Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
hàn phong
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 03/09/2009
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Mon 26 Jan 2015, 13:03 | |
| XUÂN THÁN !(viết theo tâm sự của chị hàng xóm}Chỉ mới loay hoay,tết nữa nèKhông tiền chẳng bạc,phải im reBạn sang,nhấm nháp ly chè đậuKhách đến,nhâm nhi miếng kẹo mèĐêm chạnh thương đời thân cuốc cuốcNgày thầm xót phận kiếp le leMừng xuân lớn nhỏ đều tươi róiRiêng có mình tui lại khóc nhè !22/01/2015 - Ng.ánhCẢNH TẾT
Nghĩ Tết, dưng không chán thiệt nè Tiền giờ tựa nước chảy re re Cơm chiều lót dạ toàn dưa cải Bữa sáng cầm hơi rặc muối mè Yểu yểu sau vườn ba bụi chuối Lèo xèo trước cửa chục cây le Bởi nôn cắt tỉa đem về chợ Chiếc áo mồ hôi rịn ướt nhè
23/01/2015 Hàn PhongCác Huynh, Tỷ cho em góp vui chú ạ!Làm Thuê Ngày TếtTết nhất mà chi khổ thế nè Khi làm đến mức thở kêu re Đầu hôm cúi nhặt sào rau muống Cuối buổi tìm mua tạ cá mè Chạy vạy nên người say tựa sóng Ôm đồm khiến cẳng nhũn như le Xa quê bán sức vì cơm gạo Lắm lúc cô đơn chỉ muốn nhè
TB Rất vui được huynh HP và đệ TB ghé thăm và hoạ thơ, chúc huynh và đệ luôn vui,khoẻ,thân mến.Ng.Ánh
XÍ HỔ !
Lủi tận hang sâu mấy bưa nè Gieo vần mắc nghẹn cái từ re Huynh thương nhận giúp vài vò rượu Đệ mến cầm cho ít tạ mè Bỡi tại đêm ngày U thắt thỏm Cũng vì sớm tối trộm lăm le Bạc ,vàng Bố dấu không chom được Quà hẻo,mong huynh,đệ chớ... nhè
Ng,Á
THÔI THÌ...Huynh đây cũng tắt tịt luôn nèĐịnh viết nhưng rồi cứ nín reLục cục y chang gà ngậm cámLăng xăng giống hệt khỉ nhai...mèChi bằng xuống lạch câu đùm cáSẵn tiện ra đồng nhử mớ leHội đủ anh em gầy độ nhậuRượu vô mấy chén lại...lè nhè26/01/2015Hàn Phong
Hôm qua chồng chị hàng xóm sang chơi khoe mí mụi nè
TÂM SỰ ANH CHỒNG
Hôm qua lĩnh thưởng bộn tiền nè Cũng đủ tiêu xài bụng khoẻ re Bảo vợ làm liền soong lẩu mắm Sao con nấu sẵn bát chè mè Đầm hường tặng mẹ xuân khoe dáng Vest xám cho thầy tết dzợt le Còn lại bi nhiêu bà xã giữ Nàng vui hớn hở nín ngay nhè
N.Á
Em than típ nữa nè anh, chị ui!
Tại Dốt!
Phải dốt như em mới khổ nè Buông từ khập khễnh ứ êm re Lời hay chẳng có vờn lan huệ Ý dở còn trưng nhạo lúa mè Ghép mãi thành câu thì lủng củng Nêm hoài được ý lại so le Nhiều khi chán nản ngồi ôm mặt Tức tưởi tâm can mấy bận nhè
TBNHẬU CHO BỚT BỰC (Thanh Bình nhỉ ) Chớ nghĩ làm chi rước bực nè Dành tiền tậu máy* thả vần re Rảnh rang xuống bãi mồi xâu cút Thong thả ra ao giựt ít mè Nhóm lửa chiên giòn cùng tỏi Lý (Lý Sơn) Đun nồi nấu lẩu với măng le Rồi sang quán cũ mua can rượu Chén chú, ly anh cụng bét nhè 26/01/2015 hàn Phong * Máy làm thơ của anh Huỳnh Bá Phúc ) |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Fri 30 Jan 2015, 11:09 | |
| - hàn phong đã viết:
XUÂN THÁN ! (viết theo tâm sự của chị hàng xóm}
Chỉ mới loay hoay,tết nữa nè Không tiền chẳng bạc,phải im re Bạn sang,nhấm nháp ly chè đậu Khách đến,nhâm nhi miếng kẹo mè Đêm chạnh thương đời thân cuốc cuốc Ngày thầm xót phận kiếp le le Mừng xuân lớn nhỏ đều tươi rói Riêng có mình tui lại khóc nhè !
22/01/2015 - Ng.ánh
CẢNH TẾT
Nghĩ Tết, dưng không chán thiệt nè Tiền giờ tựa nước chảy re re Cơm chiều lót dạ toàn dưa cải Bữa sáng cầm hơi rặc muối mè Yểu yểu sau vườn ba bụi chuối Lèo xèo trước cửa chục cây le Bởi nôn cắt tỉa đem về chợ Chiếc áo mồ hôi rịn ướt nhè
23/01/2015 Hàn Phong
Các Huynh, Tỷ cho em góp vui chú ạ! Làm Thuê Ngày Tết
Tết nhất mà chi khổ thế nè Khi làm đến mức thở kêu re Đầu hôm cúi nhặt sào rau muống Cuối buổi tìm mua tạ cá mè Chạy vạy nên người say tựa sóng Ôm đồm khiến cẳng nhũn như le Xa quê bán sức vì cơm gạo Lắm lúc cô đơn chỉ muốn nhè
TB
Rất vui được huynh HP và đệ TB ghé thăm và hoạ thơ, chúc huynh và đệ luôn vui,khoẻ,thân mến.Ng.Ánh
XÍ HỔ !
Lủi tận hang sâu mấy bưa nè Gieo vần mắc nghẹn cái từ re Huynh thương nhận giúp vài vò rượu Đệ mến cầm cho ít tạ mè Bỡi tại đêm ngày U thắt thỏm Cũng vì sớm tối trộm lăm le Bạc ,vàng Bố dấu không chom được Quà hẻo,mong huynh,đệ chớ... nhè
Ng,Á
THÔI THÌ...
Huynh đây cũng tắt tịt luôn nè Định viết nhưng rồi cứ nín re Lục cục y chang gà ngậm cám Lăng xăng giống hệt khỉ nhai...mè Chi bằng xuống lạch câu đùm cá Sẵn tiện ra đồng nhử mớ le Hội đủ anh em gầy độ nhậu Rượu vô mấy chén lại...lè nhè
26/01/2015 Hàn Phong
Hôm qua chồng chị hàng xóm sang chơi khoe mí mụi nè
TÂM SỰ ANH CHỒNG
Hôm qua lĩnh thưởng bộn tiền nè Cũng đủ tiêu xài bụng khoẻ re Bảo vợ làm liền soong lẩu mắm Sao con nấu sẵn bát chè mè Đầm hường tặng mẹ xuân khoe dáng Vest xám cho thầy tết dzợt le Còn lại bi nhiêu bà xã giữ Nàng vui hớn hở nín ngay nhè
N.Á
Em than típ nữa nè anh, chị ui!
Tại Dốt!
Phải dốt như em mới khổ nè Buông từ khập khễnh ứ êm re Lời hay chẳng có vờn lan huệ Ý dở còn trưng nhạo lúa mè Ghép mãi thành câu thì lủng củng Nêm hoài được ý lại so le Nhiều khi chán nản ngồi ôm mặt Tức tưởi tâm can mấy bận nhè
TB
NHẬU CHO BỚT BỰC (Thanh Bình nhỉ )
Chớ nghĩ làm chi rước bực nè Dành tiền tậu máy* thả vần re Rảnh rang xuống bãi mồi xâu cút Thong thả ra ao giựt ít mè Nhóm lửa chiên giòn cùng tỏi Lý (Lý Sơn) Đun nồi nấu lẩu với măng le Rồi sang quán cũ mua can rượu Chén chú, ly anh cụng bét nhè
26/01/2015 hàn Phong
* Máy làm thơ của anh Huỳnh Bá Phúc )
BỆNH SAY. Ngó lão chồng say chán thiệt nè Phanh trần ngả võng ngáy kêu re Trên cằm vẫn đọng dăm tia mỡ Dưới cổ còn vương ít hột mè Rượu uống năm ly bình chuối hột Mồi xài nửa đĩa gỏi dưa le Ruồi bâu kín mép ria anh giật Suốt tháng quanh năm mãi xỉn nhè Cẩn Vũ. 30/01/2015
|
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Mon 02 Feb 2015, 13:47 | |
| Á, cám ơn huynh HP,đệ TB và muội CV đã vào choi và để lại những bài hoạ rất hay,Á rùi,hẹn sau vậy, gửi một chút tâm sự,huynh và đệ muội đọc cho vui nghen HÁT!Trăm mối ưu tư,vạn nỗi sầuBụng làm dạ chịu,có sao đâuNgười hay chọn được dòng trong vắt Mình dở nhào ngay bến đục ngầuXả stress thì tu năm bảy bữaXua buồn lại hát một đôi câuVán thuyền buổi ấy đinh mười nệnChắc phải chung gông đến trọc đầu! N.Á |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Thu 19 Feb 2015, 17:19 | |
| XIN LỖI TÌNH YÊU !Chẳng trách tơ duyên,chẳng giận trời Dẫu giờ hai đứa đã hai nơiCho xuân đến cửa xuân tàn tạ Để giấc vào mơ giấc rã rờiBiển hẹn trăng gầy im ắng đứngNon thề lá úa lặng thầm rơiNỗi niềm mong được người tha thứCảm kích tình ai khó cạn lời !19/2/15 - Ng.Ánh |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Fri 20 Feb 2015, 21:14 | |
| XIN LỖI TÌNH YÊU !Chẳng trách tơ duyên,chẳng giận trời Dẫu giờ hai đứa đã hai nơiCho xuân đến cửa xuân tàn tạ Để giấc vào mơ giấc rã rờiBiển hẹn trăng gầy im ắng đứngNon thề lá úa lặng thầm rơiNỗi niềm mong được người tha thứCảm kích tình ai khó cạn lời !19/2/15 - Ng.Ánh Nỗi Niềm Yêu
Cũng tại thời gian cũng bởi trời Nên giờ hạnh phúc rẽ đôi nơi Lời thương thuở nọ lười gom góp Nỗi nhớ hôm nay mới rụng rời Để trái tim nồng sai nhịp gõ Cho dòng lệ thắm loạn đường rơi Bao nhiêu luyến ái ngày tao ngộ Một chút làm sao tỏ hết lời
TB |
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Sun 22 Feb 2015, 15:24 | |
| Hi,cảm ơn đệ TB đã vào chia sẻ,giờ tỷ hát típ bài nũa nhé,chúc đệ và mọi người ngủ ngon nha XUÂN XA !
Trở giấc đêm xuân nhớ dạt dào Bên thềm một bóng lặng nhìn sao Hoa rời bến mộng hoa buồn bã Lá chạm niềm đau lá nghẹn ngào Não nuột cung sầu dang dở bước Ngậm ngùi tiếng hẹn muộn màng trao Lai sinh ước nguyện tâm đồng giữ Trắm đắng nghìn cay gạt lệ chào !
22/02/2015 - Ng.Á |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Mon 20 Apr 2015, 21:39 | |
| |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Tue 21 Apr 2015, 10:39 | |
| - Ng.Ánh đã viết:
- MONG
(tập danh hoa}
Đầu hồi tiếng gió động nhành cau Chạm khẽ buồng tim đã nát nhàu Chiếc bóng canh tàn dòng lệ đổ Đơn phòng nến lụn cuộc tình đau Chông chênh lối mộng nguyền tươi sắc Bát ngát đường yêu thệ thắm màu Gửi nửa vầng trăng về xứ lạ Kiến cò ước được sớm gần nhau
Ng.Ánh
NGUYỆNNgai ngái hương lùa quyện gốc cauNhớ ai môi mọng trái tim nhàuThẹn thùa má đỏ tình trông vợiXơ xác gan vàng dạ nghiến đauGia cát thị cầu đôi chước diệuQuan âm xin giúp một phương màuNợ nần đã nguyện từ muôn kiếpRau muối ta mình vẫn có nhauAHNgái - Ficus hispida L. f., thuộc họ Dâu tằm - Moraceae.
Môi mọng - Psychotria elata được đặc trưng bới màu hoa đỏ rực rỡ, giống một đôi môi đỏ mọng.Thùa, Agao to - Furcraea foetida (L) Haw (Agave foetida L., F. gigantea Vent.), thuộc họ Dứa Mỹ - Agavaceae.
Xơ, Trường cụp - Harpullia cupanioides Roxb., thuộc họ Bồ hòn - Sapindaceae.
Thị, Thị rừng, Thị mười nhị - Diospyros decandra Lour., thuộc họ Thị - Ebenaceae.
Cỏ quan âm - Reineckea carnea (Andr.) Kunth, thuộc họ Hoàng tinh - Convallariaceae.
Củ nần, Củ nê, Dây nần, Củ nâu trắng - Dioscorea hispida Dennst. (D. triphylla var. reticulata Prain et Burk.), thuộc họ Củ nâu - Dioscoreaceae.
Rau muối - Chenopodium album L, Thuộc họ Rau muối - Chenopodiaceae.
|
| | | vu manh hung
Tổng số bài gửi : 624 Registration date : 05/05/2012
| Tiêu đề: ƯƠC Fri 08 May 2015, 21:51 | |
| MONG (tập danh hoa} Đầu hồi tiếng gió động nhành cau Chạm khẽ buồng tim đã nát nhàu Chiếc bóng canh tàn dòng lệ đổ Đơn phòng nến lụn cuộc tình đau Chông chênh lối mộng nguyền tươi sắc Bát ngát đường yêu thệ thắm màu Gửi nửa vầng trăng về xứ lạ Kiến cò ước được sớm gần nhau Ng.Ánh
============
Chào Tỷ NgA.Chờ mãi không thấy Tỷ có bài mới, nên lão đệ lấy bài cũ họa với Tỷ cho vui nhé.
Dạo này Tỷ bận lắm sao ít thầy trên diễn đàn.
(bài họa)
ƯỚC
(Tập danh hoa)
Chị Gạo tung trời đáp ngọn cau
Đỗ Quyên khép nép vẻ tơi nhàu
Năm canh Thạch Thảo bồn chồn gọi
Một kiếp Kim Đồng lặng lẽ đau
Ngọc Nữ u sầu phai sắc phấn
Phù Dung khắc khoải nhạt hương màu
Nhìn hoa Phượng Tím ta cùng nguyện
Thiên Lý muôn trùng vẫn có nhau
Vongvang Chonthanh-binhphuoc=08/05/15 |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH Sun 17 May 2015, 15:21 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |