Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC N.ÁNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Sun 08 Jul 2012, 18:30

TỰ GIỚI THIỆU

Cuộc sống an nhiên miệt núi ngàn
Trâm cài lược giắt mẹ cha ban
Đàn ngân mấy khúc chào hoa nở
Bút vẫy vài câu giã nguyệt tàn
Cực khổ trời dành không oán trách
Nghèo hèn số định chẳng than van
Rau rừng cá suối ngày hai bữa
Tri túc, lòng vui với cảnh nhàn !

Ng,Ánh


Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Wed 11 Jul 2012, 11:18; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Sun 08 Jul 2012, 18:35



Gặp chàng thơ thẩn ở ven đê
Mặt ú vai nần thiệt rất mê
Ngó trước y chang thằng lái lơn
Nhìn sau đích thực gã khuân nề
Vài ngày đến chợ ngồi buôn táo
Ít bũa ra đường đứng bán lê
Nổi trội hơn người nghề đốt pháo
Thủng tai nếu llỡ đứng gần kề

Ng.Ánh


Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Sun 08 Jul 2012, 22:54; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Sun 08 Jul 2012, 22:06

TỰ GIỚI THIỆU

Cuộc sống an nhiên miệt núi ngàn
Trâm cài lược giắt mẹ cha ban
Đàn ngân mấy khúc chào hoa nở
Bút vẫy vài câu giã nguyệt tàn
Cực khổ trời dành không oán trách
Nghèo hèn số định chẳng than van
Rau rừng cá suối ngày hai bữa
Tri túc, lòng vui với cảnh nhàn !

Ng,Ánh

SỐNG AN NHÀN

Tu tiên ta đến đỉnh non ngàn
Mong được Phật trời hậu hỉ ban
Trót dại nên đời con lận đận
Sai lầm hương sắc tựa hoa tàn
Dù nay dưa muối không phiền trách
Hiện hữu cơm rau chẳng oán than
Lòng Phật từ bi giùm giải thoát
Hồng trần chớ lụy sống an nhàn

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Sun 08 Jul 2012, 22:24



Gặp chàng thơ thẩn ở ven đê
Mặt ú vai nần thiệt rất mê
Ngó trước y chang thằng lái lơn
Nhìn sao đích thực gã khuân nề
Vài ngày đến chợ ngồi buôn táo
Ít bũa ra đường đứng bán lê
Nổi trội hơn người nghề đốt pháo
Thủng tai nếu llỡ đứng gần kề

Ng.Ánh


CÙNG CHUNG CHỊU

Bóng ai thấp thoáng ở chân đê
Chưa rõ nhưng lòng đã thấy mê
Nếu trót vấn vương lòng chẳng bận
Lỡ rồi lưu luyến dạ không nề
Dù chàng suốt tháng đi chăn vịt
Hay gã quanh năm gánh lựu lê
Nguyệt lão xe tơ âu định số
Chung lưng, đâu cật dựa nhau kề

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Tue 10 Jul 2012, 12:34

Ánh cám ơn huynh lehong đã thăm và tặng Á những bài hoạ,mờì huynh uống trà và nghe Á kể chiện dzui nha Very Happy


CỤ LÁNG GIỀNG

Mơ lông* mà cứ tưởng hoa nhài
Hí hững khoe mình có mặt chai
Súng nổ không xuyên vì thịt cứng
Dao đâm chẳng thấu bỡi da dày
Gặp bông có chủ tung đòn sói
Thấy ả chưa chồng giở giọng nai
Bị đuổi nơi này chun chỗ nọ
Sóng tình chao miết mệt ù tai



* tên gọi hoa thúi địt
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Wed 11 Jul 2012, 11:14

BÙN DUYÊN

Người giàu bạc triệu xài không hết
Em khổ tiền hào nhín chẳng dư
Con ốm chồng đau hai gối mỏi
Nhà xiêu vách lủng một tay đừ
Nhiều khi đến lớp đầu ê ẩm
Lắm bận về nhà cổ lắc lư
Biết sẽ như vầy thà ở giá
Ai chê mình cứ việc cười trừ

Ng.Ánh GÓC N.ÁNH 647629
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Sat 14 Jul 2012, 23:15

BÙN DUYÊN

Người giàu bạc triệu xài không hết
Em khổ tiền hào nhín chẳng dư
Con ốm chồng đau hai gối mỏi
Nhà xiêu vách lủng một tay đừ
Nhiều khi đến lớp đầu ê ẩm
Lắm bận về nhà cổ lắc lư
Biết sẽ như vầy thà ở giá
Ai chê mình cứ việc cười trừ

Ng.Ánh

Ở ĐỢ TRỪ

Tỷ phú bạc tiền xài phí quá
Dân nghèo cơm thiếu áo nào dư
Suốt ngày cày cấy chân tay mỏi
Cả tháng làm thuê xác mệt đừ
Vợ bệnh đành cam đem xế bán
Con đau phải chịu thế chân lư
Ngày mai chủ nợ đòi tiền góp
Thông cảm thương em, ở đợ trừ

.....LEHONG.....



GÓC N.ÁNH 647629
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Sat 14 Jul 2012, 23:30

Ánh cám ơn huynh lehong đã thăm và tặng Á những bài hoạ,mờì huynh uống trà và nghe Á kể chiện dzui nha Very Happy


CỤ LÁNG GIỀNG

Mơ lông* mà cứ tưởng hoa nhài
Hí hững khoe mình có mặt chai
Súng nổ không xuyên vì thịt cứng
Dao đâm chẳng thấu bỡi da dày
Gặp bông có chủ tung đòn sói
Thấy ả chưa chồng giở giọng nai
Bị đuổi nơi này chun chỗ nọ
Sóng tình chao miết mệt ù tai



* tên gọi hoa thúi địt


ĐIẾC KHÔNG SỢ CHỬI

Lóng lánh trao tình liếc mắt Nai
Thơm tho, xinh đẹp tựa hoa Nhài
Thương em bị chửi đồ mày dạn
Mến bậu sao kêu thứ mặt dày ?
Dẫu biết lòng em như sỏi đá
Dù hay dạ bạn giống như chai
Anh đây vẫn quyết tâm đeo đuổi
Tớ chẳng ngán gì bởi điếc tai !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Tue 17 Jul 2012, 11:23

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay


Thanh Huy



GÓC N.ÁNH 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC N.ÁNH 647629



CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13Tue 17 Jul 2012, 12:30

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC N.ÁNH 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC N.ÁNH 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy

Chúc Ng.Ánh vui, tth.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC N.ÁNH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC N.ÁNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: N.Ánh-