Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Viết cho mình - Mộng Tình Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Mon 04 Feb 2013, 12:18

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 F08438D1A39548EC88C03EFEB4CA623D



Xuân gọi


Mùa xuân thả gì vào làn tóc ?
bờ vai lóng lánh dấu yêu.
Mùa xuân nhắn gì vào mắt ướt ?
nhìn em đang sóng sánh yêu kiều.

Hay xuân nồng say màu nắng mới ?
nụ cười thèn thẹn thơ ngây.
Xuân ơi rót gì vào môi đỏ ?
lời em đằm thắm hơn thường ngày.


Lòng tôi bừng bừng như gió,
hồn tôi bồng bềnh theo mây.
Mùa xuân rộn ràng ngoài ngõ
yêu thương vẫy gọi mê say.

Mùa xuân trôi trôi theo tà áo
dịu dàng xuân nấp vào tà bay.
Mùa xuân trong tim tôi vừa thức
bàng hoàng ! Sau một giấc đông dài.

Mưa phố núi
13-1-2013


:hoa: :bong: :hoa: Mưa phố núi xin kính chúc quý đồng hương một năm mới tràn đầy niềm tin yêu hy vọng :hoa: :bong: :hoa:



Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Thu 28 Feb 2013, 14:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Mon 04 Feb 2013, 14:55

Thuyền Thu ghé vào thăm nhà chị và đọc thơ.Lời thơ thật hay và sâu sắc.Ta thấy trong đó chứa đựng một tình yêu say đắm nồng nàn, một lời thì thầm nhắn gửi,một khát mong hạnh phúc ngọt ngào.Cũng có khi là những nỗi niềm tâm trạng, những khắc khỏai và cả những giọt nước mắt xót xa...

Lời thơ đằm thắm và giàu tính nhạc.Thuyền Thu dám chắc thơ của chị sẽ là nguồn cảm hứng vô tận để cho nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên phiêu du trên từng nốt nhạc và say đắm trên từng phím cung đàn.

Thuyền Thu rất thích đọc thơ của chị.Chúc chị tìm được nhiều niềm vui ở nơi này và sáng tác ngày càng nhiều nữa nhé.
Chúc chị cùng gia đình vui một mùa xuân mới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc
Thuyền Thu
Về Đầu Trang Go down
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Wed 06 Feb 2013, 13:56

Chào Thuyền Thu !

Cám ơn bạn đã vào nhà đọc thơ, chia sẻ và thăm hỏi - e làm bạn thất vọng mất thôi . Chúc bạn vui cùng xuân mới nhé . Thân ái !
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Tue 12 Feb 2013, 15:23

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 7E0722B3F01D4E679122860B3C1198D8

CƠN KHÁT MÙA ĐÔNG


Chỉ cần biết trong trái tim em
anh là anh của muôn ngàn khát vọng.
Giấc ngủ chờn vờn nữa đêm trở giấc
muôn ngàn nụ hôn ve vuốt trên thịt da.

Hạnh phúc đã thuộc về hôm qua
Khổ đau ngày mai sẽ tiếp nối ...
Trần gian giam cầm đong tội lỗi,
em vẫn yêu anh cho trọn kiếp này.

Đêm trăn trở trong tỉnh say
Cơn mưa gõ thầm lên ước muốn.
Có phải lạnh đông dâng sóng cuộn ?
Lời anh ru tha thiết - an bài .

Hãy cứ ru em tròn giấc đông gầy
Anh - ngọn suối thả trôi dòng thương nhớ.
Khát khao vơi - lại đầy - òa vỡ !
Em cuộn mình trong nức nở mùa đông.

Mưa phố núi 11-02-2013


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sun 17 Mar 2013, 11:37; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Tue 12 Feb 2013, 15:29

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 2150ADEC0E944461B51AEF25CB9ECC8A


Vòng tay


Mong anh nghĩ về em
qua hình ảnh người yêu đầu tiên.
Hồn nhiên- dại khờ - bé bỏng
với tất cả đam mê ngọt ngào
đặc chất phù sa đồng bằng châu thổ.

Hãy siết chặt ngực em
bằng nồng nàn thịt da hơi thở...
của người đàn bà sau cùng vừa chia xa .

Muốn anh chăm chút em
như mẹ thường lo lắng cho cha

phải ra biển những khi trời bảo tố.

Che chở em anh nhé !
bờ vai dạn dày

anh quen chịu đựng nắng mưa.

Dạy em như thầy đồ
những lề thói nho thâm rất cũ...
em sẽ trọn đời mến yêu gìn giữ.

Hãy chia xẻ cùng em
những tâm tư muộn phiền
Anh ơi, đừng giấu kín !
Như những người bạn thân
lớn lên cùng anh thời để chỏm.
Em sẽ biết lắng nghe !

Không còn nữa quê nhà...
em ngã vòng tay anh thiết tha - xứ sở !
Mơ cánh cò trắng bay về
Anh ! Hãy cứ ôm - ghì siết cơn mê .

Mưa phố núi 13122012
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Tue 12 Feb 2013, 15:43


Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 D3D28994354C42F0A54A4F03572F9C2B


Tình nhân


Có một thời ta đã thuộc về nhau
Lửa yêu đương cháy đỏ rực tình đầu
Từng nỗi nhớ khắc sâu màu năm tháng
Em dại khờ - anh nông nổi - vì đâu ?

Có một thời ta đã rời xa nhau
Tưởng mãi mãi không bao giờ gặp lại
Đành thôi ! Ân tình không là ánh lửa,
Em nghẹn ngào ...thương tiếc khóc tình xa...

Hôm nay - người đàn ông đang bật khóc !
Chút tình riêng gói ghém vào chân mây.
Lệ xót xa - sao cứ mãi rót đầy ?
Còn giọt nào - riêng lẻ cho tình say ?

Cuộc tình xưa ngàn năm trong hoài niệm
Lệ hôm nay tắc nghẽn giấu vào trong
Nỗi nhớ ơi ! Tình đẫm ...mà tuyệt vọng.
Ta vật vờ ...giữa dòng xoáy yêu thương !


Mưa phố núi 4-12-2012
[color:7990=#000000]
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Tue 12 Feb 2013, 15:52

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Happy_valentines_day-11739


valentino


Một đóa hồng yêu chớm nở
Ấp nụ tình xanh mộng mơ
Hương nồng nàn bay thoang thoảng
Chín thơm môi mọng ngọt lành

Trái lòng tim em dâng hiến
Khát vọng bừng hé sắc xanh
Để cơn mê chiều luyến tiếc
Thủy chung còn mãi tình bền

Đóa hồng này em vừa hái
Tay còn thơm ngát hương hoa
Tóc còn đượm say mật ngọt
Nụ tình yêu mở thật thà

Sắc yêu lung linh huyền ảo
Tình hồng vương vấn bờ môi
Hồn còn chìm sâu mê ảo
Nao nao tìm mộng giữa đời

Gởi hồn em vào cổ tích
Thả tình vào đại dương anh
Muôn ngàn đóa hồng thắm đỏ
Về anh tình nhân kiêu hùng.


Mpn 12022012Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 195595
[/center]


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Tue 12 Feb 2013, 16:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Tue 12 Feb 2013, 16:06



Triệu đóa hồng đỏ thắm - nhạc Nga



Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Happy+Valentines+Day
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Wed 13 Feb 2013, 11:52

Mưa phố núi đã viết:
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 F08438D1A39548EC88C03EFEB4CA623D



Xuân gọi


Mùa xuân thả gì vào làn tóc ?
bờ vai lóng lánh dấu yêu.
Mùa xuân nhắn gì vào mắt ướt ?
nhìn em đang sóng sánh yêu kiều.

Hay xuân nồng say màu nắng mới ?
nụ cười thèn thẹn thơ ngây.
Xuân ơi rót gì vào môi đỏ ?
lời em đằm thắm hơn thường ngày.


Lòng tôi bừng bừng như gió,
hồn tôi bồng bềnh theo mây.
Mùa xuân rộn ràng ngoài ngõ
yêu thương vẫy gọi mê say.

Mùa xuân trôi trôi theo tà áo
dịu dàng xuân nấp vào tà bay.
Mùa xuân trong tim tôi vừa thức
bàng hoàng ! Sau một giấc đông dài.

Mưa phố núi
13-1-2013


Mưa phố núi xin kính chúc quý đồng hương một năm mới tràn đầy niềm tin yêu hy vọng



Tình Xuân


Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Hinh-dong-dt-flower81663_zps27379953

Xuân thả hồn chờ đợi
Trong mắt Người…biếc ngợi yêu thương.
Nhắn gì xuân…những sợi nắng chiêu dương
Đan mắt ướt, sóng sánh tình…che dấu

Trái tim xuân
nồng say…Người có thấu ?
Xuân chợt về lưu dấu miền yêu
Má đỏ, môi hồng…xoá hết rong riêu.
Những xưa cũ bồng phiêu tóc rối

Xuân này…vần thơ Ta nối
Những rộn ràng, muôn lối nồng say
Tôi nghe từ Người, nhè nhẹ đêm nay
Mê say…yêu thương…vòi vọi.

Nàng xuân ơi…đất trời vẫy gọi
Trái tim Người, sáng rọi yêu thương.
Dấu yêu…Người nhé tựa nương
Miền thương…ngân vang xuân gọi.



Thuydu


Được sửa bởi thuydu ngày Thu 14 Feb 2013, 14:13; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13Wed 13 Feb 2013, 15:08

Chào Thụy Du !
Vui và bất ngờ gặp anh ở đây ! Mpn cũng mới đến chưa lâu còn lóng ngóng lắm. Chúc Anh vui vẻ thả tâm tư cho nhẹ lòng nhé. Hoan nghênh anh ghé thăm,cám ơn Thụy Du tặng thơ. Xuân -Xuân nhé ! Thơ -thơ vui !
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Sponsored content




Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-