Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Viết cho mình - Mộng Tình Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
HRPT

HRPT

Tổng số bài gửi : 79
Registration date : 13/12/2012

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Wed 13 Feb 2013, 18:24






Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 1870-42
Bức chân dung của cô Mưa Phố Núi


Kính chào cô


Cô Giáo kính yêu
Cô về Đào Viên
Vui cùng thi tứ
Nụ cười cô hiền

HRPT
Về Đầu Trang Go down
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Thu 14 Feb 2013, 15:23

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Th?id=H.4554796526142435&pid=15

Chào em HRPT

Cám ơn chân tình
khuyến khích ân cần
Hồn tôi vỗ cánh
thi ca trong ngần !
Mpn
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Sat 16 Feb 2013, 16:42

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 1ODjt-19g-1

Ngụ ngôn Anh


ngày mẹ sanh ra em, mùa đông lỡ...
nên cái lạnh bủa vây tứ bề
đã đem theo nỗi niềm trăn trở
thả vào thơ anh...hồn cứ rủ lê thê.

nên cả đời anh thấy mình cặm cụi
chắp vá lại chiếc áo cũ thời gian
đã lấm lem rách nát
mà mùi thịt da kia vẫn hơi hướm nồng nàn.

Cánh vạc kêu sương đêm trắng
lẻ bầy gọi bạn khúc ly tan
em ở đâu ? từng mùa ...từng mùa vắng
vọng tình nhân - cung lỡ nhịp bàng hoàng ?

nữa vầng trăng chếch bạc...
ai đắm hồn mình ngập sâu ?
thoảng làn sương phủ mờ phố núi
ôi ! mênh mông một cõi...
lửa tim anh sôi sục...thuở đầu !

mưa phố núi
1-10-2012
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Tue 19 Feb 2013, 14:01

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 29B67CAF41694A88B162CAB709557D6A

NỒNG NÀN THÁNG GIÊNG


Rực rỡ tháng giêng quê nhà
đằm trong em vời vợi thiết tha.
Áo mặc hoa cà hoa cúc
rét giữa đông lan tỏa thịt da.

Tháng giêng - anh có về quê cũ ?
Vác giùm em nỗi nhớ hiền hòa
Hoa cà phê chắc đang chờ đơm nụ ?
Dã quỳ vàng còn say ngủ đông qua.

Nhặt giúp em nghe, cội thông non xanh mướt !
Pha ngọt mắt trong_ẩm ướt len chiều
Nhấp ngụm chè tươi_ ấm hồn anh mơ tưởng.
Cơn mưa chiều nhè nhẹ ...lất phất sương.

Người ở xa_giữ trái tim mộng mị
Ngát xanh đời giữa mùa đông tuyết rơi.
Bước lãng du nếu anh về có mỏi ?
Thả ngập trời...nồng nàn nhớ ! Mùa vui.

Mưa phố núi 18022011




Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Tue 19 Feb 2013, 16:27

Mưa phố núi đã viết:
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 29B67CAF41694A88B162CAB709557D6A

NỒNG NÀN THÁNG GIÊNG


Rực rỡ tháng giêng quê nhà
đằm trong em vời vợi thiết tha.
Áo mặc hoa cà hoa cúc
rét giữa đông lan tỏa thịt da.

Tháng giêng - anh có về quê cũ ?
Vác giùm em nỗi nhớ hiền hòa
Hoa cà phê chắc đang chờ đơm nụ ?
Dã quỳ vàng còn say ngủ đông qua.

Nhặt giúp em nghe, cội thông non xanh mướt !
Pha ngọt mắt trong_ẩm ướt len chiều
Nhấp ngụm chè tươi_ ấm hồn anh mơ tưởng.
Cơn mưa chiều nhè nhẹ ...lất phất sương.

Người ở xa_giữ trái tim mộng mị
Ngát xanh đời giữa mùa đông tuyết rơi.
Bước lãng du nếu anh về có mỏi ?
Thả ngập trời...nồng nàn nhớ ! Mùa vui.

Mưa phố núi 18022011







Tháng Giêng xanh

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Scenery4109_zps8effb9f4

Tháng giêng trong Em là mảng trời xanh
Với những áng mây, chở bao điều da diết
Như tình yêu dừng trong Em mắt biếc
Yêu anh – yêu anh và yêu anh.

Tháng giêng với những đan xen
Tháng giêng, tháng của lời tình tự
Tháng giêng muôn loài hoa về ngự
Một lừng không kỳ lạ tháng giêng

Tháng của những nổi niềm riêng
Người xa quê nhớ về đất Mẹ
Tháng của ngày thông lệ.
Người chúc nhau, không nệ giận hờn

Tháng giêng với những tiếng đờn
Tình tang chim về tổ ấm.
Tháng của những hạt mưa rơi lấm thấm
Bụi đường xa, sưởi ấm người xa

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Scenery7112_zpsd2063859

Tháng giêng không như một giấc phù hoa
Mà là của gió, nhẹ mơn mềm lụa
Tháng nồng nàn, ngọc ngà nhung lụa.
Tháng viếng chùa, với những cầu xin.


Tháng giêng là tháng của bình minh
“Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng”
Cuối chân mây, bầu trời rực sáng.
Tháng giêng yêu, suốt sáng, suốt ngày

Tháng giêng là tháng của trang đài
Trong hồn Em trái tim rét ngọt
Không là tháng, của mây trôi, bèo bọt
“ Anh như gần rồi lại như xa”

Tháng giêng là tháng của người ta
Yên lặng đón, trong veo tia sáng
Vẳng từ xa như lời mang máng
Thầm thì, thầm thì lời gió quanh Em.

Từ rất xa, anh hứa sẽ đem
Gửi đến Em, chút tháng giêng rét ngọt
Lời trong thư sẽ không màu vàng vọt
Mà bắt đầu từ hai chữ Yêu Em.

Ừ ! chắc hẳn anh sẽ đem
Tháng giêng đến Em, từng ô vuông xanh cỏ
Cả những lời từ lâu anh muốn ngỏ
Yêu Em – Yêu Em và Yêu Em.



Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Wed 06 Mar 2013, 13:42



Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Th?id=H.4609815119267827&pid=15

Ớ này cô mình ơi !


Đố ai biết vì sao cô mình buồn ?
Môi chẳng hồng - mắt ngấn lệ vương
Ai đoán được sao họa mi không hót ?
Thả nhạc xuân réo rắc suốt quãng đường.

Ớ tình này là tình ơi !


Tôi chờ cô mình nhé, giữa mùa vui !
Hãy để lòng thảnh thơi rong đuổi
Tim cô mình nhốt làm chi giận dỗi ?
Nỗi buồn chất chồng - u uẩn tàn phai.

Ớ này cô mình - cô mình ơi !

Đêm ngủ có nồng nàn mộng mị ?
Thấy hồn tôi đong đưa võng mình
Mùa rồi lại qua - hương tình còn đọng
Tre trúc vẫn gầy - mộng trinh mãi say.

Ớ này cô mình ta cùng bay !
Đất trời nghiêng ngã lăn quay.

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 671744 Mưa phố núi Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 671744
05032013


Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sat 23 Mar 2013, 13:51; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Sat 23 Mar 2013, 13:33

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Jia Lu 19


Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 513659 Men say Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 513659



Cần chi biết người là ai ?
Đa tình em xin cứ dại...
Những vần thơ ma lực ru hồn
chợt run rẫy tận vùng sâu ký ức.

Có phải anh trở về từ tiềm thức
réo gọi hồn trả lại giấc mơ xưa.
Rượu mềm môi men chếnh choáng rất vừa
thân lá cỏ ta trở về kiếp cỏ.

Vẳng tiếng sói hoang gọi đàn nghiệt ngã
bé thơ khóc mẹ khát khan giọng vỡ
Chim xa cội nguồn nhớ tổ buồn hiu,
hạt mưa lay lắt đêm hoang - huyễn diệu !

Ta chẳng thuộc về hôm nay
không thể của ngày mai
Có lẻ từ nơi nào tiền kiếp ?
Rượu đa tình, liều cạn thỏa say .



:nu: Mưa phố núi 5-1-2013 :nu:





Được sửa bởi Mưa phố núi ngày Sat 23 Mar 2013, 13:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Sat 23 Mar 2013, 13:40

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Jia Lu 3




hon Cạm bẫy hon



Tôi gom chiều nhốt nắng
nhóm bùng lửa yêu thương.
Sợi khói mỏng manh lờ lửng
vươn lên từ hoàng hôn tàn
hoà quyện cùng mây lang thang.

Tôi góp nhặt nỗi buồn anh
Đêm triền miên bồng bềnh trong ưu tư khắc khoải.
Hãy tan cùng em dòng chảy
Tìm nơi ẩn náu mặt trời đánh thức bình minh.

Những đọt nắng sớm lung linh
Mở yến tiệc linh đình
nào ai biết từ nỗi đau qua miền thao thức !
Lặng lẽ - làn khói mỏng diệu thường
Ai đoán được cạm bẫy yêu đương ?


Mưa phố núi 10 - 1 - 2013


Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Sun 07 Apr 2013, 12:14

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Download


:bong: Mộng thi nhân :bong:


kiếp sau em vẫn là thi sĩ
thả tơ lòng nương nhẹ áng phù vân
giữa bộn bề nhân gian chìm nổi
câu yêu thương vẫn trao gởi ân cần
*
biết kiếp này ta đành lòng chia cắt
tình muôn trùng giấu lại đáy tim
phong ba trỗi - sóng chìm sâu đáy mắt
ghém buồn vui - gieo hạt giống chung tình
*

kiếp sau - anh có là thi sĩ ?
viết tặng em chồng chất chuỗi ngọc ngà
dành dụm mưa - xoáy mòn thân gỗ đá
nghe lá cỏ chuyển mình - phác thảo mộng si.


Mưa phố núi 04062013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13Sun 07 Apr 2013, 17:46

Thơ hay quá hearts
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-