Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRÀ QUÁN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Wed 20 Feb 2013, 18:52

TRÀ QUÁN 1267433334-bi-quyet-uong-tra-6


QUÁN MỚI

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong!

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Thu 21 Feb 2013, 00:26

TRÀ QUÁN 1267433334-bi-quyet-uong-tra-6


QUÁN MỚI

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong!




Nghe Đồn

Nghe đồn quán nước mở bên sông
Đây cũng tìm vô uống ấm lòng
Trong dọn ghế ngồi ngồi lắm chỗ
Ngoài chưng hoa nở nở nhiều bông
Mặt tươi môi thắm lời chào khách
Bánh ngọt trà thơm lãi kiếm đồng
Cô chủ thật thà nhìn dễ mến
Mến tình vương biết trả sao xong!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Thu 21 Feb 2013, 05:54

]TRÀ QUÁN 1267433334-bi-quyet-uong-tra-6


QUÁN MỚI

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong!




Nghe Đồn

Nghe đồn quán nước mở bên sông
Đây cũng tìm vô uống ấm lòng
Trong dọn ghế ngồi ngồi lắm chỗ
Ngoài chưng hoa nở nở nhiều bông
Mặt tươi môi thắm lời chào khách
Bánh ngọt trà thơm lãi kiếm đồng
Cô chủ thật thà nhìn dễ mến
Mến tình vương biết trả sao xong!

Thanh Huy


Chào cô chủ quán Ng. Ánh và Thanh Huy . Ghé vào xin chúc cô chủ mở quán trà làm ăn phát tài ... :bong:

Quán mới ...

Quán mới khai trương ở mé sông
Cảnh quang đẹp đẽ khách hài lòng
Ân cần tiếp đãi không đòi phí
Niêm nờ rao mời chẳng tính bông
Uống tợp trà thơm ngôì chỗ mát
Ngắm cô chủ mượt quấn kiềng đồng
Cuộc đời phơi phới như nằm mộng
Hổng biết khi nào kết sổ xong!

Quê Hương
21/02/2013


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Thu 21 Feb 2013, 06:36

TRÀ QUÁN 1267433334-bi-quyet-uong-tra-6

QUÁN MỚI

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong!




Nghe Đồn

Nghe đồn quán nước mở bên sông
Đây cũng tìm vô uống ấm lòng
Trong dọn ghế ngồi ngồi lắm chỗ
Ngoài chưng hoa nở nở nhiều bông
Mặt tươi môi thắm lời chào khách
Bánh ngọt trà thơm lãi kiếm đồng
Cô chủ thật thà nhìn dễ mến
Mến tình vương biết trả sao xong!

Thanh Huy


Chào cô chủ quán Ng. Ánh và Thanh Huy . Ghé vào xin chúc cô chủ mở quán trà làm ăn phát tài ... :bong:

Quán mới ...

Quán mới khai trương ở mé sông
Cảnh quang đẹp đẽ khách hài lòng
Ân cần tiếp đãi không đòi phí
Niêm nờ rao mời chẳng tính bông
Uống tợp trà thơm ngôì chỗ mát
Ngắm cô chủ mượt quấn kiềng đồng
Cuộc đời phơi phới như nằm mộng
Và biết khi nào kết sổ xong!

Quê Hương
21/02/2013


Theo chân bát tỷ

Quán mới

Trăng vàng gió mát cạnh dòng sông
Quán nhỏ hương bay chắc thỏa lòng
Bếp lửa reo vui hòa ấm tách
Khăn bàn trải khéo điểm xinh bông
Môi cười nụ thắm câu chào bạn
Tay rót trà tươi tiếng rộn đồng
Nhộn nhịp ra vào bao hảo hữu
Ân tình mắc cửi tháo nào xong

Shiroi
20/02/2013
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Fri 22 Feb 2013, 11:30

TRÀ QUÁN 1267433334-bi-quyet-uong-tra-6

QUÁN MỚI

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong!




Nghe Đồn

Nghe đồn quán nước mở bên sông
Đây cũng tìm vô uống ấm lòng
Trong dọn ghế ngồi ngồi lắm chỗ
Ngoài chưng hoa nở nở nhiều bông
Mặt tươi môi thắm lời chào khách
Bánh ngọt trà thơm lãi kiếm đồng
Cô chủ thật thà nhìn dễ mến
Mến tình vương biết trả sao xong!

Thanh Huy


Chào cô chủ quán Ng. Ánh và Thanh Huy . Ghé vào xin chúc cô chủ mở quán trà làm ăn phát tài ... TRÀ QUÁN 195595

Quán mới ...

Quán mới khai trương ở mé sông
Cảnh quang đẹp đẽ khách hài lòng
Ân cần tiếp đãi không đòi phí
Niêm nờ rao mời chẳng tính bông
Uống tợp trà thơm ngôì chỗ mát
Ngắm cô chủ mượt quấn kiềng đồng
Cuộc đời phơi phới như nằm mộng
Và biết khi nào kết sổ xong!

Quê Hương
21/02/2013


Theo chân bát tỷ

Quán mới

Trăng vàng gió mát cạnh dòng sông
Quán nhỏ hương bay chắc thỏa lòng
Bếp lửa reo vui hòa ấm tách
Khăn bàn trải khéo điểm xinh bông
Môi cười nụ thắm câu chào bạn
Tay rót trà tươi tiếng rộn đồng
Nhộn nhịp ra vào bao hảo hữu
Ân tình mắc cửi tháo nào xong

Shiroi
20/02/2013

Em xin cám ơn anh tth ,và 2 tỷ thân iu đả vào ủng hộ quán mới của em,em mua may bán đát là bít ơn mọi ngừ nhìu lém TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595

CẢM KÍCH


Kiếm sống lần hồi đến bén sông
Sớm hôm tần tảo cốt no lòng
Mặc xuân đã tắt mai tàn nụ
Kệ hạ đang về phượng nhú bông
Trà nóng thơm lừng vui dạ khách
Cỏ non mát dịu đẹp lưng đồng
Ơn người đã có lời san sẻ
Nghĩa nặng tình đầy khó trả xong !

TRÀ QUÁN 54124
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Sat 23 Feb 2013, 08:57

TRÀ QUÁN 1267433334-bi-quyet-uong-tra-6

QUÁN MỚI

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông
Đón người ghé bước tu vài ngụm
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong!




Nghe Đồn

Nghe đồn quán nước mở bên sông
Đây cũng tìm vô uống ấm lòng
Trong dọn ghế ngồi ngồi lắm chỗ
Ngoài chưng hoa nở nở nhiều bông
Mặt tươi môi thắm lời chào khách
Bánh ngọt trà thơm lãi kiếm đồng
Cô chủ thật thà nhìn dễ mến
Mến tình vương biết trả sao xong!

Thanh Huy


Chào cô chủ quán Ng. Ánh và Thanh Huy . Ghé vào xin chúc cô chủ mở quán trà làm ăn phát tài ... TRÀ QUÁN 195595

Quán mới ...

Quán mới khai trương ở mé sông
Cảnh quang đẹp đẽ khách hài lòng
Ân cần tiếp đãi không đòi phí
Niêm nờ rao mời chẳng tính bông
Uống tợp trà thơm ngôì chỗ mát
Ngắm cô chủ mượt quấn kiềng đồng
Cuộc đời phơi phới như nằm mộng
Và biết khi nào kết sổ xong!

Quê Hương
21/02/2013


Theo chân bát tỷ

Quán mới

Trăng vàng gió mát cạnh dòng sông
Quán nhỏ hương bay chắc thỏa lòng
Bếp lửa reo vui hòa ấm tách
Khăn bàn trải khéo điểm xinh bông
Môi cười nụ thắm câu chào bạn
Tay rót trà tươi tiếng rộn đồng
Nhộn nhịp ra vào bao hảo hữu
Ân tình mắc cửi tháo nào xong

Shiroi
20/02/2013

Em xin cám ơn anh tth ,và 2 tỷ thân iu đả vào ủng hộ quán mới của em,em mua may bán đát là bít ơn mọi ngừ nhìu lém TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595 TRÀ QUÁN 195595

CẢM KÍCH


Kiếm sống lần hồi đến bén sông
Sớm hôm tần tảo cốt no lòng
Mặc xuân đã tắt mai tàn nụ
Kệ hạ đang về phượng nhú bông
Trà nóng thơm lừng vui dạ khách
Cỏ non mát dịu đẹp lưng đồng
Ơn người đã có lời san sẻ
Nghĩa nặng tình đầy khó trả xong !

TRÀ QUÁN 54124

TRÀ QUÁN Quan_la_copy
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Tue 26 Feb 2013, 15:03

hihi,cảm ơn Van ghé quán và tặng bài họa thật hay,mấy bữa nay Á lo làm bánh tiếp đãi mọi ngừ nè,xin mời các huynh tỷ đệ muội thân iu vào ăn bánh uống trà nha , TRÀ QUÁN 647629 mặn ngọt có đủ nè Very Happy



MỜI

Mau xong vườn tược đền heo
Vãng khách ra mương vớt rổ bèo
Muốn lợn vào xuân thêm béo ú
Mong đến hạ bớt tong teo
Hoa trồng thỉnh thoảng chưng chùa Mía
Tượng đúc lai rai bán chợ Kèo
Kiếm ít đồng lời khi rảnh rổi
Tỷ huynh xúm lại nhậu ì xèo

TRÀ QUÁN 98478
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Tue 26 Feb 2013, 17:24

MỜI

Mau xong vườn tược đền heo
Vãng khách ra mương vớt rổ bèo
Muốn lợn vào xuân thêm béo ú
Mong đến hạ bớt tong teo
Hoa trồng thỉnh thoảng chưng chùa Mía
Tượng đúc lai rai bán chợ Kèo
Kiếm ít đồng lời khi rảnh rổi
Tỷ huynh xúm lại nhậu ì xèo

TRÀ QUÁN 98478

LẨU THẬP CẨM

Mới cột trâu rồi lại tắm heo
Lóc qua khỏi kiếp.. rệp như bèo
Buôn xuống phố dù xa hút
Bán vịt lên ngàn dẫu vắng teo
Hết quay lui quơ rổ mực
Xong tôm phóng tới dợt thùng kèo
Nào đi nào chạy chân như ngựa
Trượt cả thân lươn vẫn hẻo xèo

tú lòng...thòng

thân = con khỉ
kèo= cá kèo
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Wed 27 Feb 2013, 05:04

MỜI

Mau xong vườn tược đền heo
Vãng khách ra mương vớt rổ bèo
Muốn lợn vào xuân thêm béo ú
Mong đến hạ bớt tong teo
Hoa trồng thỉnh thoảng chưng chùa Mía
Tượng đúc lai rai bán chợ Kèo
Kiếm ít đồng lời khi rảnh rổi
Tỷ huynh xúm lại nhậu ì xèo

TRÀ QUÁN 98478

LẨU THẬP CẨM

Mới cột trâu rồi lại tắm heo
Lóc qua khỏi kiếp.. rệp như bèo
Buôn xuống phố dù xa hút
Bán vịt lên ngàn dẫu vắng teo
Hết quay lui quơ rổ mực
Xong tôm phóng tới dợt thùng kèo
Nào đi nào chạy chân như ngựa
Trượt cả thân lươn vẫn hẻo xèo

tú lòng...thòng

thân = con khỉ
kèo= cá kèo


Lâu rồi mới thấy HP về hi
Hôm trước có thấy về chia buồn cùng MTT nhưng không tiện lên tiếng. :mim:

Vui với Ng.Ánh và HP nhen

Ăn nhậu Tết

Chưng bày chén dĩa đống da heo
Ngũ quả thêm bông được giá bèo
Mứt ngọt gừng cay cùng kẹo dẻo
thịt nạc với khô teo
Ăn trôi mấy bữa oằn thân ghế
lọt vài phen méo trụ kèo
Rót rượu say men tình hảo hữu
Như in ký ức tiếng xèo xèo

Chín Xi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13Wed 27 Feb 2013, 07:14

Shiroi đã viết:
MỜI

Mau xong vườn tược đền heo
Vãng khách ra mương vớt rổ bèo
Muốn lợn vào xuân thêm béo ú
Mong đến hạ bớt tong teo
Hoa trồng thỉnh thoảng chưng chùa Mía
Tượng đúc lai rai bán chợ Kèo
Kiếm ít đồng lời khi rảnh rổi
Tỷ huynh xúm lại nhậu ì xèo

TRÀ QUÁN 98478

LẨU THẬP CẨM

Mới cột trâu rồi lại tắm heo
Lóc qua khỏi kiếp.. rệp như bèo
Buôn xuống phố dù xa hút
Bán vịt lên ngàn dẫu vắng teo
Hết quay lui quơ rổ mực
Xong tôm phóng tới dợt thùng kèo
Nào đi nào chạy chân như ngựa
Trượt cả thân lươn vẫn hẻo xèo

tú lòng...thòng

thân = con khỉ
kèo= cá kèo


Lâu rồi mới thấy HP về hi
Hôm trước có thấy về chia buồn cùng MTT nhưng không tiện lên tiếng. :mim:

Vui với Ng.Ánh và HP nhen

Ăn nhậu Tết

Chưng bày chén dĩa đống da heo
Ngũ quả thêm bông được giá bèo
Mứt ngọt gừng cay cùng kẹo dẻo
thịt nạc với khô teo
Ăn trôi mấy bữa oằn thân ghế
lọt vài phen méo trụ kèo
Rót rượu say men tình hảo hữu
Như in ký ức tiếng xèo xèo

Chín Xi

Ha, lần đầu tiên mới nghe "bánh da heo" đó! Bánh da lợn và bánh tai heo thì ăn nhiều gòy. :thinking: Cũng hong biết "bánh bông" luôn, chỉ thấy bánh bông lan, bánh bông hồng với bánh bò bông thui! :potay: Bữa nào Shiroi chịu khó chỉ tập làm bếp nghen? :224:

_________________________
TRÀ QUÁN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRÀ QUÁN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRÀ QUÁN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: N.Ánh-