Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Viết cho mình - Mộng Tình Nhân | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Fri 14 Feb 2014, 11:16 | |
| Ở cuối con đường
ở cuối con đường nhỏ nơi cất giữ tình yêu đi về ngày hai buổi lưu luyến nhau những chiều .
ở cuối con đường ấy tay vụng về níu tay vai run chân cuống quýt dối tình má đỏ hây...
ở cuối con đường rẽ hương hoàng lan ngất ngây nụ hôn nào cũng vội trong khẽ khàng lá bay !
ở cuối con đường đó ta lặng lẽ chia tay mắt nhìn nhau trăn trối lối mòn ngập heo may .
ở cuối con đường xưa dòng thời gian im tiếng cơn mưa chiều bất chợt ! nuối tình xưa về đâu ?
con đường vẫn còn đây hương tình bay quanh quất hàng cây buồn lây lất dỗi chiều - chiều mãi trôi ...
Mưa phố núi Valentine 2014
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Sat 15 Feb 2014, 19:05 | |
| Cảm ơn MPN thơ hay quá, mình đọc mà cảm nhận được tình xưa da diết ko dễ quên được MPN nhỉ? Mình cũng đã qua những cảm xúc như thế, chia sẻ cùng MPN nhé
TÌNH XƯA
Một khoáng không tĩnh lặng Em nhìn vào hư vô Thời gian không xoá mờ Tình cảm ngày xưa ấy Trái tim đập rộn ràng Cồn cào trong nỗi nhớ Sao mà em vô vớ Nén lòng mình làm chi? Tâm trí vẫn còn ghi Thời gian không vội vã Để vấn vương đôi ngả Về một thời yêu nhau
NỖI NHỚ Nỗi nhớ có bao giờ chợt đến trong anh? Một hàng cây, một góc phố, con đường Một cơn mưa bất chợt, một mái chùa cổ kính Và mùa đông chống chếnh... chia ly Thời gian đi Biết để lại những gì? Trong em, trong anh trong đất trời Hà nội trong nỗi nhớ mỗi người không tự đặt tên
|
| | | vu manh hung
Tổng số bài gửi : 624 Registration date : 05/05/2012
| Tiêu đề: xin đồng cảm Sat 15 Feb 2014, 20:51 | |
| - Mưa phố núi đã viết:
Ở cuối con đường
ở cuối con đường nhỏ nơi cất giữ tình yêu đi về ngày hai buổi lưu luyến nhau những chiều .
ở cuối con đường ấy tay vụng về níu tay vai run chân cuống quýt dối tình má đỏ hây...
ở cuối con đường rẽ hương hoàng lan ngất ngây nụ hôn nào cũng vội trong khẽ khàng lá bay !
ở cuối con đường đó ta lặng lẽ chia tay mắt nhìn nhau trăn trối lối mòn ngập heo may .
ở cuối con đường xưa dòng thời gian im tiếng cơn mưa chiều bất chợt ! nuối tình xưa về đâu ?
con đường vẫn còn đây hương tình bay quanh quất hàng cây buồn lây lất dỗi chiều - chiều mãi trôi ...
Mưa phố núi Valentine 2014 ______________________
Chào Mưa Phố núi Thơ hay lắm. Khi đọc bài thơ lên bỗng có cảm xúc lâng lâng và gợi nhớ một thời...
Trong lúc vội vã, tôi không thể làm bài thơ để đồng cảm với MPN.
Nhưng, tôi cũng xin "Đồng cảm" với MPN bằng 2 câu thơ Của Thi Sĩ tiến bối (Thế Lữ) nhé.
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm nào dễ đã ai quên !!!" -VMH-15/02/14 |
| | | Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Sat 22 Feb 2014, 13:11 | |
| Cám ơn Chị Hạ Ly Hương và Anh Vu Manh Hung đã đồng cảm chia sẻ cảm xúc với dòng thơ Mpn. Đây chính là hạnh phúc của người làm thơ. Chúc Anh chị thật nhiều sức khoẻ và bình an. |
| | | Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Sat 22 Feb 2014, 13:12 | |
| Trăng ướt Trăng rất ướt - môi em đang khát ! Ánh dịu buồn vằng vặc mấy mùa thương. Thơ đang khóc - hồn ai tan nát. Điệu ru buồn man mác đẫm tơ vương. Đêm thiếu trăng ta tìm nhau trong bóng Gọi tên người xuôi đò cập sông tương. Tàn canh vắng chỉ một người thức trắng, đợi một người biền biệt xa xăm... Trăng lỗi hẹn tình ơi biết muộn, bên kia trời mưa có ngấm bâng khuâng ? Khóc nhau duyên nợ bẽ bàng Tình ơi yên giấc lau hàng lệ khô. Mưa phố núi 21022014 |
| | | Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Fri 05 Sep 2014, 13:56 | |
| Gởi thu
Ngoài Bắc mùa này mưa lắm ! Cali nóng rát vô cùng Ước được sẻ san thiếu vắng Hai miền cùng nổi vui chung. - Ai biết ngoài kia giá buốt Nhóm giúp em bếp lửa hồng Gói ghém từng cơn mưa ướt Hong nồng thơm khói yêu thương - Ngoài anh mùa này ngập nước Ai hát ru êm lời thơ Bì bỏm đi tìm cây thước Về đo mưa nắng dư thừa - Chiều Cali loang sắc tím Thu dài vương nỗi chờ mong Gởi anh cơn mơ biên biếc... Về theo áng mây phiêu bồng.
Mưa phố núi 4-9-2014 |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Fri 05 Sep 2014, 21:25 | |
| - Mưa phố núi đã viết:
Gởi thu
Ngoài Bắc mùa này mưa lắm ! Cali nóng rát vô cùng Ước được sẻ san thiếu vắng Hai miền cùng nổi vui chung. - Ai biết ngoài kia giá buốt Nhóm giúp em bếp lửa hồng Gói ghém từng cơn mưa ướt Hong nồng thơm khói yêu thương - Ngoài anh mùa này ngập nước Ai hát ru êm lời thơ Bì bỏm đi tìm cây thước Về đo mưa nắng dư thừa - Chiều Cali loang sắc tím Thu dài vương nỗi chờ mong Gởi anh cơn mơ biên biếc... Về theo áng mây phiêu bồng.
Mưa phố núi 4-9-2014 Đoc thơ,chạnh lòng quá,hai phương trời xa cách,nhưng có sao đâu bạn nhỉ,xa bao nhiêu đi nữa,ta vẫn chung 1 vầng trăng.. |
| | | Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Wed 17 Sep 2014, 05:07 | |
| Chào Trăng ! Chúc bạn vui cùng phố . Thanks ! Giấu nắng
Ánh sáng nào loang mây vệt tím ? Hào quang vồng vương vãi ý thơ Áo giáp nào bọc hoài không vỡ ? Vụn ân tình tan chảy theo mưa
Người tìm nắng, thu ơi đừng đi vắng ! Em đợi mưa khung cửa ngát thơm Thắp ngọn nến giữa ngày đang rực sáng Nhỡ chiều tàn giấu nắng lại sau lưng.
À ơi ! Này gió xin đừng Đem mưa chốn ấy dừng chân quê nhà .
Mưa phố núi 16-9-2014 |
| | | Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Wed 17 Sep 2014, 06:48 | |
| Tại anhChẳng phải tại mùa thu đâu ! Tại cơn mưa chiều bất chợt Vì em không khoác áo kiêu sa Ông trời dỗi hờn nên bắt tội Hoa Sữa nồng nàn trãi lối Yêu kiều chân sáo tiểu thơ Tại anh đam mê quên cả tối Nên mùa thu chảnh choẹ dỗi hờn Trời bắt anh phải cô đơn Dẫu quanh áo vàng áo đỏ Dẫu ngập tràn lòng anh nỗi nhớ Chỉ cho đi không thể nhận về Ai biểu anh lắm đam mê Thu qua -đông tàn xuân tới Ai biểu trong lòng anh phơi phới Mùa thu ảo ảnh bóng trang đài Mưa phố núi 2011 |
| | | Mưa phố núi
Tổng số bài gửi : 173 Registration date : 03/02/2013
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân Sun 21 Sep 2014, 11:13 | |
| Giấu tìnhNgày em rộn rã chân sáo đến bên anh Mùa thu say nắng ngất ngư cơn gió lành Trăng non treo đầu cành Tay anh nâng phiền muộn Hồn em đau đáu những ước mơ không thành - Ngày xa thành phố anh nhắn nhủ yêu thương Cành hoa tang trắng theo anh suốt dặm đường Thương anh như người tình Chia đau như phận mình Ngày đêm trông ngóng sợ áng mây u hoài - Buồn vui năm tháng gởi hết vào giấc mơ Bờ vai ấm quá ru ngoan cơn mộng hờ Đi qua tháng năm dài Săn đón từng cơn mưa miệt mài Xoáy mòn phế tích vết rêu phong trang đài - Ngày mai anh nhé ! Nếu em không về bên Vần thơ lưu luyến khúc hát xưa dịu êm Nguyệt muôn rằm vẫn sáng ! Tình anh như ngọn nến Lời kinh đêm vọng mãi... Thao thức đêm thâu một khoé môi khô ngậm sầu - Thơ anh một đời, gom góp yêu thương tặng người Chắt chiu nỗi niềm đằm thắm cung mê dường --- Giấu hết yêu thương ghém vào nhung nhớ Giấu bước trăn trở tìm đêm hoang đàng Giấu vào cổ tích phiến tình đa mang Giấu giọt lệ đắng riêng em muộn màng Mưa phố núi 20-9-2014 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân | |
| |
| | | |
Trang 6 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |