Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Chợt Fri 25 Feb 2011, 16:46 | |
| ChợtChợt người khẽ đến ngự hồn ta Chợt ấm rồi say rót mượt mà Chợt đỏ hè tô làn quyến rũ Chợt vàng thu kết chuỗi kiêu sa Chợt yêu đổi giận từng thiên tỏ Chợt nhớ san đau mỗi nguyệt tà Chợt vỗ mênh mang lời biển hát Chợt tràn ý nguyện khó phôi phaViệt Đường (25/02/2011) |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Một Sun 27 Feb 2011, 13:46 | |
| Một Một lần gặp gỡ vạn ngày đau Một trái tim son chợt úa nhàu Một buổi từ ly đầy gió bão Một vùng nuối tiếc nặng trầu cau Một căn gác rộng vàng hanh nắng Một chiếc giường hoa tím rỡ màu Một cõi yêu xưa chừ trống vắng Một trời tâm sự gởi về nhau Việt Đường (26/02/2011) |
| | | phuongnhiaodai
Tổng số bài gửi : 67 Registration date : 14/10/2010
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Sun 27 Feb 2011, 20:51 | |
| ChợtChợt người khẽ đến ngự hồn ta Chợt ấm rồi say rót mượt mà Chợt đỏ hè tô làn quyến rũ Chợt vàng thu kết chuỗi kiêu sa Chợt yêu đổi giận từng thiên tỏ Chợt nhớ san đau mỗi nguyệt tà Chợt vỗ mênh mang lời biển hát Chợt tràn ý nguyện khó phôi phaViệt Đường (25/02/2011)bài họa 1 Níu…
Níu áng mây trời lẩn thẩn ta Níu cơn gió nhẹ ngẩn ngơ mà Níu nhành phượng đỏ buồn xưa ghé Níu ánh trăng vàng thảm lệ sa Níu lạ lùng quên vườn khép ngõ Níu vơ vẩn nhớ áo khoe tà Níu câu hẹn ước thời gian giữ Níu chữ ân tình kỷ niệm pha
26/02/2011 Phuongnhiaodai
bài họa 2 Nhặt…
Nhặt đóa sen hồng ấp ủ ta Nhặt hương bưởi trắng đón đưa mà Nhặt đồng lúa sớm bàn chân giữ Nhặt lũy tre chiều cánh võng sa Nhặt hững hờ giây cơn mộng thắm Nhặt lơ đễnh phút ánh trăng tà Nhặt câu chuyện cũ nghìn xưa gởi Nhặt tiếng ru hời ngọn gió pha
27/02/2011 Phuongnhiaodai |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Bụt Nhà Không Thiêng, Đảng Quyền Vái Chúa Wed 16 Mar 2011, 21:13 | |
| "Giúp người hoạn nạn" điều nên Nhưng đừng bỏ thí, lãng quên dân mìnhBụt Nhà Không Thiêng, Đảng Quyền Vái Chúa (Tức cảnh nhân đọc)Bụt mình thiệt đúng vái không thiêng Nên lết chân qua tạ láng giềng Nửa tỉ đô xanh nào thấy tiếc Muôn nghìn đồng đỏ chẳng thèm kiêng Cho người lại tính, tiền rừng gởi Giúp nước thì lơ, bạc bể niềng Ngó Đảng chơi sang mà giận dữ Khi nhà còn đói vách còn nghiêng !Việt Đường (16/03/2011)From Miên Du Đà Lạt :Dân VN nghèo đói, bị lũ lụt, nhà nước CSVN không thèm đoái hoài, ngồi chờ viện trợ ngoại quốc để được ăn chặn, ăn bớt, dân đói mặc kệ dân, đọc tin này mới thấy đúng là Bụt nhà không thiêng!http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/77825.html |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Lòng Trời Cũng Ác ? Thu 17 Mar 2011, 23:35 | |
| (Một số hình ảnh đất nước Nhật Bản sau cơn động đất và sóng thần khủng khiếp ngày 11/03/2011) Lòng Trời Cũng Ác ? Chẳng biết Trời dày có mắt hôn ? Thiên tai cớ để giáng kinh hồn Làm tiêu đồng ruộng và nhà cửa Phá nát kênh cầu lẫn xóm thôn Cả chục ngàn người chôn biển rác Hằng trăm tỉ bạc đổ nương cồn Nay mai đến lượt lò nguyên tử Thảm cảnh chưa vừa giận ác ôn ?! Việt Đường (17/03/2011) |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Quốc Hận Kính Điếu Sat 16 Apr 2011, 23:04 | |
| Di ảnh từ trái sang phải và từ trên xuống dưới :- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Ðoàn 4 (1927-1975) - Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Ðoàn 4 (19??-1975) - Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Ðoàn 2 (1928-1975) - Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 Bộ Binh (1933-1975) - Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Ðoàn 7 Bộ Binh (1925-1975) - Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn (1940-1975) - Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long - Thi hài Ðại Tá Ðặng Sĩ VinhQuốc Hận Kính ĐiếuQuốc Hận về đây kính điếu cùng Bao vì tướng lãnh thác kiên trung Nam, Hưng, Phú, Vỹ... gương gìn sáng Hai, Cẩn, Long, Vinh... nợ trả hùng Đuổi ác giày quê nguyền chẳng mảng Ngăn thù khuấy nước thệ không dung Sa cơ tự sát nào quy phục Khí tiết nghìn lưu ánh bập bùngViệt Đường (16/04/2011) |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Sun 17 Apr 2011, 06:25 | |
| Di ảnh từ trái sang phải và từ trên xuống dưới :- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Ðoàn 4 (1927-1975) - Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Ðoàn 4 (19??-1975) - Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Ðoàn 2 (1928-1975) - Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 Bộ Binh (1933-1975) - Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Ðoàn 7 Bộ Binh (1925-1975) - Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn (1940-1975) - Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long - Thi hài Ðại Tá Ðặng Sĩ VinhQuốc Hận Kính ĐiếuQuốc Hận về đây kính điếu cùng Bao vì tướng lãnh thác kiên trung Nam, Hưng, Phú, Vỹ... gương gìn sáng Hai, Cẩn, Long, Vinh... nợ trả hùng Đuổi ác giày quê nguyền chẳng mảng Ngăn thù khuấy nước thệ không dung Sa cơ tự sát nào quy phục Khí tiết nghìn lưu ánh bập bùngViệt Đường (16/04/2011) Kính xin huynh VĐ cho em họa theo
Quốc Hận Kính Điếu
Mỗi tháng tư đen viễn xứ cùng Bàn thờ dựng nhớ ảnh tôi trung Long , Vinh vạn tuế gìn gương sáng Phú , Vỹ muôn năm tạc chí hùng Thà chết Nam , Hưng về đất lạnh Không hàng Hai , Cẩn ngã trời dung Danh thơm sử sách đời ghi tạc Đốt đuốc linh thiên lửa cháy bùng
Vancali 4.16.11
Cám ơn huynh V Đ , em sửa rùi đó hì hì ...
Cám ơn huynh V Đ , em sửa rùi đó hì hì ...
Được sửa bởi vancali96 ngày Wed 20 Apr 2011, 07:02; sửa lần 2. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Tue 19 Apr 2011, 20:16 | |
| Cám ơn Vancali đã hoạ thơ. Xin cho VĐ góp ý chút nhé : Hai câu đầu của bài họa của VCL thiếu mất động từ nên đọc lên nghe chưa hay lắm. Có nên đổi như vầy chăng ? Mỗi tháng tư đen viễn xứ cùng Bàn thờ dựng nhớ các tôi trung Câu 7 đổi thành : Danh thơm sử sách đời ghi tạc Mến. VĐ |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm Tue 19 Apr 2011, 20:20 | |
| Di ảnh từ trái sang phải và từ trên xuống dưới :- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Ðoàn 4 (1927-1975) - Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Ðoàn 4 (1933-1975) - Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Ðoàn 2 (1929-1975) - Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 Bộ Binh (1933-1975) - Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Ðoàn 7 Bộ Binh (1929-1975) - Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn (1938-1975) - Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long - Thi hài Ðại Tá Ðặng Sĩ VinhQuốc Hận Kính ĐiếuQuốc Hận về đây kính điếu cùng Bao vì tướng lãnh thác kiên trung Nam, Hưng, Phú, Vỹ... gương gìn sáng Hai, Cẩn, Long, Vinh... nợ trả hùng Đuổi ác giày quê nguyền chẳng mảng Ngăn thù khuấy nước thệ không dung Sa cơ tự sát nào quy phục Khí tiết nghìn lưu ánh bập bùngViệt Đường (16/04/2011)Thái-Dương Thành, APR-16-11
Anh-hùng bất tử. Lưu sử thiên thu. Nhắn với kẻ thù,Có ngày phục hận.Việt-Đường sốt-sắng. Đúc kết thành văn. Ngô-Phủ theo chân.Đôi vần họa lại :
QUỐC HẬN KÍNH ĐIẾU
Các Tướng miền Nam dũng tột cùng. LÊ-VĂN-HƯNG, NGUYỄN-KHOA-NAM trung. TRẦN-VĂN-HAI, NGUYỄN-VĂN-LONG giỏi. HỒ-NGỌC-CẨN, LÊ-NGUYÊN-VỸ hùng. ĐẶNG-SĨ-VINH hy-sinh khẳng-khái. PHẠM-VĂN-PHÚ tuẫn-tiết ung-dung. TÁM GƯƠNG bất tử danh lưu sử, Những ngọn đuốc thiêng mãi bập-bùng.
TDT, APR-16-11 Ngô-Phủ
Kính xin huynh VĐ cho em họa theo
Quốc Hận Kính Điếu
Mỗi tháng tư đen viễn xứ cùng Bàn thờ dựng nhớ ảnh tôi trung Long, Vinh vạn tuế gìn gương sáng Phú, Vỹ muôn năm tạc chí hùng Thà chết Nam, Hưng về đất lạnh Không hàng Hai, Cẩn ngã trời dung Danh thơm sử sách đời ghi tạc Đốt đuốc linh thiên lửa cháy bùng
Vancali 4.16.11 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm | |
| |
| | | |
Trang 29 trong tổng số 77 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 53 ... 77 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |