tiếng hoan ca


Việt Đường
(06/02/2010)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 46 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-