Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 46 ... 88, 89, 90 ... 94 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Sat 23 Jan 2016, 13:44

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Cô Phong Nguyệt này nóng tánh và háo thắng quá dzị ? :tongue:
                
Nóng tánh và háo thắng là đặc tính của con gái!  :pp:
--------------------------------------------------------------

Thưa Thầy! Thầy nói oan cho  đệ tử rồi ạ! Embarassed
             
            
Con gái mới nóng tánh và háo thắng, còn phụ nữ thì mát tính và biết nhường nhịn đúng hông ạ Very Happy
           
Con gái nóng tánh và háo thắng còn đàn bà thì rất nóng tánh và cực kỳ háo thắng!
:potay:
         
Cuối cùng thì cả con gái và đàn bà đều nóng tánh và háo thắng, chỉ có phụ nữ là đáng iu thôi hihi. Mà PN thì là phụ nữ chắc luôn Very Happy
        

Ai dám iu phụ nữ thì iu, còn AH chỉ iu  ... hoa thui!   :so:
      

Trà Mi cũng là ... hoa nè thầy
    Embarassed
  
 
 

"Mai Lan Phượng Cúc Hồng Đào
Lưu Ly Thạch Thảo hoa nào cũng iu"

Hình như hong có Trà Mi! 
:tease2:

Thầy Iu Bông kì thị à nha!?
Rolling Eyes

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Mon 25 Jan 2016, 03:50

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:


"Mai Lan Phượng Cúc Hồng Đào
Lưu Ly Thạch Thảo hoa nào cũng iu"

Hình như hong có Trà Mi! 
:tease2:
 
Thầy Iu Bông kì thị à nha!?
  Rolling Eyes  


lol2 anh Iu Bông thiệt tình... thấy Trà Mi hiền, ăn hiếp Trà Mi thấy ớn luôn :laughing:

Không seo Trà Mi à, hổng có hoa nào hoa Shiroi hết nên Shiroi cũng chẳng có dính dzô ..."hoa nào cũng iu" :laughing:
mungqua
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Mon 25 Jan 2016, 10:35

Shiroi đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:


"Mai Lan Phượng Cúc Hồng Đào
Lưu Ly Thạch Thảo hoa nào cũng iu"

Hình như hong có Trà Mi! 
:tease2:
                     
Thầy Iu Bông kì thị à nha!?
  Rolling Eyes  

                    
lol2 anh Iu Bông thiệt tình... thấy Trà Mi hiền, ăn hiếp Trà Mi thấy ớn luôn :laughing:

Không seo Trà Mi à, hổng có hoa nào hoa Shiroi hết nên Shiroi cũng chẳng có dính dzô ..."hoa nào cũng iu" :laughing:
mungqua
 
 
 
 
 
 
 
 
Chòy, ở Đào Viên toàn là nhện tinh với hồ ly tinh không hà, ai mà ăn hiếp nổi? no   Chỉ ngoại trừ có AH ...  hiền lành như Đường Tăng thui!  :nhay:  Hong tin hỏi anh Thiên Hùng coi.  :jo:

Mời mọi người xem cảnh Tam Tạng và Bát Giái ... ăn hiếp nhện tinh nè:



Cột đồng chưa xanh - Page 89 22gt8i

Cột đồng chưa xanh - Page 89 A3du7p

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Eqz12w

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 89 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Mon 25 Jan 2016, 11:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Lôi lăn người lại định chộp vào chân đạo sĩ, chợt chàng phát giác ra điều gì kỳ quái, lập tức ngẩn người ra. Thì ra đạo sĩ này có đủ hai chân chớ không phải một chân như Độc Cước Tiên. Chàng nhìn lên thì thấy đạo sĩ tướng người to lớn hơn, khuôn mặt tròn, trông đoan chính khác hẳn vẻ gian giảo của lão đạo sĩ đã bắt Phong Nguyệt. Chàng bối rối ngồi dậy chắp tay nói:
_ Xin đạo trưởng xá tội, tiểu tử đã nhầm lẫn.

Đạo sĩ nhìn chàng hỏi gặng:
_ Nhầm lẫn gì?

Phong Lôi đáp:
_ Thưa tiểu tử nhầm ngài với Độc Cước Tiên, lão đã bắt cóc tiện muội và đả thương tiểu tử.

Đạo sĩ nhíu mày:
_ Ngươi gặp Độc Cước Tiên rồi à? Hắn tự xưng danh thế?

Phong Lôi trả lời:
_ Không tự xưng danh nhưng mà lão chỉ có một chân, công phu dị thường trăm người khó địch, lại xuất hiện nơi đây đồng thời điểm với Thiên Thủ Phật, không phải Độc Cước Tiên thì còn ai? Bởi theo giang hồ đồn đại thì Đạo Tăng nhị tuyệt thường hay xuất hiện một lúc, dù họ chẳng đi chung với nhau.

Nét mặt đạo sĩ đăm đăm như khó nghĩ, rồi từ từ dãn ra. Ngần ngừ một chốc như cân nhắc, đoạn ông ta nói:
_ Không phải là hắn, cái danh Độc Cước Tiên chính do mọi người gán cho ta đấy.

Phong Lôi há hốc mồm lắp bắp:
_ Độc Cước Tiên ... là đạo trưởng ...??

Nhìn nét sửng sốt của chàng trai, đạo sĩ tỏ vẻ thông cảm. Ông ta chậm rãi giải thích:
_ Độc Cước không phải là một chân. Cũng vì khi xuất thủ ta thường dùng đòn cước, xưa nay chưa mấy người tránh khỏi. Như lão trọc Thiên Thủ làm gì có đến ngàn cánh tay mà chẳng qua do lão có môn Cầm Nã Thủ độc đáo chẳng ai bì kịp.

Phong Lôi nghệch mặt ra. Chàng ấp úng hỏi:
_ Thế lão yêu đạo ấy là ...

Đạo sĩ ngắt ngang:
_ Ngươi biết Vũ Lâm tam thập lục kỳ chứ? Hắn là Quái Hạc, xếp vào hàng Bát Quái của Vũ Lâm tam thập lục kỳ, có biệt danh là Quệ Túc Hạc, gọi nôm na là Con Hạc Què. Tiếng tăm hắn kể ra chẳng nhỏ, bởi thế ta không tin là hắn cần mạo tên người khác.

Phong Lôi rợn người. Đứng vào hàng Tam thập lục kỳ, hèn gì mà vũ công lão yêu đạo cao siêu như thế. Việc giải cứu Phong Nguyệt sẽ rất gian nan rồi. Độc Cước Tiên nhìn thấu tâm can chàng, thở dài nói:
_ Trước tiên là phải điều tra xem hắn trú ngụ nơi nào rồi tuỳ cơ mà hành sự. Nhà ngươi đang bị trọng thương, cần tịnh dưỡng để hồi phục đã, không nên nôn nóng.

Lão móc trong áo một lọ sứ nhỏ, mở nắp trút ra một hoàn thuốc màu đỏ như máu đưa cho chàng bảo:
_ Thuốc này trị thương rất tốt. Ngươi hãy nuốt vào bụng rồi vận công điều tức, lưu chuyển tuần hoàn các kinh mạch sẽ rất có ích.

Phong Lôi hai tay nhận hoàn thuốc, bỏ vào miệng nuốt rồi ngồi xuống vận công theo lời ông ta. Được một lát chàng cảm thấy dễ chịu, thương thế dường như lành quá nửa. Chàng đứng lên chắp tay cảm tạ. Đạo sĩ phất tay áo bảo:
_ Ta đang ngụ tại Thanh Trần Quán. Có gì cần thì đến đấy gặp.

Rồi ông ta quay lưng đi, thoắt chốc không còn thấy tăm hơi.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 89 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Tue 26 Jan 2016, 05:17

chùi... đang nóng ruột xem tìm hai người đẹp ra sao nè chiện sĩ :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Thu 28 Jan 2016, 13:32

Shiroi đã viết:
chùi... đang nóng ruột xem tìm hai người đẹp ra sao nè chiện sĩ :bong:
 
Cho .. nóng tiếp!  lol!

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 89 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Thu 28 Jan 2016, 13:33

Cột đồng chưa xanh (tt)

Vũ Phong Lôi thất thểu đi lòng vòng quanh mấy khu phố. Chàng đi không định hướng vì chẳng biết kẻ cần tìm ở nơi đâu. Chân cẳng rã rời, tinh thần chán nản, chàng ngồi phịch xuống vệ đường ôm đầu khổ sở, thình lình nghe tiếng gọi giật từ xa phía bên trái:
_ Vũ huynh ...

Quay sang đã thấy Đào Long Vân mừng rỡ chạy tới, tay ngoắc lia lịa. Thì ra sau khi gặp Văn tiểu thư nói chuyện và nhờ dò la tin tức Thiên Thủ Phật, chàng trở về quán trọ không thấy anh em họ Vũ liền bổ đi tìm, mài miệt cả buổi chiều mới gặp Phong Lôi. Hơi ngạc nhiên khi thấy họ Vũ chỉ có một mình, dáng vẻ ủ rũ bất thường, chàng vội hỏi:
_ Chuyện gì thế, Vũ huynh? Phong Nguyệt đâu rồi?

Phong Lôi thở dài rồi kể lại tình tiết mọi sự. Long Vân đầu óc rối rắm muốn nổ tung lên, hết Chi Lan không rõ âm hao giờ tới Phong Nguyệt bị yêu đạo bắt. Chàng bảo:
_ Đạo sĩ chắc là phải trú ngụ nơi đền miếu. Ta tìm người hỏi thăm xem đền miếu nào có đạo sĩ một chân đến chăng? Vả lại lão gây chuyện xôn xao như vậy hẳn phải có nhiều người theo dõi.

Bỗng nhiên có tiếng trầm trầm phát ra phía sau một gốc cây to:
_ Khỏi cần dọ hỏi đâu xa, ta có thể chỉ hai người nơi Quái Hạc ở!

Từ sau gốc cây một ông già ăn mặc rách rưới chân thấp chân cao bước ra. Long Vân chợt nhớ ra khi nãy chàng đi qua một quán nước thấy chính ông già này ra vẻ đói khát nằm gục bên đường xin ăn. Ông già ốm giơ xương, râu tóc lốm đốm bạc, trước mặt có để chiếc nón tơi và cây gậy trúc đen xỉn. Chàng bất nhẫn thò tay vào bọc lấy tiền cho. Vì không có bạc lẻ, chàng đặt luôn một nén bạc vào chiếc nón của ông nhẹ nhàng bảo:
_ Bác cầm lấy bạc mua thức ăn tẩm bổ cho hồi sức nhé?

Không ngờ ông già không cám ơn cũng chẳng thèm nhìn lên, chỉ cầu nhầu nói:
_ Một tí bạc làm sao đủ mua thức ăn cho no? Bố thí mà cũng hà tiện.

Long Vân hơi bất ngờ trước thái độ của ông già. Chàng định bỏ đi không lý tới ông ta, nhưng rồi nhìn thấy ông ta là người già cả tuổi tác, thân hình gầy ốm đen đủi vì mưa nắng dãi dầu, chàng lại mủi lòng bèn lấy ra thêm hai nén bạc nữa bỏ vào nón, nói nhỏ nhẹ:
_ Cháu cũng không có nhiều tiền. Chỉ chút lòng thành xin chia sẻ cùng bác thôi, không dám xưng là bố thí.

Ông già cầm ba nén bạc cười tíu tít bảo:
_ Cảm ơn cảm ơn. Cậu tốt quá, ông trời sẽ phù hộ.

Bây giờ thấy lão ăn mày ở đây, Long Vân thầm nghĩ không lẽ lão ta theo dõi mình. Nghe lão đòi chỉ nơi Quái Hạc ở, chàng mừng rỡ vồn vập hỏi ngay:
_ Bác biết chỗ lão à? Ở đâu thế? Gần hay xa?

Còn Phong Lôi thì tỏ vẻ nghi ngờ:
_ Sao ông biết? Ông là ai?

Lão ăn mày vuốt râu cười nhạt, vẻ khinh khỉnh:
_ Mấy nghìn bang chúng rải rác khắp nơi, có chuyện gì mà Cùng Gia Bang chúng ta chẳng biết?

Phong Lôi la lên:
_ Nhất giáo nhị bang tam phường tứ hội. Thế ra tiền bối là trưởng lão của Cùng Gia Bang, tiểu tử không kịp ra mắt thực là đắc tội.

Chàng chắp tay xá chào thật sâu. Lão già chỉ hừ một tiếng lạnh lùng. Đào Long Vân bèn nói:
_ Xin thỉnh danh tính tiền bối là chi cho tiểu sinh được tiện bề xưng hô.

Lão già cười hinh hích, xua tay bảo:
_ Cái gì mà tiền bối hậu bối? Ta họ Tiền, gọi là lão Tiền cũng được. Cậu tên gì?

Thái độ của lão đối với chàng có vẻ đặc biệt ưa thích. Đào Long Vân trả lời:
_ Tiểu sinh họ Lý tên Thế Đào, còn vị huynh này họ Vũ tên Phong Lôi, vốn là dòng dõi Gia Quốc Công ở Đại Đồng.

Lão nheo mày:
_ Gia Quốc Công Đại Đồng à? Cũng có chút tiếng tăm đấy.

Phong Lôi đáp:
_ Tiểu tử không dám. Kính thỉnh Trưởng lão cho biết Quái Hạc hiện giờ ở đâu?

Lão trả lời:
_ Đi theo ta.

Rồi lão vọt đi. Phong Lôi ngần ngừ suy nghĩ vì chàng biết võ công mình không bằng Quệ Túc Hạc, có đến chỗ lão cũng vô ích. Chàng muốn đến Thanh Trần Quán cầu viện Độc Cước Tiên nhưng không biết mở lời làm sao với Tiền trưởng lão. Thấy lão phóng đi chàng bất đắc dĩ phải vận dụng khinh công rượt theo. Đào Long Vân không học võ công nên chỉ biết cắm cổ chạy. Tiền trưởng lão thấy thế bèn thủng thẳng đi từ từ chờ đợi.

Chừng khoảng hơn nửa giờ thì tới một khu vắng vẻ, đường đất quanh co khúc khuỷu dẫn đến một toà nhà lớn kín cổng cao tường. Tiền trưởng lão bảo:
_ Đến nơi rồi đấy!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 89 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 05:57

Em chưa nghĩ ra chàng Đào này tiền ở đâu mà có nhiều dzị ? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 07:29

Thầy Ai Hoa ơi ,

Có lẽ thần giao cách cảm đây
Hai đêm thức trắng đọc văn thầy
Cột Đồng (dẫu có )Chưa Xanh hẳn
Nào biết nằm đâu ở nước này ?

Thầy ơi ! tôi phục thầy ghê lắm :
Truyện thầy đọc riết đến mê say
Cũng giống Kim Dung thầy hiểu rộng
Và nền biên khảo thực cao dầy

La Phù .La Cả, La Khê nữa
Nói về tơ lụa đúng ghê thay !
Xin hỏi ca dao thầy có nhớ
cái câu châm biếm như câu này :

La Phù La Phè ...Ăn cơm thì....
Ăn ...thì ... ă .................niêu
.....................................chiều lại ăn ?

Hoặc
Chém ...  ... đất  La Khê
Tơ cao hàng ế..........kéo  
....................................Xu
.....................................ngày

Xin thầy tha lỗi khi tôi không dám viết đầy đủ các câu đồng dao này ra
vì sợ thiếu lịch sự bất kính với thầy .
Mong thầy thông cảm Và cho đọc thêm nhiều nữa cái trí tưởng tượng
phong phú của Thầy Cám ơn thầy đã họa 3 bài thơ mọn mua vui với
anh chị em .Chúc Thầy và mọi thành viên của DVTC một năm 365 ngày
Hạnh phúc .

trân trọng

Thân kính

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10563
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13Fri 29 Jan 2016, 14:49

Ma Nu đã viết:
Thầy Ai Hoa ơi ,

Có lẽ thần giao cách cảm đây
Hai đêm thức trắng đọc văn thầy
Cột Đồng (dẫu có )Chưa Xanh hẳn
Nào biết nằm đâu ở nước này ?

Thầy ơi ! tôi phục thầy ghê lắm :
Truyện thầy đọc riết đến mê say
Cũng giống Kim Dung thầy hiểu rộng
Và nền biên khảo thực cao dầy

La Phù .La Cả, La Khê nữa
Nói về tơ lụa đúng ghê thay !
Xin hỏi ca dao thầy có nhớ
cái câu châm biếm như câu này :

La Phù La Phè ...Ăn cơm thì....
Ăn ...thì ... ă .................niêu
.....................................chiều lại ăn ?

Hoặc
Chém ...  ... đất  La Khê
Tơ cao hàng ế..........kéo  
....................................Xu
.....................................ngày

Xin thầy tha lỗi khi tôi không dám viết đầy đủ các câu đồng dao này ra
vì sợ thiếu lịch sự bất kính với thầy .
Mong thầy thông cảm Và cho đọc thêm nhiều nữa cái trí tưởng tượng
phong phú của Thầy Cám ơn thầy đã họa 3 bài thơ mọn mua vui với
anh chị em .Chúc Thầy và mọi thành viên của DVTC một năm 365 ngày
Hạnh phúc .

trân trọng

Thân kính

LTĐQB
 
:thx:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 89 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 89 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 89 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Sữa Đậu Xanh Nước Dừa
» Cá cuộn hấp trà xanh
» Trái Tim Xanh
» Cháo thịt gà đậu xanh
» BIỂN CHẲNG CÒN XANH
Trang 89 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 46 ... 88, 89, 90 ... 94 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-